huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"

Go down 
+2
Hồ Văn Vinh
hogiong
6 posters
Tác giảThông điệp
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeThu Oct 03, 2013 6:18 am



VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2013 một người đàn ông mặc áo quần lịch sự tuổi cỡ lục tuần bước vô Sở Cảnh sát Sè Gòn để tìm kiếm một người và cũng muốn kiện cáo một người khác.Người lấy lời khai của đương sự là một  sĩ quan cao cấp tên Lê Tuấn Vũ tự "cò con".Theo Trung Uý Vũ cho biết đương sự tên Nguyễn Ngọc Sơn sinh ngày 15 tháng 8 năm 1954 người ở Xà Bang,Bà Rịa-Vũng Tàu lên tuốc Sè Gòn để tìm một cô gái mà đương sự đã "MÓT" ở Đà Nẽng mà không chịu nói tên họ là gì? và không chịu nói đương sự liên hệ gì với cô gái này,cháu chắc hay là chi không biết? Đương sự chỉ khai cô gái này cỡ hai mươi mấy tuổi,cao 1 mét 6,tóc nhuộm màu nâu,mặc áo màu vàng có chữ "music" trước ngực,quần đen.
        Lần cuối cùng trước khi mất tích có người nhìn thấy cô ta lên một chiếc xe 4 bánh màu vàng mang bảng số xe từ Oklahoma Hoa Kỳ,số xe thì không rõ ràng vì xe chạy quá nhanh,đương sự cho biết đã nhìn thấy chiếc xe này đậu trước nhà ông N.....Đ...N...L..tự LNODE (vì không có bằng chứng nên không thể nói tên).Ông Nguyễn Ngọc Sơn có ý kiện cáo ông LNODE này về tội bắt cóc.
        Ông Sơn cho biết đã có người trông thấy ông LNODE đàn ca với cô gái này và đã thấy cô ta ngồi ăn uống với tên cận vệ của ông LNODE tên Vinh bươi móc,vì không có bằng chứng xác thật,không nói ra liên hệ,không tên không họ thành ra ông Sơn bị đuổi ra khỏi sở Cảnh sát và cấm trở lại.Rất may ông ta không bị phạt về tội vu khống,nói "bà xàm" không đâu ra đâu.Trung Uý Vũ nói thêm vì nễ tình ông  Sơn tuổi già sức yếu,nói trước quên sau,lặn lội đường sá xa xôi nên được miễn tội và khuyên ông ta về lại Xà Bang lo đi mót…. chớ đừng lộn xộn ở Sè Gòn.
        Ấm ức trong lòng vì T.U Vũ không điều tra vụ án mà còn ăn nhậu với ông LNODE,ông Nguyễn Ngọc Sơn muốn nhờ sự giúp đỡ của các thành viên hội huequochoc6774 tìm kiếm tung tích của cô gái này,ai có tin tức gì xin liên lạc Nguyễn Ngọc Sơn điện thoại số 999 35 35 35 35 và sau đây là hình của cô ta. (hình vẽ dựa theo lời khai của ông Sơn)

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" C2B88I8
              Vì muốn giúp đỡ ông Nguyễn Ngọc Sơn và cũng muốn làm sang tỏ chuyện "Cô gái áo vàng" này hội huequochoc6774 đã gọi điện thoại cho ông LNODE để xếp đặc một cuộc hẹn,phỏng vấn,nhưng ông LNODE đã từ chối và cũng không muốn nói chuyện trên điện thoại.Hội trưởng hội huequochoc6774 đành phải cử 3 thành viên ưu tú vô Sè Gòn,dẫn đầu là ông Trần Văn Hiếu mặc dù chỉ một mét hai nhưng văn võ song toàn,hơn nữa tim rất lạnh nên không bị người khác dùng mỹ nhân kế hay mua chuộc và lúc đưa ông Sơn vào Đà Nẽng TV Hiếu đã gặp "cô gái áo vàng" này,người thứ hai tên Trần Anh Dũng có biệt tài tìm kiếm người,nhất là gái gú,hy vọng mũi hắn có thể ngưỡi được "cô gái áo vàng"ở đâu,quay phim chụp hình cũng giỏi, người thứ ba là tên phó dòm hạng A tên Trần Quang Mua,tên này có thể giả dạng làm bạn bè,đồng đảng với ông LNODE vì có một bộ râu bất hủ như LNODE.Nhiệm vụ của 3 thành viên này là theo dõi ông LNODE và truy tìm Cô gái áo vàng.
           Sau bao nhiêu ngày lục lọi,tìm kiếm tất cả hang cùng ngõ hẻm,những thành viên này cũng không kiếm ra manh mối gì và phải về Huế tay không vì họ phải đương đầu với một tên danh tiếng ở Sè Gòn.Ông LNODE không những giàu có nhưng còn giao thiệp rộng rãi,bạn bè khắp thế giới,riêng ở Sè Gòn ông hằng ngày ăn nhậu với trung uý Lê Tuấn Vũ,chủ đồn điền cao su Nguyễn Thôi,bạn bè với Trùng râu kẽm,Francois de Muide,Võ Đăng Tuấn v.v.
          Đặc biệt ông LNODE có những người giúp việc tài năng như tên cận vệ Hồ Văn Vinh tự Vinh bươi móc sĩ quan Thủ Đức ngày xưa,giỏi về máy móc, sưu tầm đủ loại tin tức,hình ảnh và có nhiều móc nối,cái gì cũng biết.Hằng ngày hắn ta nhận vô,gởi ra cả trăm email,có thể những gì bàn tính bí mật trong hội huequochoc6774 hắn cũng đã biết và đã thu dọn hết tang chứng.
          Thêm vào đó còn có tên giúp việc lặt vặt khác như tên tài xế Hồ Giống ông LNODE gọi hắn là "tiến sĩ Giống",bác tài này có nhiệm vụ chuyên chở học sinh nữ của ông LNODE,dù một tài xế nhỏ bé nhưng tên này đã từng ở trong "Tứ Quậy" ở Q.H -Huế,lính Không Quân và đã tung hoành trên xứ Mẽo bao nhiêu năm nay,theo như phỏng đoán tên này đã lái chiếc xe 4 bánh màu vàng và đã đón lõng "cô gái áo vàng" ở Đà Nẽng cho ông LNODE,hớt tay trên,làm ông Sơn "ÚP OM".
           Vì danh tiếng của hội và sự kiêu ngạo của ông LNODE hội trưởng hội "huequochoc6774" ông Nguyễn Ngọc Quỳnh quyết định mở cuộc họp khẩn cấp với ban điều hành gồm có ông Võ Đăng Hòa,Trần Quang Mua, Lê Quý Tri,Phan Khắc Thành,Nguyễn Trường Chính,Nguyễn Văn Nhân  và một vài thành viên khác tìm cách phá vụ án này.
           Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bàn cải xôn xao tất cả quyết định thuê một nhà điều tra tư nhân có tiếng ở Sè Gòn Là ông Nguyễn Đình Hồng Hà tự Hồng Hà Sung Rang để điều tra vụ án.Nhiệm vụ liên lạc và điều đình với thám tử tư Hà được giao cho thành viên Trần Anh Dũng,vì hai tên này có liên hệ rất mật thiết.Sau 30 phút nói chuyện,bàn bạc giá cả nhất định,ông Dũng trình lên cho ban điều hành với lời giải thích "vì phải đương đầu với một nhân vật có tiếng tăm như ông LNODE thì đương sự phải bỏ ra một số tiền lớn,và phải tạm ứng trước 50%".Vừa nghe xong mọi người đều giật mình,có người la lớn "hắn muốn gắn một hàm răng vàng hay răng?""hắn tưởng tụi mình đúc ra tiền à".
           Bàn cãi lại tiếp tục cho đến lúc có người ra ý kiến gọi ông Nguyễn Ngọc Sơn để coi ông Sơn có chịu bỏ ra một số tiền hay không?tất cả đều thất vọng khi ông Sơn trả lời " tiền mót được bao nhiêu năm nay đã đầu tư vào cao su,tiền rừng thì phải trả lại cho rừng,còn lại thì đã bỏ ra mua chiếc xe "Lam" của TV Hiếu và tiêu xài hết trong chuyến về Huế,Đà Nẽng rồi" .Những lời nói này làm anh em bất mãn " hắn muốn kiếm gái,muốn kiện cáo người ta nhưng lại kiết lỵ không chịu bỏ  tiền
,xin vợ thì sợ vợ biết cạo đầu",nhưng ông Quỳnh đã nhấn mạnh "vụ án này không còn của ông Sơn hay "cô gái áo vàng" nữa mà là sự danh dự của hội,và mặt mũi của chúng ta,không thể bỏ cuộc được”.
             Còn một cách cuối cùng là nhờ vã tới ông Lê Khắc Xinh ở "Đức Guốc" vì ông Xinh là trưởng quậy có thể bàn thảo với "phó tướng" Hồng Hà xuống giá "cắt cổ" của hắn và có thể "viện trợ" một ít ngân khoản để trả cho Hồng Hà.Ý kiến rất hay,ban điều hành ra lệnh thành viên Trần Anh Dũng gọi cho Lê Khắc Xinh và thành viên Trần Văn Hiếu gọi ông "xúi bậy" Hồ Văn Tam mong ông Tam giúp đỡ bằng cách xúi ông Xinh.
           Ban đầu ông Xinh không chịu vì sợ mất lòng ông LNODE,vì họ quen biết với nhau và hơn nữa ông Xinh cho đây là một kiện cáo "bà xàm" không đáng cho ông ta phải mang ơn tên phó tướng Hồng Hà.Đúng lúc điện thoại reng đầu dây là ông Tam,thật không hổ danh là tên xúi bậy,hắn xúi tới xúi lui làm ông Xinh đồng ý.Được tin,mọi người vui mừng hớn hở,ông Quỳnh thở phào nhẹ nhỏm.
          Cuộc họp chấm dứt lúc 6 giờ chiều,không quên sai thành viên Đỗ Lương chận lại một xe bán bánh mì xíu "khao" mỗi người một ổ và một chai nước suối (không thể đãi ở Nhà hàng Ngự Viên Xanh được vì ngân khố đã khô cạn vì vụ án này).Cuộc điều tra của thám tử Hồng Hà bắt đầu.


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" 8WFBZtW
(Lê Chiêu Nết sau khi giao tiền cho Hồng Hà)
            Ngày hôm sau,ông Lê Chiêu Nết mang một túi tiền lớn vô Sè Gòn gặp Hồng Hà với lời dặn dò của trưởng hội phải thi hành nhanh chóng,có tin tức gì thì báo cáo ngay.
            Sau khi nhận tiền,thám tử Hồng Hà bắt tay vào việc,hắn tung tiền như nước,mở tiệc mời bạn bè xa gần đến chung vui và nhờ vã họ dò la tin tức về "cô gái áo vàng" này.Suốt ngày hắn quanh quẩn gần biệt thự của ông LNODE,và tìm cách liên lạc với bạn cũ trong tứ quậy của hắn là bác tài Hồ Giống
           Sau mấy ngày "nằm vùng" trên hàng rào chung quanh biệt thự, hắn nhìn thấy và đã chụp hình chiếc xe màu vàng như ông Sơn đã khai,nhìn thấy ông LNODE,cận vệ HV Vinh,bác tài Hồ Giống nhưng không thấy bóng dáng "cô gái áo vàng"đâu,một buổi sang hắn nhìn thấy phu nhân của ông LNODE bước ra cửa nhà với ly trà trên tay hắn liền tỉnh mộng tự đánh lên đầu mình "ngu ơi là ngu! vợ ông LNODE ở đây thì mần răng có "cô gái áo vàng” được,hắn liền thu dọn khăn gói về lại căn cứ của hắn, mất mấy ngày vô ích, hắn liền tung hết "đệ tử" ra Sè Gòn, Thủ Đức làm lại từ đầu, hắn cho luôn người ra Đà Nẽng đễ điều tra lý lịch cô gái áo vàng,nhân viên của thám tử Hà lúc đến Đà Nẽng đã gặp ông Ngô Đình Lợi và ông Đỗ Văn Đức họ cho biết tất cả những gì cần biết về cô gái này, điều quan trọng nhất là biết được cô ta rất thích màu vàng, lúc ra ngoài cô thường mặc áo vàng.
           Biết được tin tức này tất cả mục tiêu đều nhắm vô những cô gái mặc áo vàng,thật trời không phụ lòng người một đệ tử của Hà đã nhìn thấy "cô gái áo vàng"đang ăn trưa với tên HV Vinh, T.T.Hà ra lệnh chỉ chụp hình và theo dõi không được "bứt mây động rừng",ăn trưa xong, họ lên chiếc xe hơi màu đen chạy về hướng Thủ Đức,vì xe chạy quá nhanh, thám tử "con" không theo kịp.(đây là hình hắn đã chụp được)

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" N5BRdHd

            Bức hình được đưa tới bộ tổng tham mưu huequochoc6774,dù hình được chụp bằng điện thoại cầm tay rẽ tiền nhưng sau mấy lần "cà cọ"bằng máy vi tính tối tân và tài năng của thành viên Trần Anh Dũng mọi người đều xác nhận đây là cô gái hội đang tìm kiếm (mặc một cái áo "vàng"khác)
(xem tiếp phần dưới)

Hồ Giống
còn tiếp


Được sửa bởi hogiong ngày Sat Oct 05, 2013 8:53 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 3:32 am



VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
(Tiếp theo)

         Sau lần may mắn đó,thám tử Hồng Hà đã chứng minh được câu chuyện của ông Sơn là có thật chỉ còn tìm cách cho người bám sát ông LNODE và tên Vinh bươi móc 24/24 giờ,các đệ tử của Hồng Hà thay phiên nhau theo dõi,một ngày đẹp trời họ đã theo ông LNODE về tuốt Vũng Tàu,vào một căn nhà nhỏ rồi 30 phút sau ông LNODE bước ra và "cô gái áo vàng" theo sau,lên xe rồi đến một quán ăn sang trọng,dường như rất quen thuộc với ông LNODE,lúc đó thám tử Hồng Hà cũng đã đến,ngồi trên xe chờ đợi,sau bửa ăn chiều ông LNODE vừa đàn vừa hát,"cô gái áo vàng" ngồi bên cạnh,cho đến gần tối ông LNODE đưa em về nhà cũ,cô gái bước xuống,ông LNODE vội vã về lại Sè Gòn,thám tử Hồng Hà vui mừng,coi như vụ án đã phá xong và ghi lại số nhà,chỉ để lại hai tên đệ tử canh chừng rồi trở về vìết tờ báo cáo chờ hội huequochoc6774 định đoạt.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" MsXFh7n

          Khi nhận được tin tốt lành này tất cả trong ban điều hành cũng như các thành viên vui mừng,vỗ tay ầm lên,ông Nguyễn Ngọc Quỳnh liền điện thoại cho ông Trương Ngọc Anh mong ông Ngọc Anh cùng với ông Võ Ngọc Châu,Nguyễn Đăng Mai đến gặp Hồng Hà trong hôm sau,rồi cùng nhau đi Vũng Tàu, nhiệm vụ của ông Trương Ngọc Anh là thay thế hội huequochoc6774 phỏng vấn "cô gái áo vàng" còn ông Võ Ngọc Châu,Nguyễn Đăng Mai vừa làm phụ tá vừa làm nhân chứng.
          Trời chưa hừng sáng tất cả đều có mặt,trực chỉ Vũng Tàu,tới căn nhà cũ thì gặp 2 đệ tử của Hồng Hà báo cáo trong nhà không động tỉnh gì,thám tử Hồng Hà gõ cửa rồi bước vô trong nhà nhưng không có ai, "cô gái áo vàng" đã biến mất,tất cả nhìn nhau thất vọng,Hồng Hà la hét ầm ỷ,hỏi tới hỏi lui hai tên đệ tử,hai tên khẳng định đã canh đến 1 giờ sáng mới đi ngủ,6 giờ sáng đã có mặt.
          Hồng Hà cùng đệ tử luc lạo chung quanh coi có manh mối gì,phát hiện có người đã nhìn thấy chiếc xe đến đây,rồi chạy đi hồi 2 giờ sáng và đã chụp được hình này,nhìn tấm hình tụi hắn đua nhau chửi thề.......Chính là thằng Hồ Gíống.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" UQ4uavR
          Kể từ hôm đó cô gái áo vàng đã BIẾN MẤT và tên Hồ Giống cũng biến theo luôn,Hồng Hà và các đệ tử,bạn bè lục tung các khách sạn ở Sè Gòn,Thủ Đức,Vũng Tàu,tụi hắn dường như ăn ngủ luôn trước biệt thự cũng như nhà nghĩ mát của ông LNODE nhưng không tìm ra một chút manh mối.
               Một tuần,hai tuần trôi qua thám tử Hồng Hà như điên lên,có người cho rằng thằng Hồ Giống có thể đã "chôm" và đưa em "áo vàng" về Mỹ,TT Hà cho người đi lục danh sách hành khách trên những chuyến bay đi ra nước ngoài trong 2 tuần qua nhưng không có tên Hồ Giống,John Ho hay Hồ Giang.
          Hắn đã cho người ra tận Nha-Trang,Đà Nẽng,Huế những nơi mà hắn nghi ngờ tên Hồ Giống hay cô áo vàng có thể đến nhưng cũng không nghe thấy gì. Hắn liền tung ra chiêu khác đó là mua chuộc trung uý Vũ hầu may ra tìm được một vài tin tức

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" <a href=VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" 4wesav10
(Hồng Hà cung phụng trung uý Vũ để lấy tin tức)
        Sau nhiều ngày nhậu nhẹt với nhau T.U Vũ cho Hồng Hà biết một vài tin tức sau đây: Dù cô gái áo vàng đã ở 1 trong những căn nhà của ông LNODE,gặp nhau,ăn uống đàn ca xướng hát với nhau nhiều lần nhưng không hề có quan hệ tình cảm gì khác với ông LNODE,nhìn vào thì thấy chuyện này rất mơ hồ nhưng là sự thật,không biết vi ông ta thương hay sợ chef của mình? hay vì đọc nhiều sách thánh hiền,nhìn một đóa hoa "cúc" tươi thắm không dám hái vì sợ hoa tàn (để trên cành nhìn chơi thôi).
         Ông LNODE đã nói "mình lại cứ thích khùng khùng như rứa" thật là thằng khùng phải không? Làm những chuyện "trời ơi đất hỡi" không lợi lộc gì nhưng rất thích.T.U Vũ cho biết thêm ông LNODE cũng không biết "CGAV" giờ này ở đâu.
         Đôi khi nghe ông LNODE thì thầm câu "áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc......áo..." không biết vì thói quen hay đang nhớ "CGAV" hay đang hối tiếc, nhiều người đôi khi không quý trọng những gì mình có nhưng rất hối tiếc khi đã mất đi,không biết đây có phải là tâm trạng của ông LNODE không?
         Hồng Hà quay sang hỏi: Về tên cận vệ Hồ Văn Vinh có gì với "CGAV" không? T.U Vũ vừa cười vừa nói "thằng nhát gan đó à,hắn là một tên tài giỏi nhưng hắn sợ đủ điều,thứ nhất hắn sợ bể nồi cơm khi ông LNODE biết hắn rờ tay em (bởi vậy rờ tay hắn cũng không dám rờ) thứ hai là.... thôi mi đọc lời hắn viết đi "Chef tao hiền lắm,hiền đến nỗi,mỗi lần đi dạo trên đường,tình cờ gặp cọp,nó phải cong đuôi chạy biến khi ánh mắt hiền từ của Chef liếc nó" cọp mà còn sợ huống chi là hắn,hỏi mi hắn dám chắm mút không? 100% là không.
Rồi 1 tháng trôi qua Hồ Giống và "CGAV"vẫn biệt tăm biệt tích,giờ đây tất cã đều mệt mõi,Hồng Hà cũng nhờ vã trưởng quậy của hắn ông Lê Khắc Xinh tìm kiếm Hồ Giống ở Mỹ đây là cuộc điện đàm của hắn:
                      - Hê lô (giọng phụ nữ)
                      - Chị Giống à, tôi là Xinh đây, chị khỏe không?
                      - Dạ khỏe, cám ơn anh Xinh
                      - Thằng Giống có ở nhà không chị?
                      - Anh đi Việt Nam chưa về, ãnh không nói với anh à?
                      - Có nói nhưng tôi tưởng hắn đã về rồi,chị biết bao giờ hắn về không?
                      - Dạ không,.... anh chơi chán rồi thì về thôi
                      - Làm răng hắn chán được........
                      - Anh nói gì vậy anh Xinh?
                      - Không....không có gì, thôi chào chị
                      - Chào anh.
           Giờ đây Hồng Hà không còn làm việc cho hội huequochoc6774 nữa, tên HV Vinh đề nghị với ông LNODE nhờ T.U Vũ ra một thông cáo "coi như vụ án đã kết thúc" để giử mặt mũi cho mọi người, T.U Vũ đồng ý, đây là tờ thông báo gửi đến những người có liên quan đến vụ án đại khái như sau:
           - "CGAV" đã trên 21 tuổi có quyền làm gì cô ta muốn, không thuộc về một người đàn ông nào nếu không có giầy Hôn thú chứng minh.
           - Không ai có thể kiện cáo cô ta bị bắt cóc, hay bị gì khác ngoài cha mẹ,chồng hay anh em
           - Không ai có quyền lùng bắt,hay làm khó khăn "CGAV" hay Hồ Giống nếu họ không làm gì phạm pháp
           - Tất cả những gì đăng lên báo chí hay kiện cáo khác đều phải có bằng chứng.
           Dù muốn dù không tất cả đều phải chấp nhận những điều khoãn nêu trên,như thế coi như "GOOD  BYE" Cô gái áo vàng
           Ông Nguyễn Ngọc Sơn chửi một câu "Uổng công lặn lội đường xa kiếm tìm mới mót được một cây Vàng...lại bị tụi Xồm De cuỗm mất...Mã vệ quân ăn cướp!..."rồi lặng lẽ từ đó.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" CGIWmTY
(Ông Sơn vừa ôm Chef vừa "áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc..áo nàng.....)
              Ông LNODE thì than thân trách phận" NGƯỜI LÀM ƠN BỊ .. MẮC OÁN"
             Tên cận vệ HV Vinh bươi móc trở thành "Vinh liều mạng" hắn nhất quyết gặp "CGAV" mới thôi
             Thê thảm nhất là Thám tử Hồng Hà,hắn giải nghệ, ở nhà đi vô đi ra lầm lầm lỳ lỳ, mắt đỏ ngầu, rụng thêm vài mớ tóc,một hai cái răng nữa,nhưng rụng thì để cho nó rụng, hắn lắp bắp "Hồ Giống,cô gái áo vàng,Hồ Giống,cô gái áo vàng,".

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" XGw4PG9
(Hồng Hà sau vụ án "CGAV")
            Hai tháng,sáu ngày 5 tiếng đồng hồ sau,vụ án"CGAV"từ từ lắng xuống,hôm nay là ngày cuối tuần ông LNODE và Hồ Văn Vinh đang ngồi vừa uống cà phê vừa cà kê bỗng điện thoại reng lên:
            - Lân.... đây,  ai.... đó?
            - Trùng râu kẽm đây,tụi bây đang kiếm thằng Hồ Giống phải không?
           - Mi...gặp...hắn ..à?
           - Ừ,hắn đang ôm....giã từ con đào nhí của hắn đây nì
           - Ở..mô?
           - Phi trường Tân Sơn Nhất chớ mô.
           - LẤY XE LẸ LÊN,mi giử hắn lại cho tau và con nhỏ nữa.
           - Hắn vô cửa rồi,tau vô không được,chỉ còn con nhỏ đang khóc lóc thôi
           - Mi đi theo bám con nhỏ đừng để nó đi mất,tụi tau đang tới đây.
           Vừa lái xe như điên Ông LNODE vừa ra lệnh cho HV Vinh gọi thằng Hà,T.U Vũ tới phi trường gấp nói thằng Giống đang ở đó,vừa nói chuyện với thằng Trùng -con nhỏ đang làm gì? Mi chụp hình con nhỏ cho tau,con nhỏ đi chưa? Hỏi 1001 câu hỏi Ông ta không còn "uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói" chỉ nửa lần thôi.
            Lúc ông LNODE gần tới phi trường thì Trùng Kẽm la lên - con nhỏ đang ở khác sạn "Tan Son Nhat Saigon Hotel" địa chỉ 202 Hoàng Văn Thụ,quận Tân Bình,tau đợi tụi bây trước cổng.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" S8YABeI
(Phi trường Tân Sơn Nhất và "CGAV" hôm nay)
            Mấy phút sau tất cả đều có mặt,cùng nhau lên phòng "CGAV",ông LNODE gõ cửa:
            - Ai đó
            - Thầy Lân đây
            - Thầy đợi chút xíu nhé,em đang nói điện thoại
            - Ừ,thầy đợi
            Sau hai ba phút "CGAV" mở cửa,ông Lân,HV Vinh,Hồng Hà,T.U Vũ,Trùng râu kẽm đều ngạc nhiên,ngỡ ngàng,nhìn không chớp mắt.Trước mặt mọi người là một cô gái trong chiếc áo dài trắng với những món trang sức đắt tiền,dây chuyền nạm Kim Cương 5 kara,...không một ai ngờ,chỉ trong 2 tháng mà thằng Hồ Giống đã biến "CGAV" thành: vừa một tiểu thư đài các,vừa là một phu nhân sang trọng,kiêu sa và hấp dẫn như thế này.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" 2wEyNAo

