huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.

Go down 
+8
trantienthang
huu trung
nguyenvanmui
Anhngoc
nguyenngocson
letuanvu
tranvanhieu
lequytri
12 posters
Tác giảThông điệp
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 12:50 pm

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.
        Có đến gần nửa năm vắng mặt trên diễn đàn (dđ) vì những lí do mơ hồ,không đâu vào đâu đã làm cho tôi mất phương hướng.Đôi lúc muốn trở lại tham gia một vài bài viết trên diễn đàn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
        Mấy hôm rồi,ngồi đọc lại gần như tất cả các bài viết và các thông tin trên DĐ,trong lòng cảm thấy rất vui,nhiều suy nghĩ chợt đến với những cảm xúc đan xen...Lòng cảm thấy vui vì DĐ của chúng ta mới đúng là nơi để mọi người gởi gắm,giao lưu tình cảm,là nơi chia sẻ những vui buồn và hơn hết là nơi kết nối những tâm hồn,những con người có chung một quãng đời trai trẻ tuổi học trò.Điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa DĐ của chúng ta với các DĐ khác.
        Và tôi không phủ nhận mình thuộc mẫu người sống hoài niệm nên lúc này tôi càng cảm thấy yêu và gắn bó với DĐ này hơn vì gần đây đã thấy xuất hiện nhiều bài viết về những kỉ niệm thời đi học và những khó khăn mình đã trải qua (trước đây hình như chỉ có một bài duy nhất của bạn Hồ Văn Vinh kể về cuôc đời mình khá chi tiết).
        Rồi khi đọc những đề tựa: Đã liên lạc được với bạn...,Đã tìm được bạn...., Đã có thông tin bạn...,...bây giờ bạn đang ở đâu?...tôi thật sự xúc động và liên tưởng đến cảnh chúng ta như một đàn chim đang vô tư sải cánh thì gặp phải bão táp phong ba dập vùi làm tan tác khắp nơi.Nay trời yên,biển lặng, cả đàn mới nháo nhác,lặn lội tìm nhau...những tiếng chim gọi đàn thất thanh,hối hả khi hoàng hôn cuộc đời đang buông nhanh nghe sao buồn quá...Thế rồi,từng con chim lạc đàn cô đơn nghe tiếng gọi của nhau đang trên đường trở về nhà sau một chuyến đi dài gian khổ.
        Và trong những lần trở về,ngồi kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong thời gian qua,tôi thật sự xúc động...bên tách trà thơm bốc khói,bạn Tam mắt xa xăm nhìn qua khói thuốc đang nhớ đến cảnh dắt díu vợ con đi giữa rừng cao su bạt ngàn trong lần Nam tiến...bạn Thôi kể cho tôi nghe về chuyến phiêu lưu,theo dòng đời trôi dat đến Bình Thuận,...ngồi nhâm nhi li cafe đen bên bờ sông Hương,tôi được nghe bạn Thọ kể về những vất vả trong hành trình tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học...rồi trên chuyến xe Đà Nẵng-Huế,bạn Trùng kể cho tôi nghe những gian khổ,hiểm nguy khi đối mặt với cái chết với một giọng kể lạc quan,sôi nổi...và còn rất nhiều,rất nhiều câu chuyện khác nữa... Bây giờ,chúng ta,có người đã ổn định cuộc sống,có người đã thành đạt nhưng mỗi khi hồi tưởng quãng đời gian khổ đã qua của mình thì trên gương mặt và ánh mắt như vẫn còn nguyên đầy cảm xúc rưng rưng...và mỗi câu chuyện là mỗi bức tranh lung linh màu sắc,trong đó có đủ các cung bậc của cảm xúc,có đủ các mảng màu sáng tối và có môt điểm chung trùng hợp là những trắc trở,đột biến trong mỗi câu chuyện thường xảy đến vào những năm đầu của thập niên 70 của thế kỉ trước với những biến động của thời cuộc như Lệnh đôn quân,Lệnh tổng động viên...và hệ lụy của nó là những đổi thay làm chúng ta vất vả,khốn đốn hơn trên đường học vấn,tạo dựng tương lai. Có lúc tôi đã từng nghĩ, đa số chúng ta " sinh bất phùng thời" nên phải chấp nhận những khó khăn, đứt gãy trong một chặng đường đời nhất định...
        Mà thôi,tất cả cũng đã qua rồi,những gian nan,vất vả đã ở lại sau lưng,có chăng bây giờ nó chỉ còn lẩn khuất đâu đó trong mịt mù của kí ức mà thôi.Đã đến lúc chúng ta trở về,họp đàn và vui sống tiếp những tháng năm còn lại của đời mình.
        Ai mà không sung sướng và hạnh phúc khi tìm lại được những người bạn,những kỉ niệm mà có lúc ta đã tưởng rằng đã mất,đã quên.Dù vẫn chưa thật trọn vẹn nhưng những gì chúng ta đã và đang làm được cho đến bây giờ thât đáng quý và đáng được trân trọng.Vì thế,tôi thường thầm cám ơn những con người có TÂM,có TÌNH đã làm nên những câu chuyện thật cảm động,đầy tính nhân văn và cũng đã làm nên những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.
        Nếu không có tâm,có tình thì không thể có một Trần Anh Dũng một mình lặn lội giữa trưa hè nắng gắt lên Tuần tìm cách liên lạc với bạn Hồ Giống. Một Trần Quang Mua tìm được bạn Nguyễn Lanh ở An Hòa,một Hồ Văn Vinh bỏ công,bỏ việc vào Hội An để tìm gặp bạn Nguyễn Hữu Hòa và mới đây nhất là chiến công vang dội của các chiến hữu Ngọc Lân,Ngọc Sơn,Tuấn Vũ trong cuộc tìm kiếm bạn Hồng Hà,thật quá tuyệt vời...và bên cạnh những niềm vui của thành công thì chung ta cũng không quên cái cảm giác buồn bã,thất vọng và mệt mỏi khi cuộc tìm kiếm không thành ( như các chuyến đi Hương Trà, Quảng Điền,Phong Điền để tim kiếm thông tin về bạn Nguyễn Văn Định lớp Đệ ngũ 3,9/1,10B1,11b1, 12b1) tôi là môt trong nhưng người đầu tiên khởi xướng và tham gia công việc tìm kiếm này nên tôi hiểu và cảm nhân rất sâu sắc cảm giác vui-buồn này.
       Tuy vậy,để bù lại những vất vả của tất cả mọi người,hôm nay chúng ta mới có được những cuộc trùng phùng lịch sử ở Saigon,Bà Rịa-Vũng Tàu,Thủ Đức,Bình Thuận,Đa Lạt,Đà Nẵng,Huế.Với tôi,một trong những cuộc gặp gỡ gây ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là lần gặp lại bạn Trần Tiến Thắng ở Đà Nẵng. Tất cả những người có mặt hôm đó không khỏi cảm động khi nghe con trai của bạn Thắng nói: Ba ơi,từ nay ba hết cô đơn rồi...tất nhiên cũng còn rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nữa và có một điểm rất chung là  tất cả các lần gặp nhau đều diễn ra rất cảm động,rất tự nhiên với những cảm xúc rất đời thường... lúc đầu là ngỡ ngàng rồi xúc động,rồi mừng rỡ và cuối cùng là vỡ òa,tan chảy,thăng hoa trong niềm hạnh phúc,hân hoan...làm chúng ta như trẻ lại và nhầm tưởng rằng chúng ta " như chưa hề có cuộc chia li" vậy.
       Tôi nghĩ rằng,có lẽ đây là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh của đời mình mà bấy lâu mình vẫn cố kiếm tìm.Vì thế,cứ sau mỗi lần anh em gặp nhau,tôi thường tự nhủ với mình rằng: Hãy thận trọng giữ gìn mảnh ghép quý giá này.ĐỪNG ĐỂ VÌ MỘT Lí DO GÌ mà đánh mất nó,khi quỹ thời gian của chúng ta không còn đủ nhiều để thêm một lần nữa cất công tìm kiếm nó và tất nhiên ta cũng không thể buộc thời gian ngừng lại để ta tự sửa chữa lỗi lầm.
     ...Thời gian vẫn trôi,bình minh vẫn đến,hoàng hôn vẫn về và từng ngày,từng ngày vẫn qua đi...thế mà vẫn còn ai đó muốn níu kéo ...Thời gian ơi,xin dừng lại,thời gian ơi,xin dừng lại...văng vẳng tiếng hát của mấy cô sinh viên ở trọ từ ngôi nhà bên cạnh vang lên cũng làm tôi suy nghĩ miên man...thật vớ vẩn,mình lẩm cẩm thật rồi...


Tháng tám, 2013
LÊ QUÝ TRI.

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 1:23 pm

TUYỆT VỜI QUÁ TRI ƠI!
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 3:27 pm


                                                             BẾ QUAN LUYỆN BÍ KÍP !!!
              Thì ra không phải hắn đi lạc.Các bạn có thấy điều đó không ?!Trước kia hắn chỉ biết
              "yếu không dám ra gió",nào là "Chốn giang hồ máu tanh","Không khí pháp đình hung
               hiểm"
               khiến vợ hắn phải khuyên là đắp chiếu nằm nhà chớ dại ra ngõ lỡ có chuyện gì em ở với ai
               Bây chừ hắn đã tung tuyệt chiêu rồi đó,còn thằng mô dám kêu là :
              " CỤ ÔNG RUN RẪY ĐI LẠC.... QUÊN CẢ ĐƯỜNG XƯA LỐI VỀ !"
                                                                   VŨ "thọc gậy"

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 4:03 pm

TRI MẾN!

Thiên đường lạc lối anh đi
Mang về một đóa Vô Thường tặng em.
S.
VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Provence_1
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 9:07 pm

Tri thân.
Đúng là"tuyệt cú mèo" cu Tri ơi. Rứa mà cứ tưởng mi lặn xuống núp "..." chứ. Văn thơ lai láng như ri mà núp là uổng lắm đó "cu Tri" . Mi phải cám ơn tụi thằng Xinh vì đã cho mi uống nhiều nước sông Hương nên bây chừ mi mới "hồn thơ lai láng" thế....
Tau thì vụng quá không viết được chi , chỉ sưu tầm ba cái "vớ vẫn " post lên để chọc chúng chửi thôi ,tuy rứa nhưng vẫn vui vì có dịp để hòa nhập cùng tụi bây ôn lại kỹ niệm.
Mong "cụ " cố rặn để "đẻ" thêm thật nhiều bài cho tui đọc với. Bữa ni không có đứa mô dám làm chi chú mi nữa mô vì chừ mi được nhiều đứa "bảo kê" lắm rồi trong đó có tau ( cho nỗ 1 chút , chắc lây thằng "cưa bom nguyên tử" hôm về dự lễ "thôi bú ngày" của hắn )
Thân mến.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 12:10 pm

                                                 
                                                                       Thân gởi bạn Lê Quý Tri
                                 Bài của bạn viết quá hay,mang tính thuyết phục rất cao.Mình mong
                                 bạn viết nhiều bài hơn nữa cho anh em,nhất là các anh em ở xa
                                 quê hương được đọc.Chúc bạn vui khỏe để phục vụ nhé.
                                                                               Nguyễn văn Mùi.
                                                                            Francois de Muide.


Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeThu Aug 29, 2013 7:13 pm


TRÊN CẢ TUYỆT VỜI ''ÔN TRI'' ƠI
Trùng râu kẽm

Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 8:56 am


                                                     Thân gởi thầy Tri
                    Đọc bài của thầy viết,Thắng nầy rất cảm động,bài viết mang tính thuyết phục,
                    lời văn bóng bẩy thu hút lòng người.Mong thầy tiếp tục viết nhiều hơn cho
                    các bạn được thưởng thức văn chương thi phú của thầy nhé.
                    Thân chào thầy,hẹn gặp thầy nhân ngày đám cưới con bạn Ngọc Quỳnh.
                                                      Trần Tiễn Thắng
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Tri   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 10:24 am


Tri viết thì hay nhưng hay lẫy-Theo mình đề nghị đừng viết nữa,
xem như hắn đã chết và đối với tau hắn đã chết .
TAM
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: GỞI BẠN TRI   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 11:01 am


QUÝ TRI Ư ? ..BÌNH THƯỜNG THÔI
          Rất nhiều bạn sau khi đọc bài viết của Tri đều rất thích và khen ngợi.Hay đến nổi cái thằng "mét hai" văn chương một bồ mà khi đọc xong chỉ nghẹn ngào thốt được một câu " Tuyệt vời quá Tri ơi " rồi nín luôn.Hay đến độ anh chàng Sơn nổ sáng mô cũng trèo cây kiếm củi cũng rán vô rừng kiếm " hoa vô thường" để tặng Tri.
          Hay đến mức độ một thằng " râu kẽm" mà bình nhật không nói được một câu 15 từ mà không cà lăm lại phải khen lấy,khen để,cái thằng rất ít khi khen ai cũng la làng lên " trên cả tuyệt vời".
          Rồi thì là Vũ,Mùi,Ngoc Anh,Trần Tiễn Thắng cũng vỗ tay không kém.
          Mình lại nghĩ khác.Anh chàng Tri vốn xưa nay vẫn thế: hiền lành (dễ bị thằng Xinh sờ ...bắt nạt),ít nói (làm sao át được cái loa Xà Bang và tiếng gào Gò Vấp),thế nhưng về cái khoản văn chương thì anh Tri nhà ta chỉ kém Khái Hưng,Nhất Linh (hơn xa anh " mét hai" nhiều).Cho nên khi đọc bài của Tri viết mình không ngạc nhiên mấy về .."độ hay" của nội dung,cái " chửng chạc" trong cách hành văn,cái " êm dịu" trong văn phong của Tri.Bình thường là ở chổ ni.
          Điều mà mình muốn nói là lời cám ơn anh ta đã nói lên điều nhiều người khác vẫn nghĩ mà không viết ra được.


Thân ái,chào bạn Tri
Ngoc Lân

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 11:02 am



THÔI MÀ ÔN TAM.
        Ôn nóng nãy rứa ôn? Nghề nghiệp của ôn mà nóng là không tốt đâu nhé! chẳng qua ôn Tri đi lạc một thời gian nên trí não ôn nớ đã thừa nhận hay suy nghĩ vẫn vơ đó rồi sao.Người Huế mình hay có tính hờn mát,y như ôn hễ xa là nhớ nhưng khi gặp rồi thì lại quay mặt đi nơi khác.
        Ôn nói ôn Tri hay lẫy mà hình như  lúc này ôn lẫy hơn ôn Tri rồi đó.Ôn không cần đề nghị,bảo đảm với ôn từ đây đến cuối năm ôn nớ chẳng viết nữa mô,vẫn núp tiếp cho ôn thấy...với ôn,ôn cho là ôn ấy đã chết nhưng với mọi người ôn ấy "giả đò chết" như bên bờ Hương giang...năm nào.

Thân ái!
Sơn vùng rắn.

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 10:10 pm



Bạn Lê Quý Tri thân mến,
      Tui là Hồ Giống đây,đồng bọn với thằng Lê Khắc Xinh người đã cho bạn uống nước năm xưa,tui đọc bài viết "KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI CỦA LÊ QUÝ TRI” tui cũng không ngờ hắn lại ác ôn như rứa,rất may tui không dính vô vụ này,hôm ni tui lại được đọc bài"VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC."này thật hay,thật cảm động,rất đúng như lời của thầy Ngọc Lân đã Nói "mấy anh ở Huế: Thơ rất hay,hát rất giỏi,đàn rất khéo,nói rất ý tứ,....." tui phục sát đất luôn,nếu ai cũng có ý nghĩ như bạn thì trang huequochoc6774 này vui biết bao nhiêu.
      Vài lời thăm bạn,chúc bạn vui vẽ,khỏe mạnh,tràn đầy hạnh phúc.

Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
nguyenvannhan

nguyenvannhan


Tổng số bài gửi : 129
Join date : 27/03/2013
Age : 72
Đến từ : Hương Cần, Thừa Thiên Huế

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeWed Sep 18, 2013 11:59 am


ĐỪNG NGHE CÁI THẰNG ĐỜN TAY TRÁI NÓ KHEN,
HÃY LẮNG NGHE ÔN DƯỚI LÀNG NÓI ĐÂY : " HAY " !!!
Văn Nhân Hương Cần
Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitimeSun May 25, 2014 9:22 am


    Sắp được hội ngộ cùng bạn Hồ Giống sau hơn 40 năm, mình mới thấy rất thắm thía khi đọc lại bài viết này. Thật quá hay, tuyệt vời và rất thuyết phục. Hoan hô thầy Tri.

Trần Tiễn Thắng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.   VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
VÀI SUY NGHĨ VẨN VƠ CỦA CỤ ÔNG ĐI LẠC.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» " VIỆT VỊ" LÚC NỬA ĐÊM.
» CẢM NGHĨ CỦA SƠN.
» Nguyễn Đình Ngọc Lân về Huế
» GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN
» DỰ ĐÁM TANG THÂN MẪU BẠN NGỌC LÂN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Toàn cầu công bố-
Chuyển đến