LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế | |
|
+2nguyenvannhan tranquangmua 6 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế Mon Oct 21, 2013 4:48 pm | |
| | |
| | | nguyenvannhan
Tổng số bài gửi : 129 Join date : 27/03/2013 Age : 72 Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế
| Tiêu đề: Re: Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế Mon Oct 21, 2013 9:04 pm | |
| CÁC BẠN VỀ ĐẠI NÁO HƯƠNG CẦN,ODL MỜI ĂN QUÝT,MÀ LẠI ĐÒI ĂN BƯỞI CƠ ! CÒN NÓI QUÝT ĐẾ CHO ÔN TAM VỀ ĂN,BÓ TAY . ODL
| |
| | | tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế TT Mon Oct 21, 2013 10:40 pm | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Thân gởi anh em dưới làng Mon Oct 21, 2013 11:07 pm | |
| Cám ơn anh em dưới làng đã ưu ái và để dành Quýt cho mình -Mình xin nhận và nhờ Ngọc Lân thay mình tập cho thằng Tri ăn Quýt luôn tiện Lân về thăm Huế.Sau khi nó ăn Quýt quen rồi,mình sẽ về tập cho nó ăn bưởi ,bởi lẻ Bưởi là món ăn sở trường của mình và mình rất thích món ăn này.(nhìn đã thấy hấp dẫn ) Em Tri ráng nghe lời của thầy Lân dạy và thực hành cho tốt - Mai mốt anh về,anh sẽ để dành tiền mua thật nhiều Bưởi cho em đó . Nhớ em nhiều lắm . Chúc các anh em vui vẻ-sức khoẻ dồi dào - hẹn ngày gặp lại .
Thân mến : TAM
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: LNOD về Huế Wed Oct 23, 2013 7:38 pm | |
|
Mấy ôn già thân,
Ngày qua,Thích… Tam Bưởi có gọi điện thoại cho tui,than phiền là mấy Ôn xử ép nó,chỉ để dành cho nó Quít,nhất là chủ Động…Trái Cây,ODL.Nó hỏi tui thích gì,biết thân phận mình xấu xí nên có nhờ Ôn Tam xin cho tui Dưa Hấu cũng được,lỡ "ăn“ xong,có lây bệnh ung thư thì cũng có Lương Y Đồng Sĩ Hanh lo giùm.Sau đó,Tiến Sĩ Giống… Đàn Bà cũng viết mail cho tui,phàn nàn là nó không được phần.Nó nhờ tui hỏi ODL,cho nó Nho được không,nó thích loại Nho nhỏ và ngọt,quít,bưởi,dưa hấu,… tụi da đen,da đỏ bên Mỹ trồng nhiều lắm,nó khoái nho thôi,nhất là nho Hương Cần. Tui nghĩ,một L (Lân NO D) từ Sài Gòn ra Huế đủ làm Sông Hương dậy sóng,lại kết thêm một người có biệt hiệu cũng vần L (ODL),cộng thêm L (Đỗ Lương),L nhiều quá chịu sao nỗi,may là một L (Nguyễn Lanh) biết thời vận nên nằm ở nhà…chờ. Đang viết bài thì thằng Vinh Ròm nó mail than thở,nó muốn trái "Nhãn Lồng“ mà mấy Ôn ở Huế cũng không thí cho nó,nó đòi cắt hết …đó. Nhìn qua nhìn lại, thấy toàn LLLL…,nên tui nhớ lại bài thơ trên nhật báo Sóng Thần đăng năm 1974 khi tui chập chửng vào trường Học Đại để học "Kỹ Thuật“ ở Sề Gòn,đăng lại cho mấy Ôn đọc cho đỡ…ghiền:
Thần L.., vì L. tâm hồn điên đảo, vì L. áo não tâm can vì L. mà đội gạo bán than, vì L. bị đày ra Côn Đảo, mà cũng vì L. mà vượt đảo về đây, Hoan Hô L.- Đá Đảo L.
Từ Sài Gòn, ghé qua Đà Nẵng rồi đến Huế,đi mô Ôn Thầy L này cũng "khoe khoang“ "Điếu Thuốc“ tòn ten trên...tay.Cầu mong Ôn Thầy L đem trọn "Điếu Thuốc“ về trả nợ cho Cô đang mong đợi ở Thủ Đức.
Thích…Dưa Hấu
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Thu Oct 24, 2013 1:29 pm; sửa lần 1. | |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế Thu Oct 24, 2013 12:53 am | |
|
ODL ơi, Ôn biết người Huế ta mà,khi mô cũng khách sáo nói không "ăn" nhưng ôn phải dọn lên chứ,tui nhìn quanh nhìn quất mà chẳng thấy cam quýt chi mô, cái vỏ cũng không có,Ôn ơi là ôn. nếu ôn Xinh,ôn Tam hay tui có tới ôn dọn lên hết đi... cam,quýt,bưởi,nho,dưa hấu....chi cũng được,bạn bè có lòng tốt mời thì vui lắm rồi.
Hồ Giống | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: NGHĨ, NHỚ .. VỀ BẠN Fri Oct 25, 2013 5:20 am | |
|
THANK YOU SO MUCH! Sau 36 giờ đồng hồ về lại SG mình vẫn cứ có cảm giác như đang còn ở Huế - Sáng nay dậy sớm mình vẫn tự hỏi không biết hôm nay sẽ đi nhậu với các bạn ở đâu cho "sướng". Kỳ lạ ! Cám ơn các bạn ở Huế & Đà Nẵng rất .. rất nhiều, đã dành cho mình nhiều giờ vui thật là vui và củng xin thưa với các bạn là cái thằng "nói chậm" ni vẫn chưa thấy "đã". Có lẽ phải về chơi tiếp khi có điều kiện. Sướng nhất là được gặp lại Vĩnh Hòa, Đỗ Lương, Đức (Tây)-được nghe những mẫu chuyện vui của anh Hòa, được nhìn những giọt nước mắt của anh Lương, được đi "uống ly chanh đường, ..." với anh Đức. Và củng rất ư là sướng khi thấy anh "mét hai" cười - Rứa là tim anh ấy bớt lạnh rồi. Nhiều, rất nhiều thứ các bạn đã dành cho mình không kể ra hết được. Xin được cám ơn tất cả và hẹn gặp lại.
Thân ái, Nguyễn Đình Ngọc Lân | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế | |
| |
| | | | Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|