LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Fri Aug 23, 2013 12:21 am | |
| Sáng nay 22 tháng 08 Hiếu,Quỳnh,Lương,Dũng,Chính và Hòa đến thăm nhà hai bạn Vinh và Lanh Thăm hỏi gia đình bạn Lanh Quỳnh phụ Lanh phân chia quà Phóng viên Hiếu ghi hình lưu niệm | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi anh em Fri Aug 23, 2013 11:02 am | |
|
Anh em thân .
Mình rất vui khi nhìn thấy có quá nhiều anh em đã bỏ thời gian,công sức dành cho hoạt động của nhóm và làm cho forum của nhóm ngày càng thêm sinh động và phong phú như hiện nay - Anh em đã làm được nhiều việc hữu ích và thiết thực nhất trong cuộc sống như đề xuất các bạn ở xa giúp đỡ bạn bè có khó khăn. Mình nhận thấy anh em trong ban điều hành rất tích cực,không ngại khó về thời gian,các bạn đã thường xuyên trao đổi,hội ý và đoàn kết về việc làm của nhóm nhằm hoàn thiện từng bước mà tiêu chí,mục đích thành lập của nhóm đề ra -Hoan nghênh các bạn - Của không bằng công - Cố gắng đoàn kết,yêu thương nhau như hiện tại mà các bạn đã làm.Tụi mình luôn luôn đồng hành cùng các bạn . TB : Xin đề xuất nhóm nên trích tiền quỹ ra mua một cái ghế đẩu cho anh Hiếu -Nếu các bạn có chụp ảnh thì Dũng nên bố trí anh Hiếu đứng trên ghế và sau anh em,như vậy sẽ không thấy ghế và rất đẹp .
Thân : TAM
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Fri Aug 23, 2013 1:18 pm | |
|
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Sun Aug 25, 2013 4:49 am; sửa lần 5. | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Fri Aug 23, 2013 2:45 pm | |
|
*** "Ông Em " Lanh thân,
Nhìn hình của "Ông Em“, "Ông Anh " đây lại nhớ về kỷ niệm thuở còn ngồi chung nhau dưới mái trường yêu dấu.Ông Anh đây hy vọng không "ân oán" với Ông Em khi còn mài quần dưới mái trường thân yêu này.Vơi tuổi 53 mà cũng còn trồng được một "Đăng Khoa" là hay lắm rồi,ráng thực hiện hoài bảo cho xứng với tên của thằng nhóc nghe. Nhìn "CHUỐI" của gia đình ÔNG EM,Ông Anh đây thèm lắm,nếu còn ở Quê nhà,chắc Ông Anh này lại phạm giới nữa rồi. *** Cu Hiếu ơi,mi "làm việc thiện" hả,kêu gọi thằng mô khoái "CHUỐI" của Cu Lanh,đến mà đem về phải không?.Tao biết,Cu Lanh và vợ tặng "Chuối" là do tâm mà phát.Trước khi nhận quà,tao hỏi mi chuyện ni,nếu sau khi tao nhận quà,mi có la lên là "mấy trái chuối này đã đưa cho tao,không phải tự nhiên mà Cu Lanh cho tao và nên cám ơn mi không?" Luôn tiện cho tao hỏi qua thằng Sơn miệng to,nó có ghen tức rồi đòi "CHUỐI" lại để về...làm giống không?".Trả lời cho tao nghe hai thằng quỷ,xong tao sẽ quyết định nhận hay không?Tao sợ "mang tiếng" vụ này lắm...
Thôi, tao tạm dừng. Thằng điếc không sợ ..."CHUỐI" Xinh Khắc Lề
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Fri Aug 23, 2013 4:49 pm | |
| Tau trả lời nhanh cho mi đây: XINH sợ …chuối. Theo giáo lý của (ai tau không nhớ) khi bố thí thì đừng nghĩ người đó là ai, giàu có hay nghèo túng (miễn là hắn “khoái”), cho với cái tâm trong sạch, nhận với tấm lòng sạch bong. Cao hơn hết thảy là đừng có niệm phân biệt người “nhận” hay người “cho” (hắn cho thì mi nhận, mi cho thì hắn nhận) hắn mi mi hắn là một. Mi làm được điều đó thì tau lạy mi như là lạy bậc CHÁNH BIẾN TRI. Còn chưa làm được điều đó thì cứ nhận “CHUỐI” của thằng Lanh hay tau “đốn” được đem cho và mi cũng đừng CÁM ƠN ai. (Không thể ngờ thằng Lanh ni quá ...lém, hắn cho anh em "chuối" rồi hắn "thuê" (chắc là giá khá cao) phó nhòm Anh Dũng chụp ảnh đưa lên diễn đàn để quảng bá hắn cũng là "Từ thiện gia" (rim rím vim troi)
Kể thêm cho mi (hay không phải là mi) nghe một chuyện:
NGƯỜI CHO PHẢI CÁM ƠN "Thiền Sư Seistsu kêu gọi tín đồ đóng góp để xây một thính đường mới rộng lớn hơn vì số lượng người đến nghe pháp quá đông; giảng đường hiện tại không đủ sức chứa. Umezu, một thương gia giàu có, hiện diện tại buổi kêu gọi ủng hộ đó, cúng dường 500 đồng tiền vàng. Ông ta mang tiền dến đưa tận tay Thiền Sư Seistsu và Thiền Sư nói: "Được rồi, tôi nhận. Để đó đi!" Umezu đưa túi tiền vàng cho Thiền Sư, nhưng ông ta không được vui mấy với thái độ dửng dưng của Thiền Sư Seistsu. Số tiền 500 đồng tiền vàng rất lớn, vì người ta có thể sống cả năm trời chỉ với 3 đồng tiền vàng mà thôi; thế mà Thiền Sư lại chẳng nói một câu cám ơn nào. "Trong túi là 500 đồng tiền vàng đấy, Sư ạ!" Umezu nói. "Ông đã nói với tôi rồi cơ mà!" Thiền Sư trả lời. "Mặc dù tôi là một thương gia giàu có, 500 đồng tiền vàng cũng không phải là số nhỏ đâu!" "À, vậy là ông muốn tôi phải cám ơn ông chứ gì?" Thiền Sư hỏi. "Ngài phải như thế mới đúng chứ?" " Tại sao? Người cho cần phải cám ơn người nhận chứ? " (Hết chuyện. Không ý kiến được vì đó là THIỀN) Riêng tau, tau thắp hương cám ơn …Trời đất đã cho…mi có được “chuối” giống tốt để mi gầy giống …càng nhiều TRỰ càng tốt, huequochoc6774 càng được lợi lộc., bia bọt uống dài dài … cho mi nhìn mà thèm. Thiến sư THÍCH BỊNH VIỆN | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Fri Aug 23, 2013 7:44 pm | |
| XINH KHÔNG SỢ CHUỐI.
Trước tiên xin anh Hiếu khoan cắt lưỡi em để cho em tiếp dẩn đạo tặc này cái đã anh hí! Ê thằng điếc không sợ...chuối, tau chẳng thèm ghen tức chi đứa tham lam vô cùng...tận.Tau nhường luôn phần chuối tau cho mi hưởng để cho mi no chình ình một bụng cho mi đủ Lục Trự...Ở đây chuối rừng nhiều rồi, thân tuy mảnh khảnh nhưng sức đề kháng cao cho ra trái bự, to, chắc khỏe bảo đảm hơn chuối Cu Lanh 100%, mi đừng nghe lời dụ ngọt như...chuối của anh Lùn mã tử lấy về làm giống có ngày mềm nhũn như chuối rụng thì thúi đời cô Lựu đó mi...
Sơn lưỡi thụt. | |
| | | ngoc lan
Tổng số bài gửi : 250 Join date : 09/02/2013 Age : 67
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Sat Aug 24, 2013 5:29 pm | |
| Mấy anh ngoài Huế đi thăm bạn mần răng mà lạ rứa? Quà tặng bạn Vinh, Lanh ở mô không chộ mà chỉ chộ quà của bạn Lanh tặng ngược lại thôi. Chuyện kỳ lạ thứ nhất là chuyện "cái ghế ". Anh Tam không biết thương hiệu "Hiếu mét hai" hở? Có ghế là mất thương hiệu của hắn đó. Chuyện kỳ lạ thứ hai: bạn Lanh cắt tặng rất nhiều nãi chuối tặng các bạn (có mặt và không có mặt). Có lẽ là có phần quà "chuối" cho cu Xinh nhà ta và cả anh Tam, song "Hiếu mét hai" dím luôn nên mấy anh mới gào thét dữ dội thế. Chuyện kỳ lạ thứ ba: ai củng biết rằng, từ xưa kia trên quãng đường từ trường QH đến đập đá ai muốn tòm tem cô gái "tóc em đuôi gà" đều sợ nhất là anh chàng "mét hai" lầm lũi đi sau lưng cho nên củng chẳng cần "ghệ" (có lẽ anh Tam nhầm "ghế" với "ghệ" chăng?), củng chẳng cần mang phụ nữ và quân đội (như trong hình) ra hù dọa làm chi. (phải không anh Hiếu?) Mặt khác, mấy bạn QH6774 có biết "BANANA" là viết tắt của cụm từ chi không? Tìm hiểu đi để biết tâm ý, tình cảm của bạn Lanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhe TAM, XINH, HIẾU, SƠN Thầy Lân râu (không có D nghe Xinh)
TB: Anh Hiếu có rãnh không? post cho Thầy Lân địa chỉ của cô gái đứng chổng mông trong hình đi. Thank you so much! KỲ LẠ! | |
| | | anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH Wed Aug 28, 2013 1:11 am | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH | |
| |
| | | | THĂM BẠN NGUYỄN VĂN VINH & NGUYỄN LANH | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|