Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 4:30 am
Ngọc Anh,Hiếu Lùn ơi !
Lâu nay thấy vắng bóng sư phụ Ngọc Anh,chắc bân việc gì hay sức khoẻ không được tốt,sao mà không cho anh em thưởng thức,thư giản mấy bàn nhạc hay mang nhiều âm hưởng quê hương rứa sư phụ? Ở Mỹ như mình thì chán lắm -chán không thể tưởng đựợc,bởi lẽ mình không có con nhỏ và cháu nhỏ cũng không,mà đi chơì thì chẳng biết đi đâu và chơi với ai,thành thử đi làm về cứ lên forum xem tới,xem lui cho đỡ buồn - Nếu có thể,sư phụ hay Hiếu Lùn cho mình nghe bài < MONG CHỜ > do ca sỹ Giao Linh hát .(còn người khác hát thi thôi ).Bài này mình thấy rất hay,dòng nhạc êm đềm,lời nhạc sâu lắng mà lại đươc Giao Linh diễn đạt nghe rất tuyệt và nhớ Huế lắm Nếu không có chi trở ngại -Yêu cầu được đáp ứng - Mình xin tặng cho Bùi văn Lộc,Lê khắc Xinh,Hồ Giống và các bạn ở xa có tâm trạng như mình
Rất mong các bạn quan tâm.Cám ơn nhiều . Thân mến : Hồ văn Tam
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 7:25 am
Tặng Tam và các bạn
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 1:37 pm
Kính thưa OÔNONG Tam,
***ÔN viết:" Ở Mỹ như mình thì chán lắm -chán không thể tưởng đựợc,bởi lẽ mình không có con nhỏ ..." Đâu có ai đánh mà khai hở Ôn,Cu Lanh vẫn có "Đăng Khoa" lên bảy được mà huống gì Siêu Xúi Bậy . *** Thằng Ngọc Anh nó đang đi nhuộm tóc,vì tụi mi hay kêu nó là lão tóc bạc đó,chỉ mình tao là tôn trọng nó thôi.Hai ba ngày nữa,"thằng bé" Trương Ngọc Anh sẽ tái xuất giang hồ với đầu tóc...bạc hơn. *** Thằng Hiếu đang đi kiếm cái ghế như Cu Tam xúi,kiếm ghế được rồi Cu Hiếu sẽ...vứt đi...và cùng đá banh với anh em. *** Thằng Vinh Ròm này lanh chanh thiệt,tao định viết cho Cu Tam là tao sẽ hát thế Giao Linh bài này,không ngờ nó lẹ tay lên gõ trước.
Thôi tao dừng nghe vì phải uống tiếp cà phê...một mình. Xinh Cô Đơn (không phải Cô Hồn) hơn Tam Siêu Thọc Lét
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 4:48 pm
Thân chào Tam và Các bạn. Mấy hôm nay mình bận quá nên chưa lên góp vui cùng các bạn được. Sáng nay đi công chuyện về cầm điện thoại lên ( mình bỏ quên đt ở nhà) thấy "cu Son" gọi nhở 5 cuộc ( xin lỗi cu Son nhé!) .Mình gọi lại mới hay bạn Tam đang nhắc .....hèn gì mình nhãy mũi quá chừng.... Mặc dù đang bận nhưng cũng cố gắng kiếm ca khúc Mong Chờ của Xuân tiên do chính ca sĩ Giao Linh hát cho bạn Tam .....nhưng kiếm hoài cũng chẳng thấy ... Thôi thì vì bạn mình tranh thủ làm đại 1 video ca nhạc gồm những hình ảnh về xứ Huế thân thương của tụi mình lồng trong giọng hát của chính nàng Giao Linh để riêng tặng bạn Tam và các bạn Huequochoc6774. Mời bạn Tam cùng các bạn thưởng thức. @ Cám ơn bạn "Vinh mập" (bữa ni hết ròm rồi chỉ điệu thôi) đã thay mình và Hiếu tặng bạn Tam liên khúc trên do Giao Linh hát.
Còn đây là video karaoke cho bạn Tam hát khi buồn ( mình chưa rảnh nên không làm karaoke ni tặng bạn được lấy tạm trên mạng vậy).
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 5:07 pm
Ồ! mình "hậu đậu" quá quên gửi bản nhạc Mong Chờ lên cho các bạn chơi đàn. Thôi chừ gửi thêm vậy. [You must be registered and logged in to see this image.]
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
Tiêu đề: gởi Trương sư phụ Sat Aug 24, 2013 6:41 pm
Trương Sư phụ ơi ! thằng đệ tử nầy đau dạ dày mấy chục năm nay rồi, các thứ cay, nóng hắn không dám đưa vô miệng , rứa mà chiều nay Trương sư phụ ghé chơi và tặng quà bỗng dưng hắn thấy thèm mấy trái " ớt đỏ" quá, ước gì có mà cắn một miếng Trương sư phụ hí ... Thôi thì đành nuốt...nước bọt và cám ơn Trương sư phụ !
Trần Quang Mua
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Sat Aug 24, 2013 9:17 pm
" hãy cứ vui như mọi ngày" nhé , Trương Sư Phụ !
Được sửa bởi tranquangmua ngày Sat Aug 24, 2013 10:12 pm; sửa lần 1.
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gời Ngọc Anh và các bạn Sat Aug 24, 2013 9:36 pm
Ngọc Anh và các bạn ơi ! Mình thấy Ngọc Anh làm rất hay và nghệ thuật lắm -Mình hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Ngọc Anh . Sex như thằng Phước Đà Nẳng thì giảm tuổi thọ ,còn nghệ thuật như Ngọc Anh thì tăng tuổi thọ - Các bạn chon cái nào ? Mình nghĩ hình của Ngọc Anh đưa lên mang tính nghệ thuật ,hơn nữa forum có nghĩa là nội bộ ,cho nên theo mình yêu cầu là cứ để như vậy không sao hết ,nó còn làm cho forum thêm sinh động và phong phú hơn nữa . Đây là ý kiến phản ảnh quan điểm riêng của cá nhân mình và là diển đàn cho nên tụi mình cứ góp ý thoải mái đi các bạn Sáng nay ,một buổi sáng tuyệt vời -Mình ngồi uống trà một mình nghe giao linh rên rỉ với lời nhạc rất hay, đượm tình và còn được xem hình nghệ thuật nữa làm lòng mình thấy sảng khoái hơn bao gìờ hết. Cám ơn sư phụ Ngọc Anh rất nhiều -Mình sẽ thường xuyên nghe bài này vào mỗi buổi sáng để nhớ anh em ,bạn bè .
Thân mến : TAM
Được sửa bởi hovantam ngày Sat Aug 24, 2013 10:59 pm; sửa lần 1.
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
Tiêu đề: " hãy cứ vui như mọi ngày" Sat Aug 24, 2013 9:55 pm
Trương sư phụ ơi ! Đừng ! đã bảo đừng ! cứ để yên như vậy. SEX hay không SEX là tùy con mắt, anh nhìn nó SEX thì nó SEX, nhưng anh nhìn nó đẹp thì nó vẫn đẹp và muốn ...cắn thôi , cũng chẳng sao... " hãy cứ vui như mọi ngày" nhé , Trương Sư Phụ !
hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Mon Aug 26, 2013 5:12 am
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Mon Aug 26, 2013 10:20 am
Theo lời đề nghị của thằng chuyên gia “móc họng”, tau gởi riêng món cho mi. Nhớ chia bớt cho thằng Long55 với, cả hắn thèm mà không ăn được, cũng tội! Với lại kịp thời dọn mấy món ni kẻo mai kia có ai cấm không cho ăn lại hối tiếc.
Tác phẩm của danh họa Michelangelo Sẽ có ý …cò với hai anh Đăng Hòa + Ngọc Anh sau về “vấn đề” ni. Mấy hôm ni biết bao nhiêu chuyện “thời sự” nóng bỏng mà Hiếu tui không kịp chạy theo, do sợ …hụt hơi. Đành phải chạy chầm chậm sau vậy. TRANVANHIEU
Được sửa bởi tranvanhieu ngày Fri Sep 20, 2013 10:47 am; sửa lần 4.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: CỨ TƯỞNG LÀ... Mon Aug 26, 2013 12:13 pm
CÙNG CÁC BẠN.
Mình có chút ý nhỏ như thế này, cùng một khía cạnh có hai cách nhìn: 1/ Khi nhìn vào một tấm hình của người phụ nữ khỏa thân có thân hình đẹp với những đường cong tuyệt mỹ, tóc xỏa buông lơi, khuôn mặt đượm nét liêu trai, nước da trắng ngần... ta buột miệng khen Đẹp, đó là cái nhìn trong sáng, người họa sĩ cầm cây cọ nhìn người mẫu "trần truồng" đó và họa lên những nét chấm phá của tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ này thì rỏ ràng đây là cái nhìn của nghệ thuật... 2/Cũng từ tấm hình đó nhưng cái nhìn vẫn đục hơn, soi mói từng chân tơ kẻ tóc, thân hình gợi cảm, đôi gò bồng đảo căng đầy nhưa sống... thì đây đích thị là cái nhìn phiến diện của dung tục. Ở đây chúng ta đang chú trọng về cách nhìn thứ nhất, trong phạm trù của trang diển đàn này, tất cả những hình ảnh các bạn sưu tầm và post lên đây chắc chắn một điều không thể quy nạp vào vị trí thứ hai mang tính dung tục, nói theo bây giờ gọi là sex, tất cả đều mang tính chất nghệ thuật... *Bạn Đăng Hòa ưu tư lo lắng cho trang forum này! mình là một thành viên với những đóng góp nho nhỏ cho trang viết này xin thành thật cảm ơn sự nhắc nhở, góp ý của bạn. Tuy nhiên, xin thưa! bạn cứ yên tâm sẻ chẳng có gì nghiêm trọng, ghê gớm lắm đâu bạn... Nói như thế không có nghĩa chúng ta thâm nhập sâu hơn lảnh vực này, nên chăng còn nhiều đề tài hay hơn, hấp dẩn hơn mà chúng ta chưa khai thác hết, nhưng sẻ nhàm chán nếu không đọc được những trang viết trong đó có phần vui tươi, dí dỏm, trào phúng mà vẫn không lệch hướng và nằm ngoài tiêu chí chúng ta và không đụng chạm một ai là tốt lắm rồi, phải không các bạn?! Có một điều đáng quý nữa là ngoài tình đoàn kết, gắn bó, thương yêu đùm bọc lẩn nhau dưới mái nhà chung huequochoc6774 này chưa xảy ra những gì "không đẹp", luôn luôn tế nhị góp ý cho nhau hoặc qua điện thoại, email, và trên cả diển đàn và nhận những phản hồi tích cực thế nên trang viết của chúng ta ngày mỗi thêm phong phú hơn, sinh động hơn và nhờ vậy mà vòng tay chúng ta mỗi ngày mỗi lan rộng hơn... Xin các bạn nếu có những bất đồng nho nhỏ(mình chỉ nói nếu có thôi nhé)thôi hảy gạt đi mà vui sống những thời gian chắc chiu còn lại, bởi vì ngày vui qua mau lắm các bạn thân yêu ơi! Trên đây là một ý nhỏ, mong các bạn bỏ qua cho nếu không ưng ý...Chúc các bạn vui khỏe và gắn kết cùng nhau miên viễn.
Miền Đông Nam Bộ. NguyengocSon.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: BÁ NHÂN BÁ TÁNH. Mon Aug 26, 2013 12:50 pm
BÁ NHÂN BÁ TÁNH.
Mỗi lảo tướng mỗi ý thích khác nhau, bác Tam tui thích nhâm nhi tách trà độc ẩm...tính tui nóng nảy ưa bê luôn cả bình sửa để tu một phát cho ép-phê...bác khoái Giao Linh hát Mong chờ (còn người khác thì thôi...) Em thì nhớ Bảo Yến mỗi lúc chiều về, thương Hoàng Oanh mong chờ nơi phương xa đó, Thế thì bác cháu mình dung hòa chút xíu được không?! Ví dụ như thi thoảng bác nên ăn kèm vài tép tỏi mà em thích cho sung độ(bài thuốc Bắc cho các lảo tướng đó bác) ngược lại cho em cắn miếng ớt Anh Ngốc dành tặng bác được không bác, Chà! cắn "bụp" một phát, cay thấu trời mây mà đã đời con cóc bác Tam hí! Hai cái dưới ni của em đây:
Bác cứ xơi thử món mô bác thích thử bác hí!
Thân chào oooôn ! Sơn rọm.
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Mon Aug 26, 2013 12:59 pm
Gởi mấy trự không thích...SEX,
Với tựa đề như thế,chắc là tao không có độc giả quá,nhưng tao cũng phải viết.Tao không nói đùa đâu,tao đang sống trên một nước,nơi mà khi vào tắm hoặc trên giòng sông Isar (Munich) được ăn mặc theo mode của OÔÔNG Adam và MMUỤ Eva.Chỉ có nước Đức mới ...SEX kiểu này,tụi nó gọi là FKK (Freikörperkultur = thân thể ...tự do),trong chữ FKK,nó được kèm theo chữ KULTUR.Thằng nào có máu bà con với Ngọc Lân thích loại hình này,tao post lên cho.
Xinh sống vì SEX và chết nhờ SEX
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU Thu Aug 29, 2013 5:04 am
Tặng cho "con cháu ngoại" trong buổi sáng MỘT BÀI NHẠC VUI TƯƠI HIẾM HOI VỀ HUẾ
Trở Về Cố Đô - nhạc và lời: Văn Phụng
Những tà áo tím trong lời nhạc: [You must be registered and logged in to see this image.]
Thủ bút của nhạc sĩ Văn Phụng: [You must be registered and logged in to see this image.]
Bữa ni không sợ "YÊU QUÁI" hiện hình nữa - cho thêm một ...nàng đáng yêu trên dòng sông:
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Anh và Hiếu Lùn : LỜI KÊU CỨU