huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeTue Dec 17, 2013 9:10 am

VINH RÒM "LẠC LỐI" GIỮA VÒNG VÂY

        Lúc 14 giờ chiều ngày 15/12/2013 các bạn học cũ tại khu vực phía Nam đã ân cần tiếp đón và "săn sóc" chu đáo H V Vinh tại nhà hàng Vọng Cát quận Thủ Đức trong một không gian thoáng mát, thơ mộng, trọn vẹn nghĩa tình và uống mãi không biết say. Từ Tuấn Vũ, Ngọc Châu, Ngọc Lân cùng chef, Đăng Mai, Hồng Hà, Ngọc Anh, Hữu Trùng và đặc biệt nhất là Trần Văn Vinh từ Long Khánh, Ngọc Sơn cùng vợ, cháu ngoại từ Xà Bang và Nguyễn Thôi- ông chủ đồn điền cao su Bình Thuận cũng lặn lội tới để gặp mặt.

Vài hình ảnh buổi họp mặt.
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1010
Từ trái sang: Trần Văn Vinh, Đăng Mai, Vinh, Ngọc Châu, Lân cùng chef, Ngọc Anh,
Ngọc Sơn cùng vợ, cháu ngoại,Hồng Hà, Hữu Trùng, Nguyễn Thôi, Tuấn Vũ

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0932
Khúc dạo đầu
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0934
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0935
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0936
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0937
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0938
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0939
Hồ Văn Vinh,Trần Văn Vinh hội ngộ sau 40 năm
Hồ Văn Vinh
còn tiếp


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM TT   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeTue Dec 17, 2013 9:46 am


VINH RÒM "LẠC LỐI" GIỮA VÒNG VÂY
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0940
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0941
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0942
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0943
Vinh ròm, Ngọc Châu gặp nhau sau 35 năm
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0944
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0945
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0946
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0947
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1011
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1012

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM TT   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeTue Dec 17, 2013 9:47 am


CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM TT
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1013
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1014
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1015
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1016
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1017
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1019
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1020
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1021
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1022
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1023

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM TT   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeTue Dec 17, 2013 9:47 am


CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM TT
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1024
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1025
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1026
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1027
Hồng Hà nói chuyện với Hồ Giống
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1028
Ngọc Châu nói chuyện với Lê Khắc Xinh
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1029
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1030
Dùng cơm thân mật tại nhà Ngọc Lân
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1031
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1032
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_1033
Và "tan hàng cố gắng" vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày.Hẹn gặp lại
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeTue Dec 17, 2013 12:50 pm


NHÌN NGOÀI MẶT THÌ THẤY ĐÔNG, VUI, HOÀNH TRÁNG, SANG TRỌNG NHƯNG NHÌN KỸ THÌ CHẢ THẤY DĨA MỒI NÀO ĐÁNG GIÁ 199000 ĐỒNG (!!!???).
ĐỊNH ĐI "LẠC LỐI" NHƯ VINH RÒM CHO BIẾT MÙI ĐỜI NHƯNG GIỜ KHÔN THÈM NỮA.


CHUYÊN GIA PHÁ MỒI
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYẾN XUÔI NAM KHÔNG BÁO TRƯỚC   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeSat Dec 21, 2013 8:33 pm


CHUYẾN XUÔI NAM KHÔNG BÁO TRƯỚC

     Chín giờ 30 sáng ngày 10/12/2013 mình chia tay Vũ Thảo Khấu tại bến xe Đà Nẵng rồi về nhà. Ồ! Nàng của mình chưa đi làm, té ra là nàng đang đợi mình.
           -Anh S. vừa mới mất sáng nay, anh đi Sài Gòn dùm em nhé...-Chà cơ hội ngàn năm có một đây mà,-mình làm bộ.
           -Thôi, em đi thì đúng hơn, anh đi thì không hay bằng em.
           -Em rất mệt, anh ráng đi cở 3 ngày rồi về, mua vé máy bay tối đi liền hí.
           -Nếu đi thì ít nhất phải một tuần chớ 3 ngày thì quá ít, luôn tiện thăm bà con, bạn bè luôn thể.
           -Thăm luôn “người xưa” nữa chớ.?  Nàng cảnh cáo.  
           -“Người xưa” chi nữa em, chỉ thăm ân nhân thôi.
           -Ông coi sao được thì làm tùy ông- Mình OK và đặt mua vé liền, chỉ sợ nàng đổi ý.
   0 giờ 30 phút mình đã có mặt tại Phi trường Tân Sơn Nhất., móc điện thoại điện cho Vũ Thảo khấu khi hắn đang còn ngái ngủ.
           -A lô, mi tới đâu rôì?
           -Trơì tối quá, chắc mơí qua khỏi Nha Trang.
           -Tau đang ở Tân Sơn Nhất đây.
           -Cái đầu mầy, để tau ngủ- Hắn vội tắt máy.
    Sáng sớm vừa uống cà phê vừa điện cho Tuấn Vũ, Ngọc Lân, Ngọc Sơn, Hữu Trùng, Ngọc Anh…báo rằng mình đang ở Sài Gòn. Nhưng không một ai tin mình đang “lạc lối” , chỉ một mình Thôi Bình Thuận là tin và hỏi tiếp : ”Mi đi SG làm chi mà gấp rứa”- “Vinh đi đám tang ông anh bên vợ”- Rứa thì chủ nhật rảnh tau vô với mi nếu tụi hắn làm thịt mi đúng ngày nớ”. -OK.
   Tất cả đều đã tin khi có sự xác nhận của Ngọc Anh lúc mình với Ngọc Anh đang uống cà phê. Công việc chính đã xong, còn lại những 4 ngày. Một mình một ngựa “lạc lối” từ Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 gặp gỡ được nhiều bà con, bạn bè,…Và được trở về dưới mái nhà xưa với bao cảm xúc ngập tràn.
    Chiều ngày 14/12/2013 cùng Tuấn Vũ về Thủ Đức gặp Hồng Hà, Đăng Mai, Ngọc Lân, rồi hôm sau cùng Ngọc Lân, Tuấn Vũ về Xà Bang, Bà Rịa  thăm thằng Sơn Tặc. Lòng bồi hồi xúc động khi xe chạy qua đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức. Qua quốc lộ 51, ngang qua rừng cao su Long Thành mà nước mắt rưng rưng- Chính nơi đây mình đã đổ biết bao mồ hôi, thật nhiều kỷ niệm không thể nào quên và quan trọng nhất là một thời đã in dấu chân nàng.
    Càng xúc động hơn khi xe đến nhà bạn, thấy vợ chồng hắn đã chuẩn bị đón tiếp. Nhìn cơ ngơi khiêm tốn của bạn mình cũng mừng vì trải qua biết bao thăng trầm, lắm phen “lên bờ xuống ruộng”, vợ chồng hắn cũng đã có một tổ ấm với con trai, con gái, cháu ngoại.. đủ đầy và ngoan hiền. Đó chính là niềm Hạnh Phúc đó Sơn ạ.
    Tiệc mừng, bữa cơm thân mật, bia, rượu làm mình đã say và ngủ một giấc thật dài (không biết thằng Vũ thảo khấu có cho thuốc ngủ vào trong bia hay không?) Rồi giờ chia tay cũng đã đến, 20 giờ cả ba đứa lên xe về lại Thủ Đức , hẹn chiều mai gặp lại. Lần này mình mới có dịp chứng kiến thầy LANOD trổ tài lái xe sau khi đã tộng vào 8 lon Sài Gòn cọng với 16 chai Ken mà vẫn… từ từ cho xe trở về bến đỗ lúc hơn 22 giờ, trong lúc Vũ thảo khấu thì…ngủ khò..
    Sáng hôm sau lại một mình một ngựa lạc lối qua quận tư, ghé thăm nhà Thảo Khấu đúng ngày giổ của ba hắn. Dâng hương tưởng nhớ người đã khuất, lại theo hắn về lại Thủ Đức để “lên đoạn đầu đài” mà không biết "sống chết" sẽ ra sao?

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM <a href=CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Img_0950
 
       Dâng hương tưởng nhớ ba Tuấn VũCHUYẾN NAM DU of VINH RÒM N2rg

    Mới 14 giờ khi đang còn ở nhà Ngọc Lân mà đã nghe ĐT của Trùng Kẽm la lối trách móc om sòm:“Đã đến giờ mà chưa có ai tới”. Té ra là hắn muốn sớm gặp mặt mình (hay là nôn nóng xẽ thịt mình cũng không biết). Cuối cùng bạn trước, bạn sau cũng đều là đến cả. Mình cảm động khi thấy lần lượt: Vợ chồng Ngọc Sơn, Trần Văn Vinh, Nguyễn Thôi từ nơi xa xôi cũng đã có mặt. Rôì Thu Hà chef thầy Lanod, Ngọc Anh, Ngọc Châu, Đăng Mai, Hồng Hà, chỉ thiếu Mùi Dê đang về phép với vợ ở Cam Ranh, hắn cũng tiếc lắm.
    Buổi họp mặt thật vui nhộn, chân tình với những tâm sự, tiếng nói, cười đùa dường như bất tận. Mình cụng không biết bao nhiêu ly (cối) mà người cứ tỉnh rụi. Tận phương trời Tây “Hồ Ly Tinh”, “Xinh dại gái” cũng đóng góp thêm niềm vui bằng các cuộc điện đàm liên tục làm cho cuộc hội ngộ thêm phần thi vị. Riêng thằng Xinh lại xúi mình làm một điều mà không ai nghỉ là mình sẽ dám làm và làm được. Rồi hai chef mời về nhà thầy Lanod dùng cơm thân mật gia đình, do hai phu nhân tự nấu nướng và phục vụ.
     Đến lúc chia tay mình theo Huynh trưởng Thôi về nghĩ tại nhà con trai Tiểu Điệp và Thôi cũng mời mình về Bình Thuận chơi vài ngày, nhưng thật đáng tiếc là mình đã hết phép.
    Tối hôm sau lúc 21 giờ 30 lòng đầy tiếc nuối khi phải bước lên máy bay để về Đà Nẵng, tạm biệt Sài Gòn và mang theo những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc sau chuyến Xuôi Nam bất ngờ này.
    Nhân đây mình cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bạn và gia đình đã ưu ái dành cho mình những tình cảm ấm áp và trân trọng nhất. Chân thành cám ơn các bạn và hẹn gặp lại.


Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeSun Dec 22, 2013 5:36 pm


Có những khoảng khắc bất ngờ đầy lý thú như lần gặp gỡ Vinh ròm hôm nay mới thấy thật là vui, một cái hẹn thật như đùa hiếm hoi lắm mới có dịp được bạn lặn lội ghé thăm...cám ơn tấm chân tình của Vinh, của Vũ và đặc biệt tài xế Lanode với tay lái lụa mặc dù "nhập khẩu"với môt lượng bia khá lớn như thế vẫn đưa rước các bạn đi tới nơi về tới chốn...
Nhân đây thay mặt Vinh ròm cho tui gởi lời cám ơn tới hai mụ vợ của thằng Sơn mót và thầy LaCoDe đã cho tụi tui ăn một bửa cơm hội ngộ bằng rau lang chấm mắm ruốc đúng bài của Huế xưa...đã để lại ấn tượng khó quên và...sợ Tào Tháo rượt chạy...
Và cũng rất vui khi nói chuyện với Thích Giống Cái bên Mỹ, nghe anh xạ thủ đại liên bên Đức guốc bắn liên thanh:"tau...tau...tau..."chỉ sợ hai anh này gác máy ngồi...khóc.
Tất cả tạm gác lại để trở về nhịp sống đời thường và hẹn nhửng lần gặp gỡ khác vậy.

Sơn Mót.

Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeFri Dec 27, 2013 5:06 pm



Vinh ròm ơi.
    Sao mi không kể chuyện gặp lại nàng như thế nào? Nàng và gia đình nàng ai còn ai mất,tiếp đón mi như thế nào? Mi chỉ nói chung chung "Và được trở về dưới mái nhà xưa với bao cảm xúc ngập tràn" - làm mất hứng.Nếu không sợ thì cứ kể tiếp đi hí,đang buồn chờ để đọc đây.

Thắng hồi sinh


Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitimeMon Jan 06, 2014 9:18 am


Thân gởi HỒ VĂN VINH
Nhìn ảnh các bạn tiếp đón Vinh làm mình thấy rất tiếc là không có mặt để gặp bạn.
Mình bận về phép ở Cam Ranh.Đành hẹn bạn dịp khác vậy.
Nguyễn Văn Mùi -Vũng Tàu

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM   CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYẾN NAM DU of VINH RÒM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VINH " RÒM " LẠC LỐI !
» NAM PHƯƠNG DU HÀNH KÍ
» CHUYẾN DU HÀNH PHỐ CỔ HỘI AN-GẶP HỮU HÒA
» VĂN MÙI HỘI NGỘ NGỌC SƠN
» HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Chia Tay & Hội Ngộ 2-
Chuyển đến