huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 8:23 am



CÀ FÉ ..MỘT MÌNH
          Cả đêm ngủ không được vì ...muỗi,vì tức,vì thương,vì nhớ.Tức mình pha ly cà fé rồi ...ngồi uống một mình.
         + Điều đầu tiên mình nghỉ tới là thằng Xinh Sex's gì đó.Hay thật,cái thằng ni theo dõi kỹ mới thấy ngồ ngộ.Trong vô số bài viết của nó chỉ có đúng 02 bài nó viết nghiêm túc,đàng hoàng.Cái nghiêm túc của một thằng trưởng thành "con hết còn ngu",cái đàng hoàng của một người tu hành "Thích ..everything" chi đó.
          *Hai bài viết đó một bài nói lời cám ơn rất ư là thành thật về việc tìm ra thằng bạn "trời đánh" giùm cho nó.Thì ra cái thằng ni thực sự chỉ quan tâm đến người bạn mà hắn thương nhất mà thôi,cho nên khi hắn "quá têê " rồi thì hắn mới "nghiêm túc".
           * Bài viết thứ hai là bài hắn luận về cái sex trong nghệ thuật sống,hắn viết hay thật! có luận chứng,có phản biện có ..đủ thứ cứ như là một bài "seminar" vậy.À ra,cái thằng ni nó đâu phải là một người xằng bậy,lếu láo như nhiều người trước đây,hiện nay,và cả... muôn đời sau vẫn nghĩ như thế.(tức)
+ Điều thứ hai là chuyện như người ta nói: ... được mụ vợ "thí" cho một ly cà fé. Số là cái chử "thí" ở đây nó nằm trong cụm từ nào: "bố thí", "thí chủ", "thí quân",.....Gì củng được,vậy mà mình mấy khi được "thí" như thế đâu?Cái thằng "Hà hăng-ri-ếch" (nó tự xưng vậy chứ không phải do ông "Mét hai" đặt mô) sáng mô cũng được O Chu Chỉ Nhược "thí" cho một chút "cà fé ớt" là hắn thấy sung sướng quá rồi và ... đi biền biệt từ 5g sáng đến 6g chiều kiếm tiền nuôi thằng Cu Huy to con hơn thằng bố,đi học đủ thứ mà nếu có hỏi thì hắn lại trả lời "con tau vẫn đang còn ngu" thế mới lạ ! (thương)
          + Điều thứ ba là chuyện ở kinh thành Huế có một anh chàng có mái tóc rất đẹp,gương mặt cực kỳ tuấn tú,hiền "như con rắn",nói năng nhỏ nhẹ chậm rãi và rất ít nói,chỉ biết "rù rì" thôi.Ấy thế mà khi thiên hạ bàn luận về cái gọi là "Hot fruit" là hắn giẫy nẫy lên cứ như là bị "rắn cắn" vậy.Mình đã có dịp uống bia,uống cà fé và đi chơi với hắn một lần để rồi kịp nhận ra rằng: hắn đáng là bậc sư phụ của mình về chiêu "cầm nã thủ pháp".Cứ y như rằng khi nào mình dạy "thủ pháp" cho đệ tử của mình là mình lại nhớ đến hắn,không biết bây chừ hắn đang làm gì: uống cà fé một mình như mình và thằng Xinh hay đang luyện "cầm nã thủ",không biết khi mô mới lại gặp được hắn? (nhớ)
          + Điều cuối cùng là chuyện tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.Cái thằng "lòn" dài tay làm cô học trò mình "đêm nằm thao thức" cứ tưởng chỉ những ai ở gần thì mới quan tâm chứ ai ngờ được ở xa tít chân trời mà cũng có người "cưu mang" chuyện nớ.Thế nhưng,cứ nghĩ là những thằng cùng môn phái như "vua cháy nổ", "Âu Dương công tử", "thảo khấu vãi dù"...quan tâm thì là chuyện bình thường của "con nhà võ" vậy mà những anh chàng "máu lạnh", "bươi móc",...gì gì đó cũng rán "chích" vào cho mấy thằng "lòn" ngứa và đau chơi cho vui,thật là kỳ lạ hí ! (muỗi)
             Thôi! cũng hết ly cà fé rồi.Đi kiếm cái gì bỏ bụng,không biết dọc đường "nắng và gió" ni có gặp cô đệ tử nào "thí" cho mình cái chi không?

Thủ Đức, Tp HCM
Người cứ phải uống CÀ FÉ MỘT MÌNH

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: CÀ FÉ ..HAI MÌNH   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 6:54 am



CÀ FÉ ..HAI MÌNH
        Sáng hôm nay Sài Gòn lại đổ cơn mưa,mình lại phải dậy sớm vì ông thần "Xà Bang" và vì "Thanh Dực bức vương Hiếu".
        Cơn mưa nhẹ ban mai làm mình chợt nhớ về những cơn mưa sáng sớm cách đây nhiều năm.Ông thần "Xà Bang" nhắn tin làm mình thoát ra khỏi những hoài niệm "mây và mưa".Hôm qua nhớ người em gái thành đô quá viết vội một lá thư và em đã hồi âm,đọc thư em xong lòng thấy "buôn ...huyền" quá.Có lẽ mình lại viết thư tiếp nhưng không gởi người em gái nữa mà gởi người anh trai từ lâu đã "ra đi tìm đường ... ở tù".Anh yêu dấu phương xa không biết có đọc được tâm sự "cà fé" ni không nhưng mà mình vẫn cứ hy vọng.Hy vọng anh tìm kiếm giùm mấy bài hát "về quê ngoại","Quê nội","Quê Hương", ... gởi về Huế cho mấy thằng bạn của mình nghe và suy gẫm về khái niệm "nội" và "ngoại".
        Còn thằng "Bức Vương" ni nữa,mi ngồi uống cà fé với tau lâu lâu đặng tau nói cho mi biết về các gọi là mật mã "Leonard De ..Sung Rang".Nầy nhé:
SUNG RANG được đặt thừa số lại là (SU+RA)NG. Bây giờ mi mã hóa như sau A là số 1, B là số 2, .... mi sẽ được dãy số (17+1+18+20)(13+7)=1120=112x10. Xong mi lại tách chuỗi số như sau: (18+9+6+20+16+20+1+22)10. Mi lưu ý phép toán nhân là đặt dấu "'sắc,huyền,hỏi,ngã,mũ" trên đầu với số "1,2,3,4,5" như thế mi phối hợp với bảng mã nói trên mi sẽ được các chữ như sau: SIÊU QUẬY.Vậy là ý tứ của thằng Hà quá rõ ràng: nó không muốn đứng sau thằng Xinh mô,mi phải hiếu thông điệp nó muốn gởi cho thằng Xinh là "HỒNG HÀ SUNG RANG"= "HỒNG HÀ SIÊU QUẬY",rõ chưa ông "Thanh Dực Bức vương".
        Cũng tiếp tục lạm bàn về "mật mã" và cách chơi chữ ở phương Tây.Mi có đọc được câu ni chưa: "Xinh sống vì SEX,chết nhờ SEX".Đây củng là kiểu mà hồi xưa "4 thẳng tiểu quỷ" hay trao đổi với nhau,như thế này để cái thằng ngây ngô "vô số tội" như mi dễ hiểu: chữ S phát âm là "sờ", chữ E hiểu là "em", chữ X hiểu là "Xinh "(đại danh từ) hoặc "xin" (động từ),mi lấy 3 mẩu giấy viết 3 chữ đó rồi dán lên 3 cục xúc xắc,thế rồi mi cứ tung đại lên như kiểu thằng "Vi Tiểu Bảo" vậy đó,thế là lần lượt và ngẫu nhiên mi sẽ nhận được nào là: "xin sờ em", "em sờ Xinh", "xin em sờ", .... mi đã hiểu chưa? Nếu hiểu được các sự tinh diệu của "lý thuyết số và chữ" của tau thì mi móc túi trả tiền cà fé sáng nay nhe.Tau đi dạy "lý thuyết số" và "cầm nã thủ" đây.

Hẹn gặp lại ở quán cà fé sáng mai.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 12:00 pm

Thưa thầy L + M =D
(không biết em làm bài toán ni có đúng không, nếu em trật thì chắc chắn em phải trả tiền  cà phê sáng rồi, vì có thằng học trò dạy mãi vẫn …N + G + U.).
Cũng báo để thầy mừng cho em là từ khi được học trò của Hồ Điệp cốc Y tiên  truyền nội lực Cửu dương thần công nên nay “con dơi thức đêm” ni chẳng cần HÚT HÍT …máu (ý lộn) sữa  như cháu Son 60 nữa rồi.

Về  cái chữ ký dài dằng dặc: "Xinh sống vì SEX, chết nhờ SEX".Em nghe lời thầy dạy em cặm cụi làm làm dán dán mấy con xúc xắc suốt một buổi sáng, không dám đi…bậy sợ hỏng việc, khi hoàn tất mới thở phào. Thế rồi, theo lời thầy em tung xúc xắc nhưng tung mãi mà chỉ nhận được: SO EM XINH (XINH), EM XIN SO rồi lại XINH SO EM, SO XINH (của) EM chứ không thấy : "xin sờ em", "em sờ Xinh", "xin em sờ” như lời thầy nói. Không biết em làm có sai không hở thầy?!!
CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Emsoxinh
Mai mốt nếu có chữ ký nào tương tự (mà dễ ghét, ngứa mắt) em lại làm lại coi thử có đúng không thầy hí…
Học trò của thầy:
TRANVANHIEU
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: SỐ HÓA MẬT Mà  CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 3:11 pm



Gởi người HỌC TRÒ THÔNG MINH VÀ ... THIẾU KIÊN NHẪN
         Thầy thanh thật ngợi khen em "TRANVANHIEU" về cái sự thông minh của em.Ở đây có 02 điều cần trao đổi thêm với em.
         + Em phải biết 3 hột xúc xắc đó tổng cộng là 18 mặt.Thế thì em nhớ hồi xưa thầy Ninh dạy Toán Chỉnh hợp cho em thì có bao trường hợp xảy ra không? Hay là lúc đó trốn học ra ăn chè Cai Thậm rồi? Nhiều lắm đó,cho nên nói em thiếu kiên nhẫn là chổ ni.Cứ rán đi nghe!
         + Việc thứ hai là Thầy đã truyền thụ cho em "lý thuyết số" rồi mà răng em còn ký tên "TRANVANHIEU",em có biết mật mã ni khi giải ra là cái gì không?
         Thân ái chào em. À ! chúc mừng em hết bệnh "HÚT".
          Thầy L+M=17+18=35 (số hóa)
TB: Mấy hột xúc xắc em làm hơi bị đẹp đó,em gởi tặng người ký tên dài thườn thượt đó đi!
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Giải mật mã chữ SEX   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 4:38 pm



Thầy Lân D Không ...Râu ạ,
         Đúng là Thầy của môn giải mật mã.Anh "Công Tằng Huyền Tôn Nữ Thị Ngọc Lân" ơi,đọc tên anh là biết anh đại diện cho mấy Mệ...ở Cố Đô rồi.
         Anh viết:"...chữ S phát âm là "sờ",chữ E hiểu chữ S phát âm là "sờ",chữ E hiểu là "em",chữ X hiểu là "Xinh "(đại danh từ) hoặc "xin".Em hiểu theo kiến thức chữ SEX của thằng sáng không "iêu","tối iêu" và áp dụng lối "chơi" của Ông Thầy,em ráp lại thành: SEm Xinh hoặc Xin S Em (cách hành văn tiếng Đức,chủ từ,túc từ đặt ở đâu cũng được,miễn sao động từ đứng vị trí thứ nhì trong câu là ổn).
         Mong Thầy duyệt lại bài của M và xài luôn cũng được.
         Dù Thầy có "viết hết mực", "vùng vẫy " thế nào đi nữa,chẳng có M nào ngồi nhấp Cà phê với Thầy mô,cho đến khi Thầy hạ "hair" của Thầy xuống giống như lần đầu tiên thầy lỡ dại khi bị lấy vợ dzậy.

Học trò Hàm Thụ của thầy
SEm Xinh (SEX)
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH(*)   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 6:51 am



Hoài niệm
        Sáng nay ngồi uống cà fé... một mình trong tiếng nhạc,lời ca của bài "Khói trời mênh mông" tự dưng mình thấy cuộc đời mình đúng là "mênh mông" thiệt.
        Hôm qua,một đứa học trò cũ từ nước ngoài gọi điện về hẹn sẽ đi lai rai với thầy vào dịp Lễ 2/9 khi cậu ta về thăm VN là mình thấy chạnh lòng.
        Lâu lắm rồi mình chẳng có liên lạc gì với quý Thầy,Cô đã từng dạy mình từ thời phổ thông,thật là quá tệ.Xưa đi học,nay đi dạy mình mới biết rằng thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao khi nhận được những lời hỏi thăm, những lần thăm viếng của các học trò cũ. Thế mà,... mình đi biền biệt rất lâu rồi, củng có đôi lần về Huế mà lại không đến thăm Thầy,Cô.Thậm chí có những Thầy,Cô đã ra đi mình cũng không biết.
        Nhiều khi ngẫm nghĩ đến "cái tệ hại" của mình mà mình chẳng dám trách ai,giận ai đã làm mình phật ý; nhất là mấy đứa học sinh của mình.Có lẽ do chạy theo nhịp sống,cuốn theo công việc và thậm chí chạy theo việc kiếm tiền mà mình trở nên tệ hại thế này.Cũng có khi mượn cớ... này nọ mà cứ ham vui với bạn bè cùng Trường,cùng Lớp mà thiếu hẳn trách nhiệm là phải đền ơn đáp nghĩa đối với quý Thấy,Cô.
Thế nhưng, khi nghĩ như thế thì mình sẽ phải làm gì đây?
        Có lẽ là mình nên cùng với các bạn ngồi lại với nhau,trao đổi để có một chương trình hành động cụ thể mới được.Xem lại thì củng sắp đến ngày đền ơn đáp nghĩa rồi các bạn ơi!
.....

Người thường uống cà fé một mình.

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 12:33 pm


Anh em ở Huế đang lên kế hoạch đây TRÒ LÂN ơi! THẦY LÂN yên chí đi!
Trần Văn Hiếu


Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 9:08 pm


                              Kính  thưa Thầy Ngọc Lân, thăm thằng Học Trò tay trái Flare Lân ,
                              Em là Nữ Học Sinh của Thầy đây,Công Tằng Huyền Tôn Nữ Thị Gia Hội,
                              đang lê lết ở Đức,cũng còn nghe tin là mấy bạn gái em ở Quê nhà
                              sẽ hát bài."Huế,Sài Gòn,...Đà Nẵng" cùng một lúc với đề tài của
                              Thầy nêu ra.Mấy đứa bạn ở tận xứ Cờ Huê cũng biết tin này mà.
                              Chắc tụi nó muốn dành cho Ông Thầy một sự ngạc nhiên cho vui
                              nên "mật bí" với nhau đó.
                                                               Cô Học Trò Xứ Mắm Ruốc
                                                Công Tằng Huyền Tôn Nữ Thị Gia Hội

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 9:45 pm

Ngọc Lan yêu dấu.
Anh viết cho em bằng mực tím , màu mực của tình yêu em chộ khôn? .
Từ khi quen em đến chừ anh mới biết em là người tài hoa "quá cở thợ mộc" như ri. Em làm anh đi từ ngạc nhiên nầy qua ngạc nhiên khác : nào là vẽ đẹp , viết đẹp, đàn hay,thầy giỏi mà toàn bằng tay trái mới cừ chứ....và bây giò thì em viết văn cũng "hơi bị hay" đó em ơi...
Em tài hoa quá làm anh phát sợ không còn dám nói lời yêu em nữa vì "hồng nhan đa tài " thường hay phận hẻo bằng chứng là mấy hôm nay em vác ba lô đi bụi và "cà phê một mình" làm anh thấy xót không chịu được , mà cái tật của anh cứ xót xa là ngứa ngáy phải đi tắm, mấy hôm nay xót em dữ quá làm anh phải tắm một ngày cả tram bận đến nỗi bi chừ da anh lầy hết ....
Ôi ! vừa nghĩ tới em anh lại xót ....thôi anh phải đi tắm cái đã .Mong được đọc nhiều bài của em thêm nữa.
Chào em .
Anhngoc
@ À! còn cái mục tiêu mà em nói ở trên thì tụi anh đã dự định sẽ làm một cuộc "tổng tiến công và nỗi dậy" như "mùa xuân năm ấy" rồi em ạ ! Em đừng lo mà "nhan sắc úa tàn" nghe em !  
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitimeWed Aug 28, 2013 10:28 pm


                       THIỆN TAI ! THIỆN TAI ! TỘI NGHIÊP CHO ĐỨA UỐNG CÀ FÉ MỘT MÌNH ! ?
                       Thôi thì đành hy sinh vậy,bây giờ là 22g15 ngày 28/08/2013.A.lô đặt vé
                       máy bay qua Nam Mỹ mò tới xứ sở cà fé mua cho hắn một ly.Ly cà fé
                       mang thương hiệu " BOM NỖ CHẬM " nhưng sáng mai mới uống  nghe mi
                       vì ngày mai tau mới đem về kịp.
                       Các bạn cứ chờ xem ly cà fé này nỗ như thế nào ? Đừng nôn nóng chỉ
                       còn chưa đầy tám tiếng nữa thôi !?!?
                                                                VŨ BA XẠO
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **   CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + ** Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÀ FÉ ..MỘT MÌNH * + **
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NỰC MÌNH PHÚ
» HIẾU ƠI! MÌNH NHỚ MẠ.
» Huế-Họp mặt thường kỳ Quý 3
» GẶP BẠN NGUYỄN VĂN MINH , LƯU VĂN DINH & LÊ NHƯ DŨNG
» GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến