võ văn chính
Tổng số bài gửi : 74 Join date : 28/09/2013 Age : 68
| Tiêu đề: HẠNH PHÚC LÀ... Sat Feb 15, 2014 8:05 am | |
|
HẠNH PHÚC
Thật khó định nghĩa một cách trọn vẹn thế nào là hạnh phúc.Phạm trù hạnh phúc quá rộng rãi với bao hàm nhiều nội dung,ví như : Một sức khỏe dồi dào trong một thân thể tráng kiện là hạnh phúc; một công việc ổn định với đồng lương kha khá là hạnh phúc; một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi là hạnh phúc; một cuộc sống vợ chồng đầm ấm,thủy chung là hạnh phúc; có những đứa con ngoan hiền,thành đạt là hạnh phúc; gặp những điều may mắn trong cuộc đời là hạnh phúc; có những niềm vui là hạnh phúc… Hạnh phúc luôn là lời cầu chúc cửa miệng,phổ biến ,là niềm mơ ước của mỗi chúng ta.Nó có thể đang ở trong ta và cũng có thể đang ngoài tầm với của ta.Chúng ta sẽ khó có được một hạnh phúc trọn vẹn,nếu đã có hạnh phúc trọn vẹn thì cớ gì mà chúng ta luôn chúc nhau và mong mõi có được nó. Hạnh phúc là thế nhưng nhiều khi lại thật giản đơn- một lời nói êm tai ;một cử chỉ ân cần ;một thái dộ khiêm tốn,tế nhị ;một việc làm có ích… thậm chí chỉ một giấc ngủ say;một lời cám ơn chân thành;một cái bắt tay thân thiện ….cũng đem lại niềm hạnh phúc vậy. Hạnh phúc luôn là một phần ở trong ta,quanh ta và nó không bao giờ làm ta thỏa mãn.Chúng ta đừng bao giờ lấy những chuẩn mực hạnh phúc của người khác để làm thước đo hạnh phúc cho chính mình.Hạnh phúc không có chuẩn mực chung cho mọi hoàn cảnh,nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể chúng ta phải biết đủ,biết đúng và biết phấn đấu để có được nó . Chúng ta thử đưa một ví dụ: Một gia đình có đầy đủ cha mẹ,anh chị em,vợ chồng,con cái,có cơ ngơi đồ sộ,có cuộc sống sung túc…nhưng phải thường xuyên vật lộn với công việc,phải mất ăn mất ngũ để suy tính làm sao kiếm thêm được nhiều tiền hơn nữa,để rồi thiếu sự chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ; thiếu sự đoàn kết giữa các anh chị em ;thiếu sự quan tâm giáo dục con cái; thiếu những giây phút nghĩ ngơi thư giãn ; thiếu những tình cảm bạn bè…thử hỏi đó có phải là hạnh phúc ?Ngược lại một người phải bằng sức lao động tự thân bươn chải tìm cuộc sống mưu sinh,tạm vừa lòng với cuộc sống bình dị,sử dụng đồng tiền khiêm tốn có được một cách tiết kiệm,họ chia sẽ niềm vui với bè bạn,họ làm thêm được những việc tốt có ích cho đời,chia sẽ giúp đở người khó hơn mình,họ bắt gặp những niềm vui bất chợt từ lòng tốt ….không lẽ họ không có hạnh phúc sao ? Thế nên,theo mình hạnh phúc là điều chúng ta luôn hướng tới,luôn mơ ước,luôn phấn đấu mỗi ngày,nhưng hạnh phúc cũng luôn hiện hữu trong ta và bên ta; hạnh phúc không bao giờ cho ta đủ mà ta phải biết thế nào là đủ với ta . Chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác mới chính là giữ lấy hạnh phúc cho chính mình. Hãy cho đi để được nhận,đó là quy luật của muôn đời ./.
VÕ VĂN CHÍNH
| |
|