      Trước mặt 5 thằng học sinh Quốc Học là một cô gái xinh đẹp vời một bộ đồ màu trắng,chiếc áo dài thước tha không ít thì nhiều cũng đem lại một cảm giác ngày xưa,một vài kỷ niệm vui buồn trong lòng,làm đầu óc mênh mang,không ai nói một lời nào,thật không ngờ 4 chục năm trôi qua màu trắng này vẫn còn quanh quẫn đâu đây trong mấy anh học trò QH.Sau vài giây phút,Ông Lân,không hổ danh là một giáo sư kinh nghiệm,bắt đầu "phỏng vấn" "CGAV" trong khi bốn chàng "Ngự Lâm" Vinh,Hà,Trùng,Vũ vẫn còn đê mê.
        - Em đang sữa soạn đi đâu à?
        - 2 tiếng đồng hồ nữa em ra sân bay về lại Đà Nẵng
        - Tại sao về lại Đà Nẵng?... ở đây không tốt sao?
        - Em về đó đợi ảnh
        - Anh... nào?
        - Anh Giang đó....
        - Giang nào? thằng Hồ Giống đó à,không phải hắn vừa mới bỏ em sao?
        - Ai nói với thầy là anh bỏ em...anh có chuyện phải về,rồi sẽ trở lại.
        - Em khờ quá,em biết hắn đã có vợ con rồi mà....sao em lại......?
        - Em biết,nhưng em tự nguyện theo ảnh mà
        - Thật là hoang đường,em luôn thích màu vàng sao hôm nay lại thành màu trắng?
        - Tại vì anh thích màu trắng
        - Cũng vì hắn nữa à....thằng ôn dịch...
        Ông Lân bắt đầu nổi nóng,không còn nhớ lời dạy hồi xưa của các bậc tiền bối gì nữa.Hồ Văn Vinh nhảy vào:
        - Mấy bữa nay em theo hắn đi đâu?
        - Anh đưa em đi một vài nơi em thích, gần 1 tháng ở Đà Lạt,rồi Nha Trang, rồi Cần Thơ, rồi.........
        - Cần Thơ,hắn làm gì ở đó?xe vàng của hắn đâu?
        - Anh có bạn bè ở đó,tuần trước anh đã bán nó rồi...
        - Hắn hết tiền à...
        - Không,anh không cần nó nữa (chỉ vào trang sức) lấy tiền mua tặng em nè.....
        Hồ Văn Vinh tiếp tục nhưng ông Lân cắt ngang như không muốn nghe,đề nghị chở "CGAV" đi ăn trưa rồi cùng nhau đưa cô ta ra phi trường, tất cả đồng ý, vừa đi vừa trò chuyện, Đến lúc T.U Vũ phỏng vấn cô ta với giọng "công an" điều tra:
        - Cô cho tôi biết tại sao cô đồng ý đi theo ông Sơn,ông Lân rồi trốn theo tên Hồ Giống?hắn ép buộc cô hay cô thật sự tình nguyện?
        "CGAV"vừa ăn trưa vừa kễ lại từ đầu: Ở Đà Nẵng em đã từng mang ơn ông Ngô Đình Lợi lúc nào cũng muốn trả ơn nhưng không có dịp,tự nhiên chiều hôm đó ông Lợi đến gặp em và nói rằng"ông có người bạn đã mấy chục năm không gặp đến thăm,ông bạn này có máu 35,ông Lợi chỉ cần em ra ngồi nói chuyện,để cho ông ta cầm tay cầm chân chút xíu, giả bộ như thích ông ta,chụp một hai tấm hình (để ông khoe khoang với bạn bè) thế là xong chuyện,em đồng ý vì muốn trả ơn.
          Chiều đó em vào tiệc và làm theo những gì ông Lợi căn dặn,ông Sơn rất hài lòng với em và tự giới thiệu là Đại Gia ở Vũng Tàu và muốn mời em vào chơi, nhìn thấy ông Sơn thì em cũng biết là "NỖ" rồi.
          Đại Gia chi mà ốm nhom ốm nhách, đen điu,tay chân "chai sần" và  "cứng quèo" như rứa,nhưng em cũng ừ ừ như rất thích,ông Sơn căn dặn sẽ đưa tài xế ra đón em,nhìn thấy Đại Gia lên xe "bus" thì em biết nói chơi cho vui em ừ đại.
         Hai hôm sau em vô trang "huequochoc6774" thì thấy hình em,coi như đả trả xong món nợ, nhưng chiều hôm đó em nhận một cú điện thoại, đầu dây là ông Nguyễn Đ.Ngọc Lân tự giới thiệu là một giáo sư có tiếng ở Sài Gòn,rất giỏi về âm nhạc muốn mời em vào chơi,em tưỡng đây là một tên 35 khác cũng muốn đưa tài xế ra đón em, em ừ ừ theo cho vui vì không thấy tài xế Đại Gia Sơn đâu,ông ni chắc cũng như rứa.
         Nhưng thật không ngờ hôm sau có người đến gõ cửa,em bước ra nhìn thấy một người đàn ông áo quần vừa lịch sự vừa sang trọng,hơi già nhưng mặt mày thắng trẻo không giống một tài xế chút nào,ông ta giới thiệu:
        - Tôi là Giang,người quen gọi tôi là Hồ Giống tài xế của ông Lân đến đón cô
        - Đây là thật sao?
         - Tôi nói chơi với cô hồi nào
          Vừa nói em vừa nhìn chìếc xe sang trọng đậu bên đường,lần đầu tiên trong đời em thấy chiếc xe như vậy màu vàng vàng bóng loáng,trước mũi xe in hình một con đại bàng thật lớn,hai ghế ngồi trước không trần,em thầm nghĩ chắc mình đã gặp đại gia thật rồi,tài xế như rứa thì ông chủ không phải đại gia sao được,em mời ông Giang vô nhà,vừa đi vừa suy tính không biết đi hay không? càng nói chuyện em thấy ông Giang này có sức thu hút lạ lùng, nói năng lịch sự,có vẻ hiểu biết rất nhiều, càng nói em càng tin tưởng ông Giang,thôi thì xuôi theo định mệnh.
          Em lấy một it đồ rồi theo ông ta ra xe,ông mở cửa,đợi em ngồi xuống,mang dây an toàn cho em rồi đóng cửa xe, em thấy vừa vui vừa thích vừa lạ vì chưa gặp người nào làm như thế cho em,trên đường đi từ Đà Nẵng vô Quãng Ngãi,Qui Nhơn xe chạy rất nhanh,chỉ ngừng lại ăn uống,em tưởng ông ta muốn gấp rút đưa em đi gặp chủ của mình nhưng khi tới Khánh Hòa thì khác hẵn,xe chạy từ từ, vừa đi vừa ngắm cảnh,vô tới thành phố Nha Trang ông đưa em vào một nhà hàng sang trọng,ăn những món ăn thật ngon thật đắt tiền,đưa em đi qua cầu Xóm Bóng,vô thăm tháp Bà,rồi ra bờ biễn,trên bãi cát em nhìn thấy đôi mắt ông ta nhìn về xa xăm,rướm lệ. Em muốn hỏi nhưng không dám,vài giây phút sau ông vui trở lại,thỏ thẻ bên tai em
          - Gần 40 năm trước anh đã đứng nơi này,lúc đó anh mới mười mấy tuỗi.
          Em thấy là lạ trong suốt quãng đường dài,lần đầu tiên ông xưng anh với em,tự nhiên em thấy vui vui,rôi em mới biết ông ta đã từng là lính Không Quân,đã từng ở nơi này,nhìn thấy cảnh cũ làm ông rơi lệ,vừa đi vừa nói chuyện càng lúc càng vui,em cởi bỏ giày vớ chạy tung tăng ông ta vừa cười vừa từ từ theo sau,rồi ngồi xuống bãi cát nhìn em đùa giỡn, sau một hồi em chạy lại kéo ông ra mé bờ biễn từng cơn sóng đánh vào làm ướt hết áo quần,buổi chiều thật vui vẽ, em vui đùa cho đến lúc gần tối tự nhiên cơn gió thổi mạnh làm em lạnh run, ông ôm lấy em, em vừa lúng túng vừa mê mang,em đứng yên không nói, không ngờ ngươi đàn ông lớn tuổi cho em một cảm giác vừa thích thú vừa sung sướng này. sau vài phút ông cầm tay em rồi nói “ thôi chúng ta về, về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn chiều nghe” em ngúc đầu đồng ý.
         Em theo ông ta ra khỏi bờ biễn, băng qua đường Trần Phú bước vô khách sạn Sheraton Nha-Trang, em thật không ngờ em lại vào được một khách sạn nguy nga tráng lệ này,càng ngạc nhiên hơn là một người tài xế lại có thể trả tiền không những một mà đến hai căn phòng sang trọng
          Em theo ông lên tầng lầu thứ 5, hai phòng ngủ sát cạnh nhau nhìn ra bờ biễn, em đi tắm, rồi theo ông vào một nhà hàng sang trọng khác, sau bữa ăn chiều thì trời đã tối nhưng trên đường Trần Phú người càng tấp nập,xe cộ càng đông đúc như một thành phố về đêm.Em muốn ra lại bờ bìễn, ông cầm tay em,chuyện trò càng lúc càng thân mật, ngồi với nhau trên ghế đá nhìn người qua lại cho đến mười giờ đêm rồi trở về khách sạn.
          Lúc lên đến lầu 5 hành lang vắng vẻ  ông đang mở cửa em đứng bên cạnh như không muốn rời xa, ông quay lại dặn dò,em ôm chặc lấy ông,cả hai bước vô phòng, vừa đóng cửa ông vừa hôn lên môi em, làm em say đắm, trong phòng "Hotel" im lặng ông từ từ cởi nút áo em, bồng em lên giường thế là em ở trên giường với ông ta cho đến sáng. Sau đêm đó em đổi cách xưnh hô, không còn ông,tôi mà bắt đầu anh em thân mật.
          Hôm sau tiếng xe chạy làm em tỉnh giấc,thấy lành lạnh mới nhớ mình đang trần truồng,em nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng,anh bỏ ly cà phê xuống đi lại khi thấy em đã thức, em ôm lấy anh kéo anh xuống giường vừa thẹn thùng vừa nũng nịu "em muốn ở lại đây" anh " ừ ừ muốn ở bao lâu cũng được"   em muốn ngồi dậy đi xuống bờ biễn nhưng không muốn buôn tay sợ người đàn ông tuyệt vời,đầy kinh nghiệm này biến mất, đến 10 giờ em mới chịu tắm rữa,thay áo quần rồi theo anh xuống lầu đi vào một quán phở nhỏ bên đường,vừa ăn em vừa hoạch định những gì em muốn làm hôm nay,anh thấy em vừa vội vã vừa nói lia nói lịa nhìn em mĩm cười,thật sự em thấy mình rất hạnh phúc không  còn nghĩ đến tuổi tác hay thân phận,cũng không còn nghĩ gì đến ông Lân hay đại gia này đại gia nọ,em nhất quyết  đi theo "bác tài"này, em thấy sợ thời gian qua mau không hưởng trọn ngày vui nhất đời em.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" C4eXYJ7

Anh đưa em vào tiệm áo quần mua cho em một bộ đồ tắm màu vàng rồi cùng nhau ra bờ biễn trên bãi cát anh ngồi nhìn em tắm,lâu lâu anh bị em kéo xuống nước làm ướt luôn bộ đồ sang trọng của anh, thế rồi ngày vui qua mau, tối hôm đó trong căn phòng ấm cúng em mới biết anh không phải là tài xế thật sự của ông Lân,chỉ là bạn bè và em rất ngạc nhiên khi biết anh từ bên Mỹ mới về anh thấy hình em trên trang huequochoc6774 anh rất thích em nên mới bỏ bao nhiêu công trình tạo ra cuộc gặp gỡ này, em vui mừng không xiết,em vừa ôm lấy anh vừa thúc dục "Tới luôn đi bác tài".
              "CGAV"đang kễ tự nhiên ông Lân cắt ngang dường như chịu hết nỗi,
              - Thôi em đừng kễ chi tiết quá  (HV Vinh nhìn ông Lân bất mãn nhưng không nói gì.)
             "CGAV" đành phải tóm tắt câu chuyện như sau:cuối cùng thì Hồ Giống đưa "CGAV" gặp ông Lân nhờ dạy đàn ca xướng hát, dù một vài lần ông Lân ngõ ý tán tỉnh nhưng cô ta quyết tâm theo anh chàng"tài xế giả mạo để cua gái này" chàng và nàng đêm đêm vẫn gặp nhau,cho đến ngày thám tử Hồng Hà khám phá ra "CGAV"ở đâu,trong đêm đó chàng Hồ Giống đang lai rai với T.U.Vũ ở Sè Gòn thì nhận 1 cái email bí mật cho biết "CGAV" đang bị anh em hội huequochoc6774 làm khó dễ,trong đêm tối chạy xuống Vũng Tàu đưa em đi về Cần Thơ,lên Đà Lạt rồi về lại căn phòng ấm cúng trên lầu 5 khách sạn Sheraton Nha-Trang như lời đã hứa,những gì sau đó chúng ta đã biết.
             -Chiều hôm đó "CGAV"về Đà Nẵng đợi chờ
             -Hai hôm sau ông Lân nhận được email từ Hoa Kỳ tự nhiên vui cười lên, vừa đưa cho HV Vinh xem vừa chửi ".....thằng Hồ Giống",HV Vinh thấy email chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Để Làm Kỷ Niệm"và 4 tấm hình của "CGAV" trong "birthday suit" hắn ngắm lui ngắm tới,rôi đưa lại cho ông Lân.Ông Lân dấu kín những tấm hình này lúc không có ai cũng đem ra vừa ngắm vừa tiếc thương.
             -Hôm sau HV Vinh từ chức đem vợ về Đà Nẵng tự nguyện làm cận vệ cho "CGAO" không tính tiền công, lâu lâu nhắc nhỡ "CGAV".....hắn sẽ về, hắn sẽ về.
             -Thám tử Hồng Hà yêu đời trở lại hắn sắp sửa làm hàm răng mới tinh.
             -Trung úy Vũ bây giờ là đã là Đại úy Lê Tuấn Vũ

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" ZVn8bPk


PHÓNG VIÊN ÁO VÀNG


Được sửa bởi hogiong ngày Fri Nov 01, 2013 9:43 am; sửa lần 43.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Em xin tố cáo   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 10:28 am



Em xin tố cáo
Kính gởi:Ông chủ Hội Mót Ngọc Lân.

       Em tên là Vinh liều mạng hiện đang là Cận Vệ của chef LANOD có nhiệm vụ tố cáo thằng tài xế của thầy như sau:
       Thằng Hồ Giống tuy mới được tuyển vào làm tài xế cho thầy để làm một công việc duy nhất là đưa đón Nữ Sinh của thầy đi học,nhưng do hắn "Mồm Mép" nên thầy lại tin tưởng sai hắn đi "HỚT TAY TRÊN" cô áo vàng mà thằng Sơn mồm đã tốn nhiều công của để "Mót" từ Đà Nẵng.Vì thầy quá tin tưởng "Bộ Óc ma đầu" của hắn nên mới xảy ra trường hợp éo le này.
       Chính thầy,thám tử Hồng Hà,Trung Úy Vũ thảo khấu...chỉ biết lo ăn nhậu,đú đởn với gái gú thâu đêm suốt sáng nên không hề biết ở quê hương hắn mới Khánh thành thêm một cửa khẩu ngày 18/5/2010 mang tên là : A Đớt-Tà Vàng nằm trên Quốc lộ 74 thuộc xã A Đớt,huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế băng qua tỉnh Sê Kông,Lào đến các tỉnh miền Đông Băc Thái Lan.Đáng tiếc các Ôn chỉ lo truy lùng ở các Khách Sạn,cửa khẩu Tân Sơn Nhất,Mộc Bài...
       Rất nhiều khả năng cầm chắc là hắn đã hoặc sẽ chở em áo vàng băng qua cửa khẩu này,khi qua đến Thái Lan hắn sẽ vất chiếc xe con màu vàng (đã tơi tả) của hắn và đưa em này lên máy bay bay về Mỹ.Nếu thật như thế thì hắn là một thằng cao tay ấn,hắn đã "HỚP" trọn trên tay của thằng Sơn và của thầy mà không tốn gì nhiều tiền của.
       Khẩn cấp tố cáo hắn cho thầy được biết để lập công.

Vinh Cận Vệ

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 10:37 am



TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ
Thân gởi anh phóng viên tờ báo "ÁO VÀNG",
        Chào anh,tui là người ngồi ôm cây đàn bằng tay trái đây.Thưa với anh,lời đầu tiên xin được khen anh một câu rằng: anh .. hay quá ha! ( câu ni tui mót được từ cô gái bà ba của ôn râu kẽm),anh .. tài ( lanh) quá ha! Anh thiệt là tài,kg biết "ÁO VÀNG" trả nhuân bút bao nhiêu mà anh săn và .. mót được nhiều tin rứa? Lại kết nối được rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên giang hồ tham gia phóng sự ni.
         Diễn biến sự việc thì " hạ hồi phân rõ".Thưa anh,tui chỉ muốn nói với anh một điều: tui cũng chỉ làm việc thiện thôi! Số là người đàn ông đến gặp trung úy Vũ là người bạn thân của tui.Trong khi ông ấy đi công tác .. mót ở ngoài Trung,ông ấy .. mót được nhiều thứ song ông ấy chỉ muốn .. mót cho được một M tên Hương cho đủ bộ (anh có thể liên lạc với ôn hội trưởng hội xích lô HueQuochoc6774 để xin nghe bài "HƯƠNG THU" của Nhạc sĩ Vũ Hoàng để hiểu thêm) .
         Và rồi,khi vô tới Đà Nẵng ông í diễm phúc gặp được CGAV tên Hương đó.Thế rồi cái bệnh " mồm loa mép dãi" của ông đó tái phát.Để đưa được người đẹp vô Nam anh ta mới .. loa rằng anh ta có quen 1 người đàn rất hay và muốn giới thiệu cho M vô học.Tai họa là ở đây,tui chỉ giúp bạn dạy đàn thôi ...
        TB: Đến giờ đi dạy "cầm nã thủ" rồi,tạm dừng ở đây sẽ trao đổi tiếp với anh.

NGƯỜI LÀM ƠN BỊ .. MẮC OÁN
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 11:37 pm


TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ (TT)
Anh phóng viên tờ báo "ÁO VÀNG" ơi!

          Mới đi chiến dịch về viết tiếp vài dòng cho anh rõ.Phàm ở đời khi viết báo hay làm thám tử,điều rất quan trọng là phải có chứng cứ (có hình và có âm thanh) thì mới thuyết phục phải không anh?
          Trong thư trước tui có nói với anh là CGAV gặp tui cũng chỉ vì muốn học đàn thôi.Chiều ý của ông bạn .. thiên lôi nên tôi đồng ý "nắn nót dây đàn" cho cô nàng,hình ảnh sau đây nói lên một điều rằng tui .. rất trung thực.Cũng xin nói với anh là tui rất .. kỵ màu vàng nên tui có yêu cầu cô gái khi học đàn thì không được mặc áo màu vàng.


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Lan-aovangdan
Thầy và Trò đang phối hợp bài "Về đây nghe em"
          Thật ra,thì ông bạn tui cũng có con mắt tinh đời.Nói thiệt với anh phóng viên rằng là rất .. rất khó dạy cho cô ni vì cô ta đẹp và vì cứ phải cầm tay cô ta nên trong bụng tui cũng rất .. khó chịu.Tuy vậy,cũng nói cho anh được rõ là cô ta rất ... có năng khiếu và thích học,cho nên tiến bộ rất nhanh. Vừa qua tui có đưa cô ta đi biểu diễn một số nơi thì thấy người ta rất hâm mộ.


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Aovangdanhdan
CGAV biểu diễn ở quán Càfe HƯƠNG THU
           Hôm nào rãnh xin mời anh đến xem cô nàng biểu diễn và viết bài khen cô ta giùm,biết đâu chừng qua bài viết của anh,ông bạn ... thiên lôi của tui tìm ra được cô ta và qua đó tui cũng khỏi bị .. oan "Thị Mầu" anh nhỉ?
           Chào anh,

NGƯỜI LÀM ƠN BỊ .. MẮC OÁN
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 7:21 pm



LỜI TÊN MÓT.
        Hơn mười ngày qua,kể từ lúc CGAV biến mất không để lại dấu vết nào thì lòng tên mót này đau hơn...hoạn.Bạn hiền thương,rủ đi chơi cho khây khỏa ai dè ở đây nhìn rừng Cao su đã buồn não ruột ra ngoài Bình Thuận nớ cũng gặp Cao su càng rầu thêm muốn rụng rún...chẳng mần ăn chi được đành ôm mệ Ca la khôn.. mê tí lào.
       Trở về căn chòi lá,nghĩ mà hận đời đen như mõm...mực,trách M tham phú phụ bần,nghe lời dụ dổ của mấy thằng Xồm De "một bước lên xe hơi,em thung thướng cả đời..."Phút chốc M bổng trở thành rực rỡ,lộng lẩy trong nữ trang lấp lánh chói lòa...và đẹp như đóa cúc vàng (chưng trên lọ hoa bàn thờ ấy mờ...)
       Tên mót giờ đây mới ngộ ra rằng phận nghèo moi mót từng que củi chỉ được phép...chơi với kiến,khăn gói đi kiện tụng cũng thua,đành vác rựa vô rừng ca bài "áo nàng vàng anh đành về yêu củ nghệ..."
       Đang lom khom mót...Đùng một cái,từ trong rừng sâu bóng ai thấp thoáng như CGAV,tới gần chút xíu mới nhận ra...Ui giời ạ! đích thị là nường đây dzồi.Tên mót bay tới hun một phát nghe "chụt"vang dội cả khu rừng bay lên không trung tận bên trời Tây còn nghe...
       Nàng tựa vai tên mót khóc nức khóc nở kể về mấy đứa sở khanh con cháu họ Dương và thì thầm... thôi tha thứ.Tên mót vung cây rựa lên chém gió một đường cong tuyệt mỹ hùng hồn tuyên bố:"kể từ ni trở đi đứa mô đụng tới sợi lông...mày của M phải bước qua thân khô như củi mục của anh...nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đống củi nở một nụ cười tươi như hoa lài cắm bải...cỏ tra".


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" <a href=VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Aovang10

Tên Mót.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 8:42 pm


Cái thằng MÓT khoe khoang! Tau đã tốn bao công sức, bạc US để MÓC M vàng về cho mi, không chịu lo thu dú chổ mô trong rừng cu su đi, còn bày đặt khoe làm chi nữa!
Bữa ni trở đi, nhớ siêng năng đi MÓT CỦI về cho MỆ (một công hai chuyện) để MỆ khỏi nghi ngờ nghe chưa! Thằng Giống lạ nước lạ cái ở xứ Xà Bang, hắn không dám về tìm mô. Mà có thấy chiếc xế vàng xuất hiện thì nhờ mấy đứa du kích địa phương...đổ mủ cu su vô bình xăng của hắn là xong (chiếc xế thứ 2).


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Aovangvason
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 9:05 pm


TỌA HỌA NỢ RỒI ANH EM ƠI

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" <a href=VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" U889  
Hết chổ dung thân rồi
Vinh bươi móc

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 9:27 am

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" 7Bzr1c6
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 10:14 am



Hậu VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
         "Vụ Án Cô Gái Áo Vàng" đã kết thúc mấy tuần rồi nhưng kể từ ngày kết thúc cho đến nay chúng tôi "tờ báo Áo Vàng" ăn ngủ không yên vì từ sáng đến tối điện thoại reng mãi không ngừng.Mở máy vi tính lên thì email đọc hoài không hết,văn phòng đầy thư chúng tôi không biết phải làm sao?
         Tất cả độc giả nhất là các bà,các cô hỏi về anh chàng Hồ Giống ai cũng muốn biết tại sao hắn bỏ lại CGAO,hắn sẽ trở lại hay đã "quất ngựa truy phong",hắn đang làm gì? v.v. và v.v.Xin lỗi các bà,các cô chúng tôi làm sao biết được,hắn đã về Mỹ chúng tôi thì ở Việt Nam.Có nhiều bà nhiều cô hỏi số điện thoai hay email của hắn,thật sự thì chúng tôi có biết nhưng không đưa cho quí bà quí cô được.Tại ở Mỹ luật sư rảnh rỗi lắm cái gì tụi hắn cũng thưa kiện,nếu hắn thưa kiện chúng tôi thì lấy tiền đâu mà trả.Thôi thì như thế này quí bà quí cô cho chúng tôi một thời gian để gởi phóng viên qua Mỹ điều tra vụ này có gì mới chúng tôi sẽ đăng lên ngay.

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 11:12 am



THƯ ĐIỆN
Thân gởi Hồ Giống
Tối khẩn
Tuyệt mật
          Chiều hôm qua CGAV điện thoại nóng cho tên Cận Vệ HVV yêu cầu gặp mặt khẩn gấp để chở cô ta đi bán đồ nữ trang mà tên Hồ Giống đã có lòng hào phóng tặng cho cô ta trước khi đưa nàng về Nha Trang.Thật là bất ngờ :Toàn bộ những món đồ đó chỉ toàn là đồ giả mạo,chuyên bán cho con nít xài mà thôi.
          Sợị dây chuyền nạm Kim Cương 5 Kara thật ra là Tinh Thể Thạch Anh,những nhẫn,vòng vàng...đều là bằng đồng nhụ vàng.Cô ta mắng chưởi thằng Hồ Giống toe tua không còn một từ ngữ nào nữa,nào là :"Đồ Sở Khanh, đồ bịp bợm,đồ lường gạt tình...".
          Các cửa hàng không một nơi nào mua những thứ của con nít nớ làm CGAV nỗi khùng và hăm dọa " Mai mốt thằng nớ mà về đây thì em phải HỚT cẳng giửa của hắn đem BẰM,BẰM,BẰM và liệng cho heo ăn để cho hắn bỏ cái tật Sở Khanh,bịp bợm cho hã giận" .
          Vài dòng tin riêng cho mi biết và đừng bao giờ về VN nữa.

Tên Cận Vệ
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeThu Oct 10, 2013 11:57 am

Chào Tiến sĩ Zỏm Giongho.
Tau không biết con bé áo vàng ni là con khỉ khô mô mà thằng mô cũng dành rứa không biết...điệu ni chắc bữa mô phải đi Danang một chuyến hỏi cu Vinh roòm mới được.
Anh Không Quần Giống ơi ! Đúng là ý tưởng của anh rất hay , tài viết của anh cũng không tệ...nhưng anh có biết vì răng văn của anh ít lôi cuốn độc giả không ?
- Thứ nhất : anh "rặn " hơi bị lâu , có lúc lại bỏ "nửa chừng xuân" khiến độc giả dễ nãn lòng , anh phải nắm bắt 1 điều là "khi đang sướng "thì phải "mần liền tay" chứ để lâu " mất hứng" ....
- Thứ hai : anh không chịu sửa kịch bản thiệt cẩn thận trước khi đăng lên để độc giả dõi theo liên tục chứ ít ai thích quay lại đọc chuyện củ cả ( anh sửa chuyện đến lần thứ 41 : kinh quá) . Điều này khiến tên " đạo văn LnoD " có đầy đủ cơ sở và dữ liệu để viết lên một kịch bản mới lôi cuốn hấp dẫn độc giả hơn của anh.
-Thứ ba : anh phải học cách lôi cuốn độc giả như tên LnoD là chia truyện ra thành từng hồi y như lúc xưa mình đọc truyện kiếm hiệp rứa mới hấp dẫn và câu độ người xem được.
Vài lời góp ý cùng anh. Mong rằng trong thời gian tới với tài năng tiềm tàng ẩn chứa trong người, anh sẽ cống hiến cho bạn đọc huequochoc6774 những "áng văn tuyệt cú mèo" của anh.
Thân mến
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 12:56 am



Vinh Thân
         Vừa nhận email Tối khẩn,Tuyệt mật của mi tau liền gọi cho CGAV,mọi việc đều êm đẹp rồi,nhưng tau cho mi biết những món đồ đó do cô ta tự chọn lấy,chắc đã mua nhằm đồ dỗm.Tau  bán chiếc xe vàng lấy tiền sắm sửa cho em,về tới Mỹ không còn đồng xu dính túi ai cũng biết mà.
         Mi cứ yên tâm làm việc cận vệ không công của mi đi,coi chừng mấy thằng khác đang dòm ngó,xúi bậy là được rồi.
         Mi cũng bìết vợ tau dữ như sư tử Hà Đông,tau đi Việt Nam 3 tháng mới về cũng hầm hầm hừ hừ nhưng tau chỉ cần "năn nỉ vài đường lã lướt"  thì nằm yên như mèo huống gì con nhỏ áo vàng này.

Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 5:28 am

TẶNG EN XÀI ĐỒ DZÕM.

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" 1.bom

Thằng Mót.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 6:24 am



Kính gởi anh NGỌC ANH hay ANH NGOC hay chi nữa không biết.
Trước tiên em cám ơn lời khen và những lời góp ý của anh.
        Những lời anh nói thật chính xác 100%,em cũng biết như rứa nhưng có những cái anh phải thông cảm cho em:
        -Đã 38 năm rồi em đi theo thằng Mỹ không những em bị ăn bơ sữa,mà còn bị bắt viết chữ không sắc,huyền,hỏi,ngã,nặng thành ra mấy hôm ni kể từ ngày anh Lê Khắc Xinh dụ em vô đây em mới mò mẫn tới.Đã lâu không xài tới,chừ không biết chữ mô là hỏi,chữ mô là ngã hơn nữa những danh từ em nhớ mình dùng ngày xưa chừ đã thay đổi thành ra phải "rặn" từ từ,khổ tâm lắm anh ơi.
        -Bài viết của em hơi dài mà em không có nhiều thời gian tại vì phải đi "cày" nuôi vợ con,còn phải nuôi con bồ nhí,chưa tới tháng M đã than hết tiền,sáng 6 giờ em đã đi chiều 6 giờ mới về,nhưng về tới nhà có yên mô.Muốn vô đây viết vài chữ nhưng con vợ đứng canh sau lưng làm răng mà viết,phải đợi mợ đi ngủ em mới rón rén vô đây,nhiều khi có hứng đang viết nửa chừng con vợ thức dậy hỏi -anh email cho con mô rứa anh? thành ra bài đăng lên từng đoạn,mất hứng quá hí.
        -Anh lại đem em so sánh với thầy Ngọc Lân làm răng được,hắn là thầy còn em là thợ em chỉ "làng chàn" thôi,hắn văn hoa bóng bẫy,em thì lò mò theo sau,hắn biết nguyên tằc viết văn,còn em thì có biết chi mô.
        -Còn chuyện sửa bài viết thì em xin thưa:
        -Thứ nhất em là người thật thà có sao em nói vậy,ví dụ như đoạn "căn phòng ấm cúng trên lầu 5 khách sạn Sheraton Nha-Trang" đáng lý ra dài lắm chi tiết lắm nhưng vừa đặt bút xuống thì email của ông Admin HVV tới -mi không được viết như rứa mấy "cụ" chịu không nỗi,lên máu thì tau mất chức -Rứa được chưa?-chưa,phải bỏ đoạn ni.sửa lui sửa tới hắn cũng chưa bằng lòng.Nội cái "rờ ... quần không mà hắn cũng không cho rờ" trời ơi là trời.Em giận quá mới nói -thôi mi muốn cắt cái mô thì mi cắt đi,hắn ngoặc ngoặc mấy cái thì một trang còn lại mấy chữ.Cái hình CGAV nằm trong khách sạn em năn nĩ lắm mới chụp được cũng tiêu.Hắn xóa luôn cái đoạn "Tình yêu ở mũi né,Phan Thiết." của em luôn,diễn đàn chi lạ quá cái chi cũng sợ.Anh thấy có phải lỗi em không?
        -Thứ hai con nhỏ CGAV khó tính lắm,mấy tấm hình em đăng lên M chê -sao hình em tối quá,thành ra phải sửa lại,-anh quên mang bông tai cho em,hạ xuống mang lên, -sao kim cương em mang mờ quá như đồ giả rứa,lại đem xuống đánh bóng….khổ không anh? Nếu không vì ... yêu thì em bỏ từ lâu rồi.
        -Còn về chuyện dành gái với bạn bè thì oan cho em,vì như ri nì: em tình nguyện chở CGAV vô Sè Gòn lúc đó cô ta chưa thuộc về thằng mô,ông LNODE cũng chưa từng gặp,em cũng không có ý mần chi với cô ta,em rất lịch sự mướn 2 căn phòng mỗi căn ở Sheraton Hotel thì mất hết mấy ngày lương của em,nhưng phòng của cô ta chỉ để chơi thôi,cô tình nguyện chui vô phòng em,hỏi ôn em phải mần răng?
        Em cũng nói cho anh biết chuyện này,CGAV và Thu Hương (hay Hương Thu) mặc dù hơi giống nhau  nhưng là hai người khác,chắc vì anh coi bong bóng nhiều quá thành ra không phân biệt được,anh nhìn lại đi đây là CGAV,em chắc chắn 100% vì em đo bằng tay hết rồi.


VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" KMQEJ57

còn đây là Thu Hương của mấy anh yêu dấu Sơn, Lân.
VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" DxcSgfY
               Anh ơi! Nếu anh kề cận với em nhiều thì anh biết,em rất kén chọn,nếu em muốn làm "mèo lén rình ăn thịt mỡ" thì ăn cho đáng,ăn "CGAV" thì gìờ nào cũng được nhưng Thu Hương "BỰ" và v. thòng xuống rún ni thì thằng mô muốn "mần chi thì mần".

Hồ Giồng


Được sửa bởi hogiong ngày Thu Nov 14, 2013 8:42 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"   VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG" Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
VỤ ÁN "CÔ GÁI ÁO VÀNG"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HUẾ TRONG TÔI.
» VỘI VÀNG THƠ.
» Hậu "VỤ ÁN CÔ GÁI ÁO VÀNG" Hay "TV HIẾU IN USA"
» CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN VÀNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Thư Giãn - Những người thích đùa-
Chuyển đến