Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI Thu Jan 30, 2014 6:42 am | |
|
DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI 30 tháng 01 năm 2014. Nhân ngày Diễn đàn huequochoc6774 tròn một năm.
Thay mặt các thành viên của diễn đàn huequochoc6774,tôi chân thành cám ơn các bạn trong cũng như ngoài nước đã tích cực giao lưu tình cảm,tham gia gởi bài viết,hình ảnh,…cũng như đóng góp ý kiến cho diễn đàn và mong rằng trong năm tới các bạn sẽ tiếp tục tham gia,ủng hộ hầu mong diễn đàn tồn tại ngày càng phong phú thêm. Nhân dịp xuân về,thân chúc các bạn cùng gia quyến một năm đầy an vui,hạnh phúc và thành công lớn trên bước đường sự nghiệp.
Thân chào các bạn - Hồ Văn Vinh
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI Thu Jan 30, 2014 10:31 am | |
| Hôm ni diễn đàn HUEQUOCHOC 6774 thôi nôi,Lão Chèo Đò miền Tây Nam Bộ chúc trang ni một Năm Mới mần ăn Phát Đạt,Thịnh Vượng. Còn các Ôn nhớ lên Diễn Đàn thăm viếng,đừng để quán vắng vẻ,kẻo khách đến thăm ốt dột lắm.
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
| |
|
Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Tản mạng chiều cuối năm Thu Jan 30, 2014 5:41 pm | |
| Mới đó mà đã tròn một năm rồi hí,diễn đàn huequochoc6774 đã lớn dần lên và đã kết nối được nhiều bạn cũ sau 40 năm lưu lạc bốn phương trời,tưởng là một giấc mơ.Thật !cám ơn cuộc sống,cám ơn công nghệ số đã giúp chúng ta gần lại nhau hơn,hiểu nhau,cùng chơi với nhau như những ngày xưa cùng chung một mái trường Quốc Học.Chúc một năm mới tất cả các bạn VẠN SỰ NHƯ Ý
PHÚC TRUỒI MẾN GỞI Chiều 30 tết
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: SINH NHẬT HUEQUOCHOC6774. Thu Jan 30, 2014 11:00 pm | |
|
THƯA CÁC BẠN!
Một năm qua nhìn lại, với hơn 2300 bài viết ngắn dài được đăng tải lên Diễn đàn huequochoc6774.Một con số khiên tốn đến với các bạn xa gần trong nước, đến bên kia nữa bán cầu, mang những thông điệp mến thân, những tình cảm sâu nặng của cộng đồng Quốc học đã được truyền đi bằng ngôn ngữ đậm nét thân thương của thế hệ học trò đã về chiều của chúng ta… Và cũng để chúc mừng những thành quả nho nhỏ mà chúng ta đã đạt được, những nổ lực, những cống hiến không ngừng và niềm say mê của các thành viên trong cộng đồng cũng như nhìn lại chăng đường có đoạn gập ghềnh nhưng không kém phần hạnh phúc ấy, trước tiên chúng ta nên ghi nhận những đóng góp thiết thực tinh thần cho trang diển đàn này được sống và tồn tại mà nối tiếp những tháng ngày đang tới để được tiếp tục phát huy nâng cao tầm ý nghĩa đường hướng của mình… Trong cái thành quả tạm gặt hái đó chúng ta cũng nên ghi nhận một điều mà từ những ngày đầu tiên thai nghén để cho ra đời và hình thành tập tin này phải kể đến công lao gầy dựng của một người đầy tâm huyết, dày công chuẩn bị, nhận chịu ngọt bùi đắng cay để duy trì và giữ lữa cho trang Diễn đàn này từ khi phôi thai cho đến bây giờ…đó là bạn Hồ văn Vinh, người chăm lo cho vườn hoa huequochoc6774.Nên chăng hãy choàng vào ngực bạn ấy một vòng nguyêt quế kèm theo một tràng pháo tay để hoan nghênh tinh thần: tất cả phát xuất từ một tấm lòng mà có… Thưa các bạn! như đã từng trăn trở,vẩn vơ cùng các bạn suốt một năm qua,tôi lại trộm nghĩ: chúng ta! Những học trò tóc đã bạc màu theo gió bụi thời gian, đã không còn trẻ, đã và đang mỗi ngày mỗi yếu đi từ trí tới lực, đường về cát bụi mỗi ngày mỗi ngắn hơn, có những bạn vôi vã bức phá chạy đến đích cuối cuộc đời, bỏ lại anh em bằng hữu… Cho tôi thiết tha xin những phần đời còn lại, hãy cố níu kéo gìn giữ chắt chiu để được sống vui sống khỏe,xin hãy đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở,rũ bỏ xua tan đi những tị hiềm,lý lẽ mà hãy thay vào đó bằng những cái siết tay thân tình,cho nhau nụ cười thay cho nặng mặt châu mày không đáng có,để chúng ta thanh thản nhẹ nhàng hơn,nên vị tha hơn vị kỷ.Xin thưa! Như thế có yêu cầu đòi hỏi quá cao không hởi các bạn hiền của tôi ơi?!... Thời gian chẳng bao giờ dừng lại. Quy luật có từ ngàn xưa,đang âm ỉ bào mòn chúng ta, sẻ tàn phá và đốt cháy giai đoạn đến khủng khiếp, quỷ thời gian chẳng còn được bao, đã gần cạn kiệt cả rồi…lần nữa thiết tha mong mỏi các bạn xin hãy thở nhẹ và sâu, tựa sát vào nhau cho nồng ấm bớt đi lạnh lòng… Nhân ngày mừng sinh nhật trang Diễn đàn một tuổi,xin mạn phép ít phút trải lòng mong các bạn thứ lỗi cho những suy nghĩ vớ vẫn của mình… Xuân cũng đang về, cầu chúc quý bằng hữu có một sức khỏe tốt,gia quyến an khang hạnh phúc,vui tươi và cầu mong tình tình bạn trong chúng ta miên viễn trường tồn.
Chào thân ái! Miền Đông Nam bộ chiều cuối năm. NguyengocSon.
| |
|
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI Sun Feb 02, 2014 8:15 pm | |
| Theo bạn Ngọc Sơn đã viết : ( . . .Trong cái thành quả tạm gặt hái đó chúng ta cũng nên ghi nhận một điều mà từ những ngày đầu tiên thai nghén để cho ra đời và hình thành tập tin này phải kể đến công lao gầy dựng của một người đầy tâm huyết, dày công chuẩn bị, nhận chịu ngọt bùi đắng cay để duy trì và giữ lữa cho trang Diễn đàn này từ khi phôi thai cho đến bây giờ…đó là bạn Hồ văn Vinh, người chăm lo cho vườn hoa huequochoc6774.Nên chăng hãy choàng vào ngực bạn ấy một vòng nguyêt quế kèm theo một tràng pháo tay để hoan nghênh tinh thần: tất cả phát xuất từ một tấm lòng mà có… ) Nên Dũng thay mặt anh em tặng bạn vòng hoa này .
Được sửa bởi anhdung1954 ngày Sat Feb 08, 2014 12:40 am; sửa lần 8. | |
|
nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: Re: DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI Sun Feb 02, 2014 9:44 pm | |
| BƯỚC QUA NĂM THỨ HAI, ODL THÂN CHÚC CÁC BẠN THẬT AN LÀNH CHO NHỮNG NGÀY SẮP TỚI . " CẤM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC AI ĐAU ỐM GÌ CẢ " ODL | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: DIỄN ĐÀN HUEQUOCHOC6774 TRÒN MỘT TUỔI | |
| |
|