huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
tranquangmua

tranquangmua


Tổng số bài gửi : 89
Join date : 19/02/2013
Age : 69

suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Empty
Bài gửiTiêu đề: suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)   suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Icon_minitimeSat Dec 14, 2013 6:31 pm

Suy gẫm tình bạn học trò Quốc Học sau 40 năm gặp laị

          Nguyễn Văn Phúc
       Xứ Huế vào giữa mùa đông, cái lạnh se se sau những ngày mưa và  lụt lội , bỗng ấm lên khi  “tiếng gọi đàn “ của đàn chim rời xa tổ Quốc Học 40 năm ( 1974-2014 ) như một phép màu của tiếng  gọi Nhóm Ái Hữu Quốc Học 6774, tâm hồn mình vui lên , nhanh lên tìm  gặp bạn cố hương , bỗng dưng nhớ lại câu nói của Ci rê ron “ Tình bạn như mặt trời trong cuộc sống , là ơn lớn nhất sau sự khôn ngoan ,mà các thần linh ban tặng cho con người “ . Đối với Pla ton “ Tình bạn là tia chớp huyền bí mà Thượng đế đã dựng nên để hàn gắn người này với người kia “
        Cái tình bạn Quốc Học 6774 đẩy đưa mình ra khỏi cái vỏ ốc khép kín sau 40 năm , nay ấm dần lên , kỷ niệm xưa hiện về trong ký ức mỗi một cu cậu học trò Quốc Học xưa  , kể chuyện xưa , chuyện nay , chọc phá nhau (như quỷ ngày xưa :  nhất quỷ ,nhì ma thứ  3 là ...) . Ngồi nhớ lại bạn học ngày xưa ai còn ,  ai đã đi hết con đường của kiếp nhân sinh , kẻ  đang ở lại quê nhà , kẻ đang  lê gót xứ người  .. vân  và vân ...Nhưng sao con số 40 năm luôn ẩn hiện trong tâm trí , như mách bảo một ngày hội ngộ lớn của chúng mình ở dưới mái trường thân yêu Quốc Học Huế (1974-2014 ).
       Xưa dân Do Thái  lưu đày trong sa mạc 40 năm  để về vùng Đất Hứa Ca na an đầy sữa mật  , còn chúng ta hôm nay đã rời xa nhau trọn 40 năm ,lưu lạc bốn phương trời người vô nam ,kẻ lên núi rừng cao nguyên đất đỏ bazan , người vượt trùng dương lưu lạc xứ lạ , kẻ ở lại với xứ Huế mộng mơ với  bao kỷ niệm hiện về  mỗi khi có dịp đi ngang qua  cổng trường Quốc Học , dừng lại ngắm nhìn kỷ niệm một thời của tuổi học trò đã đi qua . Cuộc sống 40 năm lôi kéo mỗi phận người mỗi hướng đi , vội vã có, vấp ngã
có , lênh đênh với bao nổi chìm của  cơm áo bạc tiền , công danh hư ảo . Thế nhưng tình bạn ngày xưa chung một mái trường Quốc Học không thể nào quên trong mỗi con người , luôn thao thức tìm gặp nhau khi có tin tức về nhau , thật thiêng liêng hai tiếng “ bạn hữu “ , như Thánh Au- gu s-tinô nói “ Không có tình bạn , cuộc đời không thể nào hạnh phúc “
        - 40 năm lại quá nhanh cho nửa đời người tỉnh ngộ  
             + Con số 4 rất bình thường vì vẫn còn nối tiếp
             + Con số 0 là  trống rỗng hư vô
             + 4 yếu  tố cho một kiếp nhân sinh : Khí- Đất -Nước -Lửa tất cả sẽ biến thành tro bụi .
             + 4 thời kỳ nối tiếp đời người : Thơ ấu -Thanh niên -Trung niên -Tuổi già , rồi trở về số 0
             + 4 phương dù  có vẫy vùng khắp chốn : Nam- Bắc -Đông - Tây , lại quay về chốn cũ .
       - 40 năm mang ý nghĩa con số nhiều , nói lên một khoảng thời gian dài có đầy đủ : Hỉ- Nộ -Ái- Kiên nhẫn thử thách , phấn đấu .
       - 40 năm là thời gian thử thách , phấn đấu , kiên nhẫn và mong chờ .
       -  40 năm ta học được Khôn ngoan -Công bình - Tiết độ -Dũng cảm
       -  40 năm ( Tứ `thập  nhi bất hoặc ) khi ta có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ , phận định việc nên làm hay không .
       Vậy sao ta không làm một đốm lửa nhỏ  để thắp sáng lên, cho bạn bè tìm thấy mình đang ở đâu trong cái cuộc đời này ? Hãy lặng nghe tiếng “ gọi đàn của Quốc Học 6774 “ nhanh lên vì  quỹ thời gian không có là bao ? Chúng mình nay đã  hơn  60 tuổi rồi đó nhé .

                                                                     Xứ Truồi : Nguyễn văn Phúc

Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)   suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Icon_minitimeSun Dec 15, 2013 9:19 am

CẢM NHẬN CỦA THẢO KHẤU !

       Những ngày mưa dầm lạnh giá rồi cũng qua đi,nắng ấm đã trở lại trên đất Huế "QUÊ HƯƠNG TÔI".Qua diễn đàn tôi đã nhận biết nhiều khuôn mặt cũ,nhưng để có được cái tay bắt mặt mừng,ôm chầm lấy nhau này thì có bạn đã hơn bốn mươi năm nay mới được.Xin cám ơn Huế, cám ơn Quốc Học đã cho tôi những cảm xúc cháy bỏng của đứa con xa xứ,sà được vào lòng mẹ sau bao năm lưu lạc.
       Suốt mười ngày ở Huế và hai ngày Đà Nẵng các bạn đã cho tôi nhiều,nhiều thứ lắm.Trong đó cái quý nhất mà tôi đã lâu rồi không có,đó là men nồng tình bạn nó cứ lâng lâng trong tôi suốt mấy ngày nay khi tôi đã trở lại Sài Gòn và chắc chắn nó sẽ ở mãi trong tôi cho đến hết cuộc đời này....

THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc


Tổng số bài gửi : 183
Join date : 02/12/2013
Age : 72
Đến từ : Thừa thiên Huế

suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)   suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Icon_minitimeMon Dec 16, 2013 9:18 pm


         LÊ Thảo Khấu về lại miền Nam nắng ấm,ấm tình bạn,ấm nghĩa vợ chồng ..... đến cùng không cần áo mặc quần che rứa còn chi sướng nữa hi hi....chúc bạn một mùa Giáng Sinh an bình trong mái ấm gia đình con của Chúa nhé

Nguyễn Văn Phúc
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)   suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
suy gẫm về tình bạn 40 năm ( Nguyễn Văn Phúc)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THÂN GỞI BẠN NGUYỄN VĂN PHÚC.
» CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC GĐ NGUYỄN VĂN NGỌ THẤT 3
» THĂM BẠN NGUYỄN VĂN PHÚC Ở NONG - PHÚ LỘC HUẾ
» CHIA TAY LÊ TUÂN VŨ & GẶP MẶT NGUYỄN VĂN PHÚC
» ĐÃ LIÊN LẠC ĐƯỢC BẠN NGUYỄN VĂN PHÚC

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến