nguyenthoi1950
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 07/08/2013
| Tiêu đề: GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH Mon Aug 12, 2013 3:23 pm | |
|
Ngày hôm qua việc mày nhờ kiếm thằng Lành,tao đã nhờ mấy người quen ở xóm cũ kiếm thằng Lành “xích lô”,có vợ bán cá ở xóm anh Trọng (con mụ Thỏ).Trước mặt nó là nhà o Lường. Người quen cho biết tin,nó đã chết từ lâu.Hiện vợ nó bán cafe ngay trước hẻm cũ.Kinh tế gia đình thì để tao tìm hiểu rồi báo cho mày sau.Hiện tao đang nhờ xin số điện thoại của vợ nó để liên lạc,tìm hiểu rồi báo cho mày. Khoảng cuối năm này tao về Huế,dự định rủ anh em cùng lớp mình ở Tiểu học Gia Hội về thăm trường cũ,bạn cùng lớp vẫn còn đông.Tao có bàn với các bạn,ai có điều kiện thì đóng góp 1 chút để làm quà,trước nữa về thăm trường,sau tặng quà cho các cháu.Tại bây giờ mình làm người lớn rồi thì cũng làm giống như các người lớn ngày xưa tặng quà cho mình vậy (tao được lãnh phần thưởng 2 năm). Nếu có gì mới tao sẽ báo cho mày.Ê có cái gì kỷ niệm xưa về tao mày kể cho tao nghe với,hôm qua mày nhắc lại vài chuyện mà tao quên hết rồi
Chúc mày và gia đình sức khỏe Thôi “xưa” | |
|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH Tue Aug 13, 2013 4:01 pm | |
| Số ĐT của bà NGA: 0935528571
| |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH Sat Aug 17, 2013 2:20 am | |
|
Chào "Tướng sáu sao rưởi" Nguyễn Thôi
Cám ơn mi nhiều.Ngày "mua giường mới" cho Sơn Loa,mi cho tao biết qua cuộc điện đàm,thằng bạn thân chí tử của tao vẫn còn mang nợ trần.Ngày hôm sau,tao đọc tin mi báo,nó đã đến cõi khác chơi.Chán quá tao tắt máy không đọc nữa và ngồi như kẻ mất hồn.Hôm sau vô lại diễn đàn lại,thấy Cu Hiếu viết rõ thằng bạn mà tao đang lùng kiếm đã nhập Niết Bàn hơn 15 năm rồi.Tao sẽ liên lạc tìm bầy con nó. Vụ Tiểu Học Gia Hội,tao sẽ gọi cho mi.Chuyện mà tao kể về mi khi còn nhỏ,tao sẽ kể lại trên Forum này cũng như cuộc nói chuyện với Tuấn Vũ,Văn Vinh,Ngọc Anh,Sơn Đĩ,Ngọc Lân,Trùng Râu Kẽm,Đăng Tuấn,… +++ Cu Hiếu,cám ơn Cu Hiếu muôn lần,thằng mô gán cho Cu Hiếu biệt danh Tim Lạnh sẽ bị nghiệp báo,chắc chắn nó sẽ không bao giờ có vợ...bé lần thứ hai.Hai lần Cu Hiếu làm phước đi kiếm người tao mang nợ,hai lần người ta bỏ chạy đi lên cỏi khác,có lẽ cõi trần này lắm oan nghiệt quá phải không Cu Hiếu?. +++Khi tao nhờ Tướng Nguyễn Thôi tìm thằng bạn nối khố này,có đứa hỏi có phải tao kiếm Lành hiện giờ đang làm việc ở Sài Gòn không?.Tao xin trả lời,không phải Lành này,tao không biết nó. Bạn của tao thường là những thằng rất bình thường,những thằng chơi với nhau "đêm xã láng,sáng về sớm"," TAN HÀNG-CỐ GẮNG...mò dậy chơi tiếp". Trên forum này tao có một số bạn chơi rất đẹp,giúp bạn mà không cần nhờ thằng khác phô trương,chẳng khi nào tự kể công và nhất là chẳng bao giờ đòi lại. Bạn của tao có những thằng đạp xích lô,kéo xe tải hai bánh,những thằng lính thường,cũng có những thằng giựt được mảnh Tú Tài đi Sĩ Quan hay vào được đại học,cũng có thằng thoát ly để sống theo lý tưởng của mình,nhưng chẳng có thằng nào khoe khoang đạt "yêu" và "tối yêu" cả....hì ..hi ...toàn là sáng yêu và có chăng đi nữa thì chỉ là " phân yêu " là tốt lắm rồi.. Bạn tao và tao thấm nhuần lời dạy của Thầy Mạnh Tử: “ Phú quý bất năng dâm - Bần tiện bất năng di - Uy vũ bất năng khuất“.
Tao tạm dừng hí, viết tiếp nữa sẽ mang nghiệp khẩu. Xinh lắm chuyện vượt cả Cu Tam
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH | |
| |
|