LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất Fri Aug 23, 2013 2:13 am | |
| Ngọc Lân ơi !Mình thì không có năng khiếu viết văn .Do vậy ,sau khi nghe tin mẹ của Ngọc Lân mất -lòng bàng hoàng xúc động,rất muốn viết đôi dòng tâm sự cùng với Lân,song rặng hoài cũng không ra chữ.Mình rất hiểu tâm trạng của Lân trong lúc này với nỗi buồn mất mẹ- Mình và các bạn khác cũng đã mất mẹ từ lâu rồi,cho nên nỗi buồn ấy cũng phai mờ theo thời gian . Hôm nay,nhân mùa Vu Lan báo hiếu -Lân cùng gia đình đi thăm mộ mẹ,cũng vừa mới 49 ngày- Lòng mình nặng trĩu nhớ lại ngày mẹ mình qua đời vào tháng giêng năm 1997 và đến tháng 5 cùng năm ấy ba của mình cũng ra đi ,một mất mát quá lớn cho đời mình. Do vậy,mình đã 2 năm không làm ăn kinh doanh chi hết,vì cứ nghĩ là đời mình không còn chi -Mình quá yếu ớt phải không bạn ? Năm ấy,ngày đưa tang của mẹ,mình có đôi dòng nói lên cảm xúc tiếc thương của mình và giờ đây ngồi hồi tưởng lại -Mình gởi cho Lân nhé .
Khóc mạ Hỡi ôi ! đang tiết xuân sang Mây trời ảm đạm,nỗi lòng xót xa Ai ngờ Thỏ lặn ác tà Mạ hiền cất bước,nay đà về đâu Cháu con,dâu rễ dạ sầu Bà con nội ngọai cùng đau một niềm Đã đành sanh tử vô thường Nhưng mà mất mạ,ưu phiền biết bao Ơn mạ biển rộng trời cao Nuôi con mạ vẫn cơ cầu nắng mưa Miếng cơm,hạt lúa mạ lừa Cơm mềm cá ngọt cho vừa dạ con Thức khuya dậy sớm hao mòn Không hề than thở,nỉ non một lời Đời mạ đâu có thảnh thơi Hết con tới cháu suốt đời mạ lo Chúng con ruột rối tơ vò Mạ đi biền biệt,biết mô mà tìm
Kính lạy mạ -Mười hai tiếng khóc chào đời làm cho mạ héo hon -làm cho mạ sầu khổ.Bây giờ chúng con đã trưởng thành thì mạ không còn nữa Chúng con nguyện đùm bọc,yêu thương nhau đi hết cuộc đời mà mạ đã tạo -Xin mạ hãy ngủ yên trong lòng đất . Mấy điều tâm sư với Ngọc Lân -Nguyện cầu hồng ân tam bảo,mười phương chư Phật tiếp độ vong linh bà cụ sớm được vãng sanh.
Chúc Ngọc Lân sớm vơi đi nổi mất lớn lao này - Thân mến : TAM
| |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất Fri Aug 23, 2013 3:55 pm | |
|
LÂN - TAM ! HAI BẠN THÂN MẾN !
Ai rồi cũng sẽ phải có nỗi buồn mất Mẹ.Nhưng hai bạn đã quá hạnh phúc khi được gần gũi,lo toan,được ôm Mẹ khóc than trong giây phút biệt ly.Đọc bài thơ " KHÓC MẠ " của Tam gởi tặng mình đã bật khóc,ráng cắn môi mà sao nước mắt cứ chảy hoài.Thật tội nghiệp cho mình, thời gian Mạ mình bịnh kéo dài cho tới khi qua đời,bên cạnh chỉ có mỗi cô y tá người Việt ( Mạ mình bị ung thư,nằm bệnh viện ba tháng mới mất,con cháu thì đầy đàn nhưng không có một ai bên cạnh.Ba mình thì đã mất trước đó ba năm). Ngày Mạ mình mất,bệnh viện đã nối máy vượt qua nữa vòng trái đất về cho mình và cũng chỉ một câu nói " VŨ ƠI ! MẠ ĐAU QUÁ CON ƠI " cứ lập đi, lập lại cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thều thào như gió thoảng,rồi sau đó tắt hẵn,thinh lặng,tang tóc,mấy giây sau có giọng nói của cô y tá :" Bác mất rồi anh ơi !".Và mình mất Mẹ từ đó,nổi đau này quá lớn cứ đeo mãi trong mình cho đến hôm nay và mãi mãi cho tới sau này. Nhân dịp lễ VU LAN năm nay,con xin quỳ lạy các đấng tối cao phò trợ cho vong linh các BÀ MẸ của chúng con được vãng sanh nơi miền cực lạc.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
Được sửa bởi letuanvu ngày Sun Aug 25, 2013 10:21 am; sửa lần 1. | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất Fri Aug 23, 2013 4:26 pm | |
|
Gởi Tam và Vũ Vẫn biết là"Sinh,lão,bệnh,tử"song đến mùa Vu Lan ai cũng chạnh lòng nhớ về mẹ. Rất cám ơn hai bạn hiểu cho mình. Ngoc Lan
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất Fri Aug 23, 2013 5:37 pm | |
| LÂN, TAM, VŨ thân! Mỗi người có một nổi đau buồn riêng khi mất MẸ. Bạn Vũ cảm nhận nỗi đau vì không chứng kiến khi mẹ mất, bạn Tam trong chưa đầy nửa năm gánh hai cái đại tang. Còn mình, lần đầu tiên nói về cái chết của MẸ mình với bạn, rất ngắn thôi: Mẹ mình ...tự chết, mình chứng kiến trước mắt mà không cứu được. Lúc đó, mình muốn đập phá cho tan tành cả thế giới này và ...không một giọt nước mắt. So sánh đi! không thể so nỗi đau nào hơn nỗi đau nào khi mất MẸ !!!..... HIẾU | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất | |
| |
| | | | Gởi Ngọc Lân nhân 49 ngày sau khi mạ mất | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|