huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 5:04 pm



TỨ QUÁI ... “LƠN” GÁI
         Một buổi chiều Thu ở thành phố Huế,mưa bay lất phất có bốn “tiểu quỷ” trốn học ngồi trước cổng trường Quốc Học bàn chuyện phá thiên hạ chơi cho đỡ buồn.Bỗng từ xa có một nàng nữ sinh Đồng Khánh ôm cặp tiến lại gần,cả bốn thằng nghễnh mặt lên nhìn chăm chú.
         Khắc Xinh,thằng lanh chanh,xấu trai nhất đám nãy giờ ngồi buồn hiu lên tiếng ghẹo cô nàng:

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em bước một mình cũng .. rất xinh”
        Cô nàng ngừng bước nhìn anh chàng “dốt thơ” liếc ngoáy một phát,xồi ....”xì” một tiếng và bỏ đi.
        Thằng thứ hai,cao nhất trong bọn tên Hồ Giống nói vói theo:

“Trời mưa ướt áo em tôi,
Đi mô vội rứa,ở đây chơi rồi về”
        Thằng thứ ba: Anh Dũng,xách vội cái máy chụp hình từ thời Lu-I  ra chớp một phát rồi nói:
        “Tụi bây cứ chọc phá người ta không à,để yên tau chụp một tấm “Người đẹp trong mưa” coi,tấm ni cứ là ăn đứt tấm “Chớ rữa lông mày” của thằng Huệ Đức đó.”
        Hồng Hà,thằng thứ tư coi bộ “trùm ” của cả bọn lên tiếng:
       “Mấy thằng bây không được chi mô cả làm anh đây không lên tiếng không được.Thằng Xinh mi nói “bước một mình cũng .. rất xinh” là răng? Người ta nói “đứng một mình cũng xinh” kia mà ”
        Thằng Xinh ngoác mồm ra cải: “nhưng mà người ta đang bước kia mà!”
        Thằng Hà vốn không biết lý luận đành câm miệng,suy nghĩ tìm cách trả đũa thì “cây sào” nhảy vào:
        “Rứa răng mi không nói “....bước ba,bốn mình cũng ...rất xinh”? Như rứa lỡ em ô-kê thì mình đi theo có phải là "tuyệt cú mèo" không?”
        Thằng Hà tìm ra lý do để nhảy vô:
        “Rứa thì phải năm mình chứ răng lại là ba,bốn thôi? Mình có bốn trự cộng với nàng là năm chớ?”.Xong anh chàng nhịp nhịp giò,vênh mặt ra vẻ ta đây là giỏi Toán nhất cả bọn.
        Thẳng ít nói nhất,xoay xoay ông kính cái máy chụp ảnh đồng tình:
        “Đúng, thằng Hà nói đúng.”
        Thằng Xinh bị quê độ nãy chừ mới “sút cú chót”:
        “Cu Giống nói đúng.Tau với thằng Giống có công làm thơ nên đi theo em là ba,hai đứa bây ở lại trông xe giữ cặp táp cho tụi tau.”
        Cu cậu lùn nhất nhảy ra đứng chống nạnh chất vấn:
        “Rứa thì phải nói là ba thôi,răng lại thêm chữ bốn nữa để làm chi?”
        Thợ chụp hình buồn buồn giải thích:
        “Tau biết rồi,tụi hắn muốn tau đi theo để có...”chuyện gì” thì bắt tau chụp ảnh làm bằng chứng để mang về khoe với Thầy Lân đó,không thì là Thầy cho zé-rô vì trốn học giờ của Thầy.”
        Nhà thơ “con cóc” nhìn dáo dác rồi thêm vào:
        “Thôi, đi uống cà phê. Cãi nhau cho lắm vô, em gái đi rồi tề.”
        *********************************************
        Trên đây là một mẫu chuyện  có thật “trăm phần trăm”. Bạn nào không tin cứ vào Google gõ “Tứ quái Quốc Học” là rõ.

Người ngắm mưa .... một mình
       TB: Mời các bạn "NGUYỄN TRẦN LÊ HỒ .. NHIỀU CHUYỆN" tham gia chuyên mục "TỨ QUÁI ... HỘI NGỘ" cho xôm tụ.

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 9:04 pm



BỐN TÊN DẠI GÁI.
          Cả bốn tên "tiểu quỷ" trốn học này đi chọc gái thì có chứ "lơn"chi kiểu nớ mà "lơn"...lại bày đặt làm thơ cóc nhái,phải chi thằng Hồ Giống ngon hơn một tí chạy ra cầm tà áo M lại mà xổ một câu như ri tau mới thán phục:

Nàng đi anh chẳng cho đi
Anh níu vạc áo anh Đề-ma-rơ
          Chắc cú không tặng mi một bợp tai mới lạ.Thằng Hồng Hà giỏi phép cộng quá "rứa thì phải năm mình chứ răng lại lại là ba,là bốn thôi" Chứ răng nhiều quá nên chi chừ "hăng rết" đó,chộ khôn? Cu Xinh chỉ giỏi phách tấu thôi chứ khác chi "thằng tim lạnh",còn cái thằng Dũng lẽ ra nên cho hắn ở nhà để mỗi lần vô nhà vòng tay thưa ba nó "Dạ thưa bác có bạn Dũng ở nhà không bác?" thì được ông chỉ tay vô một cái hòm mà phán "Có! nó đang ngủ trong hòm" (không ai tin hỏi thử Hồng Hà)
          Phải chi hồi đó chịu khó kiếm thằng Sơn Đĩ đi theo làm quân sư quạt mo thì có chiến công về khoe với thầy Lân phụ trách môn "cầm nã thủ" rồi...
          Giang hồ như Vũ thảo khấu còn phải cầu cạnh "nhờ "Sơn đĩ đi xét duyệt phu nhân tương lai (Mô Phật! con chưa ăn đầu heo của hắn,và con vô nhà hắn thấy vẫn anh anh em em cũng mừng,không thì lở "bất hạnh" hắn chưởi cho mà thấy) Còn một "thằng mét mười lăm" đã năn nỉ ỉ ôi thằng Đĩ đi vuốt ve giùm...đến độ lạnh cóng cả trái tim thấy chưa?
          Việc này tau chê tụi mi quá ư dở tệ.Muốn cua "ghẹ" lở mùa nửa khôn?Hội tụ lại đi Sơn đĩ bày cho với điều kiên đừng để cho đạo diễn "Lê Dân" biết, coi chừng rách việc...

Sơn thầy dùi.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 6:50 am



Kính gởi thầy Ngọc Lân,
          Chắc thầy rảnh rỗi quá hí,thầy đem tụi em ra làm trò cười chơi,nhưng nói thật với thầy em cũng rất thích,hôm nay đang ngồi làm việc,em vô đây đọc bài nầy của thầy tự nhiên em cười rộ lên làm mấy thằng Mẽo tưởng em điên,nhưng kệ mẹ tụi nó em vẫn cười.
          Giờ này thằng Xinh hắn đang đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật,không thì hắn sẽ ôm bụng cười như em,rồi lên đây "chít chác" với thầy rồi.Không cần nói cũng biết thầy dạy toán,còn tụi em thì 3+1 là 4, 3+2 cũng là 4 đối với tụi em số 4 là "Lucky number" mong thầy đừng cho tụi em zé-rô nghe,cái chi chớ zé-rô tụi em có nhiều quá rồi,đáng lý mấy thầy dạy toán thường khô khan nhưng thầy cũng văn hoa bóng bẩy quá,như thầy đây "không D" thì uổng lắm,tụi em phải bắt chước vui vẻ như thầy mới được.

Cám ơn thầy
Hồ Giống


Được sửa bởi hogiong ngày Wed Sep 04, 2013 7:28 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 7:10 am


                                                                   Sơn,quân sư quạt mo.
                            Từ từ tau sẽ tính với mi,giờ này tau đi nấu cơm,con vợ dẫn luôn con gái tau
                            đi tắm biễn ở Hawaii rồi,hai ba tuần nữa mới về,ăn đồ Mỹ hoài chán quá,trước
                            khi đi tau đăng tấm hình "lucky number 4" này cho mi coi chơi,rồi nói sau.

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) 9FcQ2Of

                                                                                 Hồ Giống

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 12:37 pm


                                                                     BỐN CÔ CÔNG CHÚA
                                                              Re: Bức hình của Hồ Giống.
             Ở chổ mô mà bạn Giống có bức hình ni rứa? Đây là 4 đứa học trò của tau năm 1981.
             Hai đứa đứng là chị em sinh đôi tên là "Xót" và "Thương" đi Mỹ năm 1983. Đứa ngồi
             bên trái tên "Thúy Hằng" đi Mỹ năm 1987,đang ở Seatle.Đứa ngồi bên phải có cái răng
             khễnh tên "Lan" hay "Thảo" chi đó tau quên rồi, đang ở VN.
             Thằng Sơn coi chừng dính chưởng "Âm nữ công" của Hồ Giống nghe,hắn từ trước đến
             nay thấy hiền hiền,chừ vợ vắng nhà hắn bắt đầu tung chiêu thức rồi đó.
                                                                      Thầy Lân không "D"
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 8:45 pm

GHÊ NHA!

Vâng! thưa sư cọ Lê Dân, em sẽ cảnh giác tên Hồ Ly này...nói như anh chàng Ngọc Bạch công tử: rím rím mà địm ra troi là tên này đây.
Còn chi nữa không, lo phun ra hết đi kẻo mệ sắp về rồi đó thằng ôn hoàng dịch lệ...

Cu Son.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 7:00 am



Sơn Nỗ,Sơn quân sư,Sơn chi cũng được,
        Tụi tau "Tứ quậy" cũng biết tài của mi rồi,ngày xưa tụi tau lo chọc thiên hạ dù chọc tụi mi hay mấy em Đồng Khánh cũng rứa thôi,còn mi thì khác,mi chỉ lo "lơn" M ni "lơn" M tê, "lơn" quá rồi biến thành Sơn Đĩ hồi nào không hay,ngày xưa sư phụ mi Trương giáo chủ Ngọc Anh đã truyền cho mi "Cửu Dương Thần Công" để mi "cường thân kiện thể" nhưng mi có nghe mô,đem ra xài tuốt luốt ngày mi "quăng nôi" sư phụ đưa bình sữa,miệng cười mà long đau như cắt khi thấy mi chẳng còn chút chi,buồn quá thôi đành "bye bye" về nhà vừa coi bong bóng,lấy mấy trái ớt chắm mút chơi,vừa luyện "Càn Khôn Đại Na Di" cho qua ngày.
        Còn mi vẫn quanh quẫn đâu đây đòi làm quân sư này quân sư nọ,tau đại diện "tứ quái" cám ơn mi bởi vì tụi nó đang bận.Để coi...thằng Xinh thì đưa vợ đi hưởng tuần "trăng mật","dập mật" hay "đi đẻ "rồi không biết?,còn thằng Dũng Hòm thì lo đấu sống chết với thằng Hồ Văn Vinh tranh dành cái đệ nhất sưu tầm "HÀNG CŨ CHẤT LƯƠNG CAO",còn thằng Hà thì....thì..lo đếm coi còn được mấy cái răng "hàng trên bên ni 3 cái,bên tê 2 cái là 4 cái cọng với hàng dưới 4 với 2 là 5,tất cã 10 cái,đủ xài rồi”.Để lại mình tau phải lên đây đương đầu với mi,thằng ôn dịch,miệng lưỡi nhất trong huequochoc6774.
        Mi khoe khoang thằng Vũ thảo khấu với "thằng mét mười lăm" cầu cạnh "nhờ "mi,nhưng tụi tau không chịu tôn mi làm quân sư quạt mo mô đừng mơ mộng hão huyền,hôm qua tau đăng tấm hình cho mi coi chơi chớ không có ý gì khác.
        Ngày xưa mi thấy mấy M như ri chắc như mèo thấy mỡ,hôm ni chắc cũng rứa nhưng mèo hôm ni đã khác xưa không còn cựa quậy gì được rồi phải không? Cái biệt hiệu mà mi tự hào bao nhiêu năm Sơn Đĩ cũng sắp sửa mất rồi,sức mô nữa mà Đĩ.
        À tau cũng không giấu giếm mi làm chi,con nhỏ đứng bên trái là con bị tau kéo áo,kéo .... ,M không tặng tau bợp tai mà còn đi theo tau,chỉ ghét tau lê la với mấy con Mỹ thư ký ở hãng làm cho tau bị nhịn đói mấy hôm ni đó,con đứng bên phải không phải sinh đôi như thầy Lê Dân nói mô,nếu sinh đôi thì tốt biết mấy,lâu lâu lộn một lần cũng vui,2 con ngồi thì tau kiếm hoài nhưng chưa gặp.
         Thôi lần sau nói tiếp,phải đi nấu cơm nữa rồi.

Hồ Giống
         TB: Thầy Lê Dân ơi nếu thằng Sơn Loa,loa nhiều quá thì cho em biết,để em cho hắn nếm mùi "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo"

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 10:34 pm

No  No  No  No  No  No  No  No  No  No
 
TÂM SỰ VỚI HỒ LY GIỐNG.


Tặng mi thêm một chữ lót để tăng thêm phần "mỹ miều" cho xứng danh công tử...mê cái.
Tau thừa nhận mi nhận xét đúng, có lẻ vì tau "yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu".Tuy nhiên cái sung sướng và đau khổ nhất của tau một thời là được nhiều đứa tóc dài thương mà tau không hiểu nổi vì sao bởi vì tau chẳng có nét chi, "bảnh tỏn" gì mà phải khóc vì tau ...(tau nói thật)
Mà thôi! xưa thì đứa mô chẳng rứa.Có đứa mô mà không yêu (hình như có anh Lộc xồi là không chịu yêu hay"dị ứng "với yêu nên khi ra đi không có M mô miền Trung để nhớ,tội nghiệp!) bởi vì:
Tình yêu là của trời cho
Nếu ai không có là ho ra đờm

Mi biết khôn? khi tau nhận lấy lần tiếp sữa sau cùng do sư cọ Ngọc Bạch tiên sinh nâng lên là tau thấy"Thôi rồi Lượm ơi! tàn một kiếp hoa rồi!" Kể từ ngày ấy tau an phận thủ thường,nằm chay ngũ võng,ngày ngày vô rừng chơi với kiến,chiều về "quất"môt xị đế ra chòi lá lên võng nằm nhớ về quá khứ một thời oanh oanh...giờ liệt liệt. Nằm buồn nghêu ngao mấy câu cóc nhái cho chuột,dán nghe chơi:
"Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ có của nó teo mất rồi
Ngày xưa "súng đạn" tuyệt vời
Bây giờ tan tác bèo nhèo như mưa
"
Nhưng! phải có những lúc:
"Nó héo, héo với hàng nhà
Thấy cô hàng xóm vẫn là như xưa
"
Phải không mậy? Phải chiến đấu tới giọt...nước cuối cùng chứ mậy.Ê! nhưng từ chừ trở đi đừng gọi tau là Sơn đĩ nữa nghe,biệt danh này xin trả lại thời gian, Sơn chi cũng được,biệt danh ni Diễm ơi xưa rồi
Còn mấy phát cuối tau bắn bậy cho nổ tứ phía chơi rồi xếp nòng...
Chào mi.
TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) ImageHandler
Mi khỏi cần dùng tới chiêu thức Cửu Âm Bạch Cốt Trảo để hù tau,tau tự xử rồi được rồi...
Sơn chi hè? Chi cũng đặng!


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Sep 06, 2013 11:54 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 7:49 am



Sơn ơi là Sơn,
         Mi mần chi mà coi trọng cái tuổi về chiều quá rứa,tau với mấy thằng tê có khác chi,dù tau ngày uống "rượu rắn hỗ" tối ngậm "sâm Cao-Ly" nhưng cũng không thắng được ngày tháng,chỉ xịu sau mi một chút thôi,mi nói "còn nước còn tát" kia mà,thì tát đi cưng cho đến ngày mi khôn còn tát được nữa.
         Tau thấy mi hạnh phúc quá,vợ con,cháu chắc,bạn bè đều có,lúc mi nghĩ lại những kỷ niệm êm đẹp,mấy em khóc vì mi chắc thấy trong lòng an ủi,coi như "không uổng kiếp này"ngày xưa tau biết như rứa thì tau đi theo mi rồi chớ theo tụi nó thì có em nào khóc chỉ nghe chúng chửi mà thôi.
         Ê có gì thì nói chớ đừng tự xử nghe,nói cho vui thôi chớ tau nỡ lòng nào mà cho mi nếm mùi "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo"được,mi đi rồi thì ai thế mi,thằng miệng lưỡi như mi khó kiếm lắm,chắc mấy M thích cái miệng "ba xạo"của mi chớ mi có đẹp trai chi mô,mi phải lên đây để tụi mình có chuyện nói,có chuyện cười cho vui.
         Thôi nói sau,chào Sơn Chi cũng đặng.

Hồ Ly Giống
TB: Mi nói "anh Lộc xồi" là không chịu yêu hay"dị ứng"là sai rồi,tại vì anh "phóng lao thì phải theo lao" anh tự cho mình là người gương mẫu,trưởng lớp,học giỏi, đàng hoàng thì làm sao đứng la hét "chọc gái" như tụi tau được,thì giờ mô mà "lơn"em như mi,ai học bài,ai học võ...nhưng tau nghĩ lúc gặp gái đẹp trong lòng cũng phơi phới như mi với tau mà thôi.

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 12:56 pm

ANH GIỐNG ƠI!

Em là em song sinh với anh Sơn lưỡi đây, anh đừng nghe anh nớ nói, ảnh làm bộ xuống giọng trầm để thăm dò lòng trắc ẩn của anh để anh đừng ra tay đó thôi...anh ở xa không biết, chứ kể từ hôm quăng nôi vợ ảnh tuyên bố "ôn ưa mần chi thì mần..."thế là Sơn lưỡi là một, anh Muide là hai và Vũ mất chức là ba cọng lại quậy tanh bành từ miệt Thủ Đức xuống biễn Vũng Tàu bên ni rồi...hồ sơ bí mật này chỉ có Vinh ròm lưu giữ kèm theo hình ảnh minh chứng, nhưng vì thương anh em nên không công khai đó thôi, không tin anh hỏi thử thầy Lân NO D thì sẽ rõ, mọi nhân vật diễn xuất đều do đạo diển (ba chấm) chỉ đạo và dàn dựng...
Vài giòng cho anh rõ đừng tưởng ảnh ngủ, ảnh mở to hai mắt tháo láo để diễn đó anh!
Chào anh.
TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) <a href=TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Hanh0010
Sơn lưỡi dẻo
TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) <a href=TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Img_2010
Vũ thảo khấu
TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) <a href=TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) <a href=TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Cam00327
Francois de Muide

Em song sinh với anh Sơn lưỡi dẽo.
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 11:59 pm



Gởi em song sinh của Sơn lưỡi.
       Thôi mi khỏi cần giới thiệu,chỉ một thằng Sơn lưỡi mà hắn "Nỗ" tung cái huequochoc6774 này rồi,thêm một thằng như hắn nữa thì tụi tau giao luôn cho 2 anh em mi mần chi thì mần,và mi cũng không cần anh anh em em với tau,mi kêu tau"ôn hoàng dịch lệ" thì tau thích hơn vì tau biết rành rẽ thằng anh mi chẳng tốt lành chi,chắc mi cũng rứa,tau cũng biết hắn nói "ra chòi lá lên võng nằm nhớ về quá khứ" thật ra hắn nằm mở to hai mắt để rình con mẹ hàng xóm chớ chi, máu 35 của hắn mần răng hết được.
        Chừ lại kết băng kết đảng với thằng Giang hồ đại đạo Vũ "cò con" và thằng Francois de Muide (thằng ni vừa mới có hàm răng mới toanh chắc muốn thử "cạp,mút" chớ chi),nói tụi nó kiếm thêm 1 thằng nữa cho đủ bộ "tứ DÊ xồm" thầy Lê Dân chắc không dám nhào vô tại vì sợ mang tiếng "giáo sư chi mà dê quá".....thôi đợi tau về,tau không làm "tứ quậy" nữa làm "tứ DÊ xồm" hay hơn.

Thôi chào anh em mi.
Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi 3 thằng bạn hiền,   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 3:07 am



Thầy Lân NO D, Sơn Đĩ và Hồ Giống sợ M thân mến trước, trả thù sau,
         Tao vắng mấy tuần mà tụi bây la hét quá chừng.Tụi mình là BẠN mà,tại sao không âm thầm mà hưởng...phước,xung quanh còn bao nhiêu thằng U60 đang đợi sung rụng đó,thằng Vinh Lắm Chuyện,Thằng Trùng Râu Kẽm,thằng Hiếu dù tim lạnh nhưng mâm này nó lẹ lắm,còn Cụ Tam Xiêu Xúi Bậy bây giờ thấy sửa sang nhan sắc đẹp,trẻ trung ra cũng đang muốn nhảy vào,Thằng Vũ Thảo Khấu giả bộ không xuất hiện trên forum cũng đang chực sẵn,rồi lại còn Francois DE Mui nữa,thằng Thắng nỗi tiếng D phải bỏ Bải Dâu mà lánh nạn ở Đè Nẽng,thằng Tri BỤM mới trốn khỏi bèo cũng muốn mon men,Ôn Già tóc bạc cầm gậy rình rập,Hồng Hà Sung Rang vừa tái xuất giang hồ,Dũng Sáu Miếng đang đặt ống kính để canh cùng với thằng Mua,còn nhiều nhiều lắm... Chỉ có thằng Phan Khắc Thành và Võ Ngọc Châu là...TU SĨ, chưa thích hay không muốn nhập cuộc.
         Tao đề nghị như vậy,tụi mình bốn thằng đều có phần cả,đừng xì ra cho tụi nó biết nghe.
         Như vậy nhé: Học trò là của Thầy Lân NO D,không ai dành giựt,con là của thằng Xinh Xấu Xí,nuôi tụi nhỏ là việc của thằng Sơn Đĩ và thằng Hồ Giống có tài lái xe sẽ chở mấy đứa nhóc đi chơi.
         Em không giỏi toán như Thầy Lân,nhưng em hy vọng tính toán đúng và công bình.

Em
Xinh chia đều

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)   TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1) Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TỨ QUÁI .. HỘI NGỘ (1)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TỤI QUỶ QUÁI HUẾ QUỐC HỌC ƠI
» TỨ QUÁI - HỘI NGỘ (2) & cuộc tình of LÊ KH XINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến