huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 GỞI NGƯỜI EM GÁI

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

GỞI NGƯỜI EM GÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: GỞI NGƯỜI EM GÁI   GỞI NGƯỜI EM GÁI Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 10:25 am



Em gái "Huyền Tôn Nữ Admin" ơi!
        Lâu lắm rồi không về thăm thôn Vỹ,tự dưng hôm nay Anh nhớ em quá!
        Ngày xưa trước khi lên đường xuôi vào Nam anh nhớ em có dặn dò anh rằng:" nơi đất khách quê người anh làm cái chi cũng phải thật cẩn thận, đàng hoàng và phải thật đẹp để ... người ta nghĩ tốt về xứ Huế mình nói chung và không nghỉ xấu về trai xứ Huế nói riêng và để ...qua đó em sẽ rất tự hào về anh nói riêng đồng thời sung sướng được là dân xứ Huế nói chung".Lời em dặn dò anh nhớ như rứa đúng không em?
       Nói thật để em hiểu anh thương em như thế nào nhé: từ khi vào Nam anh luôn nhớ lời em dạy,làm cái chi mô anh củng cẩn thận,làm tới làm lui cho đến khi mô người ta hài lòng thì thôi.Vì rứa mà anh mới sống cho tới bi chừ.Thế nhưng em ơi! em nhắc nhở anh mà sao em không tự "soi gương" rứa.Nhìn đứa con tinh thần "huequochoc6774" của em anh thấy nó làm sao í ! không xinh đẹp như em ngày xưa,không "cái lào ra cái lào" như em mà nó cứ tùm lum làm sao í !
       Em ơi! liệu em có thể sắp xếp lại giùm anh một tí được không? Anh thấy rối mắt rối mũi khi đi thăm đứa con ni của em.Răng mà vô mục nào cũng có bài của anh Xinh rứa hở em.Hay là chừ em chỉ thương có anh Xinh thôi phải không?
      Và ...em "Admin" yêu dấu của anh ơi! lâu rồi em có gặp mấy anh bạn ở Huế hồi xưa của anh không vậy? Anh Quang Mua nì,anh Đăng Hòa nì,anh Ngọc Quỳnh nì,anh Khắc Thành nì,anh Xương Đạt nì,anh Lê Văn Ba nì,anh Quý Tri, ... nhiều lắm.Hôm rồi anh ghé thăm con em nó hỏi thăm mấy chú,mấy bác đó em à!
      Khi nào em vô Đà Nẵng chơi em rán kiếm giùm anh mấy anh bạn ở trong nớ như anh Thắng,anh Lợi,anh Phước,... nhắn giùm anh là đứa con của em nó gởi lời hỏi thăm.
       Trong Nam bộ người ta nói cái gì ăn hoài củng chán,cho nên em biết không? Cứ phải thay đổi món ăn liên tục em à! thằng con em nó nói với anh là cứ bắt nó tiếp hoài mấy anh ở nước ngoài nó mệt lắm,nó nói rằng mấy anh đó người thì bự con,người thì nói to quá,...nó không thích.Nó thích nhất là tiếp mấy anh ở Huế: Thơ rất hay,hát rất giỏi,đàn rất khéo,nói rất ý tứ,.....làm sao bây chừ hở em?
       Thôi thì vài dòng viết cho em trong lúc đợi đi hành quân,em ráng giữ gìn sức khỏe nhe! Đừng giận anh nhe! Hẹn thư sau.

Chào em,
Anh của em
Người lính xa nhà,chuyên uống cà phê một mình.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

GỞI NGƯỜI EM GÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI NGƯỜI EM GÁI   GỞI NGƯỜI EM GÁI Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 3:58 pm



Thưa anh yêu dấu
         Anh nói đúng đó,em đã và sẽ thực hiện theo lời góp ý chân tình của anh.Còn việc anh nói:"Nó thích nhất là tiếp mấy anh ở Huế: thơ rất hay,hát rất giỏi,đàn rất khéo,nói rất ý tứ, .....làm sao bây chừ hở em?" Về việc này thì em đây đành BÓ TAY,anh có biết tại sao không?
         Mấy anh đó ỷ lại mình là CON CHÁU NỘI đang giữ nhà thờ hương hỏa,danh lam thắng cảnh,lại đang ôm trường Quốc Học trong tay nên không thèm chơi với đám CON CHÁU NGOẠI đó anh ạ.Mấy anh đó còn bảo rằng " tụi tao là con cháu nội,tụi tao cứ rứa đó tụi mi chịu hay không chịu thì thôi".Vậy thì em còn chi mà nói nữa hả anh và đau đớn hơn nữa là mấy anh đó đã "Tẩy chay" em rồi.
        Chắc đợt tới có dịp về Huế em phải về NÚP ở dưới làng Vân Dương mà thôi,không dám ló mặt trên phố đâu anh ơi.

