huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH

Go down 
+5
letuanvu
tranvanhieu
nguyenngocson
Hồ Văn Vinh
anhdung1954
9 posters
Tác giảThông điệp
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 6:35 pm


Như đã hợp đồng lúc 2giờ30 đêm 19/08/2013 ngày mai 12 giờ trưa lả bạn Khắc Xinh
sẽ gọi về cho Dũng (vì lúc đó mạng bận không gọi được) rứa là đúng giờ,tiếng tút tút  
lại vang lên nhưng lại xui cho Dũng cái tai nghe bi hỏng nên thấy hình nhau mà chẳng
nghe ai nói  chi cả lúc đó phải thay máy mới trò chuyện được.Sau hai tiếng rưởi nói
chuyện vui buồn,thăm hỏi sức khỏe ôn lại chuyện củ,mình cảm  thấy như sống lại của
một thuở học trò đang thức dậy trong lòng , bạn đã gặp vợ,con mình hàn thuyên tâm sự,
hỏi han sức khỏe,công việc học hành
Mình thành thật cám ơn bạn đã có những lời chào hỏi đến gia đình .
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH <a href=HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Dung_110
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH <a href=HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Dung_210
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH <a href=HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Dung_310
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH <a href=HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Dung_410
Nhân đây tặng bạn tấm ảnh nó có dấu ấn mà bạn
đã ôm kỉ mấy chục năm trời bây chừ mới thổ lộ .  .  .

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH 4amu


Được sửa bởi anhdung1954 ngày Tue Aug 20, 2013 11:38 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Gợi nhớ xa xăm về một thời của " ĐẠO TẶC KX "   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 8:43 pm



Gợi nhớ xa xăm về một thời oanh liệt của " ĐẠO TẶC KX "
          Nhìn hình ảnh chùa Từ Đàm trang nghiêm và cổ kính là thế mà lại làm cho ta nhớ lại những chuyện không hay,nếu không nói là mờ ám của tên " Đạo tặc KX "hơn 40 năm về trước.
          Mặc dù " hắn "với ta như mặt trời ,mặt trăng cách trở.Thấy mặt hắn lấp ló đàng Đông là ta "VÙ" sang đằng Tây ngay lập tức.Vậy mà số phận lại run rủi cho ta biết rất nhiều về thành tích bất hảo của hắn mà liên quan đến ngôi chùa nầy là một.Nếu ta nhớ không lầm thì hắn đã "đào tường khoét ngạch "vào nơi thâm nghiêm, cung kính nầy,nơi mà mọi người chỉ biết đến tình thương để mà..... khiêng chuông mõ,đồ đồng hay...THÙNG PHƯỚC SƯƠNG  gì đó để đem về giải quyết cho "Bộ Tứ quậy"của hắn chăng?

Hơn nữa đời người đã trôi qua,mong một lời xác quyết để cho tâm hồn được thanh thản.
VINH BƯƠI MÓC
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeTue Aug 20, 2013 10:25 pm

Hỡi tên VINH BƯƠI MÓC ?  ?  ?

Hãy lắng nghe bài nầy nhé


Vinh viết ( khiêng chuông mõ,đồ đồng hay . . . . thùng phước sương ) như rứa là 3 mục tiêu của bọn " TỨ QUẬY " hồi đó phải không ? Nhưng nếu khiêng chuông mõ thì nặng lắm,vì chuông mõ chùa này to lắm không mần răng bưng nổi,nếu " TỨ QUẬY "nghánh THÙNG PHƯỚC SƯƠNG nhỡ thùng không thì làm sao ? ? ?. Như vậy theo VINH BƯƠI MÓC thì tứ quậy vào chùa để làm chi ?
1 là cầu an
2 là cầu siêu
3 là cầu cho tứ quậy trúng lộc
4 là sám hối tội lỗi .  .  .
Cuối cùng TỨ QUẬY đồng thanh niệm :
NAM MÔ HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH 6ik5
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 5:51 am


Gởi Anh Dũng,cựu Bộ trưởng Dầu lửa
Vinh bươi móc không thể trả lời đáp án của bạn được.Lý do:Bạn phải thêm
vài gợi ý đáp án nữa thì may ra VINH BƯƠI MÓC mới có thể trả lời được.
Bởi vì mỗi khi hắn ló mặt trong chùa thì chắc Phật phải "Trốn"thôi nên
Bốn mục đích theo ý của Anh Dũng là bất khả thi.
Thân --Vinh Móc Họng
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 8:07 am


XINH ƠI LÀ THẰNG XẤU KHẮC ĐẸP!

Ban đầu tau xem mi với thằng" Dũng dầu lửa"nói chuyện với nhau thấy vui vui, nhưng nhìn tấm ảnh chùa Từ Đàm hắn tặng kèm theo chú thích "có dấu ấn"mà không hiểu Dũng dầu muốn nói lên điều gì(?)...sau đó đọc mấy lời Re của Vinh điệu tau mới phát họa trong đầu được những gì liên quan đến thời kỳ đồ đồng, đồ giấy...tiền ngày ấy.
Nếu đúng có kẻ đạo chích tuổi TEN mô đó đục vách khoét tường đột nhâp vào chùa để...chơi, thì đây mới đúng là "quỷ thứ thiệt",có phải mi không hở thằng tê?! Nếu là mi, hôm nay ngày rằm Phật Di Lặc vẫn cười hỷ xả nếu lở mi bồng ông ra đường hóng mát ông vẫn cười thôi.Hoặc giã mi mượn "của chùa" cái thùng Phước Sương đem đi phụng sự cho "lủ quỷ trường tui " thì mau mau trả lại gấp đi Chơi Khắc Đẹp.
Lần này tau chắp cả hai tay hai chân lạy tụi bây nếu đúng tui mi làm chuyện quá...minh bạch.
Khai đi Cu, mi vô chùa mần chi trong nớ?!...

Sơn mổ.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 5:07 pm

VỤ ĐẾN CHÙA TỪ ĐÀM "CẦU...TRÚNG LỘC" CỦA TỨ QUẬY

Xinh "quỷ thứ thiệt" ơi!

Ngày hôm ni đang là ngày Vu Lan thắng hội, là ngày "Xá tội vong nhân", là ngày tự tứ của chư Tăng, con cầu xin chư Tăng nguyện cầu Chư Phật độ trì cho thằng bạn "quỷ thứ thiệt" (lời thằng Sơn nỗ)tên là Lê Khắc Xinh Pháp danh Vô Thường thoát  ...khỏi lầm mê (TRONG DZỤ THĂM     CHÙA TỪ ĐÀM năm...xưa), đến bến bờ giác, như lời trưởng lớp Lộc đã..."dạy": "Biển khổ mênh mông nhưng biết quay lại là bến bờ".
...Nam mô Vu Lan thắng hội Bồ tát ma ha tát, Nam mô Vu Lan thắng hội Bồ tát ma ha tát, Nam mô Vu Lan thắng hội Bồ tát ma ha tát...

Mau lên đi "quỷ thứ thiệt" ơi!, hôm ni chư Tăng đang còn "vào Hạ", mi mau khai ra trước hội đồng "huequochoc6774" đi rồi tạm thời đến ngôi chùa Viên Giác ở Hanover hoặc chùa ...nữ (NI) nào đó  mà: ..."Đệ tử kính lạy..." cho được vài trăm lần đi! Mi có nhớ bài của thằng Tam XÚI ĐÚNG gởi cho mi không? hắn đây:

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Images?q=tbn:ANd9GcQt4LLuFyissGzatUmvMGCF3lquoPYwuIsssaJLOLj6ueL-Nc5o
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 6:48 pm



"TAM QUẬY" ƠI ! RÁNG MÀ CHỜ NHÉ !
           Tụi mi mới quy tụ được có ba thằng mà đã muốn " BANH NHÀ LỒNG " chợ Đông Ba rồi,huống hồ có thêm thằng thứ tư nữa.Tau đang phân vân không biết có nên cho thằng quỷ Hồng Hà xuất hiện hay không đây !? Tau hình dung lúc đó thiên hạ sẽ "đại loạn" cở nào ! Nay lại loài thêm ra cái vụ án " CHÙA TỪ ĐÀM " nữa làm tau lo lắng quá.Chắc vụ này tau phải tham khảo ý kiến của Quân Sư " Sơn Đĩ " mới được.
           Thôi thì trước mắt tụi mi cứ hứa với tau là khi hội đủ " BỘ TỨ " thì sẽ không gây thêm chuyện ác nữa,mà lỡ có thì chỉ làm một việc là cùng nhau về Huế vác cái " CHÙA TỪ ĐÀM " đi bán mà thôi,để tau và thằng "Sơn Đĩ " lúc đó sẽ hát bài :

Quê hương " tui " miền trung .
Sớm hôm chuông chùa " hết " rung ...
Hì ! Hì ! Thằng bạn " ác ma " của tụi bây đây.
VŨ THẢO KHẤU
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 8:25 am


Các anh ơi em vô tội,
Em chỉ vô chùa để cầu nguyện thôi
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH <a href=HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Giaing11
Hồ Giống


Được sửa bởi hogiong ngày Sat Aug 31, 2013 4:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 2:00 pm



Sắc - Không
            Các bạn đi quá đà rồi.Nhất là Vinh DANANG.Không nên để bạn Vinh dụ khị các bạn nhe! Bẫy đó.
            Thật ra Xinh,Giống,Dũng,Hà có vào chùa thì cũng như Tạ Tốn vào chùa Thiếu Lâm thôi.

Sắc tức thị không - Không tức thị sắc.
Tâm Khôi
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: "Để lại Dấu Ấn"   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeFri Aug 23, 2013 3:01 am



Để lại "Dấu Ấn" tại chùa Từ Đàm hơn 40 năm về trước
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con …"trốn"… được người con thương,…
        Suốt mấy năm trời,từ Dòng Cứu Thế  Phú Cam đến Nhà Thờ Tin Lành tọa lạc trên đường Nguyễn Du,con đã lê gót với niềm ước vọng như các câu hát trên, nhưng…lời nguyện cầu của con không được cảm ứng.
       Hôm đó,trạm dừng chân sau khi trốn học của tụi con lại là Chùa Từ Đàm,cách nhà Bộ Trưởng Dầu Lửa Trần Anh Dũng không tới mười thước.Nghỉ mát trong sân Chùa dưới những cây nhãn lồng,sau khi "phát tâm“ hái để lót lòng,con bước vào Chánh Điện một mình để xin "Phước“. Con phải vào một mình vì tụi bạn cùng đi là "Ngoại Đạo“ nên  nhiệm vụ của tụi nó chỉ là canh gác thôi.
       Cửa vào Chánh điện khép kín nên con phải đi vào bằng cửa hông.Trong  Chánh điện,chỉ một mình con bơ vơ lạc lõng,có lẽ vị Trụ Trì và các Chú Điệu nghỉ trưa.Con quỳ trước Phật Đài,Chí Tâm Đảnh Lễ: "Lạy Phật,hôm nay đệ tử đến đây định cầu xin như trong các bài hát trên nhưng quỳ đến "long đầu gối“ rồi mà chẳng thấy có… "Bóng Hồng“ nào lai vãng,…Với nỗi lòng thất vọng,nhìn qua nhìn lại chỉ thấy thùng Phước Sương là đẹp,nên con đổi ý,xin Ngài cho con "ÔM“ thùng Phước Sương một chút,không quên cầu khẩn kính xin Ngài "Gia Hộ“ được "tai qua nạn khỏi“,con cũng không quên quay lạy Tả Hữu Thần Hộ Pháp cùng che chở cho con để di tản thùng Phước Sương ra khỏi Chánh Điện mà không bị phát giác.
       Lời cầu xin của con đã được "chứng giám“,con đã rinh thùng Phước Sương ra sân mà… lính của Ba Thằng Vũ không đến.
       Hí hửng cả bọn lục đục cạy thùng,nhưng rồi thất vọng vì bên trong chẳng có ...hình “Đức Thánh Trần“ nào cả.
       Thấy tụi nó "Xìu" như cái lốp,con an ủi : hồi nãy tao chỉ cầu xin rinh được thùng Phước Sương ra,mà quên xin có đầy "tịnh tài“ trong đó!!! Thôi,đó là Duyên.Rồi cả bọn phát cười với "bộ mặt hồn nhiên“ của tuổi Học trò.
       Rồi để chứng minh lòng tham của con "Có“ đáy,khệ nệ một mình con kéo thùng Phước Sương đặt lại trước cửa Chánh Điện rồi chuồn lẹ.
       Hôm nay,hơn 41 năm sau,nhân ngày rằm tháng bảy,ngày xá tội vong nhân.Nhìn lại ảnh Chùa Từ Đàm do Dũng Quậy vừa đưa lên trên trang huequochoc6774,con xin …Thành Tâm Sám Hối.
       *** Dũng ơi,tao trả lại "Dấu Ấn“ rồi đó!
       *** Vinh Bới "MÓC“: Mi đoán trúng chỉ 50%,còn lại mi đã "MÒ“ sai: vì thùng Phước Sương "RỖNG“.
       *** Sơn Lưỡi,Hiếu Thất Tình,Vũ thảo khấu:" Quỷ Thứ Thiệt "này qua đây được Quý Thầy và Đồng Đạo ban cho danh "Hộ Pháp“. "Hộ Pháp“ công quả đến nỗi người ta bảo: Phục vụ cho Chùa và Bá Tánh chắc để chuộc tội hồi xưa đã dám rinh thùng Phước Sương của Chùa (vì ở Chùa bên Đức,tao cũng hay kể chuyện này).
       ***Vũ Thảo Khấu:  Lần này mi lạy tao cả tay lẫn chân được mấy lần?
       *** Giồng Đồ Cổ: Mi khỏi cần đính chính,ai cũng biết mi vô…(số) tội.
       *** Lân "Mò“ tay trái: "sắc tức thị không,không tức thị sắc“,tao không rành tiếng Hán mấy,tao hiểu nôm na là...: "lấy Hư làm Thật, lấy Thật làm Hư“

