huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 8:33 am



TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2
        Trước hết nhân VALENTINE’S DAY (ngày lễ Tình nhân) mình gởi đến những đôi vợ chồng các bạn đồng môn Quôc Học 67-74 lời cầu chúc hạnh phúc và thành đạt.
        Tình yêu là câu chuyện của muôn thuở,nói không hết,kể không cạn và không bao giờ chấm dứt; tình yêu cũng muôn màu muôn vẽ: hạnh phúc,thủy chung,ưu tư,buồn đau,ân hận,dở dang; cũng có những tình yêu khó quên,chóng quên,muốn quên và không bao giờ quên.
        Khi đang ở tuổi mới lớn,tuổi từ thiếu niên sang thanh niên ai cũng có một thời biết yêu và để yêu.Vào những năm 70 của thế kỷ 20, khi còn là một  học sinh Quốc Học mới lớn,tuổi mà tình yêu bắt đầu chớm nở thì cậu học trò nào cũng có để ý đến một bóng hồng mà thương thầm nhớ trộm,mà lẻo đẻo dò theo bước chân ,mà chọc ghẹo bông đùa …với mong muốn được lọt vào mắt xanh của các nàng. Những bóng hồng này không ai khác là các em nữ sinh trường Đồng Khánh bên cạnh cùng lớp hay kém hơn một hai lớp,hoặc có thể là những cô học sinh cùng chung đường đi về,các cô gái cùng làng,cùng xóm.
         Không là ngoại lệ,mình cũng đã một mối tình như thế,nhân ngày tình nhân mình muốn viết một đôi nét về mối tình đầu tiên này như là một món quà cho mình,cho người con gái năm xưa và cũng là một chút mua vui cho các bạn đồng môn trên diễn đàn huequochoc6774,có thể là quá lạc hậu và khập khiển nếu như có sự so sánh nào đó nhưng biết đâu đó lại là một điều gì đáng suy nghĩ cho thế hệ con cháu chúng ta trong cuộc sống hiện đại này.
         Nàng có tên là Hoàng Thùy M,cô nữ sinh Đồng Khánh sinh năm Đinh Dậu (1957),kém mình 2 tuổi,năm học 1970-1971 nàng học lớp Đệ Lục,mình học lớp Chín 5 Quốc Học,lúc này mình ở tại 21 đường Phan Bội Châu nay là đường Phan Đăng Lưu –Phú Hòa –Huế , nhà nàng chỉ cách nơi ở của mình hơn 100 mét nhưng ở phía bờ hồ gần rạp hát bội Đồng Xuân Lâu.
         Nàng có đủ vẻ đẹp trời cho người con gái đó là dáng và da,dáng nàng thon thả,thanh thoát,da nàng trắng sáng,lại thêm đôi mắt to đen huyền với hàng mi nguyên thủy dài và cong,mái tóc mượt úp trọn bờ vai … với dáng vẻ đó trong tà áo dài trắng,chiếc cặp đen xinh xắn trên tay và chiếc nón bài thơ với dãi lụa màu tím nhạt nghiêng nghiêng trên đầu …thấy mà không mê mẫn mới là lạ.
          Mình cảm mến nàng khi bắt gặp từ cái nhìn không quen biết đầu tiên, mỗi ngày đi học ít nhất 2 lần nàng  qua lại phía sau nhà mình,mỗi tuần nàng cũng phải vài lần đi gánh nước nơi vòi nước công cộng cạnh sau nhà mình hoặc cũng đôi ba lần đi chợ Đông Ba . Nàng đã đánh thức tình yêu của đứa con trai mới lớn trong mình,đã bao đêm trằn trọc nhung nhớ đơn phương,bao suy nghĩ chất chứa trong đầu,bao câu nói được soạn sẳn với mong muốn tìm cách làm quen,nhưng rồi khi đối diện thì tất cả chỉ là sự im lặng,bồn chồn,hồi hộp và có lúc run sợ,có chăng chỉ là một ánh mắt đắm đuối,một nháy mắt đùa cợt,một tiếng” đánh hắn” như là những tín  hiệu của con tim.
           Lâu dần hình như những tín hiệu đó cũng bắt gặp tần số thích ứng,nàng bắt đầu tỏ ra e thẹn,cố tránh những cái nhìn thắng nhưng cũng tò mò muốn biết sự hiện diện của mình.Để ý đến nàng mình cảm thấy nôn nao,vắng vẻ,cô đơn khó tả nếu như một ngày không thấy bóng dáng náng xuất hiện .
           Với sự lập đi lập lại của thời gian,tình cảm chúng mình lớn lên lúc nào mình cũng không kịp nhận ra,mình chỉ biết rằng vào một buổi sáng khi nàng gánh đôi thùng nước ngang qua, từ trên lầu cao mình đã liều ném một vài viên phấn nhỏ lên người nàng và chạy vội vào bên trong.Một hành động khiếm nhã nhưng lại được phản ứng một cách tích cực,nàng không bực mình mà từ vòi nước công cộng nàng đưa một ánh mắt thật hiền kèm theo một nụ cười xinh xắn khi thấy mình đang rón rén dò xét từ sau cánh cửa.Thế rồi những viên phấn ban đầu ấy được thay bằng những mảnh giấy gói những lời tỏ tình ngây dại được thường xuyên ném vào thùng nước của nàng,thật sung sướng khi những mảnh giấy rơi không trúng đích nàng cũng cúi xuống nhặt lên.Tình yêu bắt đầu từ đó,mình cũng bắt đầu nhận được những dòng chữ của nàng khi nàng đi ngang qua nhà và nhét vội vào khe cửa.
          Hơn hai năm chúng mình quen nhau,tụi mình có nhiều cuộc hẹn,mỗi cuộc hẹn là một niềm vui,một kỷ niệm,điều đáng nói là tình yêu chúng mình trong sáng đến lạ kỳ :yêu nhau,quan tâm đến nhau,giúp đở nhau trong nhiều việc,gặp gở nhau nhiều lần nhưng luôn giữ một khoản cách nhất định trong gần gũi nhất là kìm chế những dục vọng mà tuổi mới lớn nào cũng có.
          Nụ hôn đầu đời của mình dành cho một người con gái cũng chính là nàng,nàng đến thăm nhà mình trong một ngày giáp Tết năm 1973,cũng với tà áo trắng tinh khôi cùng với một quyển sổ tay màu hồng thắm,trong sổ là những cánh hoa mai vàng đã được ép khô tỏa hương thơm dìu dịu,nàng tặng mình tấm thiệp chúc Tết nàng tự tay làm và kèm theo những cánh hoa mai ấy,nhận lấy món quà yêu thương từ tay nàng,lòng mình thật xúc động,tim mình đập nhanh,người mình tê buốt như đang run,chạm phải bàn tay mát dịu của nàng mình như lấy hết sức bình sinh để nắm chặt lấy tay nàng,kéo vội nàng,nàng mất thăng bằng ngã vào lòng mình và mình đã đặt lên môi nàng một nụ hôn,nụ hôn đầu đời,nụ hôn kéo dài,nàng không phản ứng và hình như nàng cũng đã chờ rất lâu giây phút này,nàng đã choàng tay qua vai mình và để cho nụ hôn đó được kéo dài thêm.
           Tình yêu còn hay mất phần lớn tùy thuộc vào chính mình,nhưng một phần khác lại thuộc về duyên phận,điều đó quả không sai . Những biến động của thời cuộc của những năm 72-75 đã không cho phép chúng mình gặp nhau nhiều,nàng theo gia đình đi đây đi đó ,năm 74 mình vào đại học nàng đang học lớp 11,sau 75 gia đình nàng vào Nam và mình mất tin tức nàng từ đó,mình đã hỏi thăm và có ý liên hệ để biết về nàng nhưng chỉ biết nàng đã rời Huế và cũng đã lập gia đình.
           Bây giờ mình đã ở tuổi 60,nàng cũng đã 57-58 mùa xuân,nếu suôn sẽ thì nàng cũng đã có cháu nội,cháu ngoại như mình,nhớ về thời son trẻ và tình yêu đầu đời để thấy mình có những kỷ niệm không thể phai mờ trong ký ức và là niềm vui của tuổi xế chiều .

