huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 6:47 am


Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG"
Hay "TV HIẾU IN USA"

        "Vụ Án Cô Gái Áo Vàng" đã kết thúc mấy tuần rồi nhưng kể từ ngày kết thúc cho đến nay chúng tôi "tờ báo Áo Vàng" ăn ngủ không yên vì từ sáng đến tối điện thoại reng mãi không ngừng.Mở máy vi tính lên thì email đọc hoài không hết,văn phòng đầy thư chúng tôi không biết phải làm sao?
        Tất cả độc giả nhất là các bà,các cô hỏi về anh chàng Hồ Giống ai cũng muốn biết tại sao hắn bỏ lại CGAO,hắn sẽ trở lại hay đã "quất ngựa truy phong",hắn đang làm gì? v.v. và v.v.Xin lỗi các bà,các cô chúng tôi làm sao biết được,hắn đã về Mỹ chúng tôi thì ở Việt Nam.Có nhiều bà nhiều cô hỏi số điện thoai hay email của hắn,thật sự thì chúng tôi có biết nhưng không đưa cho quí bà quí cô được.Tại ở Mỹ luật sư rảnh rỗi lắm cái gì tụi hắn cũng thưa kiện,nếu hắn thưa kiện chúng tôi thì lấy tiền đâu mà trả.Thôi thì như thế này quí bà quí cô cho chúng tôi một thời gian để gởi phóng viên qua Mỹ điều tra vụ này có gì mới chúng tôi sẽ đăng lên ngay.

TV HIẾU ĐẾN CALIFORNIA
        Vì muốn được ăn ngon ngủ yên khỏi bị mấy bà mấy cô quấy rầy tờ báo "Aó Vàng" quyết định đưa phóng viên qua Mỹ để phỏng vấn ông Hồ Giống, nhưng những phóng viên của tờ báo không có ai quen thuộc với nước Mỹ và rành rẽ Anh văn,thành chủ nhiệm tờ báo muốn mướn 1 phóng viên mới có đủ điều kiện để qua Mỹ.
        Nghe tin này phóng viên thật có,giả có đứng sắp hàng trước văn phòng nhà báo lên đến cả 100 người,sau mấy ngày phỏng vấn sơ qua chỉ còn sót lại mấy người hội đủ điều kiện đó là ông Hồ Văn Vinh,Trần Văn Hiếu,Trần Anh Dũng,Trương Ngọc Anh.Tất cả đều tài giỏi nhưng nhà báo chỉ đủ tiền mướn 1 người,vì vé máy bay quá đắt,khách sạn,ăn uống,cái chi ở bên Mỹ đều tới đến bạc trăm đô la.
        Sau lần phỏng vấn cuối cùng ông Hồ Văn Vinh và Trần Anh Dũng bị loại vì lý do là bạn thân của ông Hồ Giống chắc chắn sẽ méo mó câu chuyện nói tốt cho bạn mình,còn ông Trương Ngọc Anh dù rất rành rẽ về nước Mỹ nhất là mấy cô tài tử trong bộ "birthday suit" nhưng không lanh lợi bằng ông Trần Văn Hiếu.Đây là sơ lược cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông Trần Văn Hiếu:
              - Anh cho tôi biết làm sao anh rành rẽ về nước Mỹ
              - Tui ngày mô cũng "Google" mà
              - Anh có phải bạn bè của ông Hồ Giống không?
              - Phải,nhưng hắn và tui khác nhau,tui  học hành đàng hoàng còn hắn là thằng quậy,tui  thấy hắn là gai mắt rồi,tui không nói tốt cho hắn mô.
              - Anh có quen biết ai ở bên Mỹ nếu có gì thì có người giúp đở anh không?
              - Bạn bè tui ở trên toàn nước Mỹ mà,ngoài hắn ra còn có Hồ Văn Tam,Đồng Sĩ Hanh,Lê anh Tuấn,Bùi Văn Lộc.....Đó là chưa kể mấy “O” (phải gọi mấy mệ mới đúng) kỳ trước học Đồng Khánh với tui đó.
              - Còn trình độ Anh văn của anh thì sao?
              - Tui học ở Quốc Học mấy cuốn "English for today" tui đều thuộc lòng
              - Anh đủ điều kiện,chúng tôi sẽ thuê anh nhưng tôi nói cho anh biết trước,anh chỉ qua Mỹ 2 tuần,sau 2 tuần visa của anh hết hạn,ngoài vé máy bay khứ hồi,chúng tôi sẽ đưa anh thêm 3000 đô để ở khách sạn,ăn uống và vé máy bay đi trong nước Mỹ,chúng tôi sẽ liên lạc với ông Hồ Giống đợi anh tới,nếu anh bằng lòng thì 2 tuần sau đi.
        Sau một hồi suy nghĩ ông Trần Văn Hiếu bằng lòng.Về tới nhà ông liền gọi điện cho ông Hồ Văn Tam.
              - 2 tuần nữa tau qua California chơi,mi đón tau được không?
              - Được,cho tau biết chuyến bay của mi số mấy và mấy giờ tới tau sẽ ra đón mi.
              - OK
        Và đây là cuộc hành trình của phóng viên TV Hiếu: Từ thành phố HCM đến Nhật Bản rồi đến Los Angeles,vừa trên máy bay vừa chờ đợi hết hai mươi mấy tiếng đồng hồ,anh TV Hiếu không quen thành không ngủ được,con người mệt lã,nhưng đến lúc máy bay đáp xuống los angeles international airport thì mắt sáng hắn như gương,trong miệng hắn thì thào" N... ơi ! anh đã tới đây rồi, …anh anh đã tới đây rồi".Hắn định xuống máy bay xong,tới nhà anh Tam,ăn uống, tắm rửa xong ngủ một giấc ngày mai đi thăm em,hắn tưởng nước Mỹ cũng như Việt Nam ta,nhưng khi vô phi trường hắn thấy người đi tới kẻ đi lui tấp nập,thang máy cái chạy lên cái chạy xuống hắn không biết đâu mà mò hắn gọi anh Tam lia lịa,nhưng nhờ sự thông minh của hắn cuối cùng hắn đã kiếm được anh Tam,sau một vài câu,Hồ Văn Tam chở hắn về nhà.
        Hôm sau HV Tam dẫn TV Hiếu đi dạo danh lam thắng cảnh của thành phố ồn ào này,đưa hắn vô ăn những nhà hàng sang trọng nhưng thấy hắn lúc nào cũng thẫn thờ như kẽ mất hồn,đầu óc hắn như đang nghĩ vu vơ một cái gì đó,sau nhiều lần hỏi hắn thì hắn mới nói ra là hắn muốn đi gặp một người,

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" XnslwTt
TV Hiếu thẫn thờ nhìn về xa xăm

        Nghe hắn nói như vậy HV Tam biết ngay hắn muốn gặp ai rồi,ngày hôm sau HV Tam theo địa chỉ chở hắn tới nhà người mà hắn muốn gặp,nhưng hắn không chịu vô gõ cửa,HV Tam muốn vô gõ cửa cho hắn nhưng hắn không chịu,đành phải chạy lui chạy tới cho đến lúc về chiều,sau một ngày mệt mỏi hai đứa về lại nhà,HV Tam đề nghị chở hắn ra hãng "Thrifty Car Rental" mướn cho hắn một chiếc xe để hắn đi làm chuyện điên khùng này,

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" 2zYh8T0
TV Hiếu với chiếc xe Camaro Convertible
        Hắn đồng ý,nhưng lái xe ở Việt Nam ẩu tả quen rồi HV Tam dạy tới dạy lui cũng không tiến bộ bao nhiêu,thôi để hắn lên xa lộ cho hắn tự học lấy nếu muốn còn mạng về Việt Nam.Thế là ngày hôm sau hắn thức dậy sớm,xách xe đi biệt dạng,ngày hôm sau nữa cũng như vậy,lúc về tới nhà hắn chẳng nói gì,HV Tam thấy hắn buồn buồn thì cũng biết hắn vẫn chưa gặp được.

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" 5TWYXkz
TV Hiếu trên xa lộ ở California (hắn chạy tứ lung tung)
        Sau bao nhiêu ngày "rình rập" hôm nay hắn quyết định vô gặp nàng,hắn nhắm nhà nàng trực chỉ,vừa đúng lúc một người đàn bà bước ra lấy thư, tuổi chừng năm mươi mấy,vừa thấy hắn bà ta chào một câu xã giao:
                 - Hello, how are you?..... are you Vietnamese?
        Hắn gục đầu,bà ta nói tiếp:
                 - Chào ông,ông đang kiếm ai? tôi có thể giúp ông không?
        Hắn mở miêng muốn trả lời,nhưng giờ đây đầu óc hắn mênh mang,cổ hắn khô lại, trái tim hắn,miệng hắn đang đông cứng,nói không ra lời... bà ta nhìn lại hắn rồi chào:
                 - Thôi chào ông.
        Hắn đứng yên nhìn theo cho đến lúc bà bước vô nhà đóng cửa lại,tự nhiên nước mắt hắn tuôn trào cúi đầu xuống lặng lẽ bỏ đi,giờ đây hình bóng mà hắn ấp ủ bao nhiêu năm,một cô gái Kiễu Mẫu trong chiếc áo dài xanh da trời thướt tha,với vóng dáng mong manh tự nhiên biến mất thay vào đó hình bóng một người đàn bà lớn tuổi,dù có chút sang trọng nhưng cũng không thay đổi được tháng ngày,làm hắn đau lòng.Đau lòng nhất là bà ta cũng không nhận ra hắn,có ai ngờ đã gần 40 năm hôm nay lại đến tìm mình.Hắn âm thầm bước lên xe rồi chạy như điên về nhà HV Tam.
        Đôi khi có nhiều chuyện không biết thì hay hơn như trường hợp này,những hình ảnh tốt đẹp nhất của người con gái sẽ sống mãi trong tim nếu hắn không gặp lại,thà sống trong giấc mơ còn hơn đối diện sự thật,một sự thật phủ phàng,cay đắng này.
        Lúc về tới nhà hắn nằm xuống giường suy nghĩ,rồi hắn định quay về lại Việt Nam nhưng HV Tam hết lòng khuyên răn hắn "ngày mai là thứ bảy tau sẽ dẫn mi đi Las Vegas chơi" dù không vui nhưng hắn cũng ừ ừ,thế là hôm sau hắn khăn gói lên đường đến thành phố ăn chơi của nước Mỹ.
Còn tiếp
Đoạn tới
"TV HIẾU IN LAS VEGAS"


Được sửa bởi hogiong ngày Wed Oct 16, 2013 7:04 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 7:17 am


TV HIẾU IN LAS VEGAS
       Từ Los Angeles đến Las Vegas mất gần 4 tiếng đồng hồ lái xe,hắn rất ngạc nhiên khi thấy nhiều đoạn như đi qua sa mạc,không một bóng người nhưng lúc đến Las Vegas TV Hiếu thật sự sang mắt ra,lần đầu tiên trong đời hắn thấy một thành phố như vậy,đường phố tấp nập người lái xe,người đi bộ ánh đèn của "casino" làm hắn chói mắt,mỗi "casino" mỗi hình dạng khác nhau không bút mực nào diễn tả hết,nếu không đứng ở đây làm sao hắn tin được, thật không uổng chuyến đi này,hắn vừa loay quay vừa hỏi đủ thứ, HV Tam không kịp trả lời, HV Tam cho hắn biết "mi chưa thấy hết mô".
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Mby2vlT
TV Hiếu đến Las Vegas
       Thật đúng như vậy sau khi HV Tam dẫn hắn vô một vài casino như GMG Grand,Excalibur,Flamingo hắn nới thấy được cuộc sống vừa xa hoa vừa sa đoạ của nước tây phương này,ở đây cái gì cũng có,tứ đổ tường cũng nằm ở đây: -cờ bạc từ một hai đô đến một một hai ngàn đô một ván,môn nào cũng có, -đàn bà con gái thì đủ màu da,kẻ kín đáo người hở hang,đĩ điếm cũng có mặt,không cách nào đếm hết,về ăn uống rượu chè thì khỏi nói rồi,món ăn Tàu,Tây,Nhật,Ý.....cũng không thiếu chi.
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" XSAiSDT
Thành phố Las Vegas
       Vui thật là vui,làm hắn quên hết chuyện ngày hôm qua,hắn cũng muốn quên luôn đường về Việt Nam.Qua Mỹ cả tuần rồi hôm nay hắn mới có dịp xài tiền,HV Tam vừa chỉ hắn cách đánh bài vừa dặn dò hắn từ từ thôi,nếu xã láng thì hai ba ngàn đô của hắn vừa đủ cho một hai ngày,HV Tam dẫn hắn đi xem "jubilee show" rất nổi tiếng ở Las Vegas.Rồi dẫn hắn đi thưởng thức những món ăn người Mỹ như steak,hamburger v.v.
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" GqFG3Lv
TV Hiếu đánh "Black Jack"
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" RpU1KH7
TV Hiếu coi vũ sexy
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" 5H9pt6R
jubilee show
       Ở Las Vegas lúc về đêm cũng rộn rịp như ban ngày,hắn chạy lung tung,lúc đánh bài,lúc nhìn người qua lại,lúc kéo máy "slot machine" càng lúc hắn càng thích hắn không muốn về lại California,HV Tam ở lại với hắn trong đêm đó,hôm sau phải về vì phải đi làm,trước khi về đã dặn dò hắn cẩn thận lúc về hay đi thăm thằng Đồng Sĩ Hanh hay Hồ Giống (như hắn định trước) hắn phải làm gì,thế là anh TV Hiếu một mình "quậy" ở Las Vegas.
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" AQyzHrj
TV Hiếu chạy thử Lamborghini Countach
(vận tốc 300 cây số 1 giờ, trị giá 300 ngàn Dollar)
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" UGUfcN3
TV Hiếu chụp hình lưu niệm
Còn tiếp
Đoạn tới
"TV HIẾU ĐẾN OKLAHOMA"


Được sửa bởi hogiong ngày Thu Oct 17, 2013 12:25 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitimeTue Oct 15, 2013 7:18 am

TV HIẾU ĐẾN OKLAHOMA
      Sau gần một tuần ăn chơi thoả thích bởi vì từ lâu hắn bị gò bó đi đâu cũng có chef hộ tống,đi đâu cũng bị mấy ôn trong huequochoc6774 coi hắn như tên bệnh hoạn,nhiều khi hắn muốn ăn một vài món,uống một chút rượu nhưng mấy ôn la lên "thứ nớ khôn được mô,tim mi đang lạnh mà" giờ đây hắn một mình cờ bạc,rượu chè,trai gái hắn đều thử qua,hắn thấy mạnh như trâu thật đúng với câu "nụ cười là liều thuốc thần tiên".
      Nhưng cuộc vui nào không tàn,còn 2 ngày nửa visa hết hạn,rờ lại túi tiền sắp cạn hắn mới nhớ đến nhiệm vụ của mình,thôi thì đành "Good bye em Las Vegas"tới  Oklahoma gặp Tiến sĩ Zỏm Hồ Giống phỏng vấn vụ án CGAV,hắn gọi:
          - Hồ Giống mi đó há?
          - Hồ Giống đây,ai đó?
          - Hiếu đây,Trần Văn Hiếu
          - Tau có biết thằng Trần Văn Hiếu mét hai ở Huế thôi,nhưng hắn với tau như nước với lửa mà.
          - Ừ thì mét hai đây,mi ra phi trường đón tau được không?tau tới thăm mi đó.
          - Tau có nằm mơ không?tự nhiên rồng đi thăm rắn lạ đời chưa.
      Thế rồi Hồ Giống ra phi trường đón hắn,lúc tới Oklahoma hắn như từ thành thị về quê.Sau vài câu Hồ Giống chở hắn về nhà,trưa hôm đó HG dẫn hắn đi ăn trưa nghe hắn kể lại hắn đã làm gì trong hai tuần qua và biết hắn đến để phỏng vấn vụ án CGAV,hắn nói - cho tau biết tại sao mi bỏ lại CGAV,mi đang làm gì? định về lại Việt Nam không? chụp một hai cái hình là xong.
      Đến chiều Hồ Giống dẫn hắn đi nhiều nơi,định kiếm cho hắn một hai em để hắn trổ tài,nhưng hắn cũng biết thân phận,hắn sợ mấy em "choi choi" này sẽ làm tim hắn ngừng đập.


Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" 9VzPw4e

TV Hiếu đang luyện "Hàm mô công"
      Cuối cùng Hồ Giống đành nhờ hai người bạn làm chung đi ăn chiều với TV Hiếu,vừa  thấy cô gái này hắn thích rồi,vừa đẹp một nét đẹp của người Tây phương vừa lịch sự dịu dàng,hắn nói lung tung bao nhiêu chữ trong "English for today" hắn đem ra xài hết nhưng em cứ la lên -What,what you say? thế là HG thêm một việc làm nửa,vừa ăn uống vừa làm thông dịch viên cho hắn,sau bửa ăn tối hai đứa chở 2 em về,lúc giã biệt hắn muốn ôm em một cái mà không bíết nói răng?
            - Muốn ôm em nói răng mi?  HG nói cho hắn
            - Can he put his arm around you?
       Em gật đầu đồng ý,hắn ôm lấy em như không muốn rời xa,em đành lên tiếng - Good bye…
       Hồ Giống thúc dục - Hôn một cái rồi về đi cha… hắn hun một cái chụt lên má em rôì chạy ra xe,
       Hồ Giống hỏi hắn - Sao mi không hôn lên môi em?
       Hắn ngạc nhiên - Được há mi?
            - Sao lại không,ở đây là xứ Mỹ mà... nếu em thích mi thì mần chi không được.
            - Thôi quay xe lại đi.
            - Tội quá đi cha….cơ hội qua rồi


Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" CbUEEy5

Anh chỉ uống sữa thôi em ơi
      Lúc đó đã đến 11 giờ đêm,hắn còn muốn đi chơi,hắn còn tưởng đây là Las Vegas,nhưng HG chìu hắn dẫn hắn vô chỗ nhảy đầm cho hắn "giật giật"vài cái cho xong.


Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" KeUv3De

Tôn Ngộ Không, ý quên TV Hiếu đang nhy đầm
     1 giờ đêm hai đứa về nhà,hắn rất vui,hôm sau hắn đến sở làm của HG chụp một hai tấm hình,ăn uống xong HG đưa hắn ra phi trường về lại Việt Nam (quên luôn chuyện hắn định đi gặp Đồng Sĩ Hanh vì mãi mê ở Las Vegas),và đây là bài phỏng vấn của hắn:
     HG chỉ được phép đi một tháng về Việt Nam nhưng khi hắn gặp CGAV hắn đi biệt tích cả hai tháng,ông chủ hãng gọi hắn về hắn chẳng thèm trả lời,vợ hắn gọi hắn cứ ừ ừ,rồi ba tháng trôi qua hôm đó hắn nhận được email của ông chủ "tuần tới nếu hắn không về hắn bị sa thải",vợ hắn càng dữ hơn "nếu anh không về,em không gửi tiền cho anh,em bán luôn chiếc xe yêu quý mà bao nhiêu năm anh không cho mẹ con em đụng vào của anh luôn" hắn nghĩ lui nghĩ tới nếu hắn không về thì không có tiền xài,bạn bè sẽ chê cười hắn: Việt kiều mà không có dollar là Việt kiều zõm,ba tháng nay hắn chở CGAV ăn uống những nhà hang sang trọng bây giờ bắt em ăn mì gói thì trước sau cũng bỏ hắn thôi,thế là hắn phải bỏ lại CGAV.Lúc về tới Mỹ công việc hắn rất bận rộn nhưng không quên CGAV ngày nào hắn cũng nhìn vô tấm hình này,nếu về được hắn sẽ về ngay.



Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" OISP6Ms

văn phòng của HG
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" <a href=Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" 2su0yz10
     Công việc của hắn rất là nhàn hạ,hằng ngày hắn vô đây ngồi trên ghế bành của hắn nghiên cứu làm sao làm ra những món hàng mới,tốt hơn,tối tân hơn,hắn lấy cục sắt này gắn qua cục sắt nọ,kỳ diệu nhất là những gì hắn nghĩ ra hôm nay hai ba tuần sau biến thành thật,công ty theo bản vẽ của hắn chế tạo ra hàng ngàn cái bán ra trên toàn thế giới.
Lúc TV Hiếu về tới Việt Nam trong túi hắn còn lại 5 đô,75 xu,hôm sau trình lên tờ báo cáo rồi từ chức về Huế ôm đóa TV của hắn


Hết
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Hồ Giống   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 7:54 am


         Hồ Giống ơi ! Mi giỏi thật đó -Tau nể phục mi sát đất.Mi đã dựng lên nhiều mẩu chuyện làm tim thằng Hiếu nó ấm lên và tau đọc mà tim tau cũng ấm theo thằng Hiếu Lùn - Ở xứ này mà mi còn rảnh rỗi -chịu khó viết lách câu chuyện dài để cống hiến cho anh em đọc và còn đưa lên mấy hình ảnh tuyệt vời nữa chứ .
        Mi và Ngọc Lân đã làm cho forum mỗi ngày một thêm hương,thêm sắc đó .

Tau thành thật nể mi rất nhiều .
Tau  : TAM
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitimeFri Oct 18, 2013 4:48 am


Tam thân,
     Cám ơn lời khen của mi,lâu lâu tau lên đây chọc phá bạn bè cho vui đó mà,câu chuyện của anh mét hai tau viết cũng ý này thôi,dù tau biết lúc hắn thấy tau là hắn gai mắt lắm nhưng tau vẫn thích hắn,tau cũng mong sao bài viết này làm tim hắn ấm lại,nếu không.... ai đưa tau vào nghĩa địa…“ĐỒ CŨ”!
          À coi chừng có ngày tau sẽ viết "HV TAM Có Mấy * Cũng Không Vừa" đó. (*=bà)
Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"   Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA" Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
» Đề xuất LOGO huequochoc6774 (vui)
» VỘI VÀNG THƠ.
» CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG
»  GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến