LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN | |
|
+4hogiong lekhacxinh hovantam letuanvu 8 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Sun Aug 11, 2013 10:47 am | |
| | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN TT Sun Aug 11, 2013 2:14 pm | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Sun Aug 11, 2013 2:19 pm | |
| Sơn loa ơi ! Tau thấy mi hạnh phúc quá-Tau hơn mi 10 tuổi mà lại không được như mi,chắc mi ăn ở có phước lắm thì phải cho nên ngày vui của mi có anh em đông đủ về chung vui . Xin chào các bạn: Ngọc Lân,Ngọc Anh,Hữu Trùng,Tuấn Vũ,Đăng Tuấn,Trần Văn Vinh và Nguyễn Thôi Các bạn vẫn khoẻ chứ ? Mình thấy các bạn bỏ nhiều thời gian và không ngại đường xa về tận Xà Bang,Cù Bị để chung vui cùng gia đình Sơn và chúc mừng nó thật là quý hóa . Mình xin chân thành chúc Sơn và các bạn vui vẻ -Hẹn ngày găp lại . Thân : TAM
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Bú sữa lần cuối cùng!!! Sun Aug 11, 2013 5:20 pm | |
|
Bú sữa lần cuối cùng !
Vừa nói chuyện qua điện thoại với từng thằng có mặt trong dịp làm lễ quăng nôi (nhưng mua giường mới!) của em bé Nguyễn Ngọc Sơn,vừa xem từng hình ảnh đang được post lên trang Huequochoc6774,tao có một trận cười nức nẻ suốt hơn hai tiếng. Ngọc Lân,Ngọc Anh,Hữu Trùng,Tuấn Vũ, Đăng Tuấn,Trần Văn Vinh, Nguyễn Thôi,Ngọc Sơn và "chị" của Ngọc Sơn thân mến,tiếc là tao không về tham dự cuộc vui này,nhưng từng tiếng cười,la hét,tiếng cụng ly,...đã lọt vào tai tao làm tao cứ ngỡ là đang có mặt.Tụi mi sợ tao tồn tiền điện thoại nên yêu cầu tao nói chuyện ít thôi.Tao trả lời,hôm nay là lễ quăng nôi để mua giường mới của thằng Sơn Đĩ,tao sẽ nói chuyện với mấy đứa mi cho đến khi mấy Mệ triệu về.Vì đang liên lạc nhau qua điện thoại của Thôi, Thôi và Tuấn lại phải về vì nhà xa và mưa quá lớn,hơn nữa chắc tụi bây cũng sắp "thấy anh ra M" rồi nên tạm ngưng đấu khẩu. Để kết thúc cuộc điện đàm,tao xin được nói chuyện thêm một lần nữa với kẻ sắp mua giường mới: - Sơn,mi thôi nôi rồi thì còn bú sữa nữa không? - Không bú nữa,nhưng mới xin bú sữa của vợ một cái cuối cùng !!! (Sơn trả lời) - A! A! Aha !Aha!!!...(Tiếng cười của phụ nữ) Cu Sơn,vui vẻ và khỏe để phụng sự gia đình và tụi tao hí. Trước khi dừng,mi có thể trả lời cho tao và anh em biết,tại sao vợ mi "la“ lên và cười khi mi nói là mi xin bú sữa lần cuối cùng vậy (lúc đó đang bú sữa hả?).
Thân chào tất cả,vợ mi vui tính hí. Lê Khắc Xinh
| |
| | | hogiong
Tổng số bài gửi : 280 Join date : 31/07/2013 Age : 70 Đến từ : Oklahoma, HK
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Mon Aug 12, 2013 5:46 am | |
|
Bạn Ngọc Sơn thân mến, Mình cũng chúc mừng bạn trong ngày "QUĂNG NÔI" vui vẻ,khỏe mạnh.Nhìn những tấm hình trong ngày vui của bạn,mình thấy bạn rất là hạnh phúc. Tất cả những đại nhân vật của trường Quốc-Học đến dự buổi tiệc vui này,thích nhất là cảnh bạn " Bú một lần cuối cùng " đó,nhưng mình nghĩ bạn nên tiếp tục bú....sữa thì tốt hơn,đừng nghe mấy thằng kia XÚI BẬY.
Thôi chào bạn. Hồ Giống TB: Xinh,trong ngày vui của hắn,hắn muốn bú sữa gì,của ai? ờ đâu hay lúc nào mi cũng đừng thắc mắc làm gì.
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: MỘT CHUYẾN ĐI XÀ BANG Mon Aug 12, 2013 9:31 pm | |
|
MỘT CHUYẾN ĐI XÀ BANG
Nhận được vé mời đi dự lễ bỏ nôi tau háu hức không ngủ được.Bốn giờ sáng nhè nhẹ mở cửa trốn vợ để đi,tau lên Gò Vấp,đến nhà Ngọc Anh để chờ Ngọc Lân cùng thằng Vũ Thảo Khấu đến rồicùng nhau khởi hành . Đúng 6 giờ ra cầu Đồng Nai đón thằng Võ Đăng Tuấn.Tánh tau thì xấu,tau bắt thằng Tuấn mua mấy ổ bánh mì,xe chay bon bon trên đường.Tau nghĩ rằng lễ quăng nôi của thằng Sơn Tặc chắc được tổ chức lớn lắm. 10 giờ đã đến nhà hắn.Tụi bây thấy khôn hắn chỉ nấu có mấy chén chè cúng để làm lễ bỏ bú.Tau ăn chè ít lắm chỉ có 3 chén đậu xanh đánh của ôn cai Thậm và 1 chén chè đậu ván bờ sông hương người ta gọi là chè đút chứ tau có ăn chi mô mà hắn la làng nói tau ăn nhiều.Lần sau nó mà mời tiếp là tau nhịn đói hoặc mua thuốc xổ để ra ngoài nớ ăn cho nó sợ luôn. Thôi nói rứa cũng tội nghiệp hắn,lúc nầy hắn ốm yếu lắm tụi bây biết khôn,nó bắt đầu bỏ bú tau sợ nó sẽ bị suy dinh dưỡng sau ni nó ra Huế tụi bay nhận hắn khôn ra mô. Tau viết vài hàng nhân ngày làm lễ quăng nôi của thằng Sơn Phỉnh đó.
Bạn của hắn TRÙNG ''RÂU KẼM''
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: MỘT CHUYẾN ĐI XÀ BANG Tue Aug 13, 2013 6:10 am | |
| THẰNG SƠN XẠO! Ê! Trùng kẽm và mấy đứa đi dự lễ “Quăng nôi” của thằng Sơn Xà Bang ơi! Tau thấy hình ảnh hắn BÚ và HỨA trước mặt anh em là hắn BÚ LẦN CUỐI CÙNG. Rứa mà chừ hắn “mét” (mách) với tau TỐI HÔM QUA là hắn vẫn còn tiếp tục BÚ , thằng xạo chưa!!
Bằng chứng đây: | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Tue Aug 13, 2013 10:06 am | |
| | |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Tue Aug 13, 2013 6:07 pm | |
| Oan ức quá HỒ ĐẠI NHÂN ơi,tui mang đồ xứ HUẾ vô mà tụi nớ không khen, tụi nó lại nói tui đổi (tráo) đồ thật xứ Huế,đem đồ dỗm tới.Khi dọn lên ăn thì tụi nó bảo đó là đồ thật,xịn :nào là TÔM chua,Nem,Tré,Chả,Mắm rò,tụi hắn ăn rồi khen ngon và xác nhận đúng là toàn đồ Huế,nhưng tụi nó không thèm cám ơn tui một tiếng nên tui tức mình và nhờ Hồ ĐẠI NHÂN,phân giải. Nay đệ đơn TRÙNG RÂU KẼM
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN Tue Aug 13, 2013 6:52 pm | |
| Phân giải chi nữa ? Toàn bộ " hàng " đó là do chef Ngọc Quỳnh gởi từ Huế tặng anh em "MĂM MĂM" chút quà Quê Hương để mà nhớ,mà thương.Nhà ngươi chỉ có một chút công mang vào mà thôi.Mặc dù là:" Của một đồng công một lượng " nhưng ta biết chính xác (Tin tức đi nhanh hơn điện xẹt) nhà ngươi "GẮP","BỐC","LŨM"...lia lịa và đã gãy đũa... nên đúng ra là nhà ngươi phải cám ơn mới " Phải phép ",O Kê chưa hỡi nhà ngươi. Hồ Văn Vinh
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: "cuộc chửi lộn" vào ngày Quăng Nôi của Sơn Nỗ Fri Aug 16, 2013 9:13 pm | |
| Cuộc "chửi lộn“ của "Hòa Thượng“ Thích…everything,Viện Trưởng "Viện…Bụi Đời“ từ Allianz-Arena Munich với các cầu thủ tại vùng danh lam thắng cảnh Xà Bang nhân ngày Đệ Tử Nguyễn Ngọc Sơn xin…hoàn tục,11.08.2013, nhằm ngày 05.07. năm Quý Tỵ. - Tao đây, Xinh - Xinh há, Thôi đây - Cho tao nói chuyện với thằng "muốn quăng nôi“ một chút hí.
*** Cu Sơn: - Xinh há, Sơn đây - Tao đây thằng Đĩ,vợ con khỏe chứ? - Hòa Thượng khỏe không?.Lễ Quăng Nôi bữa ni là mấy đứa con tổ chức cho tao đó. - Hạnh phúc và tốt phước quá rồi. ……………………………. - Xinh, mi có nhớ mấy tấm hình hồi đó tao cho mi không? (Sơn kể công) - Ha ha,mấy tắm hình đó là của thằng Tân Bụng,thay vì mang về mấy lon B1,B2,B3,…nó "thâu“ được một thùng hình màu cấm trẻ em dưới 18,vào lớp hắn phát mỗi thằng vài tấm để…sưu tầm. -A, đúng rồi của thằng Tân Bụng,Hòa Thượng nhớ dai thật. -Mấy tấm hình đó tao đem về nhà,hên là bị Mạ tao thấy,nếu Ba tao lục được thì… -Haha, giọng cười mất nết của em bé Sơn vừa tròn sáu mươi . …………………………………….. ***Vinh Dầu Giây: - Vinh đây,Xinh, mi nhớ tao không? - Nhớ chứ,trước tao một khóa Tao nhớ bữa môn phái mình đấu giao hữu với Tae Kwon Do tại rạp Hưng Đạo để lấy quỹ giúp "các anh tiền tuyến“,mi biểu diễn cú đá cao và đá thốc đẹp lắm.Sau đó mấy anh Quân Cảnh móc colt 45 ra dọa tụi mình,vì Thái Cực Đạo đấu với Cương Nhu Karate toàn về nhì (chỉ có hai đội thi mà thôi). - Haha, Hôhô,…, mi nhớ siêu quá,…: Vinh vừa nói vừa "miếu máo“. - Qua Đức tao có viết thơ qua lại thăm Thầy Chưởng Môn.Thầy mất rồi nên tao cũng lặn luôn. Ráng tựu tập với anh em cho vui nghe Sư Huynh,thỉnh thoảng trốn vợ vài phút lên diễn đàn Huequochoc6774 "chửi lộn“ nhau cho đã nghe. ……………………………………..
*** Xin lỗi, ai đầu giây vậy? (Hòa Thượng hỏi vì tụi cầu thủ hét quá nghe không rõ) - Ngọc Lân,Lân tay trái đây,nhớ không? - Nhớ chứ,tao nghe ở Sài Gòn mi làm mang tiếng "Trai Huế“ lắm phải không? - Hà Hà… - Ê,Lân Dê.Mi viết tay trái,thế thì khi "làm ăn“,mi xài tay mô? - Xinh ơi,mi xài tay phải thì M phải ngồi bên phải của mình rồi mới mần ăn được.Tao,Lân Tay Trái,thì M phải ngồi bên phía tay trái của tao thì mới thuận buồm xuôi gió,mi hiểu không,Xinh quậy?. - À há! Vậy thì khi M "ngồi giữa“,mi xử dụng tay nào,trái hay phải? - Ha ha,trường hợp này tao chơi luôn hai tay,hì hì,… Ngọc Lân có bộ râu dê cười khoái chí. - Tao nghĩ thế M ngồi "giữa“ này mi phải xài đến "3“ tay mới được! - Thế thì tao xin thua "xếp“ quậy. ……………………… - Tao ráng kiếm thằng cuối cùng, Nguyễn Đình Hồng Hà,trong "Tứ Quậy“ cho mi hí. - Merci mi trước nghe Lân Dê
***- Anh Ngốc đây,thằng siêu quậy! - Hu hu, mi khỏe khôn,vợ con ra răng rồi? - Cũng khỏe,ráng dẫn vợ con về phá với tụi này cho vui. - Tao ráng.Ê,Lão Đầu Bạc,mi có nhớ mùa Tết năm 72,mi và tao gặp nhau tại quán chè Ông Thân nơi cầu Đông Ba không? - Nhớ chứ,mi dành trả tiền cho tao ly chè,làm răng tao quên được!. - Cu Anh,thế mà hơn 40 năm rồi,lẹ thật.Ngày đó,mi cũng dành trả tiền cho tao mà. - Mi nhanh tay hơn tao nên mi "được“ trả, cám ơn mi chầu chè bữa đó. - Ha ha,“thằng bạn như hình với bóng của cháu họ tao“, dù mi không "được“ trả tiền vì mi "nhanh như con Rùa“,tao vẫn cám ơn mi, ít nhất tâm của mi cũng muốn bao tao ăn chè bửa đó mà.Do Tâm mà phát ra là được rồi,còn trả hay không chỉ là phụ thôi. ………………… - Đem hết sức của tuổi trẻ 60 mà post mấy hình Huế và ráng sống thêm 40 năm nữa để truyền nghề cho anh em trên Forum nghe.Hôn Cụ Tóc Bạc một phát.Cho tao nói chuyện với Tướng Nguyễn Thôi. *** Thôi đây! - Chào Tướng sáu sao,điều binh được đến…động…của thằng Sơn là super rồi. - Thu xếp để dẫn vợ con về Huế một chuyến đi Xinh. ………….. - "Trâu Anh“! Hồi tụi mình học Tiểu Học và Trung Học,tao bị Ba tao "chửi“ tao hoài vì mi đó.Ông bảo,phải noi gương thằng Trâu Anh,nhà hắn nghèo mà chịu khó học.Biết tự nhảy từ Quốc Học qua Nông Lâm Lúc để khỏi đi lính,vừa lo học lại vừa biết kiếm tiền nuôi gia đình.Còn tao có người hầu,kẻ hạ,không lo học, chỉ lo phá. - Hồi đệ Thất,mi lấy xe Mobylett của Ông già mi cho tao chạy trên Phu Văn Lâu,Ba mi cho tao ở trong nhà mấy tháng nữa đó,…,mi nhớ không Xinh? - Có nhớ!.Cu Thôi ơi,hồi xưa,mỗi lần mi chọc tao giận hay không đánh lộn giùm tao,tao chạy vô mét Ba mi: Chú Côi: thằng Trâu Anh nó đánh con.Không cần biết đúng hay sai,Ông già mi xách roi rượt mi chạy vòng vòng,mi vừa chạy vừa hu hu vì đau quá,… - Ê Xinh,mấy vụ này giờ mi mới khai há,bữa mô kể lại đầy đũ cho tao nghe với.Còn "yêu đơn phương“ mi là sư phụ tao mà,hồi xưa mi cũng có thương một M, sống để dạ,chết mang theo,phải không? - Đúng hết,O.K,tao sẽ viết về vụ này.Chào Tướng Sáu Sao. - - - Những tiếng hét vang lên: thôi tắt máy đi kẻo tốn tiền,lẹ lên,đưa máy cho thằng Tuấn nói với thằng Xinh.Xinh ơi,bộ mi cà lăm hay răng mà tui,tui, tui, …hoài rứa!.Tao cười và nói: Bửa nay,tụi mi cứ nói chuyện cho đến khi tiệc tàn hoặc khi mô Mệ triệu về thì thôi.Tao chưa dùng điểm tâm,chỉ mới uống có 4 ly cà phê để nói chuyện với tụi mi đây.
*** Đăng Tuấn: - Tuấn đây,chắc Xinh không biết mình mô. - Biết chớ,biết qua trang Huequochoc6774.Biết Cu Tuấn là "Thầy“ của Tướng Nguyễn "Nữa“.Tuấn có mấy vợ và mấy con?. - Một vợ (ít quá hí!) và hai đệ tử. …………………….. - "Bọn Cô Hồn“ Huequochoc6774 cần "Thầy“, Tuấn nghĩ "chơi“ với vợ để "dạy“ tụi nó nghe vì mi là "Thầy giáo“ mà. - Tuấn cười khọt khọt. *** - Ê, con Ông Cháu,cháu Ông Phò,tao là Vũ Thảo khấu đây!. - Tao nghe đây thằng Vũ con Ông…, mi có thấy bàn tay của tao đưa năm ngón ra không Cu Vũ? Vợ con sao rồi - Chỉ một vợ,con thì thua mi một trự Xinh à,tao chỉ có bốn mà thôi! Hơn 35 năm,giờ mới nghe lại giọng của mi lại,tên Thảo Khấu muốn rơi lệ. ……………………………………………………. - Xinh ơi,nhớ khi thi vào Quốc Học,mi ngồi kế tao,thi đỗ vào trường,mi lại bám sát theo tao.Tao nhớ ngày thi môn Toán,mi dọa tao là mi giỏi Toán lăm.Tao thì làm từ từ,mi nộp bài nhanh và chuồn.Kết quả là mi đậu thấp hơn tao năm thi tuyển đó vì bài toán mi không trừ 10 phút khi con vật lên đến đỉnh thì nó đâu cần nghỉ.Haha,Thảo Khấu cười rất man rợ. - Korret,tao nói thật bọn mi đừng chửi tao là con nít mà bắt chước người lớn. Lúc đó tao chỉ muốn nộp cho xong,đậu ưu hay tối ưu tao cóc cần,đậu vào Quốc Học hay về học trường tư,không quan trọng đối với tao.Nộp bài thi xong,tao chạy qua trường Đồng Khánh,nơi mà M cũng đang thi vào trường Thành Nội,nhưng năm đó nơi thi lại là trường Đồng Khánh.Chạy đến nơi,thấy M mặc chiếc áo màu vàng và quần tây đang từ trong lớp thi ra,tao mãn nguyện lắm rồi (tao biết phòng thi của M nhờ trước đó dò theo số ký danh và tên).Không may kỳ thi tuyển năm đó,M đạp trúng phải vỏ chuối miền Xà Bang của Cu Sơn, đến năm kế tiếp mới đậu vào Thành Nội.Lúc đó tao mới học lớp…Nhất. ………………………. - Thu xếp về Quê chơi với tụi tao nghe Xinh - Tao ráng,cho tao nói chuyện với Đại Tá Râu Kẽm hí. *** - Chào Đại Tá Râu Kẽm. - Xinh và gia đình khỏe không?.Ráng (lại ráng,tui có 5 con rồi mà cứ biểu ráng) dẫn vợ con về chơi nghe Xinh,mi quậy quá hí. - Tao tu rồi,chỉ đến Chùa…Nữ thội.. - ……………………………… - Cho tao nói chuyện với "Chị“ thằng Sơn một tí. ***Dạ,…Da…. - Chị là "Chị“ thằng Sơn hả? - Dạ,không phải,là vợ - Thằng Sơn nó có "quậy“ chị nhiều không?.Chị làm răng mà đến nỗi nó phải trồn trên cây vậy? Hồi đó chị "cua“ nó hay nó "dê“ chị?,… - Dạ,…dạ,…, anh Sơn theo em chớ em đâu có theo ảnh (A Di Đà Phật,nếu chị bỏ chạy khi thằng Sơn theo chị thì làm răng có ngày quăng nôi hôm ni). - ……………………………… - Chị về Huế với Sơn lần nào chưa? - Dạ,…chưa. - Chị cho tui nói với Sơn một chút thôi. - Dạ. *** Cu Sơn,vợ mi hiền hí,cứ Dạ,Dạ hoài.Mi bú sữa lần cuối cùng chưa,khi mô? - Thưa Xếp Quậy,em đang bú. - A …A…Hi…Hi…, tiếng "la“ và tiếng "cười“ của một phụ nữ. -………………………………………………….
****Thôi đủ rồi, nói nhiều quá rồi, thằng Xinh không sợ tốn tiền,nhưng thằng Thôi run là sợ cháy máy điện thoại của nó!!!,thằng nào xỏ miệng vào làm cuộc điện đàm ngưng …hoạt động.
Sơn thân,
"Đừng lấy thành bại mà luận anh hùng“.Dù cuộc đời có cay nghiệt với Bạn,nhưng lúc "quăng bình sữa“ vào tuổi "trẻ“ 60,bên cạnh Bạn còn có Vợ hiền,con thảo,cháu ngoan đã đứng ra tạo cuộc vui này.Tiếp đó là những thằng bạn học cách đây hơn 40 năm,dù đường xá xa xôi và dưới cơn mưa ầm ĩ,các bạn đã về để chia vui trong dịp này.Cũng có những thằng vì trở ngại không đến "chơi“ với Bạn được,đã không quên gởi quà,gọi điện,gởi mails,…để chia sẻ niềm vui cùng Bạn và gia đình,trong đó có thằng:“… .có bạn ở tận bên kia nửa vòng trái đất gọi về "bắt buộc"phải nói chuyện tới bốn tiếng đồng hồ mới chịu...“ Chúc mi và gia đình gặp nhiều may mắn,khỏe mạnh và hạnh phúc.Ráng "dẫn độ“ Bà Xã về Huế chơi một chuyến nghe.
TM Viện …Bụi Đời Tỳ Kheo…Thích…Alles (Tiếng Đức:Tất cả) Tên trần tục: Lê Khắc Xịnh
| |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN | |
| |
| | | | DỰ LỄ QUĂNG NÔI của NGỌC SƠN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|