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 <a href=TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Hoa10
           Nhân ngày lễ tình nhân mình viết tản mạn mấy dòng để chia sẽ với các bạn đồng môn và qua đây mình muốn gởi đến tình yêu đầu đời của mình một đóa hoa,một lời chúc mừng tốt đẹp nhất để ghi dấu một tình yêu đầy ấn tượng và không thể nào quên và nếu có duyên gặp lại được nàng một lần trong lúc này mình cũng sẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa ./. 

VÕ VĂN CHÍNH  (14-02-2014)

Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 11:42 am



Chính thân mến,
      Sáng nay,mình lại được đọc bài viết của bạn trên diễn dàn.Mình biết,lúc này bạn rất bận rộn với công việc nhưng bạn vẫn dành thời gian để viết bài và giao lưu với các bạn đồng môn trên diễn đàn.Mình cảm thấy rất vui và hy vọng bạn cứ tiếp tục như thế nhé!
      Hôm nay là NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14/2,mình được nghe bạn kể chuyện tình tuổi 20 của bạn.Thật ra chuyện tình yêu thường thì na ná giống nhau.Ban đầu thì ngại ngùng,rụt rè rồi hồi hộp,vụng về... và cuối cùng... chẳng đi đến đâu vì lí do này hay lí do khác.Tình yêu tuổi học trò thường là vậy mà! Nhưng có điều những mối tình đầu tiên này thường để lại những dấu ấn,những vết hằn rất sâu trong kí ức,nó làm cho mình cứ bồi hồi,ray rức mỗi khi nhớ về...
      Bạn biết không?,trước đây trên diễn đàn,mình cũng đã được đọc những chuyện tình tuổi 20 rất hay và rất cảm động của bạn Hồ Giống và bạn Hồ Văn Vinh.Tuy những tình tiết lãng mạn,dễ thương trong câu chuyện bạn kể có phần "khiêm tốn" (cũng có thể do cách kể của bạn hoặc bạn còn muốn dấu kín) nhưng mình vẫn cảm thấy rất lạ!
      Có lẽ do có điều gì đó thiêng liêng mà mình cảm nhận được trong ngày Valentine này,nên khi đọc câu chuyện của bạn,tự nhiên trong lòng mình lại cảm thấy bồi hồi và bâng khuâng nhớ lại những giây phút,những ngày tháng ngây thơ,vụng dại thuở học trò.
      Mình cám ơn bạn đã cho mình những cảm xúc rất lạ mà đã từ lâu mình không có dược.
      Chúc bạn mạnh khỏe và gặp nhiều thuận lơi trong công việc.

Thân: Lê Quy Tri.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 4:25 pm


       Thân gởi: Bạn Võ Văn Chính cùng tên mới học nghề “bươi móc thứ 3”.
      Rất cám ơn bạn đã gia nhập “Hội Ranh Mươn” do tiến sĩ Hồ Giống làm hội trưởng,kể từ nay Giống Hồ và Dzinh ròm có thêm đồng minh để chia xẽ trách nhiệm.Không biết bạn có thích tên gọi của cụm từ này không nhỉ ? Cách “nộp rủa” của người Huế mình dành cho tụi trẻ thường có : “đồ ranh mươn”,”đồ khù khờ”,”đồ đuổi ruồi không bay”,”đồ hậu đậu”… Riêng anh tiến sĩ Giống  và Dzinh ròm này thì rất thích cụm từ này hơn các cụm từ khác đó.
     Về việc “bươi móc” của tên mới học nghề này,Dzinh thấy cũng gần đúng,bởi lẽ : Bạn cùng cô nàng yêu nhau những hai năm mà không nói gì sao? Không có kỷ niệm nào đáng kể hay là còn “khiêm tốn” và dấu giếm-lời Quý Tri.Bạn là một người học giỏi,mồm mép,đẹp trai,chứ không tệ như thằng “Xinh xấu” kiêm “nhát gái”,vậy mà hắn cũng đã lấy hết sức bình sinh để nói trong một lần hẹn gặp nàng của hắn tại chân cầu Tràng Tiền mùa Đông năm 1971:‘’Đêm ni trăng sáng quá em hí !’’.Chỉ tiếc rằng đêm hôm đó lại là đêm 30 âm lịch.
      Bạn đã quên,hay còn che dấu,rụt rè.Bạn đã từng quay vòi nước công cọng cho nàng hứng nước,làm nước bay tung tóe ướt hết áo quần nàng,chở nàng đi học,xem phim,những lần bao nàng ăn chè thiếu nợ,lần giận lẫy và năn nỉ,hẹn hò gặp nàng ở bãi cỏ trước cửa Ngọ Môn,bên bờ sông Hương thơ mộng,tại nơi đây chính bạn đã trải khăn mù xoa cho nàng ngồi để khỏi dơ bẩn quần áo,v.v. và .v.v.
      Đây cũng chính là những điều mà “tên bươi móc thứ ba” muốn nhắm đến.Nay Dzinh ròm gợi ý để bạn rút kinh nghiệm cho hắn hết đường “BƯƠI”

Tên bươi móc số 1

Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 5:42 pm



Gởi cụ Dzinh ròm,
      Cám ơn Dzinh ròm đã nói giúp mình những điều mình muốn bươi.A,quên! những điều mình muốn nói.
      Theo suy nghĩ của mình thì đây là một câu chuyện tình yêu có đủ các yếu tố lãng mạn,những tình tiết rất dễ thương nhưng sao nghe bạn Chính kể mình có cảm giác như bạn ấy đang "tự thú trước bình minh",chứ không phải là kể và hình như bạn ấy đang cố tình che dấu,chưa thật thà khai báo những tình tiết mà mọi người đang mong được nghe,được đọc.Đặc biệt là cái đoạn hay và có ý nghĩa nhất của câu chuyện là khi bạn ấy nhận được nụ hôn đầu đời,bạn ấy chỉ kể tình tiết mà quên khai báo cái cảm xúc của chính mình.Có lẽ bạn ấy chỉ muốn dành riêng cho mình,không muốn chia sẻ với ai thì phải.( không biết những điều mình cố " banh ra luôn cho đã" thế này,ở bển,có bị liệt vào tội "xâm phạm đời tư cá nhân" không nhỉ? Nếu có thì bạn Chính can thiệp giúp nhé! Xin cám ơn.)
      Nếu đúng như vậy thì công việc ..bươi móc của hai đứa mình từ nay không còn đất sống nữa rồi.
      Thôi,ông Dzinh ròm ơi,thế là hai anh em mình thất nghiệp rồi,dẹp quán bươi móc đi là vừa.Kiếm nghề khác làm ăn thôi.

Tên bươi móc thứ ba.
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeSat Feb 15, 2014 1:19 am


       Cám ơn Tri và Vinh đã có những chia sẽ về bài viết của mình.Một mối tình hai,ba năm thì có biết bao chuyện để nói,bao nhiêu lần gặp gở đầy kỷ niệm nhưng trong khuôn khổ một bài viết ngắn có tính tản mạn thì chỉ dừng lại ở những nét chính mà thôi,mình muốn các bạn phát huy óc tưởng tượng và tư duy sáng tạo để liên hệ từ mối tình này đến những mối tình tương tự của các bạn ,đồng thời cũng muốn dành riêng cho mình và cho nàng một khoản riêng tư để rồi khi có dịp gặp lại nhau có điều để mà nói.Mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn về cái số "đào hoa đa truân" của mình trong thời gian tới để các bạn thỏa mãn phần nào sự " bươi móc" của mình.

Thân - VÕ VĂN CHÍNH
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeSun Feb 23, 2014 11:06 am



Bất công quá Chính ơi
          Mới 17 tuổi mà bạn đã biết hôn nàng rồi,vậy mà không ai "làm gì" gì bạn cả.Trong khi mình 20 tuổi mới được cầm tay một người con gái,vậy mà thằng Quý Tri lại rủa mình là "đồ ranh mươn",vậy có tức không.

Vinh

Về Đầu Trang Go down
nguyenvanta1950

nguyenvanta1950


Tổng số bài gửi : 7
Join date : 17/06/2013
Đến từ : xóm 6, thôn 3, xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 9:23 pm

Chính thân mến !
      Tối nay có dịp đọc tất cả các bài của các bạn trên forum,ngang bài " ngày lễ tình nhân " của Chính,mình thấy cũng ngứa ngáy,tự nhiên nhớ ngày xưa,nhớ cô bé ngày xưa.
      Định viết để kể lại một chuyện tình nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Thôi thì mình chép lại một bài thơ làm cho mối tình đầu để kỷ niệm một thời tuổi trẻ,và một mối tình có những kỷ niệm mà đến bây  giờ mình vẫn còn nhớ.


NHƯNG EM CÓ NHỚ

Thửa ấy em ta học chung trường
em tròn mười sáu tuổi soi gương
em hay làm dáng khi ta ngắm
đôi má em hồng quá dễ thương

thửa ấy ta chưa biết tỏ tình
ta chỉ nói yêu em qua ánh mắt
em nhìn ta thẹn thùng và cúi mặt
ta thấy lòng ta bỗng dạt dào


thửa ấy em mơ giấc mộng hồng
còn ta cuộc sống thật lông bông
nên khi du lãng còn mê mãi
em cũng vô tình bước sang sông

mối tình ôm áp vỡ tan rồi
gặp gỡ bây giờ chỉ buồn thôi
em đi ta nhớ vô cùng nhớ
muốn nói yêu em cũng nghẹn lời.


rồi có phút nào em nhớ ta
như người bạn cũ ở phương xa
nhưng em có nhớ tình người
đã trót yêu em quá đậm đà.
 lol!  lol! 
Huế 1972
Về Đầu Trang Go down
võ văn chính

võ văn chính


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 28/09/2013
Age : 68

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeTue Feb 25, 2014 7:12 am


       Thôi ơi ! người ta thường nói mối tình đầu nào cũng ngây ngô và lãng mạn ,đẹp và khó quên nhưng cũng sẽ khó thành.Trong đời người thường trải qua nhiều mối tình,nhưng tình đầu thì khắc sâu vào tâm khảm nhất.Bài thơ của Thôi đã viết không biết có gởi đến được tay người đẹp không?Nếu có chắc nàng cũng thấy xúc động và có khi là nuối tiếc.Dù sao đó cũng là kỷ niệm một thời,rất đáng trân trọng  
        Nhân đây mình cũng nói chuyện luôn với Hồ Vinh.Trước hết phải xác định rõ là nụ hôn đầu đời của mình đến với người con gái là lúc mình đã qua ngưỡng tuổi 18 rồi đó , tuổi trưởng thành và đã tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình ( mình sinh năm 1955- giấy tờ thì khai 1956) ,cứ theo câu nói của các cụ xưa "Nữ thập tam , nam thập lục"thì mình yêu như vậy là đã muộn rồi,nếu đem so với nhiều bạn trẻ ngày nay thì cũng không phải là sớm,cho nên việc kết nạp mình vào hội "ranh mươn" chỉ là kết nạp đặc cách thôi. Nhưng bạn yên tâm,vào được hội này cũng tốt chứ sao yêu sớm cũng là một ưu thế chứ.Nhờ vậy mà bây chừ mình đã có đủ cả cháu nội,cháu ngoại
       Vinh à,nói cho đúng khi có được nụ hôn như vậy cũng là cơ duyên đấy thôi,một sự tình cờ không sắp đặt trước,một thời cơ mà mình biết chớp lấy và như là một sự tất yếu vì hai người đã chờ đợi sau bao nhiêu cuộc hẹn hò .Điều quan trọng hơn cả là hôn và tiếp tục hôn trong những lần hẹn sau đó nhưng rồi cũng chỉ dừng ngang đó cho đến khi không còn gặp được nhau.OK chưa,người bạn cùng hội cùng thuyền của tôi ?
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitimeTue Feb 25, 2014 3:55 pm


       Chính Võ ơi,bạn hiểu sai ý mình rồi.Không có bộ luật hình sự nước nào qui định tuổi nào được yêu,tuổi nào được hôn cả.Làm gì bạn phải xác định tuổi của bạn lúc hôn nàng.Vấn đề ở đây là Quý Tri lại buông tha bạn mà chĩa mũi dùi qua thằng ròm ni chẳng qua là "trâu cột ghét trâu ăn" mà thôi.Tụi mình nhờ "yêu sớm cũng là một ưu thế chứ.Nhờ vậy mà bây chừ mình đã có đủ cả cháu nội,cháu ngoại" đó.Hắn có thuê Tắc Xi chạy theo cũng mô có kịp.

Vinh bươi móc
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2   TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TẢN MẠN NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14-2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CẢM NHẬN TỪ TÌNH BẠN
» THƠ TÌNH CỦA VĂN NHÂN
» NHÂN NGÀY GIỖ - KỴ CỦA MẠ !
» Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất
» THẮP HƯƠNG NHÂN NGÀY HÚY NHẬT THÂN PHỤ BẠN HỒ VĂN TAM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: NHỮNG CUỘC TÌNH ÉO LE-
Chuyển đến