Vài lời cho anh tỏ tường.Thân chào anh.
Đứa em tội nghiệp của anh.

Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

GỞI NGƯỜI EM GÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI NGƯỜI EM GÁI   GỞI NGƯỜI EM GÁI Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 5:56 pm


       Đọc bài gởi người em gái mà thấy tội nghiệp cho Ô Vinh,bởi vì con cháu Nội giữ hết từ đường như ôn đã nói,còn lại sân chơi nầy để Ô Vinh cùng con cháu Nội Ngoại chơi hỉ,ai hiểu răng thì hiểu chứ tau thích trang của Ô Vinh để tụi tau có dip tâm sự nếu khôn may ngồi xem Gà KHỎA THÂN thì xong om.
       Giờ tụi mình đâu còn tranh luận hơn thua gì nữa, U 60 chỉ còn vui chơi những ngày còn lại hí,rất mong con họ nội hoan hì để sân chơi nầy mãi mãi là HUEQUOCHOC 6774.

Thân TRUNG RÂU KẼM
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

GỞI NGƯỜI EM GÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI NGƯỜI EM GÁI   GỞI NGƯỜI EM GÁI Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 8:58 pm

THƯA ANH ĐẠO DIỂN "LÊ DÂN"!

Có lẽ anh không biết em là ai (?) mà cũng chẳng thèm biết làm gì, bởi lẽ mối quan hệ tình cảm của anh quá lớn...khu vực miền Nam nói chung và miền Trung nói riêng, rộng khắp như thế thì làm sao anh nhớ em lào là em lào, thế nhưng em vẫn nhớ tên anh, nhớ dáng anh ngồi quay lưng nhìn lại mà ngểnh ria lên để tiên bố với bàn dân thiên hạ rằng Lân râu không D (điều này đất biết, trời biết và anh biết chứ ai mà dám biết)
Anh Lê Dân thân mến! anh là người con xứ Huế, nơi được xem là cái nôi của văn hóa, nghệ thuật, nơi sinh ra biết bao nhân tài cho đất nước và cũng chính từ đây đã nảy sinh biết bao tư tưởng các Mệ (như ý Ắc Vinh dùng từ con cháu nội ngoài nớ hơi chính xác)
Nghiệt ngã thay anh lại bảo Nó thích nhất mấy anh ngoài Huế:thơ rất hay, hát rất giỏi, nói năng ý tứ...nhưng làm sao đáp ứng nhu cầu của anh khi mà các vị không muốn thò chân vô chơi há anh, thì cũng đành chịu bó tay chấm com thôi anh ạ.như anh đã thấy em réo gọi muốn khan cả cổ rồi mà mấy "thầy" vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, thế nên anh cũng đừng buồn mà chi nữa nhé anh...
Việc anh nhận xét về đứa con huequochoc6774 của nhà mình lộn xộn quá, không cái lào ra cái lào, điều này em cũng công nhận, Ắc Vinh nên sắp hàng ngũ, điều chỉnh lại chút xíu sẽ ổn thôi, tuy vất vả nhưng tâm tư sẽ vui, chứ cứ rứa hoài sợ trượt dài xuống đê Đập đá thì đáng buồn lắm ông Ắc ơi!
Vài chữ gởi anh, mong anh "tháo giầy" vô chơi với chúng em.

Em một mình nơi rừng rú!
SonSon.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





GỞI NGƯỜI EM GÁI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GỞI NGƯỜI EM GÁI   GỞI NGƯỜI EM GÁI Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
GỞI NGƯỜI EM GÁI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MỜI THÔI NÔI.
» GỞI NGƯỜI ANH CỦA EM GÁI
» "NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT"
» NGƯỜI XƯA
» KHI "NGƯỜI ... SÀI GÒN" LẪY

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến