huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
buivanloc

buivanloc


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 08/04/2013

THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 9:20 am



Thân gởi: 
Ôn Vinh “Ho Lao” cùng mấy ôn huequochoc6774

         Do tui quá bận bịu nên ít có thì giờ để tham gia cùng mấy ôn,mong mấy ôn thông cảm cho Lộc Xồi này,mặc dù trong thâm tâm tui không bao giờ quên mấy ôn được.
         Cũng mừng cho Diễn Đàn càng ngày “DỤ KHỊ” thêm nhiều ôn lưu lạc đã lâu,nay mới tìm được như Hồ Giống,Đỗ Lương,Hữu Hòa,Nguyễn Lanh,…mà đặc  biệt ấn tượng nhất là “ÔN NỘI”Lê Khắc Xinh.
          Tui xin mạn phép mấy ôn để  có vài dòng với thằng “Ôn nội”ni nhé.
Xinh thân mến,
Tui đây là  Lộc xồi, cựu trưởng lớp 9/1.
          Định mở đầu bằng lời chào "Kính thưa ông Lê Khắc Xinh" nhưng sợ "ngài" tổn thọ nên thôi cứ "mi, tau" như ngày xưa cho thân,mong bạn đừng chấp.Được biết mi”Tìm về tổ ấm” đã lâu,nay mới có dịp lên đây để “Dũa”mi một trận.Rất cảm động về lời kêu gọi "hồi hương" của mi.Rất mong mỏi nhưng không biết chừng nào mới thực hiện được.
          Có lời thành thật khen bạn.Trí nhớ vẫn minh mẫn,văn từ vẫn rất dí dỏm,trào phúng,vẫn vui tươi rộn ràng như Tết.Mấy bài mi viết rất hay và vui nhộn quá.Tau được một trận cười no bụng. Sau 40 chục năm vụ thủ tiêu sổ điểm lớp 9/1 và vụ đốt trường sau khi mi thú tội lại trở nên những đề tài thời sự nóng bỏng. 
          Mi đừng để hai “sự kiện lịch sử" này chìm vào quên lãng lần nữa,uổng lắm và nên viết sách để… bán.Chỉ cần đánh bóng,huyền thoại hóa nhân vật Lê Khắc Xinh một chút là ăn tiền.Nên ếm nhẹm nguyên nhân vụ đốt trường và đánh cắp sổ điểm v.v…nghe có vẻ “thảo khấu” và trần tục quá.Đại khái nội dung tiểu thuyết kể về "Cuộc tổng hỏa công phòng học vụ Quốc Học" do thiếu niên anh hùng Lê Khắc Xinh tự phát tổ chức để phản đối chính sách giáo dục hà khắc (thầy cho zeros không nương tay!!!).Cuộc tổng hỏa công không may bị thất bại,chàng thiếu niên anh hùng Lê Khắc Xinh bị thương nặng sau đó bị bắt vào ty Cảnh Sát và bị tra tấn tàn nhẫn nhưng cương quyết không khai tên các đồng bọn v.v...Tau phịa ra như rứa,nếu mi thấy được thì tiến hành,bảo đảm sách sẽ bán chạy như tôm tươi. 
          Mi đúng là lanh như quạ.Có lẻ nhờ mấy lần thực tập kinh nghiệm đột kích phòng học vụ Quốc Học? Cơ duyên nào đưa đẩy mi qua tận trời Âu? Chắc thỉnh thoảng mi cũng có.... trèo,vượt tường Berlin qua bên kia để kiếm mấy mệ bộ đội Đông Đức? Hàng rào trường Đồng Khánh cao vời vợi mi còn trèo qua được thì tường Berlin chỉ là chuyện nhỏ,phải không Xinh?
          Nghe mi đã qui y và là thành viên sáng lập chùa...sư nữ ở Munich (?),tau xin chúc mừng,mặc dù cũng hơi nữa ngờ nữa tin.Tau nhớ lõm bõm hình như trong kinh Phật có dạy "Biển khổ mênh mông nhưng biết quay lại là bến bờ".Mi ráng quay lại để kéo thêm vài đứa bạn và...vài mệ cùng xuống nước để… lột quần cho khổ cả đám! (Như ngày xưa mi đã từng kéo Lê Quý Tri xuống sông Hương).Sẵn đây tau nghĩ ra một pháp danh tiếng Anh có lẽ rất thích hợp với mi: "Thích... Everything"(thứ nào đệ tử cũng không chừa).Nếu mi thấy hợp thì lên chùa xin đổi lại.Nhớ đã qui y rồi thì đừng trèo hàng rào qua nhà hàng xóm nữa nghe bạn?
          Riêng tau,tướng cao lêu nghêu nhưng chậm chạp.  Mãi tới năm 81 mới ra đi,qua đây năm 82,tau vừa đi học vừa đi làm một thời gian.Đang học EE ở đại học gần đây thì "bị" lấy vợ.Ban ngày đi làm,buổi tối ráng vào trường,một thời gian chịu hết nỗi.Trả bài ở nhà còn không thuộc huống chi bài ở trường,nên đành phải bỏ bớt một.Đến nay vẫn còn nặng nợ áo cơm,sức khỏe nhờ trời vẫn bình thường,chỉ có điều hạnh kiểm và học lực càng ngày càng tệ,(trả bài rất nhếu nháo,lúc thuộc lúc không và chuyên môn “trốn học”).
          Vừa rồi có nghe tin mi phải vào bệnh viện,nay đã được hoàn toàn bình phục chưa? Không biết bệnh tình có liên quan chi đến việc lạm dụng Viagra không?.Có lời khuyên bạn,tụi mình đã tới cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi,phải lấy chữ "Khiêm" làm trọng,ráng nhún nhường một tí,chứ mi cứ đua đòi theo lớp trẻ,đêm bảy ngày ba,thì chỉ có đường ... trèo hàng rào qua bên kia thế giới sớm.
         Nghe Tam nói mi có đứa con đang học ở đại học San Diego (Cách đây chừng 200 miles xấp xỉ 2 giờ lái xe) Hy vọng mi có dịp đi thăm con thì nhớ báo cho bạn bè bên Mỹ biết trước để... cao bay xa chạy. Bốn chục năm rồi mà nghe lại tên "Ngài" vẫn còn rợn tóc gáy!
         Chúc mi và gia đình được mọi sự may mắn tốt lành.Xin có lời thành thật ngưỡng mộ "Chef". Không biết bà xã mi có bùa gì mà ếm được ông Lê Khắc Xinh suốt mấy chục năm trời nay không nhúc nhích cựa quậy chi cả? Đúng là thầy cao tay ấn.
         Viết vài dòng để ”Dũa” mi,tau định cho vào một hai câu tiếng Đức cho nó "hợp thời" nhưng chợt nhớ ra hồi ở Quốc Học mi đã nói tiếng...”Đan Mạch” nhanh như gió rồi nên không dám múa rìu qua mắt thợ.
         Tạm biệt mi ở đây.Hẹn bạn già một dịp khác để cà khịa chuyện tầm phào.

Bùi Văn Lộc.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 2:43 pm

TRƯỞNG LỚP BÙI VĂN LỘC!

Xin chào mừng Lớp trưởng BÙI VĂN LỘC (chef của các chef  (chef lớp, chef
cao nhất…chef luôn cả “tứ quậy 67-74” – dân Mafia Ý gọi là Capo di Tutti Capi,
đệ tử của Kim Dung gọi là Minh chủ võ lâm) chính thức  xuất hiện để …ra tay
chấn chỉnh…hai phái hắc bạch giang hồ của lũ Quỹ sứ “huequochoc6774”.
Và kẻ đầu tiên phải ra tay ...DŨA chắc chắn là tên GIANG HỒ ĐẠI ĐẠO Lê Khắc Xinh.

Đúng rồi lớp trưởng LỘC CAO NGỒNG (lời thằng Lanh ròm) ơi! Chỉ cần trị một
thằng nớ là Lũ quĩ "huequochoc 6774" …núp dưới …bánh bèo (lời của chính nó-
Xinh quậy đấy) thôi!

Thằng lính Hiếu lùn (ngồi lớp thì bàn đầu, sắp hàng vô lớp cũng đứng đầu
- như hình “Hội nghi Diên hồng”) rất vui khi lớp trưởng (chuyên ngồi bàn
cuối, nhưng khi cầm cờ đi diễn hành các dịp lễ lớn của trường lại đi đầu)
mở màn forum có …hơi hướm QUẬY. Chắc chắn lính lác (ít nhất là của
thất 3,.. chin 1,…) sẽ nô nức, phấn khởi đi theo sau cho đến tận
….cuối trang này “huequochoc6774” luôn đó lớp trưởng ơi!

Xin gởi lời chào CHEF của “chef của các chef” và các cháu (không biết mấy
CHEF,mấy đứa?!) và cầu chúc sức khỏe.
Thân ái.
TVHIẾU
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 6:07 pm



XIN CHÀO LỚP TRƯỞNG " LỘC XỒI " !
        Lâu quá mới được đọc lại những lời văn dí dỏm của mi,nếu mà cho tau mỗi tháng một lần thì hay biết mấy.Tau nghe mi "dũa" thằng Xinh thật " đã " cái lổ tai,nhưng tau báo cho mi biết là thằng ni hắn lì lắm,bao nhiêu đó chưa đủ " xi nhê " đâu !?! nhất là từ khi hắn kết bè,kết lũ,tụ tập lại được cái "Bộ tứ siêu quậy " của tụi hắn (thật ra tụi hắn còn thiếu thằng Nguyễn Đình Hồng Hà).
        Ê ! cho tau " lè mí " với mi một chút xíu,nhưng mi hứa với tau là đừng nói cho đứa mô biết nghe,đó là tau đã kiếm ra thằng quỷ Hồng Hà rồi,nhưng chưa đúng thời điểm cho nó xuất đầu lộ diện. Mi ráng thường xuyên lên đây để "dũa" cho tơi bời tụi nó.Còn thằng Anh Dũng và thằng Hồ Giống nữa,làm răng cho xứng danh thằng Hiếu " lùn " đã phong tặng là "MINH CHỦ VÕ LÂM".  Hẹn sớm gặp lại.

THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính gửi anh cựu trưởng lớp Bùi Văn Lộc   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitimeSun Aug 18, 2013 9:56 pm



Kính gửi anh cựu trưởng lớp Bùi Văn Lộc
       Chắc anh không nhớ tui mô hí,ban đầu tui cũng không nhớ anh nhưng sau khi đọc những bài đăng lên của bạn bè rồi mới sực nhớ,Bùi Văn Lộc,Lộc Xồi, trưởng lớp,học giỏi nhất lớp,cao ráo mặc quần lai tới đầu gối v.v. thì ra anh là tên cầm đầu của bọn "danh môn chánh phái" năm xưa,ngày ấy tui phải tránh xa anh một chút xíu vì anh quá gương mẫu,quá tốt với bạn bè,học quá giỏi (nhưng không kiêu ngạo),tụi tui cũng biết "tà không thắng chánh" thành ra không dám đụng tới anh và cũng rất kính phục anh.
       Nhưng hôm ni tui đọc câu anh viết "chỉ có điều hạnh kiểm và học lực càng ngày càng tệ,(trả bài rất nhếu nháo,lúc thuộc lúc không và chuyên môn “trốn học”)" anh thật làm tui thất vọng,đất Mỹ là nơi đễ anh dụng võ,tài năng năm xưa của anh ở mô ? à,mà anh đang nói học lực của anh ở trường hay ở nhà đây ? Sau khi anh " bị " lấy vợ thê thảm vậy hay sao,trả bài nhiều quá chịu khôn nổi hí,chắc thằng Xinh nói đúng tại sao anh phải đứng khoanh tay,nếu hắn nói đúng chắc anh phải kiếm loai mạnh hơn Viagra một chút rồi.
      Thôi chào anh,chúc anh khỏe mạnh và hạnh phúc.À anh cũng đừng bận tâm tới lời kêu gọi "hồi hương" của thằng Xinh vì hắn tự nhận mình hèn và định trốn luôn ở Đức.

Hồ Giống
TB: Tuấn Vũ lời " lè mí " của mi làm tau gọi thằng Xinh và thằng Xinh gọi tau 3,4 lần ngày hôm qua,có thiệt không cha nội.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Không Nhúc Nhích   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 2:59 pm



Gởi anh Lộc XXXL chuyên gia "Nhúc Nhích",
         Lộc Xồi "XXXL" đã viết: "...Không biết bà xã mi có bùa gì mà ếm được ông Lê Khắc Xinh suốt mấy chục năm trời nay không nhúc nhích cựa quậy chi cả?..."
         Thích... Bệnh Viện chuyên gia nằm sấp cứu tao với,nó bảo tao "suốt mấy chục năm trời nay không nhúc nhích cựa quậy chi cả?...",làm răng mà đúc ra năm trự được hả mi.Mi có tài vừa "nằm sấp" vừa ...huýt sáo với "Chim",giải thích giùm tao đi.
        Tao nghĩ,thằng Lộc Xồi học bài chưa đến nơi đến chốn đã vội thực hành,nên tẩu hỏa nhập ma rồi,cũng vì mấy ảnh XXXL của thằng Sơn Lưỡi cho lén hồi chưa thằng nào trong đám tụi mình  ...có tóc cả.

Kính "Chào" không "Nhúc Nhích"
Xinh "Thẳng Đơ"
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH   THÂN GỞI MẤY ÔN  & LÊ KHĂC XINH Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THÂN GỞI MẤY ÔN & LÊ KHĂC XINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN
» EM XIN CÓ Ý KIẾN.
» ĐÔI DÒNG TÂM SỰ CỦA BẠN LÊ KHẮC XINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến