huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NGƯỜI BẠN HỌC HỌ HỒ

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

NGƯỜI  BẠN HỌC HỌ HỒ Empty
Bài gửiTiêu đề: NGƯỜI BẠN HỌC HỌ HỒ   NGƯỜI  BẠN HỌC HỌ HỒ Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 11:58 am



* Người thứ nhất: HO GIONG
         Đây là người bạn cùng lớp 10B1,không đẹp trai,học không giỏi,hát chẳng hay,đàn gì cũng không biết,chỉ được cái là miệng hô chân dài ( không biết phụ nữ có ưa đặc điểm ni không?).Ấy thế mà nhiều người ở QH lại không quên anh ta,kỳ lạ.Mình không quên được anh ni là do anh ni gây ấn tượng làm mình " thấy ghét",đó là cái quần ống loe dài thườn thượt toéc lai,đó là đi dép " nhựt" loẹt quẹc,đó là hay giật bóng rỗ của mấy thằng " mét hai" rồi nham nhở .. cười. Anh ni chỉ có một cái được mà mình thích đó là không mê gái,nghịch ngợm nhưng không " ngụy quân tử ".
         Bạn "HO GIONG" ơi! tên bạn đọc ngược lại là " HONG GIO" tức là " HỎNG GIÒ" đó nghe! Cố gắng lên nha.Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.

* Người bạn thứ hai :HO TAM
         Anh ni thì không học cùng lớp bao giờ,chỉ biết là học sinh QH và cũng chỉ mới quen thôi.So với "HO GIONG" thì anh ni chỉ có giống môt điểm đó là ở nước ngoài và là một "chân tiểu nhân",còn khác nhau thì hơi bị nhiều.Này nhé,thứ nhất là cái tên: "HO TAM" tức là "HAM TO",phụ nữ phải to mới chịu,thương bạn thì thương cho tới luôn.Thứ hai là anh ni đi mô là phải có "bóng hồng " bên cạnh (có lẽ đây là lý do mình thích hắn).Thứ ba là tâm hồn hơi bị yếu đuối,cứ nhớ quê hương mà không về,...
Thôi thì rán thêm 1;2 năm nữa rồi về bạn nhé! tau đợi đó.

LÂN RÂU KHÔNG CÓ D

Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

NGƯỜI  BẠN HỌC HỌ HỒ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI BẠN HỌC HỌ HỒ   NGƯỜI  BẠN HỌC HỌ HỒ Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 2:50 am



Kính gửi thầy Nguyễn Đình Ngọc Lân
            Cám ơn thầy.....thôi mi tau cho vui đi… cám ơn lời khen tặng (hay chê bai) của mi,rất chính xác tui không đẹp trai (xấu),học không giỏi (quá tệ), không biết hát,không biết đàn,không biết ngâm thơ,không văn hoa bóng bẫy,có cái tên vừa xấu vừa nghèo nàn (không có hai ba chử lót như mi),tất cả rất đúng chỉ có câu "không mê gái" thì không chính xác cho lắm,mê gái thì ai không mê,nhưng tau chỉ mê có một người,suốt cả mười mấy năm,học sinh,đi lính rồi qua Mỹ cũng nhớ người này.
            Đây là tình yêu,nói đến yêu thì phải nói những vấn đề quan trọng khác đó là hạnh phúc,hạnh phúc thì phải nói đến cái gọi là "sex",đối với phụ nữ thì có nhiều loại,thứ nhất là loại mấy cô gái mới lớn,nữ sinh đọc nhiều tiểu thuyết,mơ mộng hão huyền,muốn bồ mình,chồng mình đẹp trai,hào hoa phong nhả,văn hay thơ giỏi,hay người hùng nơi chiến trận,tình yêu đẹp như "xi nê",gặp loại này thì tau đầu hàng,loại thứ hai là loại thực tế hơn một chút,kinh nghiệm hơn,thông minh hơn,tại vì các nàng biết hào hoa phong nhả,văn hay thơ giỏi chưa chắc gì mang đến cơm no,áo ấm,đẹp trai mà không "mần ăn chi" hay tài năng kém cỏi thì cũng như không,anh hùng thì em dễ bị "phòng không chiếc bóng" tau thích loại phụ nữ này nhất và tau không có trở ngại gì,loại thứ 3 phần nhiều là đàn bà tây phương,rất thực tế lấy "sex"làm đầu,không như những cô gái Việt Nam ta phải "nuốt lệ làm vui" nói em đây hạnh phúc,ở đây (Mỹ) nhiều khi tuần ni đám cưới tuần sau ly dị,cô gái thật đẹp bỏ thằng chồng đẹp trai rồi đi lấy thằng còn xấu tệ hơn tau đó cũng vì vấn đề này,miệng hô không biết sao,nhưng chân dài rất quan trọng,nếu tau chỉ "mét hai" mần trên mất dưới,mần dưới mất trên thì làm sao mấy em chịu được, trong mười mấy năm đầu trên nước Mỹ chưa có em nào chê tau tại vì tau lúc nào cũng "xã láng sáng về sớm" ông trời rất công bằng đó mi,mất cái này được cái khác.
           Mi với thằng Ngọc Sơn thấy hình đám cưới của tau đều nói có phải thằng Hồ Giống không đây?,tau cũng hiểu tụi bây nghỉ gì,tau 100 phần 100,đôi khi "mèo mù gặp may vớ cá rán",nhưng đôi khi mèo mù có tài năng thật sự đó,còn " ngụy quân tử "thì chắc chắn là không tại vì tau không bao giờ muốn làm quân tử cả.
Một lần nữa cám ơn mi, thằng bạn tốt.

Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
 
NGƯỜI BẠN HỌC HỌ HỒ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MỜI THÔI NÔI.
» GỞI NGƯỜI EM GÁI
» "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT"
» NGƯỜI XƯA
» KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến