LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | VINH " RÒM " LẠC LỐI ! | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Wed Dec 11, 2013 4:22 pm | |
| VINH RÒM LẠC LỐI ! Nhận được tin báo Vinh "ròm" đang lạc lối tại Sài Gòn, chúng tôi xin trân trọng thông báo cùng các bạn hữu gần xa, tề tựu đông đũ tại nhà hàng PHƯỢNG CÁT, Thủ Đức, vào lúc 14g ngày chủ nhật 15/12/2013 để chia thịt. Thông báo này thay giấy mời - Mong các bạn tham dự đông đũ.
LÊ TUẤN VŨ | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Wed Dec 11, 2013 9:12 pm | |
| Vũ và Sơn ơi, tai hại cũng tại tau đó, tau thọc hắn làm hắn mạnh dạn lên và tuyên bố "Bây giờ tau phải đi tìm nàng đây,hãy đợi đấy."chừ biết mần răng? mai mốt tau về Đà Nẵng chắc bị cấm vô nhà hắn rồi.
HG | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Thu Dec 12, 2013 6:04 am | |
| HAY! .. TUYỆT DIỆU
Phải thế mới tuyệt! Thật là khó dùng từ để ca ngợi anh chàng "ròm" ni. Hồi ức - Hồi ký - và chừ là hồi tâm. Rứa mới đúng là bạn của tui, chứ đâu phải giống như ai kia - đi về quê chơi cả tuần lễ, cứ lo chúc mừng, tiệc tùng, mua sắm cam quýt ... rồi mới đi thăm quê vợ ! (Ai vậy ta?). Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì ... đúng thôi! Củng đã đến lúc phải đi "gom quân điểm tướng" rùi các ôn ơi! cái hơn người của anh ròm ni là ở chổ ni đó. Nếu là tui thì tui củng ưa phải .. "lạc lối" như ri. Mấy anh ưa bưởi, cam, quýt như a. Giống, a. Vũ, a. Tam, a.Sơn ... nên học tập anh ròm nhe. Chúc cho anh ròm hoàn thành nhiệm vụ tốt và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc sau chuyến Nam du "lạc lối" ni. Thân chào, ONG LẠC LỐI --------------------------------------------
TB: 1/ Anh "VAIDU" có sự nhầm lẫn ở đây. Nhà hàng "Vọng Cát" chứ không phải "Phượng cát" như đã thông tin, đề nghị Anh Vũ thông báo lại. (Đúng là đi Huế ăn chơi sướng quá nên quên hết rồi ?) 2/ Anh Giống cứ mạnh dạn về VN "gom và điểm" đi. Không đến nhà anh ròm được thì tui sẽ đưa anh về Cần Thơ ở cả tháng dưới đó để .. đi "mót quân" nhen! 3/ Anh "Mót" thì lo uống nhiều mật ong vào đi. Anh em gặp nhau là để nói những câu "đi vào lòng người" chứ sao lại chưởi nhau .. cho vui? Tui sẽ mời anh uống thật nhiều để lọc máu của "ai kia" cho anh. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Fri Dec 13, 2013 9:03 pm | |
| GIỐNG ƠI!
Chiều ni 13/12/2013 Vinh ròm điện thoại cho tui noái là chuyện tình cảm của hắn đã thu xếp xong, vấn đề còn lại là đang phân vân không biết Gấu mẹ vĩ đại ở nhà có cho phép về trình diện hay không... hắn tuyên bố một câu xanh rờn:không cho tau dẩn về ra mắt, tau sẻ ở lại Sè Gòng này luôn... Thằng tui nghe mà nổi da gà, chắc hắn phách tấu lổ mõ rứa thôi, lại nữa vô đây lây nhiểm chất nổ ở tổng kho Long bình rồi chứ mọc thêm ba đầu sáu tay hắn cũng chẳng dám, hắn mô phải dân chịu chơi như DZONGHO mà chỉ chơi chịu thì có, giờ này thì hắn đang ngồi khua môi múa mép với LANODE,HONGHA,VAIDU ở Thủ Đức rồi, mai mới về Bà rịa thăm Xè Beng...để thằng tui thẩm định lại coi chứ thằng tui nghi ngờ dzụ "lạc lối"ni lắm, bởi vì chẳng chộ chi minh chứng việc hắn đi tìm M cả, lấy chi làm bằng chứng trong khi đi mô hắn cũng lè kè bên mình máy chịt hùm, bạn thấy nghi ngờ của thằng tui có cơ sở để vạch trần hắn chưa??!!
Thằng Móc.
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Fri Dec 13, 2013 9:22 pm | |
| Sơn ơi, Tụi hắn mới gọi điện cho tau đó, hắn cũng mạnh dạn nói đem về Đà Nẵng tau cũng ngạc nhiên lắm, thằng ni uống thuốc liều hồi nào vậy, tau nói hắn đăng hình lên hay email cho tau hắn ừ, ừ làm tau vừa làm việc vừa lên diễn đàn vừa canh chừng email đây.
HG | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Fri Dec 13, 2013 10:36 pm | |
| LẠC LỐI VỀ THỦ ĐỨC
"Gió đưa ngọn trúc la đà, Tiếng xe thổ mộ đưa chàng về ... bên em" Không biết các bạn nghĩ sao về chuyện Nam du của Vinh ròm chứ thằng tui lại nghĩ rằng anh ni chịu không nỗi cái lạnh của miền Trung mình trong những ngày giáp Tết nên giả bộ Nam du, lấy tiếng là ... đi tìm "Hương xưa", nhưng sự thật là đi trốn các lạnh mùa Đông. Vô tới miền Nam, anh ta thật khác xa so với khi còn ở Đà Nẵng - linh hoạt nhiều hơn, nói nhanh hơn, mắt long lanh nhiều hơn. Vì sao thế hở anh? Chỉ có ôn trời mới biết. Khù khờ như tui thì đành chịu- giá như có nhà thơ ở đây thì mới mong lý giải được cái sự rắc rối tâm tư, tình cảm ni. Một vài hình ảnh minh họa cho mọi người chộ cho vui.
Không biết mấy anh ở xa ... thật là xa nghĩ sao, chứ thằng tui tin chắc rằng anh Sơn "Xà Bang" chộ mấy tấm hình ni là ngứa chân, tay và mồm rồi đó. Đúng không bạn "mót" của tui?
Sau những giây phút hội ngộ tại quán Tư Trì để chia vui với Hồng Hà "Răng sung", ôn "Lạc lối" ghé nhà Lân thăm nhà và thắp nhang cho Bà
Suốt đêm Vũ, Vinh, Lân ngồi tâm sự đời, nhắc lại những chuyện vui buồn ngày xưa và ngày nay rồi đi ngủ sớm để chẩu bị cho chuyến "Xà Bang du hí" vào rạng sáng hôm sau.
ONG LẠCLỐI
Được sửa bởi ngoc lan ngày Sun Dec 15, 2013 1:00 pm; sửa lần 1. | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Sat Dec 14, 2013 10:38 am | |
| LẠC LỐI VỀ XÀ BANG 5g30 sáng, Vinh ròm hối thúc Lân, Vũ tiến quân về Xà Bang. Anh ni kể củng lạ- ngồi trên xe cứ muốn ghẹo nhà thơ XB song trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Cái xúc cảm khi được thấy lại vùng đất một thời chất chứa nhiều ước mơ về tình cảm lứa đôi, nơi mà ngày nhớ đêm mong về người con gái thương và yêu mình. Đến gần nhà Sơn, Vinh xuống xe mua tí quà cho cháu bạn Sơn và rồi khóc sung sướng khi gặp bạn Sơn đứng đón. Sau phút giây xúc động của anh "Mót", mọi người được Bà chủ quán cafe Thu mời uống cafe để thưởng thức cái không gian đầm ấm của xứ Xà Bang nói chung và niềm hạnh phúc của đôi "tình già" xứ rừng cao su.
Trước quán cafe Thu (Vinh và Sơn)
Sau khi thắp hương cho Bác - Chuyện phải đến ắt sẽ đến, bạn Sơn chiêu đãi anh em những món ăn đặc sãn chỉ có .. ở nhà (nhà hàng không có). Đặc biệt có một đĩa mồi trị giá 2 chai mà thú thật mình cũng chưa nếm bao giờ! có hỏi thì chỉ được nghe "chef của Sơn" nói: mấy anh cứ thử đi rồi mới biết. Rứa mà ... ngon thật.
Vinh ròm thắp hương cho Bác
Nhiêu đây cũng đủ cho cả tiểu đội lai rai..
Đĩa mồi giá 2 chai.
No và say, Vinh "lạc lối" bắt đầu đưa hồn tiếp tục lạc lối về Gò Vấp và .. hy vọng bắt gặp được hình ảnh người yêu dấu trong giấc mộng. Trong khi đó Lân, Vũ, Sơn lên xe đi "khám phá các hang động" trong rừng Xà Bang.
Trong khi mơ màng chàng vẫn mang mắt kính vì sợ mơ thấy nhầm người đẹp hàng xóm. Mãi đến 20g, sau khi ăn cơm tối nghĩa tình cùng với gia đình Sơn. Lân, Vũ, Vinh rời Xà Bang trở về Thủ Đức, chuẩn bị cho ngày mai - ngày xẽ thịt Vinh ròm (theo lời Vũ thảo khấu) NGOC LAN
Được sửa bởi ngoc lan ngày Sun Dec 15, 2013 1:47 pm; sửa lần 3. | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Mon Dec 16, 2013 4:05 pm | |
| Đúng như lời Vũ Thảo Khấu,Vinh Ròm lạc lối về Xà Beng hắn bị thằng Sơn Mót xẻ thịt sau khi chè chén no say.Vinh Ròm bị tụi hắn phục rượu say mèm lên võng say sưa tìm về lối cũ để gặp lại người xưa trong khi nớ 3 thằng rủ nhau đi tìm của lạ nơi xứ Xà Beng,đúng là đem bạn bỏ nơi xa lạ.Khôn hiểu sau đó Sơn Mót về chở bạn đi hưởng thụ Phở tại Xà Beng để khỏi mang tiếng bỏ bạn bơ vơ.
LÃO CHÈO ĐÒ BẾN NINH KIỀU
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! Mon Dec 16, 2013 10:35 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VINH " RÒM " LẠC LỐI ! | |
| |
| | | | VINH " RÒM " LẠC LỐI ! | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|