LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận Thu Nov 14, 2013 9:29 pm | |
|
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Fri Nov 15, 2013 5:40 pm; sửa lần 3. | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| | | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận Fri Nov 15, 2013 5:50 pm | |
|
Ông Hội trưởng Hội VTKCN H-SG-CT LANODE Ông thông cảm cho 2 hội viên: Chính linh mục thì què chân (may không phải chân giữa!) ; thầy Long hai số thì bận ...dạy thêm nên cáo lỗi. 1.2 | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận Fri Nov 15, 2013 7:08 pm | |
|
THẰNG QUỶ THỨ BA !!
Hôm qua hai thằng quỷ "Sơn mót" và "nói chậm" báo hại tui ngồi muốn gãy cái lưng coi tụi hắn uống (mấy bửa ni tui bị bao tử hành),vậy mà sáng ni mới 5g cái cục đập đá của tui lại reo vang,chửi thầm trong bụng không biết thằng quỷ nào nữa đây,ráng lết dậy,mắt nhắm mắt mở dòm coi thì ra là thằng quỷ rừng Tánh Linh,câu đầu tiên hắn nói : "Vũ ơi! Tau đang đứng trước nhà mi ở múi cầu mới đây! Mi dậy chưa?".Nghe hắn nói vậy bao nhiêu bực bội trong lòng tui tan biến hết,vội giả lã :"Dậy rồi!? Đang tập thể dục"... Hắn nói tiếp :"Xa sơn nữ ngủ không được mi ơi! tản bộ từ Bùi thị Xuân xuống đây nhớ nhà mi ngày xưa nên gọi cho mi đó."...À! thì ra là thằng quỷ nhớ vợ..!!.Hắn lại nói : "Hôm qua tau sướng lắm mi ơi! nhậu đã đời mà tụi nó không cho tau trả tiền."... Hừ! lại còn là thằng quỷ hám lợi..!!.Rồi cái miệng cứ tiếp tục leo lẻo :"Trưa ni ra thăm Ôn dưới làng,nghe thằng nói chậm nói mùa mưa bão ni bưởi rớt giá,rẽ lắm tha hồ ăn."...Lại lộ nguyên hình là thằng quỷ hám bưởi.!!.Và thằng ni còn nhiều cái quỷ nữa tụi bây cứ chờ mà coi !!??.
Hì! Hì! VŨ THẢO KHẤU
| |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Thăm anh em Sat Nov 16, 2013 2:04 am | |
|
Kính chào quý sư huynh Nghe Huế mưa to gió lớn mà quý sư huynh vẫn ra thăm ôn dưới làng thật là quá quý - Nhìn trong hình ảnh mới thấy được thằng bạn chết tiệt Hồ văn Thân - lâu quá không thấy mặt.Còn anh Vĩnh Hòa nữa - Em xin kính chào anh - em nghe tên anh đã lâu bây giờ mới thấy mặt Rất vui khi biết được anh tham gia với anh em sinh hoạt nhóm - Nhưng đang lo,không biết anh đã tìm hiểu nhóm này hoạt động ra sao chưa ? Em vào nhóm có lẻ trước anh mấy tháng,tính ra cũng hơn một năm rồi đó,cho nên em biết rõ mục đích thành lập của nhóm này.Mục đích........ em chỉ nói sơ sơ vậy thôi để anh tự tìm hiểu thêm thì hay hơn - Anh Vĩnh Hòa nè ! Anh vào nhóm mà đã đóng tiền niên liễm chưa vậy ? Nếu chưa đóng thì xin anh cân nhắc thật kỹ,đừng đóng -còn đã lở đóng rồi thì thôi không bàn nữa,bởi lẻ tụi này chỉ háo danh và thường xuyên lấy tiền làng ve gái mà thôi. Em nói vậy chắc anh hiểu chứ - xin anh cẩn thận. Đại tá Thôi ơi ! Tình cảm thế nào mà ra tận Hương Cần thăm ôn dưới làng,xa vậy ? Có lẽ đại tá cũng nghe quãng cáo Bưởi,Cam,Quýt Hương Cần to và ngọt cho nên lặng lội, bất chấp thời tiết mưa gió phải không ? Ôi chao trời ơi !Tất cả đều bị lừa,lẻ ra anh phải ở lại Huế vui chơi cùng anh em,may ra nhóm trưởng có thể chiêu đãi anh một tô súp trị giá cả triệu đồng đó. Vài dòng thăm anh em -cũng không quên chào hỏi lich sự người mới nhập hội,không thôi tụi này lý sự lắm và không khéo chê mình không có VĂN HÓA ( TIÊN HỌC LỄ,HẬU HỌC VĂN )
Chúc anh em sức khoẻ . TAM | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận Sat Nov 16, 2013 7:36 am | |
|
NHẮN NHỦ .. ANH YÊU
Ba thằng cu "yêu dấu" lưu ý, Tui nhìn mấy tấm hình của Ba mi tui vừa thương, vừa nhớ, vừa giận .. cho chính tui. Cả đêm tui ngủ một mình, tui không ngủ được phải gọi điện thoại cho Thầy Lân nhờ Thầy chuyển giùm tui thư nhắn nhủ ni. Tui nói thiệt, vì sợ bão độ bộ Bình Thuận tui lo cho mấy mẫu cao su nên tui không dám đi với anh. Chừ ngồi thấy anh ăn nhậu với bạn tui thấy tiêng tiếc. Sướng quá hí! ra Hương Cần có lẽ Ba mi không thiếu chi: lá mơ nì, thịt cầy nì, cá giéc nì, quýt nì, còn đàn ca xướng hát nữa chứ. Rứa cái thứ chi mà một dĩa tới 3 chai rứa? Coi bộ Ba mi sướng quá rồi đó - coi chừng mà quên đường về đó nghe! Tui thông báo cho Ba mi biết, liệu hồn mà ăn nhậu cho lắm rồi đi rượn nghe không! kể từ hôm ni, ngày mô tui củng củng "tự sướng" bằng cách .. ngồi nhậu một mình (Ba mi cứ xem hình thì biết), nếu quá thời gian cho phép mà Ba mi chưa xuất hiện ở nhà thi .. tui đi SG để .. nhậu hai mình đó.
Thôi, vài dòng rứa thôi. Tui chữ nghĩa không bao nhiêu, "nói ít Ba mi hiểu nhiều". Ba mi rán vui vẽ với mấy anh, không được vui vẽ với mấy M đó nghe, rán giử sức khỏe đi đi vô còn "trả bài" cho tui đó. Nhớ! đoàn kết là chính, không được "lẫy" với mấy anh bạn đó. Hôn anh, Vợ yêu của Anh.
---------------------------------------------------- TB: Ba mi đọc thư xong nhớ điện thoại cám ơn thầy Lân đã chuyển thư giùm tui nghe. Còn không thì tui phải đi SG đó. "Tiên học lễ, hậu học văn" mà! phải không Ba mi? | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận Sat Nov 16, 2013 9:57 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận | |
| |
| | | | ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) từ Bình Thuận | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|