Nam Mô A Di Đà Phật,
Bao Nhiêu Tội Lỗi (Chỉ) Dành Cho "Bần Tăng"
Mùa Xá Tội…Vong Nhân
Thích…Everything
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:31 am



Các bạn thân mến,
          Sau bao nhiêu ngày chờ đợi để nghe câu chuyện "Để lại dấu ấn ở chùa Từ Đàm" của bạn Lê Khắc Xinh,vừa đọc mình vừa ngạc nhiên,vì không biết vì lâu quá hắn đã quên hay cố tình giấu giếm sự thật,hay lấy chuyện này đậy lên chuyện kia,mình muốn thay hắn viết câu chuyện này của hắn tại vì mình chắc chắn hắn không viết lên sự thật này,sự thật thì rất dài nhưng mình tóm tắt lại.
                                                          ĐỂ LẠI DẤU ẤN Ở CHÙA TỪ ĐÀM CỦA LÊ KHẮC XINH
                                                         (từ đây "mình" là Xinh đó chớ không phải Hồ Giống)
          Hôm đó cũng như mọi ngày sau khi trốn học định qua Đồng Khánh chơi nhưng giờ này các em còn trong lớp thành tụi mình kéo đến nhà Hồng Hà ở dốc Bến Ngự,rồi tới nhà Trần Anh Dũng ở Từ Đàm,vừa đi vừa bàn tính ngày mai tụi mình làm gì cho vui: chọc phá mấy thằng cùng lớp hay trốn học đi "xi nê".
          Bàn tính chưa xong thì tụi mình đã đến chùa Từ Đàm,nhìn thấy cây bồ đề bên trái của cổng chùa im mát,bóng cây to lớn như sự che chở của ”phật tổ từ bi”,sân chùa yên tĩnh làm tâm hồn mình thư thả,đây là nơi nghỉ chân tốt nhất,ngồi bên nhau nói cười vui vẽ với "bộ mặt hồn nhiên“ của tuổi Học trò.
           Tụi mình đang quên hết ngày mai,bỗng nhiên cửa chùa hé mở mình tưởng mấy thầy đi ra nhưng nhìn kỹ lại đây là một cô gái trong chiếc áo dài trắng thước tha,không biết nàng một mình vô chùa cầu nguyện cho mình hay cho ai.Bình thường về việc này (chọc gái) thì mình phải nhường cho thằng khác nhưng hôm nay trời xui đất khiến mình làm vẻ anh hùng "để đó cho tau" nói xong mình trực chỉ về hướng của nàng với mấy con mắt theo dõi của tụi hắn.
            Định xỗ một vài câu nham nhở,sỗ sàng cho mấy đứa nó coi chơi,vừa đúng lúc nàng quay lại nhìn về hướng mình.Nhìn thấy khuôn mặt của nàng,(mình không thể nào diễn tả hết được),khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt vừa hiền từ vừa lãng mạng,với một nụ cười làm "hồn vía mình lên mây" mình đứng sững như Từ Hải,miệng nói không ra lời,nhìn theo cho đến lúc nàng ra khỏi cổng chùa khuất bóng trên chiếc xe đạp.Mình muốn chạy theo nhưng nàng đã đi mất,nhìn tụi nó đang ôm bụng cười,mình cũng không nói năng chi,im lặng để đầu óc được tĩnh táo hình dung lại khuôn mặt nàng.
            Kể từ hôm đó mình như một người khác, lời ăn tiếng nói cũng thay đổi, đầu óc cứ suy nghỉ vu vơ, bao nhiêu tâm trí đều bỏ hết vô một người mà chưa một lần nói chuyện, chưa được biết tên, một cảm giác rất lạ lùng chưa hề có với mình khó mà diễn tả được, mình muốn tìm kiếm bạn bè đễ tâm sự nhưng sợ tụi nó chê cười,muốn nói mà không nói được ấm ức vô cùng.
           Hằng ngày trong lớp học mình mong cho thời gian qua mau, giờ tan trường mình hấp tấp thúc dục tụi nó đi về con đường cũ dẫn đến chùa Từ Đàm, chùa vẫn nằm yên đó vừa trang nghiêm vừa cổ kính,bóng mát to lớn của cây bồ đề vẫn còn đây nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy bóng dáng nào,lòng buồn vô hạn, dưới cây bồ đề bạn bè vẫn vui cười như xưa,nhưng mình đầu óc mênh mang,trong lòng khấn nguyện" mong đựợc gặp một lần thứ hai".
          Giờ đây chắc mình đang thấm thía cái gì gọi là tình yêu, giờ đây mới hiểu được ý nghĩa của mấy câu thơ này (của Nguyễn Bính):

"Có ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"

gió vẫn hiu hiu nhưng mây đã nhè nhẹ bay đi mất, giờ đây mình cũng mới hiểu tâm trạng của bạn mình (thằng khờ Hồ Giống) sau giờ tan học hắn nhảy lên chiếc Honda chạy bán sống bán chết,không kể nắng mưa,không kể lời chế nhạo của bạn bè,đến chùa Bảo Quốc.Tự nhiên mình thấy thương hắn.
          Ngày này qua ngày khác mình vẫn đi con đường cũ, vẫn ghé lại chùa, những lúc rảnh tui mình lên tuốt Nam Giao, như mò kim đáy biễn nhưng vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại nàng, ôi tình yêu đơn phương,ôi tình yêu học trò thật là lãng mạng, bỏ biết bao nhiêu công, trốn học không biết bao nhiêu ngày, tốn biết bao nhiêu ly cà phê  cọng thêm mấy ly chè, mấy dĩa bánh của bác cai Thậm mình "khao" tụi nó. Nhưng rồi mình cũng phải đối diện với sự thật, sự thật phủ phàng làm lòng mình cay đắng, niềm hy vọng đã hết, tình yêu đầu đời cũa mình kết cuộc như thế hay sao?  giờ đây mình tưởng  nàng như một bóng ma hiện lên rồi biến mất.
            Rồi hai ba tháng trôi qua, không biết hôm nay vì sao tụi mình thấy rất vui vẽ, nói cười xôn xao, ba hoa chích choè,thằng đi thằng chạy, tự nhiên con đường ngắn lại mình tới Từ Đàm hồi nào không hay, theo phản ứng tự nhiên mình nhìn về hướng chùa, bỗng nhiên mình thấy như  đang ở trong mơ, vẫn tà áo trắng đó, vẫn vóc dáng mong manh, mình bỏ lại tụi nó chạy nhanh qua chùa tiếng động làm nàng quay mặt lại nhìn, cười rồi đi thẳng vô chánh điện, chắc nàng cũng thấy mình thật tức cười nhưng mình vui mừng không xiếc. Mình đứng lại dưới cây bồ đề đưa tay vuốt mái tóc bù xù, sửa lại bộ áo quần nhăn nheo,ôn lại mấy câu nịnh bợ, lãng mạng mình đã học trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, vừa đúng lúc tụi nó vừa tới, nhìn mình với con mắt tội nghiệp rồi oà lên cười bây giờ mình mới hiểu được tâm trạng của mấy thằng bị mình chọc mấy hôm trước,(mình sẽ không chọc ai nữa),mình trở nên mềm yếu quay lại van xin tụi nó" để yên cho tau”,mình biết lần này mấy thằng ác ôn sẽ không tha mình nhưng đây là cơ hội đầu tiên,không muốn thành cơ hội cuối cùng dù phải trả một giá rắt đắt mình cũng bằng lòng.
               Thời gian như đứng lại, đôi mắt mình dính vô 2 cánh cửa của chùa,run rẫy đợi nàng, tụi nó đứng sắp hàng phía sau như đợi xem một sự kiện lịch sử sắp sửa xảy ra, cánh cửa từ từ hé mở nàng bước ra tim mình đập mạnh,lấy hết can đảm cười xã giao với nàng nhưng miệng vẫn câm như hến, bao nhiêu bài học tán gái đọc tới đọc lui mấy tháng trước đã bay theo ngọn gió chiều, nhưng may quá nàng nhìn mình rồi mở đầu bằng câu  "Đứng giữ chùa à"  mỉm cười rồi tiếp  "hay trốn học" mình ấp úng trả lời "..không....không",chắc nàng cũng đã từng nhìn thấy cảnh thằng bé tiểu học đứng trả bài trước cô giáo xinh đẹp này rồi, hình như đã biết mình muốn nói gì ,hỏi gì? dù không hỏi mình cũng biết nàng lớn hơn mình một hai tuổi, lời ăn tiếng nói rất là chững chạc, đầy tự tin. sau một vài câu mình lấy lại tinh thần, bắt đầu bình tỉnh trở lại, rồi nàng giới thiệu tên nàng "tôi là H.."rồi hỏi mình tên gì "là..là..Xinh..Lê Khắc Xinh",mấy thằng kia phụ họa thêm "hắn là Xịnh chớ không phải Xinh mô",tụi nó cười thỏa mãn, bước ra khỏi chùa rồi chạy băng qua đường (cám ơn tụi bây) nàng vui vẻ "bạn Xinh vui quá hí".
               Giờ đây trên sân chùa yên tỉnh chỉ còn mình với H.. mặt giáp mặt mình thấy  khuôn mặt nàng rõ ràng hơn ,khuôn mặt vừa xinh xắn, dịu dàng, đôi mắt vừa hiền từ vừa lãng mạng thu hút tâm hồn mình, đôi má ửng hồng, bờ môi mặn mà quyến rũ, mình nhìn nàng say đắm, mong thời gian ngừng lại nơi đây,nàng cũng biết mình đang mê mẫn nhìn nàng,nàng đứng yên không nói,nụ cười trên môi như mời mọc,thân thể nàng cử động thước tha,khiêu gợi làm mình điên dại, ôi tình yêu thật là tuyệt vời.
                  Đang say đắm trong giấc mơ tình ái, bỗng nghe tiếng nàng thẹn thùng trách nhẹ "nhìn chi dữ rứa,… H.. phải về rồi” làm mình tỉnh giấc, mình cười không nói theo nàng ra khỏi cổng chùa, nàng dắt xe đạp mình đi cạnh nàng, thật là hạnh phúc, vừa đi vừa chuyện trò, càng lúc càng vui vẽ, càng thân mật cho đến lúc nàng ra lệnh “thôi về đi” nàng lên xe ngoãnh lại chào, mình đứng lại nhìn theo.. cho đến lúc tụi nó đến vỗ vai chúc mừng,la hét ầm ỹ, mình hãnh diện nhìn tụi nó như một người chiến sĩ vừa được gắn một huy chương vàng trước ngực.
                     Từ đó mình không mơ màng gì đến những cô gái khác,đầu óc mình chỉ nghĩ về H... tưởng như nàng là người con gái đẹp nhất trên thế gian này, và mình cũng trở thành một phật tử chân chánh, mình tin tưởng hơn vào sự mầu nhiệm của phật tổ từ bi “đã nghe lời con cầu nguyện”, mình tự nhiên yêu thích ngôi chùa này " ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm" ôi bóng cây bồ đề im mát này mình sẽ không bao giờ quên.
                      Mình thường đến thăm nàng, con đường lên Nam Giao tự nhiên ồn ào lên bởi tiếng xe của tụi mình chạy lui chạy tới, mỗi lần gặp gỡ nàng vui cười, nàng thường trách minh "mần chi mà lui tới hoài" nhưng lời trách thật đáng yêu, tình yêu làm mình mù quáng,dại khờ nhưng thấy đầy hạnh phúc, làm mình yêu đời hơn bỏ quên hết những gì mình làm trước đây "chọc phá bạn bè" ,làm những chuyện không có ý nghĩa.
                      Hôm nay mình lại tới,nhưng không như những lần trước cãm thấy có gì khác lạ, lần đầu tiên nàng mời mình vô nhà, trong nhà không có ai, mình thấy đôi mắt nàng đượm vẻ u sầu, sau một vài câu chào hỏi nàng dặn mình đừng đến nửa,mình định hỏi vì sao?tự nhiên nàng cầm lấy tay mình,mình như bị điện giật, hồn vía lên tới chin tầng mây quên hết muốn nói gì,….mình đứng yên tận hưỡng giây phút thần tiên, rồi không biết can đảm của mình từ đâu đến mình ôm nàng,hôn lên môi, nàng không cự tuyệt, chỉ trong vài giây phút nàng đẫy mình ra, rồi ra lệnh "về đi" lần đầu tiên trong cuộc đời mình nếm được cãm giác này, thật tuyệt vời, mình bước ra khỏi nhà nàng, bước lên xe đầu óc mơ màng, tim còn đập mạnh.
                          Mấy ngày sau đang ngồi suy tư đang đợi vô lớp bỗng tụi nó hốt hoảng chạy đến báo tin" nghe nói nàng đã theo chồng đi mất rồi" mình không tin vì chưa nghe nàng nói đến, nàng chỉ 17,18 tuổi, quá trẻ đễ lấy chồng,dù không tin nhưng cũng phập phồng lo sợ là thật, hấp tấp theo tụi nó chạy ra khỏi trường chạy lên Nam Giao, khi đến nhà nàng cữa nhà đóng kín, hôm sau rồi hôm sau nửa cũng không gặp, vừa buồn vừa lo lắng,mình tìm hỏi những người hàng xóm chung quanh nhưng không cũng không gặp ai,đành quay trở lại nhà nàng, vừa lấp ló thì gặp mẹ nàng vừa mở cữa, mình không chờ đợi được đành mạnh dạn bước vô hỏi thăm, mẹ nàng cho biết nàng đã theo lời cha mẹ hứa hôn từ lâu cho mãi đến hôn nay mới đi theo chồng vào tuốt miền nam, mình như sét đánh ngang tai, không còn tâm trí đễ suy nghĩ, không đũ can đãm đễ nghe hết câu chuyện, mình cám ơn mẹ nàng, vội vàng ra khỏi cổng như người mất trí, bước lên xe hối thúc bạn mình chạy mau không nói tiếng nào, mình sợ sự thật nhưng mà sự thật cũng đến rồi.
                         Trên đường về ngang qua chùa, vô cùng đau khổ, vô cùng tuyệt vọng, mình dừng lại tìm nơi yên tĩnh,  vội bước vô chùa đi thẵng vô chánh điện, lần đầu tiên mình bước vô đây, trong chánh điện,chỉ một mình bơ vơ lạc lõng,mình quỳ trước Phật Đài nước mắt tuôn rơi,chí tâm đảnh lễ:   con cầu nguyện cho người con yêu được hạnh phúc dù tim con đau nhoái…..vết thương lòng này con xin một mình gánh chịu.....Nam Mô A Di Đà Phật.
                          Nàng ra đi không một lời từ giã, nàng đã cho mình hạnh phúc, cho mình hy vọng, cho mình đau khỗ, cho mình đắng cay, đã đễ lại "Dấu Ấn" trong tim mình, trong ngôi chùa Từ Đàm mến yêu này.

                                                                 
                                                                                   Ký tên:  Lê Khắc Xinh
                                                                                      (Hồ Giống viết thế)




Được sửa bởi hogiong ngày Mon Sep 02, 2013 5:17 am; sửa lần 22.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: " Từ Hải" (徐海) 1967-1974   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:47 am


"Từ Hải" (徐海) Hồ Giống ơi,
Viết tiếp đi,tao đang đọc,đúng đó,nếu mi có hứng,kể luôn lần tụi mình vào "Học"
trường Đồng Khánh,bị bà cai rượt chạy vòng vòng trong sân trường luôn hí.
Thằng nhác M nhất trong đám.
Xinh
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:03 pm


Viết "sơ sơ" với "4 thằng quỷ sứ".
        Hi! chừ là chỉ riêng tau có thể dùng từ "4 thằng Dũng, Xinh, Hà, Giống" được thôi.
        Số là tau thấy tụi bây rất ư là dễ thương,đúng là những tâm sự,suy tư của học trò quậy phá.Sau 35 năm gõ đầu mấy đứa nhỏ học trò quậy như tụi bây tau rút ra một kết luận rất ư là ... chính xót như sau:
        + Học trò nam quậy khi ra đời thì không sợ ai hết,chỉ sợ "sư nữ Hà Đông"
        + Lời trần tình của học trò quậy luôn luôn ... đúng với chính miệng nó.
        + Quan hệ với nhau ngoài đời của các học trò ni với nhau rất ư là thắm tình,chân thật và ...đầy cảnh giác.
        + Thầy giáo như tau thường chỉ nhớ học trò quậy nhiều hơn nhớ học trò không phá phách.Đặc biệt nhớ nữ sinh đẹp nhiều nhất.
        + Học trò nam quậy thường chỉ nhớ về cố giáo đẹp,ít nhớ đến ông thầy.
        + Về già,học trò quậy nhớ về Trường,Lớp nhiều hơn học trò ngoan.Lý do: đó là nơi mình nổi bật nhất,được nhiều người quan tâm và đề phòng nhất.
        Do vậy,tất cả những gì mà "4 quái" đã,đang và sẽ viết đều là rất hay,rất đáng trân trọng.Riêng tau sẽ đọc rất rất kỹ để tìm hiểu và trang bị cho mình áo giáp mặc trước khi lên lớp.
        Bạn Giống viết rất hay. Cứ tiếp tục đi để cho Xinh học tập cách hành văn của bạn.

Thân ái bắt tay trái,
Ngọc Lân

Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 5:37 pm

Chào "bộ tứ Siêu quậy".
Đúng thật là tau không ngờ tụi bây đứa mô cũng có biệt tài cả ( còn thiếu thằng Hông Hà chưa lộ diện nên không biết có tài chi . Thằng Dũng thì làm "phó dòm" ( không biết hắn hay quay ống kính vô mô ) thằng Xinh thì có tài "làm thủ lĩnh" và bi chừ viết văn cũng hay . Nhưng bất ngờ nhất là Hồ Giống , tau không ngờ mi viết văn cũng "tuyệt cú mèo " vậy .....Tau đang bận mà cũng tranh thủ vào đọc và đọc xong đành phải tốn thời gian gõ bài khen mi đây.
Cứ phát huy tiếp đi nghe Giống ! tụi tau đang chờ đọc tiếp đó.
Thân mến.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: "Từ Hải"    HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeSat Aug 24, 2013 5:53 pm

"Từ Hải" (徐海) Huequochoc6774 thương,

"ngóc đầu" dậy đi anh "Từ Hải", em là Thúy Kiều đang chờ anh thâu trắng cả đêm, không lẽ "viết" của anh "hết mực" rồi nên anh không viết tiếp như anh hứa, anh cố gắng "nhúc nhích" đi để chứng minh là anh còn xài được, nếu không thì thằng bạn nối khố của anh là.. Lê Khắc Xinh, em gõ nhầm, ...Mã Giám Sinh... từ Đức về thì khổ em nữa, lúc đó em chỉ biết than câu:

"Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng ...chim khoái ở luôn"


đến lúc đó anh có " chết nằm" cũng kệ anh đó nghe anh 徐海.

Em của anh,

Thúy Kiều thế kỷ 21
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitimeMon Aug 26, 2013 9:23 pm


Anh Mã Giám Xinh yêu quí ơi,
Anh đã qua Đức thì anh ở luôn bên đó đi,còn Thúy Kiều thế kỷ 21 thì
anh giao cho em,nhưng phải chắc chắn Thúy Kiều thế kỷ 21 nghe,nếu
Thúy Kiều xa xưa thì anh muốn mần chi thì mần.em chưa "hết mực"
mô (còn chút chút) anh phải nhẫn nại,anh không muốn em viết bậy
viết bạ rồi làm mất danh tiếng của anh,làm ô uế câu chuyện.
Em
Mã Giám Làm
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH   HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HÀN THUYÊN TÂM SỰ BẠN LÊ KHẮC XINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH
» Chào các bạn
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» NHỚ BẠN KHẮC XINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến