huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3

Go down 
+2
anhdung1954
hogiong
6 posters
Tác giảThông điệp
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 8:00 am



Các bạn thân mến,
         Có nhiều bạn không nhớ đến mình,có nhiều bạn nhắc đến những kỷ niệm của lớp học đầu ở Quốc Học,thất 3,thất 4 và hỏi mình còn nhớ không ? không phải là mình không nhớ mà sự thật là mình không biết.Để mình kể lại từ đầu:
         Niên khóa 1966-67 (trước khi các bạn vào Quốc-Học 1 năm) mình và người bạn thân,Dương Đức Minh (anh của thằng Chính đó Xinh) là 2 trong những học sinh của trường tiểu học Bằng Lãng (chợ Tuần) thi đậu vào Quốc-Học,2 đứa "từ quê lên tỉnh" ở trọ ở dốc Nam Giao,nhìn thấy nhiều điều mới lạ, vừa ham chơi,vừa mê tiểu thuyết,không ai kềm chế thành ra học hành tạm bỏ qua một bên,lo luyện "Anh Hùng Xạ điêu","Thần điêu đại hiệp" thế rồi năm đệ thất cũng qua mau,lên thêm một lớp 2 đứa mình như "tẩu hỏa nhập ma",năm này là năm tệ nhất trong cuộc đời học sinh của mình,đành phải học lại năm đệ lục (mới gặp các bạn).
         Bạn của mình Dương Đức Minh bỏ Quốc Học,minh hối hận vô cùng hứa với ba mẹ mình sẽ cố gắng học hành,cuối năm đó (đệ lục thứ 2) mình đứng thứ nhì trong lớp,lâu quá đã quên ai đứng thứ nhất,chắc có bạn nhớ.Thế là cứ tưởng sóng to gió lớn đã qua,nhẹ nhàng bước vào năm đệ ngũ không ngờ lại gặp Trần Anh Dũng,Nguyễn đình Hồng Hà rồi đến Lê Khắc Xinh.
         Giờ đây mình ở trọ ở Từ đàm phía sau nhà của Dũng,hai đứa cùng đi học cùng về với nhau,những lúc rãnh rỗi thì mình đi theo hắn về chùa Bảo Quốc,qua ga xe lữa,lên Phú Cam,càng lúc càng đi xa.Sau này có xe Honda (đệ tứ) mình theo hắn xuống An Cựu,lên Kim Long,qua Cồn Hến.Các bạn có biết mình theo hắn làm gì không ? Để học hỏi hắn đó.Trần Anh Dũng rất có tài kiếm người,điều tra lý lịch,ở đâu,tên họ là gì,học hay đi làm ở đâu ? Hắn đều biết hết,lúc đó hắn không kiếm những thằng học ở Quốc Học đã thất lạc 40 năm mà hắn chỉ kiếm mấy em thôi.Dù đi theo hắn cả gần 2 năm mà mình chẳng kiếm được ai,chắc tại mình quá mê P. (trường Hàm Long).Trong thời học sinh về chuyện này mi là "number one" đó Dũng.
         Còn Nguyễn đình Hồng Hà cũng là một người bạn tốt của mình,thích đánh lộn nếu có gì thì hắn đi đầu tiên,quậy phá không thua gì Khắc Xinh,đối với mấy em thì Hơi "bốc hốt" nhưng có cơ hội thì tại sao không,(Hà ra đây đính chính đi).
         Lê Khắc Xinh (xin lỗi mi tau phải nói cảm nghĩ của tau) không hổ danh đứng đầu trong "tứ quậy" hắn nghĩ ra những cách phá phách mà những thằng khác không nghĩ đến.Các bạn đều biết hắn đã làm những gì,và rồi đây hắn cũng sẽ từ từ khai ra những chuyện khác nữa,nhiều thằng hận hắn nhưng cũng nên tha thứ cho hắn bởi vì hắn thật ra là một người tốt,chuyện đốt phòng học vụ nếu không xảy ra thì tốt hơn nhiều,có lẽ vì chuyện này mà tụi mình rã băng đó Xinh.Mi cũng biết mặc dù mình qua được lớp 10 nhưng niên khóa tới lớp 11B1 chỉ còn mình tau,mi đã đi qua trường khác,Trần Anh Dũng đổi thành Trần Thanh Phương,Nguyễn Đình Hồng Hà trở thành Nguyễn Đình Hồng Hải,không còn "tứ quậy" thật là buồn.
         Lớp 11 là năm bỏ thi tú tài 1 mình tự nhủ với lòng cố gắng lên Hồ Giống,không còn ai rũ rê đi phá phách nữa,thêm vào sự giúp đỡ của bạn bè (nếu mình lỡ có 00 cũng có người sữa thành 09) cuối năm này sẽ đi Thủ Đức,nhưng rồi học chưa hết năm thì Không quân tuyển lính thành phải ngậm ngùi ra đi như sự mong muốn của ba mẹ mình.Thế là hết,giờ đây ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa.

Hồ Giống
--------------------------------------
Các năm đó (đệ nhất cấp) Bùi Văn Lộc đứng đầu lớp đó bạn ạ.
Ý của Vinh


Được sửa bởi hogiong ngày Wed Aug 14, 2013 3:18 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeTue Aug 13, 2013 3:01 am

Nhớ ai không hở giống ?
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeTue Aug 13, 2013 10:48 am

Bạn Trần Anh Dũng thân mến,

Cám ơn bạn đã tìm kiếm và đăng lên tấm hình này


Được sửa bởi hogiong ngày Tue Dec 10, 2013 4:00 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nào ai cắt nghĩa được tình yêu...của Hồ Giống   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeWed Aug 14, 2013 4:51 am



Hu Hu...Hu Hu...Hu Hu...
          +++ "Mối tình đầu TUYỆT ĐẸP,những mối tình kế tiếp là BẤT DIỆT,và mối tình cuối cùng là VĨNH CỮU“ phải không Giống.
          +++ Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ,…


Cu Giống ơi,
         Những thằng "lựu đạn“ như tụi mình làm sao mà " không yêu trộm nhớ thầm “ khi còn mài quần thủng đít phải không Cu giống.Tâm trạng tụi mình giống nhau,dù lên đến hàng "Tướng“ và chỉ mới sáu mươi xuân xanh như Nguyễn Thôi,mỗi lần về Huế nó chỉ dám dừng quân bên này sông rồi nhìn trộm em qua bên kia.Tao hèn hơn nữa là bỏ Huế đi luôn vì sợ sự thật.
         Nghe tin " em“ hạnh phúc,mình mừng trong đau khổ,và càng khổ đau hơn khi em …bị đời xô ngã.Tất cả đều đã được tạo hóa an bày.Nói theo thuyết nhà Phật,tất cả chỉ là DUYÊN (hỏi Cu Tam về chữ này nếu Hồ Giống còn loạn choạng).
        Giống ơi,lốp xe Honda mòn bánh cũng vì trường Hàm Long gần Chùa Bảo Quốc.Những lần trốn học,mi và tao lò tò theo cô gái mang tên PH…(mi viết thiếu chữ H) dưới những cơn mưa phùn của xứ Huế.
        Ráng quên đi "Hạ Sĩ Nhất“ Hồ Giống ạ,trách nhiệm gia đình còn nặng lắm.Nghiệp tao còn nặng hơn mi nhiều,kể từ bốn tháng nay,“ em tao“ biết tao còn sống,gọi điện hầu như mỗi tuần hai lần,chỉ có khóc.Mỗi lần nói chuyện xong,tao như thằng mất hồn,thích đi lang thang ngoài đường.

Tụng Kinh đi Giống ơi, hy vọng giải được…NGHIỆP
Thằng bạn có tâm trạng giống mi:Xinh

Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Xinh   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeWed Aug 14, 2013 10:40 am


Gởi Xinh " Vòng Kim Cô "
Có phải " Em đó " làm cho mi bị "tiếng sét Ái Tình" khi mi vào học Hàm Nghi,
phải không vậy ? Cũng chính nhờ "Em " nầy mà mi hết quậy và chỉ lo "TU".
Từ đó mi mới lo học,đậu tú tài và sau đó đậu vào Bách Khoa Phú Thọ.Hì hì.
Vinh bươi móc
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi"nhà sưu tầm đồ cổ"   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeWed Aug 14, 2013 2:17 pm

Kính gởi: "Nhà Sưu tầm đồ cổ" Hồ Giống đệ tứ quậy
Tôi xin tự giới thiệu tên là Trần văn Hiếu, chuyên kinh doanh nước bọt, và
đủ các mặt hàng khi có ...thời cơ. Hiện nay tôi đang có một mặt hàng khá lâu
đời (từ ngữ chuyên môn gọi là ĐỒ CỔ) định đem đi nghĩa địa nhưng chợt nhớ
là Huế Việt Nam không có nghĩa địa chứa loại HÀNG này, lại chợt nhớ rằng ngài
đã từng quảng cáo thương hiệu "sưu tầm đồ cổ" của mình. Vì vậy, xin thông báo
đến ngài hỏi có muốn mua HÀNG NÀY không? Tôi xin với bán giá thân hữu, chỉ với
một điều kiện: trong vòng 10 ngày, ngài phải có mặt để chồng tiền và nhận hàng
...(cho khuất mắt).
Trân trọng
QUẬY ĐỜI MỚI: TVHIẾU

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 14082013343

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 14082013339

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 14082013340

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 14082013342

Lại chợt nhớ chuyện xưa là khi nào chiếc Xế nổ Honda 67 của ngài gặp sự cố thì ngài phải lên mấy chiếc ...đồ cổ này để đi về chợ Tuần, phải không?!!
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: "Quậy Đời Mới"   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 12:50 pm



Cu Hiếu,quậy đời mới,ơi,
            Bộ "Mệ" kềm kẹp mi quá cỡ nên muốn vào trang này để trút bỏ tức giận hả."Tứ Quậy" của thế kỷ 20 (1967-1974) hết xí quách rồi,nhận thấy tụi "trẻ" như  Sơn Loa,Vinh Ròm,Ngọc Anh,Văn Tam,Nguyễn Thôi,Ngọc Lân,Tuấn Vũ,Hữu Trùng...đang phát triển tài năng,em Lê Khắc Xinh,định về ...chùa,nên có ý định bàn giao chức vụ Trưởng Quậy cho " Đời Mới " của Thế Ký 21,nhưng không phải Quốc Học mà là Đồng Khánh,Cu Hiếu chịu không?. Trả lời nghe.
            Cu Hiếu,tao thấy mấy xe Oldtimer đẹp lắm,mi đừng có đưa cho thằng Giống,để mà xài phòng khi Mệ có đuổi ra khỏi nhà vị tội 35 thì vẫn còn có chỗ để mà " DUNG THÂN ",ngủ chứ.
T.B. Cu Hiếu chịu quá đi thôi,nghe đến Đồng Khánh là hết đau tim hí.

Trưởng Tứ Quậy sắp bị Cách chức.
Lê Khắc Xinh

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: HIẾU QUẬY ĐỜI CUỐI   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 9:55 pm

HIẾU QUẬY ĐỜI CUỐI.

Mi đừng bán xe nớ cho thằng Giống, uổng, để dành mỗi khi chiều thứ bảy mi chở tau về Phù Lương thăm mạ chứ.
Tau khoái nhất bác tài xế xe Lam cứ cho mỗi bên năm người thay vì bốn để được tha hồ ngồi gần hửi mùi bồ kết trên tóc M bay,nhưng nhiều khi xui xẻo gặp M nào hôi nách thì ngộp thở muốn chết,trông mau mau cho tới bến đổ...
Ôi!tuyệt vời những chuyến xe Lam, đừng bán để mần kỷ niệm nghe Hiếu.

Sơn hết loa rồi.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeThu Aug 15, 2013 11:12 pm

Sơn hết loa!
Tau định "phấn đấu" để kiếm chức "quậy trưởng" nhưng sếp "quậy đời củ" chỉ chịu bàn giao sau khi buộc tau phải ...đi Thái Lan về (một sự đánh đổi khủng khiếp!, tương tự như bị kêu án của chánh tòa Vũ thảo khấu quá!). Thôi chỉ còn cách là lập một "băng Quậy đời mới" để ...đảo chánh "lũ siêu quậy" đời củ đó đi! bọn hắn ỉu xìu hết rồi! Mi tham gia băng khôn?
Tau
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 6:50 am

Kính gởi anh Trần Văn Hiếu

        Kính phục tài kinh doanh của anh,anh thấy em bị khủng hoảng,đầu óc không được tỉnh táo nên anh dụ bán chiếc xe Lam (chạy chậm hơn xe đạp) cho em,xin cám ơn anh,em thích sưu tầm đồ cổ và cũng rất thích xe,nhưng những chiếc xe em thích phải chạy nhanh để không ai đuổi kịp tại vì em nợ nần nhiều lắm,anh nhìn tấm hình dưới đây của em,trên chiếc xe này em đã từng chạy 160 cây số một giờ trên xa lộ của Mẽo,ngày nào đó nếu anh muốn vào Đà Nẵng thăm các bạn mời anh lên xe em, mình sẽ tới trong vòng 40 phút  thôi (nếu anh không sợ).
        Nhưng chuyện đã xưa giờ đây em đã già,không còn nhanh nhẹn như xưa và cũng không muốn bỏ xác trên xa lộ thành em chậm lại rất nhiều nhưng vẫn nhanh hơn chiếc xe có hình con rùa của anh 3 hay 4 lần đó,anh nên giữ lại,đứng bên cạnh nó em thấy anh trẻ trung và phong độ lắm.
        Còn về chuyện anh muốn làm quậy trưởng hay quậy phó,quậy đời mới hay đời cũ tùy anh


Một lần nữa cám ơn anh
Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 <a href=Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Xe_gia10


Hồ Giống

 


Được sửa bởi hogiong ngày Mon Dec 09, 2013 11:45 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Xe chạy 160km/h   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitimeFri Aug 16, 2013 7:44 am


Cu Hiếu ơi,
Cu Hiếu đừng có run,cứ niệm A Di Đà...Nẵng là sẽ có mì xứ Quảng ăn liền.
Tui,Hòa Thượng Thích...Alles,chỉ mánh này là Cu Hiếu bán xe Lam được giá liền:
Khi mô thằng Giống xách chiếc Porche về Nam Giao để theo Mệ,Cu Hiếu với
tui lái xe Lam rì rì trước mặt nó,không cho Cu Giống vượt qua mặt để gặp M,
vì quá yêu và muốn đuổi kịp M nên Hồ Giống bắt buộc phải mua mấy chiếc xe
lam với giá cắt cổ rồi đem vô Viện Bảo Tàng để khỏi có kỳ đà cản...đường.
Cu Giống ơi,thằng Hiếu nó có bệnh giống mi.Nó "anh hùng" hơn mi nữa đó,
yêu em mong em được qua Mỹ với người khác để cùng nhau ăn Hotdog, còn lại
Cu Hiếu một mình ở lại đất Thần Kinh,hằng tháng phải vào Bệnh Viện vì...nhớ em.
Đệ Tử Đời Thứ Ba Mươi Lăm của Cụ Hồ Văn Tam Siêu Xúi Bậy
HT Thích...Alles

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3   Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hồ Giống trong "tứ quậy" không học Thất 3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» THÂN GỞI NGỌC SƠN
» KHÔNG ĐỀ - Không giải thích
» XIN CHÀO BẠN LÊ KHẮC XINH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến