huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Empty
Bài gửiTiêu đề: LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...   LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Icon_minitimeWed Aug 14, 2013 10:54 pm

flower  flower  flower  flower  flower  flower 
CÁC BẠN THÂN MẾN!

Thật sự mình rất vui, rất xúc động và hạnh phúc nhiều lắm ngày mình tròn 60 này.
Bất chấp thời tiết, bất kể gần xa, bất biết thân sơ... các bạn đã hiện diện để minh chứng cho tình nghĩa mến thân bằng hữu,bạn ở xa hoặc không đi được hoặc nhắn tin hoặc điện thoại chúc mừng...có bạn ở tận bên kia nửa vòng trái đất gọi về "bắt buộc"phải nói chuyện tới bốn tiếng đồng hồ mới chịu...
Ôi!nói sao hết những tình cảm ưu ái mà các bạn đã dành tặng cho mình...đó là những món quà vô giá và lớn lao hơn bất cứ món quà nào ở trên đời này, để rồi tạm biệt lưu lại cho gia đình mình những ấn tượng tuyệt vời của TÌNH BẠN.
Mình sẽ không nói hai từ Cám ơn đâu mà chỉ cất giữ vào góc trái ngực mình...
Thân ái!
Miền Đông Nam Bộ.
NguyengocSon.

------------------------------------------
cherry  cherry  cherry  cherry  cherry  cherry  cherry 
PHẦN SƠN NỖ PHẢN HỒI!

*SẾP QUỲNH!cám ơn sếp gởi quà vô cho em nhân ngày tròn năm em quăng nôi để lên giường.Nhưng mà hàng sếp gởi vô hình như bị đổi (tráo) rồi sếp ạ!sếp tin tưởng chi Thằng kẽm nớ,ngày bữa chi hắn mà sếp tin,hắn cứ xực cho đã rồi ra chợ Bến Thành Sè gòng mua bỏ vô đóng gói lại thì đố ai biết,chỉ có Ngọc Anh phát hiên nên chi ngồi trong bàn tiệc hắn cứ bấm hông Ngọc Anh hoài sếp ơi!...
*BẠN VINH DẦU GIÂY!Lần đầu tiên gặp bạn mà thấy bạn tiếp xúc như thân quen từ lâu lắm làm mình rất vui...Vâng!mình sẽ cùng các bạn khác đến thăm nhà bạn một ngày gần đây,rất vui khi nghe bạn vào sân chơi huequochoc6774.Quên hỏi bạn hôm đó lái xe về có tốt không.Hẹn ngày gặp lại Vinh nhé!
*ANH DŨNG!  Vi déo mi cho tau và cả nhà xem tau bú lần sau cùng, món quà cùa mi tau xài hoài chưa mòn miếng mô.cám ơn mi hí!
*LÂN TAY TRÁI! thằng bạn hiền như "cùi bắp",tài xế nhiệt tình đưa đón bạn hữu đường xa,sống chân thật với anh em và uống không chừa cặn...rất tuyệt! Cu Lân nì ! trước khi mi chia tay mi có hỏi như ri:mấy cây mọc quanh nhà có phải lá lốt không?lá lốt cuốn thịt bò nướng chắc được hí!tau rất nhạy nên tau hứa lần gặp mặt kế tiếp sẽ có món"thịt bò nướng cuốn lá lốt" Ok?!vừa rồi đám giổ phụ thân tau có món"bao tử hầm tiêu"thấy mi thích bà xả tau tính mần lại nhưng mùa này tiêu mới trổ bông nên chuyển qua món"giò heo nấu nấm "thấy Cu cậu" hưởng ứng " cũng nhiệt tình nên bà xã tau vui lắm...
*ANH NGỐC!mi đưa bình sửa cho tau bú lần cuối sao thấp quá làm sao tau bú,hay mi thèm để dành lát nữa mi xơi của tau,mi hay mắc cở với mấy o Đồng Khánh hay răng mà uống có mấy ly mặt đỏ dử rứa Anh Ngốc.Ăn nói nhẹ như mi hèn chi chộp được một mệ lôi vô Nam phải rồi...
*Ê TRÙNG KẼM!thấy mi có mặt trong ngày dự lể quăng nôi của tau là tau rầu rồi, tau biết trước nên chi thiệp mời mi tau có ghi chú: " sự hiện diện của bạn tăng thêm phần hao tốn cho gia đình chúng tôi ",đúng y chang.Tau cúng bốn phương tám hướng xin an lành 8 chén chè mi dứt đẹp 4 chén còn la làng nổi chi thằng kẽm, chưa kể "đẩn"một bụng tré,vả,mắm...cuối cùng ôm bụng vì chè và mắm oánh lộn nhau trong "thùng nước lèo" của mi,đúng không? (vì mắm dõm do mi tráo hàng) khà..khà...
*HÒA THƯỢNG XINH! mi không có mặt mà như có mặt,vì tháng ni mi phải ăn chay (nhưng ngủ mặn) tiếng cười rỗn rãng của mi làm tau sợ mít trên cây rụng bể đầu (vì lúc đó tụi tau ngồi nhậu dưới gốc bồ đề) mà răng lúc ni mi cà lăm dử rứa? tau...tau...tau...bộ mi tính ôm khẩu đại liên hay răng mờ làm một tràng tạch...tạch phát sợ.Tau ước ao một ngày xấu trời mô đó mi về nơi khỉ ho cò gáy ni một bữa để vợ tau nấu đãi mi vài món thưởng thức,tuy không ngon nhưng nuốt được.Ừ.vợ tau vui tính lắm,nàng chỉ buồn và nỗi cơn tam bành lục tặc nếu tau về trể và có mùi khác lạ trên người...
*HỒ GIỐNG! mi nói y như ý tau " thà chết không khai ",nhất quyết không khai bú của ai,loại sữa gì? vào thời điểm nào? dại chi mà nói,thằng Xinh hỏi vô duyên Giống hí! Chắc hắn chỉ quen dùng một thứ sữa đúng nhản hiệu hắn ưa dùng nên hắn mập,còn tau bú đủ loại sữa nên ốm,nhưng tau thấy sữa lạ có mùi vị đặc trưng riêng của sữa lạ nên vẫn thích vì nó thơm ngon đến giọt cuối cùng phải không Giống?! khà...khà...khà...
Thôi chào tụi bây,tau vô ngậm tí ti đây.
Sơn chút chút.
Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...   LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 10:09 am


Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
 
Hôm qua mình bận tí việc nên tạm gác lại, bửa ni mình Re tiếp cho các bạn đây:
---------------------

*THIẾU TÁ THÔI! trong bữa tiệc nếu thiếu...Tá,thì đài phát mất sóng và mau thấm say.Thiếu tá uống đẹp,ngẫu hứng đọc thơ hay nhưng khai man lý lịch (1950) bắt tau kêu bằng anh tau không chịu,cho dù lớn tuổi hơn tau ai biểu học cùng niên khóa với tau là mi mi tau tau ráo trọi,Ok?!
Ông chủ đồn điền tặng chai rượu giá trị quá em mới mần hai ly "mắt trâu" mà hết thấy đường gắp mồi,đúng là tiền nào của nấy,tau chỉ ngại đường xa,trời tối lại mưa ngại chạy xe không ổn thôi,chứ ở lại thì tau cũng ráng chơi "tẹc ga" với ông chủ một bữa cho đã,hãy đợi đấy! hẹn dịp tới nha thiếu tá...
*ĐĂNG TUẤN! với Tuấn,qua mấy cuộc điện thoại mình biết bạn nôn nóng đến thăm nhà mình,bận việc nhà,vào lo cho con xong lẽ ra bạn trở về nhà nhưng vẫn cố nán lại về chung vui cùng gia đình mình,gặp gỡ anh em,điều này làm mình rất cảm động tấm chân tình đó.Nghe Thôi alo cho mình hai anh em đã về tới nhà mình rất an tâm.Cứ như thế Tuấn nhé! cố giữ sợi dây này mãi bền chắc bạn nghe!...
*VŨ BỤI BẶM! lại dzụ chè,Thằng râu kẽm alo "chưởi" tau,nói thằng Vũ đớp luôn 3 chén chè không nghe ai nói tiếng nào,còn tau chỉ "nếm" thêm chén chè đút bên bờ sông Hương mà lên án tau dữ rứa,chuyện ni gia chủ vô tội à nha,tau chỉ biết vì uy tín mi bị Anh Ngốc hạ rồi còn Cu Vũ tuy bụi nhưng uy tín đầy mình,hắn nghe hắn cho nổ tiếp đó Vũ.
*HIẾU LÙN! coi bộ dạng mi là tau đoán mi đang ganh với tau,có ai tranh dành chuyện bú mớn chi mô mà mi giẫy nẫy lên,lại còn cắt xén chỉnh sửa tin nhắn của tau rồi post lên diễn đàn nữa chứ,có lẽ lần sau tau phải đóng dấu lên y như ảnh tụi tau đưa lên diển đàn phải ịn dấu huequochoc6774 vô cho "chéc en" không thì mi buồn mi đem về làm của riêng thì "bình mực" lắm...mi muốn bú sửa dê,sửa voi chi tùy mi đừng rủ rê tau,tau muốn tồn tại chứ không chết trong cái "thung lũng tình yêu" nớ.chấm hết.
*THƯA ÔN SUPER XÚI! ông anh hơn em những 10 tuổi cơ à! thế thì còn gì để ham vui nữa ông anh,em thì còn làm tiệc quăng nôi,còn anh theo ý em đề nghị ông anh nên làm "lễ trả phòng" là vừa ông anh ạ!để ra ngoài hưởng không khí tươi mát,lơ lửng bềnh bồng trên sóng nước sông Hương nghe người diễn ngâm bằng xương bằng thịt rót vào tai những áng thơ tê tái nổi da gà thì hay biết mấy chứ ngồi trong phòng nhìn chi mấy bài thơ của thằng Sơn đĩ lượm lặt đưa anh.Ông anh thấy em Xúi Đúng không?! Nếu anh ưng cái bụng thì để em thưa chuyện với chị xin cho anh...Ok?!...
*Ê ÔN AD RÒM! ôn làm sếp mà ăn ở như rứa làm lính như tui làm răng coi cho được,mặc dù tui đã bán nhà để lo cho đại tiệc,nhưng vẫn thuê mướn nhân công dọn dẹp bãi cỏ trước chòi của tui cho trực thăng ôn đáp,vậy mà phút chót ôn báo hết xăng không bay được,răng ôn không nhờ Cựu bộ trưởng bộ dầu lửa Anh Dũng vài trăm lít đổ vô mà bay,hay ôn không nở rời xa bình sữa quen thuộc của ôn hoặc sợ tay hàng xóm "chôm" bộ đồ cổ bình,núm của ôn,ôn làm anh em tụi tui buồn ôn đó nghe,để chuộc lỗi ôn nên mần cái lễ nho nhỏ gọi là "lễ quăng nôi " để anh em trong này ra dự nghe ông Ắc...
Thôi tới cử rồi tạm biệt mấy ôn, em trốn vô đây!
Sơn chút chút.

 
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...   LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 7:25 pm



GỞI SƠN " BOM 500 Cân Anh "
         Thôi Sơn ''Nổ'' ơi ,mi bày ra cái lễ quăng nôi để mà mắt mí thằng ở xa,tụi nó không biết hậu trường lể quăng nôi khôn có chi hết,chỉ có mấy lon bia mà thôi còn hắn lấy mí thùng bia không để chụp hình cho nó ra vẻ xôm tụ chứ tụi bây khôn biết hắn là Sơn Nổ hỉ,còn chai rượu càng '' khôn'' có chi.Cái chai đó hắn đựng nước trà chụp hình lên đố ai mà biết,tụi bây bị hắn gạt.Tau ăn có mấy chén chè là hết,bởi vậy hắn có câu " sự hiện của Qúy Vị là tăng thêm phần tốn kém cho gia đình của em ".
         Thôi hỉ tau cho mi hết phách táu lổ miệng,tau kể ra cho tụi hắn biết mưu mô của mi,mi phỉnh ai chứ tau khai ra có ngày tụi thằng Hiếu vô xử mi đó, thằng Anh Dũng gởi tiền vô ủng hộ cho mi làm lễ quăng nôi,mà khôn làm cho đàng hoàng :Nội,Ngoại chỉ còn mình mi đó

Vài hàng cho mi rõ
Tau TRÙN  RÂU KẼM
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TRÙNG KẼM.   LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 9:29 pm

Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball  Basketball 

Ê THẰNG MÊ ĂN.


Xem ra cho tới giờ phút ni mi vẫn còn ấm ức chuyện ăn uống, tau hy vọng nói lời cuối cho mi và dứt khoát không thèm nói nữa...
Tau rất lấy làm ân hận vì sự có mặt của mi, mà hình như tau mô có mời mi nhỉ?! chắc là vợ tau ghi thiệp nên chi quên tên mi gạch dưới đỏ chót...(ý là đắn đo đó mà) lần tiếp theo làm lể hấp hôn của tau chắc chắn trong danh sách không có tên Trùng Kẽm: tên mê ăn háo sắc, ngồi trong bàn tiệc liếc hoài "mụ"cụt đọt kế nhà tau, dẩn chứng cụ thể thiệp mời 11g khai hỏa, mới 4 giờ sáng mi đã trốn vợ ôm áo quần ra trụ đèn đường mặc,(chính mi đã thừa nhận trên bài mi viết) thay vì xách gói trái vã của sếp Quỳnh gởi (may mà ở xứ này có trồng vã) vô tủ lạnh mi chộp đại gói mướp đắng (cũng chính mi khai có Vũ, Anh, Lân... làm chứng) làm vợ mi càu nhàu mấy ngày liền, còn vợ tau bửa cơm mô cũng cho tau nếm mùi trái đắng...tau nói không sai phải không thằng ôn hoàng dịch lệ?!
Lẻ ra tau vì ngày vui nên bỏ qua chuyện nhỏ, nhưng tai tiếng mi sau chuyến đi Huế bay vô tới đây "thơm "quá, nên bửa ni tau cho mi banh xác luôn, nếu tau là chỉ huy trưởng của mi bảo đảm 30 giây sau giáng cấp cho mi ra khiêng thuốc nổ cho tau là vừa Cu Kẽm ạ!
Mi đứng thẳng người lên, ưỡn ngực ra để tau gắn huy chương cho, nhiều lắm:Tráo hàng, mê ăn, dê già...kèm theo phần thưởng:hai trái bom...bi.Chào chef đi Cu Kẽm.khà...khà...khà.

Sơn Bom tấn.  
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...   LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
LỄ QUĂNG NÔI! lời cám ơn và Reply...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Huế-Họp mặt thường kỳ Quý 3
» MỜI THÔI NÔI.
» DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN
» Trương đại nhân ơi khó thật !
» Re:GỞI TRẦN QUANG MUA

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến