huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TẢN MẠN CUỐI NĂM

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

TẢN MẠN CUỐI NĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: TẢN MẠN CUỐI NĂM   TẢN MẠN CUỐI NĂM Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 3:31 pm



TẢN MẠN CUỐI NĂM
    Nàng Xuân đang khoan thai bước những bước chân cuối cùng của mình để kết thúc những chặng đường trắc trở,gập ghềnh của năm Quý Tỵ và sẵn sàng bước sang một năm mới Giáp Ngọ với hy vọng tươi sáng và suôn sẻ hơn.
    Tuy nàng Xuân có bước chậm,bước khẻ nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng nó đang ngập tràn khắp đất trời,len lỏi vào những thôn xóm xa xôi,vào những ngóc ngách của phố phường, đến tận những căn nhà nhỏ trong những xóm nghèo của Sài Gòn hoa lệ.
     Những ngày cuối năm,trời Sài Gòn đang nắng nóng.Khu phố nơi tôi ở,đường phố đã bớt ồn ào,nhưng so với ở Huế thì vẫn còn khá náo nhiệt.Trên đường,những dòng xe vẫn tấp nập, vội vã nối đuôi nhau.Hai bên hè phố,mọi người vẫn chen chúc,xôn xao cho phiên mua bán cuối cùng của một năm.
     Không quen với cái nắng nóng trái mùa ở đây,chợt làm tôi có cảm giác thèm khát một chút se lạnh của mùa Đông xứ Huế và nếu có thêm một chút lất phất bay của vài giọt mưa Xuân nữa thì quá tuyệt vời.Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái cảm giác thú vị khi được ngồi thu mình trong chiếc áo khoác,đút tay vào túi,ngồi co ro trong một quán cà phê nhìn mưa lất phất bay trên dòng sông An Cựu.
     Và tôi nhớ vào những chiều 30 tết,trong cái tiết trời lành lạnh của xứ Huế,tôi vẫn thường lang thang trên những con đường trong thành nội.Vào thời điểm này những con đường nhỏ ở nội thành bỗng trở nên vắng vẻ khác thường,thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy chạy vụt qua,tôi chợt bắt gặp những khuôn mặt có vẻ như vừa trầm lặng vừa nôn nao,vừa trang nghiêm vừa hối hả như đang chờ đợi một điều gì đó thiêng liêng đang đến rất gần.Và đặc biệt nhất là thoang thoảng trong gió mùi trầm hương thơm phảng phất,tản mạn trong không khí từ những ngôi nhà đang cúng đón ông bà tổ tiên về ăn tết,làm cho tâm hồn tôi cảm thấy thanh thảng,nhẹ nhàng bay bổng.Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy nhớ và thương cái xứ Huế xưa cũ của mình chi lạ!
     Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều 30 tết,mọi người trong nhà rủ nhau đi chợ hoa,vì hôm qua đi Thủ Đức bị cảm nắng,nên lúc này tôi đang ở nhà một mình…chung quanh tôi,mọi người đang xôn xao còn tôi đang nhắm mắt,ngồi thật yên và đang cố lắng nghe tiếng trở mình của từng tế bào trong cơ thể để chuẩn bị đón nhận thêm một mùa Xuân nữa đang đến với mình… Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ được thêm một tuổi mới.
     Chỉ có điều cái cảm giác buồn vui khi có thêm một tuổi mới vào lúc này thật khó nói!!??!

SAIGON,CHIỀU 30 TẾT.
LÊ QÚY TRI


Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

TẢN MẠN CUỐI NĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN CUỐI NĂM   TẢN MẠN CUỐI NĂM Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 7:36 pm


       Đọc bài tản mạn cuối năm của cụ Ô đi lạc,làm mình nhớ lại những kỷ niệm chiều 30 tết năm nớ mình còn học đệ thất.Mẹ mình đưa cho mình 100 đồng đạp xe lên An Cựu mua dầu lửa,mua xong trên đường về tới nghẹo dần xây thấy sòng bầu cua mình ghé vào chơi vài ván,không ngờ thua hết tiền.Về đến nhà mẹ hỏi còn tiền thừa đâu lúc đó noái thiệt với mẹ thua hết rồi,khôn ngờ ba mình nghe được đánh cho một trận đòn cuối năm vì ba mình khôn muốn cho mình chơi cờ bạc,vì thế nhiều lúc ngồi một mình cuối năm những ký ức về Huế mình nhớ nhiều,mỗi khi có ai gợi lại chuyện xưa.Mình thương Ba nhiều lắm và mình cũng nhớ Huế vô cùng

LÃO CHÈO ĐO TÂY NAM BỘ
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

TẢN MẠN CUỐI NĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN CUỐI NĂM   TẢN MẠN CUỐI NĂM Icon_minitimeFri Jan 31, 2014 12:40 pm


XUÂN GIÁP NGỌ - 2014 !
Xuân về ! Xuân về !
Hoa xuân đua nở
Trời xuân như mơ
Dáng xuân thẩn thờ
Bấp bênh cùng hoa nắng
Này xuân ! Này xuân !
Mong xuân hãy nhớ
Đem đến nhiều bình yên
Cho những người bạn cũ
Mà tôi mến tôi thân
LÊ TUẤN VŨ
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

TẢN MẠN CUỐI NĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN CUỐI NĂM   TẢN MẠN CUỐI NĂM Icon_minitimeSun Feb 02, 2014 10:12 pm


GIAO THỪA
.
NGỒI ĐÓN GIAO THỪA SÁNG RỰC TRỜI
PHÁO HOA MÀU SẮC THẬT MÊ TƠI
THIÊN HẠ XÔN XAO MỪNG TẾT ĐẾN
CON CHÓ BÌNH YÊN VẪY ĐUÔI CƯỜI
THẾ SỰ BON CHEN NGƯỜI TẤT BẬT
CÂU THƠ LI RƯỢU VẪN ĐẦY VƠI
TÂM HỒN SẢNG KHOÁI MỪNG XUÂN MỚI
VƯỚNG VÍU LÀM CHI CÁI NỢ ĐỜI .
ODL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TẢN MẠN CUỐI NĂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẢN MẠN CUỐI NĂM   TẢN MẠN CUỐI NĂM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TẢN MẠN CUỐI NĂM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BUỔI HỘI NGỘ BẤT NGỜ VÀO NGÀY CUỐI NĂM TẠI SÀI GÒN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến