Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: ĐÓN TIẾP SƠN PHÁO & CHIA TAY Fri Sep 27, 2013 3:17 pm | |
| | |
|
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP SƠN PHÁO & CHIA TAY Fri Sep 27, 2013 7:05 pm | |
|
Vinh ơi là Vinh, Mi thật là thằng ác ôn,mi chơi kiểu chi rứa? mi vừa "cạo đầu" của hắn ở Huế,tóc vừa mới "chơm chớm" trở lại,mi định cạo nữa hay răng,hắn còn chi mô nữa mà cạo.Mi cũng biết dù đánh chết hắn đi nữa lúc thấy gái thì hắn vẫn nhào vô,hắn chịu đấm ăn xôi đó. Về tới Xà Bang ra răng thì ra,nhưng tau sợ tụi mi"chơi" hắn thôi,đấm thì chắc chắn rồi đó, nhưng có được "ăn xôi"không? mi biết nỗi khổ tâm đối với thằng như tau như hắn...những món"ăn"lên máu bị vợ cấm không cho đụng vô cũng không cho"chắm mút"mà cứ thấy tụi mi bưng lên, bưng xuống làm răng chịu được. Còn thêm thằng Hiếu "mét hai"nữa, mi là hội trưởng hội Hội Xích lô huequochoc6774 mà mi không chịu ở Huế để điều hành tụi nó,mi vô Đà Nẵng mần chi? tụi nó chạy lung tung làm kỳ đà cản đường trước xe tau làm con nhỏ chạy mất.
Hồ Giống | |
|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP SƠN PHÁO & CHIA TAY Sat Sep 28, 2013 10:00 am | |
|
THƯ GỞI ANH "XINH MÓC" ! XIN CÁC ANH BỚT NỖ !
Mấy bửa ni em phải chui xuống dưới hầm sâu để tránh đạn lạc,chiến sự coi bộ quá ác liệt.Từ bộ phận đầu não huequochoc ở Huế,lang tới bộ chỉ huy tiền phương ở Đà Nẵng,ảnh hưởng luôn tới những vùng phụ cận Tánh Linh Bình thuận,Xà Bang Bà Rịa,Sài Gòn rồi còn lang xa đến tận Đức guốc,Huê Kỳ. Nghe đâu có một quả bom nguyên tử thứ ba mà lịch sữ quên ghi lại đã được ném xuống "NAGAXABANG" làm nhà thằng Sơn Mót tanh bành,hiện giờ hắn đang đói khát ở trại tỵ nạn,đầu thì trọc lóc,quần áo thì te tua như cái hồi hắn ở trong hội xích lô huequochoc. Hắn có gọi điện cầu cứu em nhưng em phải chui xuống thêm một tầng hầm nữa vì nghe đâu có một quả đạn pháo 175 mm đi lạc vào nằm sau nương nhà hắn sắp nỗ. Vài dòng em gởi tới anh Xinh Móc,Giống mê...Gái,xin anh kiếm tìm coi có ai hành nghề "công binh" mau xuống Xà Bang cứu hắn.
Trân trọng chào Anh ! EM VŨ NHÁT GAN.
| |
|
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: THƯ CÁM ƠN Sat Sep 28, 2013 3:07 pm | |
| Kính gởi mấy Ô ngoài HUẾ & ĐÈ NẼNG Vừa qua có 1 thằng em tu luyện DƯƠNG MÙI DÊ,trong lúc sư phụ hắn đang luyện công thì hắn trốn Sư Phụ đi về ngoài nớ chơi.Hơn 35 năm bị giam hãm trong rừng,khôn biết hắn về ngoài nớ có làm mếch lòng ai khôn. Thấy mấy Ô ở ngoài nớ cho ăn nhậu mấy ngày đêm,nay hắn về lên được mấy ký.Cũng nhờ mấy Ô quan tâm đến hắn,nhưng hỡi ôi hắn về tới nhà hắn đã bị M.. đuổi vào rừng vì tật hắn mê gái mà mấy Ô đã cho hắn hưởng, thấy mặt hắn''thung thướng" nên bi giờ bị đọa là phải rồi cho cái tội xuống núi mà khôn xin phép.Vài dòng tin cho các Ô rõ,cám ơn mấy Ô nhiều TAU - HỮU TRÙNG RÂU KẼM
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐÓN TIẾP SƠN PHÁO & CHIA TAY | |
| |
|