huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THÂN GỞI NGỌC SƠN

Go down 
+2
nguyenngocson
buivanloc
6 posters
Tác giảThông điệp
buivanloc

buivanloc


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 08/04/2013

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: THÂN GỞI NGỌC SƠN   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 10:56 am



Sơn thân mến,
            Được tin bạn đã quá lâu (qua bài “Đi Tìm Sơn Tặc” thật ly kì và hấp dẫn của thám tử “Vũ Thảo Khấu “),nay mới có dịp “ Quá Giang ” Diễn Đàn nầy để viết mấy dòng “DŨA” Sơn đây.Rất mong bạn đừng trách.Dù bạn nay đã lên chức ông ngoại,nếu bạn không chấp (nửa đường) thì tụi mình cứ "mi,tau" như ngày còn đi học cho nó thân,được không Sơn?
            Nhìn mấy tấm hình mi trên forum.Tau nhận được ngay.Khuôn mặt không thay đổi mấy.Vẫn mái tóc bồng bềnh,vẫn dáng dấp thư sinh,vẫn “đĩ” như ngày còn đi học.
            Không hiểu định mệnh nào đã đẩy đưa mi lưu lạc về tận vùng đất Bà Rịa hoang vu? Nhìn "Sơn phiêu bạt" ngồi hút thuốc trầm ngâm mà tau cứ ngỡ mi là chàng nhạc sĩ họ Trịnh đang nghêu ngao bài "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi....Ta đi loanh quanh cho đời mỏi mệt..." chỉ có khác chăng là chàng Nguyễn Ngọc Sơn...”đĩ trai”, “Mồm mép”,và ” Nỗ Banh Xác pháo” hơn hẵn mọi người nhiều.
            Sơn thân mến,“phiêu bạt” mấy chục năm nay vẫn còn phiêu bạt, bộ không tính trở về Huế nữa sao? Cám ơn mi đã nhắc đến kỷ niệm những ngày ở xóm Trường Bia và lời nhắn “tung cánh chim tìm về tổ ấm”.Rất mong nhưng không biết chừng nào mới thực hiện được.Mấy chục năm qua với bao thay đổi.Người xưa,cảnh cũ chắc chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt.Sợ ngày trở về mình lại phải lạc lõng và choáng ngợp trước mọi thay đổi của quê hương mình ? Có lẽ mi cũng như tau,về già lại trở nên hoài cổ,nuối tiếc những cái không còn.
            Nếu tau nhớ không lầm thì hình như hồi đó mi ở gần lăng Vạn Vạn (?),xuống chút nữa là trạm Kiểm soát và gần đài phát tuyến Thanh Lam?
            Kĩ niệm về mi tau nhớ nhất là có lần mi đem mấy tấm hình thuộc loại XXX vào trường "san sẽ" với bạn bè.Tau ráng căng mắt nhìn mà chẳng thấy gì bởi vì mấy tấm hình đen ngòm như mực! Chỉ khổ cho cái trí tưởng tượng của mấy thằng con nít tò mò.Dẫu sao cũng phải tri ân mi về bài sinh vật học…vỡ lòng.Có lẽ nhờ mi phần nào mà nhiều đứa bạn đã lên chức ông rất sớm.
            Nghe đâu con cái mi đã trưởng thành hết,chắc vợ chồng mi cũng nhẹ bớt cái nợ cơm áo? Tửu lượng mi (và mấy đứa bạn nữa) có lẽ đã đến trình độ thượng thừa rồi.Thấy bàn nhậu bia chất cao như núi mà tau thấy...lạnh người.Bộ tính mượn hơi men để đốt sầu ly hương sao?
           Tau vẫn còn đi làm,mong ngóng ngày lãnh....tiền hưu.Đứa con gái còn đi học nên còn phải giúp một vài năm nữa.Rất vui khi được tin và nhìn hình mi và những bạn bè cũ nhưng cũng thoáng chạnh lòng khi thấy thời gian qua mau quá.Mấy "thằng nhóc" ở Quốc Học ngày xưa bây giờ xấp xĩ tròm trèm 60 cả.Thôi thì bạn bè có dịp gặp thì cứ nhắc nhau "đừng thèm đếm tuổi,chỉ đếm niềm vui" ,Sơn hí?
           Một vài lời thăm mi.Thân chúc mi và gia đình được sức khỏe,may mắn.

Bùi Văn Lộc.


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:CỤ TRƯỞNG.   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 6:24 pm

lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol! 
CHÀO CỤ TRƯỞNG!

Tau chỉ nói thêm một nơi ni một tí nữa thôi, còn chừng mô tau đã mail cho mi và "tâm sự loài chim biển" hết rồi...
Xồi ơi! tau gọi như rứa trong cái thân mến của tụi mình, như mi thấy đó:vô đây mới thấy đám già tụi mình mặn mòi thắm thiết nghĩa tình còn hơn thời trẻ, bất biết thân sơ sang hèn không thành vấn đề, cái quý nhất ở đây là cái tình, thiệt đó! và cũng chính nơi đây y như quan niệm của mi "đừng thèm đếm tuổi, chỉ đếm niềm vui"phải không anh Xồi?!...
Quên cám ơn mi đã tri ơn tau bài sinh vật học vở lòng...đầu đời đó, thằng quỷ Xinh trốn qua Đức...guốc vẫn không quên lận trong lưng quần, kê làm bài học gối đầu nên sản xuất một lèo mấy trự ngon lành, xong mới chịu xuống..."tóc".

Thân ái!
Sonditrai.  

Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Các Tấm Hình XXXL thời Đệ Nhất Cấp   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 8:42 pm



Đính chính.
Thưa cựu Trưởng Lớp 9/1, lạy "Ôn Ngoại“ Sơn,

         Em đây,em gái miền Trung,quê Nghệ An (cũng thuộc về miền Trung mà) rất lấy làm ...sung sướng...khi thấy anh tái xuất giang hồ.Mấy tấm hình đó là "của em"...Tân Bụng,không phải của Ôn Ngoại Sơn mô,điều này em đã thưa lại với Ôn Ngoại trong ngày "Quăng Nôi" khi tuổi đời vừa tròn 60 của thằng già dịch Sơn.
         Em nhớ rất rõ ràng,Tân Bụng thay vì mang cho anh em mấy lon đồ hộp,nó "bay" lộn nên đem chiến lợi phẩm toàn hình màu XXXL (không phải XXX như Cụ viết mà là XXXL,có thêm chữ L nữa).Cu Sơn lanh ...miệng (nhờ có lưỡi dài) nên xem trước và phát lại cho các bạn học cùng lớp có loại máu 35 giống nhau.Sáng hôm nay em có  "tiếp" Hồ Giống hơn hai tiếng,Đồng Sĩ Hanh gần bốn tiếng,có nhác đến mấy ảnh màu đó,tụi nó cười ầm lên và xác nhận là tụi nó cũng được lãnh  "chiến lợi phẩm" này.
         Riêng em,sau mỗi lần "nghiên kiếu" mấy tấm hình đó,hoặc là em phải "chào cờ" để tưởng nhớ công lao người đã tạo ra hình đó,một đôi khi,em phải "nằm sấp" lại để cố quên đi những cảm giác rùng rợn khi nghĩ đến...Cu Tân đu người trên xe GMC của mấy chú GI để đem chiến lợi phẩm về.
         Anh đừng tưởng Ôn Ngoại Sơn vì mê thân hình "dài" của anh nên chỉ tặng riêng cho anh một mình đâu nhé," Ôn ... Ngoại...Tình" nên cũng phát lung tung cho các người yêu cùng lớp …Hên là em đem được mấy tấm hình đó qua đây,nhờ vậy em có được NĂM TRỰ,còn anh Trưởng lớp chỉ có "only one“ vì "anh yếu sức“ …không rinh theo nỗi.
        Cu Sơn,mi học bài ở mô mà nhận vơ hình của người khác rồi đem lên forum la hét nhận là của mình rứa.

Chào Anh cựu Trưởng lớp
Kẻ yêu anh mà không dám...chửi
Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi sư phụ   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 9:03 pm


Xinh ơi ! Sáng nay mi lại cho tau một trận cười khoái chí khi đọc bài viết của
mi đính chính cho Sơn và Bùi văn Lộc.Tau thấy lạ lạ : Văn vẻ,chữ nghĩa,ngôn
từ mà mi thường hay dùng cho mấy thằng bạn mi để chổ mô hết rồi ?.
Tau thấy mi viết hơi  dè dặt và có vẻ lịch sự đó -Thôi thì làm đĩ mười phương
cũng chừa một phương lấy chồng phải không sư phụ .
TAM
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:XINH NĂM TRỰ.   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 10:14 pm



XINH NĂM TRỰ.
          Mã vệ Thằng Năm Trự! tau có nói một hai là của tau mô mà mi la làng tới cái xứ rừng rú ni.Của ai mặc kệ không đóng dấu cứ vơ đại về đưa lên forum chơi rứa đó,Cụ Lộc Xồi chỉ biết tau chìa ra rồi chụp lấy vội vã cám ơn đút ngay vô túi quần bản photo đã nhòe nhoẹt mất luôn chữ L nên khi thưc hành trật bài trật bản thiền ra chỉ có "only one"...còn mi quá lanh,vồ ngay bản chính trốn đi nghiên kiếu một mình kỷ các thế trận trong bí kíp "Tam thập Lục trận đồ" đó và thắng năm trận mang về cho phu nhân mi năm chiến lợi phẩm ngon lành,mi còn không biết im mà sung sướng hả thằng dê ôn dịch,tau "thương" anh em, phân phát hết cho tụi bây hết cuối cùng tau phải nhớ mang máng mà thực hành riết đâm ra bị tẩu hỏa nhập ma thân bại danh "liêt" ốm trơ xương mi không thấy răng?!
          Mi học giỏi còn tau học dở nhưng tau không làm chuyện ruồi bu nớ mô thằng quỷ...tau cám ơn Cụ Lộc vì Cụ tri ơn tau đã chìa ra và...chộp.
          Tiếc thay thằng Tân Bụng (nhà cách nhà tau 3km) đã lên thiên đàng rồi nếu không thì hắn cười vỡ bụng vì cầm nhầm dzụ ni khi để lại tàn dư quá sung sướng ...        

Tau.
Sơn Ba Trự.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI NGỌC SƠN   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeMon Aug 19, 2013 4:31 pm

THÂN GỞI NGỌC SƠN Son%2520xinh2%2520copy

Chà chà! mấy hôm ni mình nằm trong "cốc" của sư cọ Anh Ngốc không
biết ngoài ...giang hồ huequochoc6774 ni (ngôn ngữ nói) cũng tranh bá đồ vương gớm
nhỉ! Thấy hai...ÔN (ngôn ngữ nói) Sơn lưỡi + Xinh quậy như cặp vợ chồng...
"phu xướng phụ tùy" Hiếu tui ngứa ngáy... sáu đầu ngón tay quá (do
không bấm phím được 10 ngón) vì "mệ tui" khôn (ngôn ngữ nói) cho,
"mệ tui" mà cho chắc tui thò luôn cả ...hai chân vô QUẬY quá.
Thôi, vài câu để bày tỏ ...Ý của mình chút chút, tui về lại cốc
"GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU" múa mép đây...
THÂN GỞI NGỌC SƠN Sonxinh
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:HIẾU QUẬY.   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeMon Aug 19, 2013 5:59 pm

afro  afro  afro  afro  afro  afro 
THƯA NGÀI TÁN SỈ NGÔN NGỮ HỌC TRỜ VĂN HI.
(Nghề phụ:nhân viên bán chữ nhà sách Lạc Việt)

Thưa ôong! em tưởng mắt em qua ngưỡng 60 đã lem nhem nên mượn thêm của mệ cái kính nữa mang vô mà cũng chẳng chộ, chẳng hiểu mô tê ôn viết cái chi chi...em muốn trịnh trọng thưa ông nhưng hai chử oo không biết cho nó đội nón o mô cho ra ông...
Lở bán nhà ăn chơi rồi nên dốt càng dốt thêm nên chuyến này em bán tiếp mấy hecta cu su để sang Tây một chuyến coi thử bên nớ xài chử nghĩa ra răng, em dân mắm ruốc, làm thuê cuốc mướn, học hành kém cỏi làm sao so bì với ngài :một tán sỉ ngôn ngữ học, lại có trong tay một đống sách củ do buôn bán ế ẩm còn lại thì tha hồ mà nghiên cú (ngu...kiến, lạy ôn em không dám mạo phạm).
Thưa oong! ôông! thôi phiền toái quá cứ Ôn như Huế mình đi, tiếng địa phương của Mạ mờ, ôn gởi vô cho em ở trong rừng mấy cuốn sách để em học, mai mốt làm thí sinh tự do đi thi kiếm cái bằng Hậu Ưu về sao khử thổ mần thuốc trị bệnh u... ngài nhé!
THÂN GỞI NGỌC SƠN SON2

Vài lời tâm huyết gởi ngài.

Lạy ngài Tán sỉ ngôn ngữ học.
Sơn u u minh minh.
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI NGỌC SƠN   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 9:57 am


Loạn ngôn với L
Các bác cẩn thận giùm em khi nỗ lung tung trên diễn đàn nhe.
Đừng quên rằng em và anh " xồi" có tên bắt đầu bằng chữ L đó.
Anh Xinh bây giờ đổi sang họ Chung chưa? Nếu cần cứ báo,
em sẽ gởi cho anh mấy viên thuốc "5L".
Em trai " cùi bắp".
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI NGỌC SƠN   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitimeThu Aug 22, 2013 11:08 am

Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation 
CẢNH BÁO!

Y sì như em trai cùi bắp có ý nhắc nhở, từ nay quý bác bớt quăng lung tung giùm với...
Xinh ơi! cẩn thận! coi chừng thuốc quá date, nhớ "đọc kỷ hướng dẩn sử dụng trước khi dùng"
Sơn lép.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THÂN GỞI NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI NGỌC SƠN   THÂN GỞI NGỌC SƠN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THÂN GỞI NGỌC SƠN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN
» NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG
» GỞI "VINH RÒM"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến