Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: TIN ĐÓ ĐÂY. Wed Sep 04, 2013 11:28 am
TIN ĐÓ ĐÂY!
Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Đức Guốc do phóng viên Hồ thích Giống Cái cho biết "tù nhân" Lê Khắc Xinh (một trong các Quỷ viên huequochoc6774 chức vụ Hội trưởng hội Siêu quậy) đã trốn chùa,mang theo một số tiền mặt (không phải trong thùng Phật sương),đặc biệt nghiêm trọng là tù nhân này bắt cóc vị Nữ Giám Thị trại giam mang theo để làm con tin... Cơ quan điều tra chỉ thu thập tại hiện trường một mảnh giấy ghi vội mấy chữ : xin trốn trại và "mượn"nữ giám thị đi hấp hôn..." Tin tức này kèm theo phát lệnh truy nã toàn cầu,một công điện khẩn (có đóng dấu củ khoai đỏ chót) chuyển phát nhanh cho "con cháu nội" nhanh chóng rà soát khắp khu vực vạn đò dọc theo Hàng Bè xem đối tượng có thể xuất hiện lai vãng khu vực này hay không để túm cổ...
Ký tên Cộng tác viên huequochoc6774 phía Nam. SonMotCui.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Sep 06, 2013 5:26 am; sửa lần 1.
ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
Tiêu đề: ĐƠN XIN ĐI TRỊ BỊNH Wed Sep 04, 2013 1:17 pm
Xin gởi các bạn ưa .."nhiều chuyện" tờ đơn xin phép của "lão quỷ" Xinh mà bạn "Người chuyên đi ...mót củi" nhận được qua Interpole.
ĐƠN XIN TRỐN TRẠI
Kính gởi: Trụ trì chùa "Tu hoài ... không thành Quỷ" Con tên là "Thích .. Everything" tu ở chùa ni được 28 niên rồi.Công phu chi con cũng thuộc,chỉ tội mội cách là giới điều thứ tư sao con học hoài mà không thuộc "Hữu trung thị sắc,sắc trung thị hữu". Thưa trụ trì,vừa qua con nghe nhạc của "Trương đại nhân" hơi bị nhiều nên ...đâm đổ bịnh "sắc viết hữu,tửu viết vô" vì rứa con xin phép được nghỉ vài ngày để đi biễn Ha-wai chữa bịnh..."ghiền". Do kinh phí điều trị quá to,con lo không nỗi nên con xin phép "mượn tạm" một ít tiền còm của tu viện và ... ngoài ra do "tính chất phức tạp" của việc điều trị nên con xin phép "mượn " luôn "nữ giám hộ" của con bấy lâu ni để chứng minh rằng con rất cực kỳ "chung thủy". Việc ra đi của con đã được "Hội" thông qua nên xin trụ trì cứ an tâm chờ con trở về. Kính thư,
Thích .. Everything
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Em sống sót trở về... Tue Sep 24, 2013 3:40 am
......... Sống sót trở về, nơi Phật đài ngát hương Tiếng mõ chen vào lời Thượng Tọa sót thương. Sống sót trở về, tên cường đạo lau kiếm Xé áo giang hồ, xin chèo đò trên bến Sống sót trở về, quên mầu hồng gái điếm Trút phấn son rồi, xin mặc lại áo huyền Sống sót trở về, tôi tạ từ vũ khí Sống sót trở về, tôi trở lại nhỏ bé Sống sót trở về, đeo một bầu rượu quý Sống sót trở về, vui một mình... tôi đi !
Em sống sót trở về đây các Đại Ca ạ. Thượng Tọa Thích...Everything
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
XIN CHÀO THƯỢNG TỌA THÍCH ...MẤY THỨ KHÔNG AI DÁM THÍCH. Chỉ có em là thằng "Tim lạnh" mới dám đương đầu đứng ra đón chào thượng tọa đây! Mấy đứa đồng môn sư huynh đệ chắc đánh hơi thấy ... mùi của ngài nên sợ trốn hết rồi!!! Chừ em lại phải tốn công kéo tụi hắn về trình diện ngài đây. Còn bao nhiêu việc ...chùa tồn đọng mà ngài để lại và phát sinh mới ngài lo mà giải quyết đi...
HIẾU TIM LẠNH
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: Re: TIN ĐÓ ĐÂY. Tue Sep 24, 2013 2:35 pm
THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỦ THỨ ƠI!
Có đến sàn này thì chỉ có chiến đấu từ chết tới bị thương thôi, chứ ngài đến mà dong cờ trắng xin hòa bình thì thôi mời ngài biến đi cho với!
Bình Ca 2 Sống sót trở về, trên đường làng tươi mát Sống sót trở về, trên đại lộ thơm ngát Sống sót trở về, trên rừng đồi xanh ngắt Sống sót trở về, trên biển xanh cát vàng Sống sót trở về, anh thợ cầy sung sức Sống sót trở về, anh thợ mỏ náo nức Sống sót trở về, anh mục đồng thao thức Sống sót trở về, anh thợ chài bâng khuâng. Sống sót trở về, anh hùng rực chiến công Cũng giống anh hiền, ưa cuộc đời tối tăm Sống sót trở về, ta đều ngập ước mong Má ấp môi kề, ôm người đẹp suốt năm Sống sót trở về, linh mục dựng gác chuông Chúa giáng ơn lành cho bổn đạo bốn phương Sống sót trở về, nơi Phật đài ngát hương Tiếng mõ chen vào lời Thượng Tọa sót thương. Sống sót trở về, tên cường đạo lau kiếm Xé áo giang hồ, xin chèo đò trên bến Sống sót trở về, quên mầu hồng gái điếm Trút phấn son rồi, xin mặc lại áo huyền Sống sót trở về, anh tạ từ vũ khí Sống sót trở về, anh trở lại nhỏ bé Sống sót trở về, đeo một bầu rượu quý Sống sót trở về, vui một mình ...anh đi.