LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Sat Aug 10, 2013 4:44 pm | |
| Nguyễn Lanh thất 3 . Đã mấy lần có ý định tìm Nguyễn Lanh nhưng chưa thực hiện được,sáng nay sau chầu cà phê cùng anh em,qua nhà cũ của Lê Khắc Xinh chụp mấy pose ảnh,mình rủ Lê Quý Tri quyết đi tìm cho được Nguyễn Lanh thất 3 ngày nào . Đến bãi giữ xe chợ Tây Lộc hỏi tìm vì có tin hắn đang làm ở đó,nhưng đến nơi thì được biết hắn đã nghỉ làm từ lâu,đành hỏi nhà hắn để tìm đến(ở An Hòa).Loanh quanh một hồi rồi cũng tìm được nhà nhưng hắn lại đi vắng,tiếp chuyện với hai đứa mình là một người đàn bà cùng một cậu con trai đang còn nhỏ,hỏi ra mới biết đó là vợ con của hắn. Cứ tưởng như bạn bè cùng lứa,bây chừ hắn cũng đã có con cái trưởng thành,đùm đề cháu chắt ai ngờ gần 6o rồi vẫn còn nuôi con dại và một bà vợ chạy chợ ngược xuôi,riêng hắn thì đang làm “thợ đụng”-đụng đâu làm đó. Nói chuyện và hỏi thăm với vợ con hắn xong,bọn mình xin số đt và đến nơi hắn đang làm việc để tìm và gặp hắn …một chút lạ lẫm nhưng rồi chợt nhận ra nhau ngay,bởi hắn vẫn gầy gò như ngày nào,nhưng bây chừ có pha một chút bụi bặm gió sương,một khuôn mặt rất khó quên cho dù lâu ngày mới gặp lai,ba đứa ra quán cà phê ngồi ôn chuyện cũ . … Mùa hè 1972, hắn bị đôn quân đành phải rút học bạ để nộp đơn đi học Hạ sĩ quan,sau khóa huấn luyện 6 tháng tại Lam Sơn hắn được đưa về Bộ Tổng Tham mưu,rồi sau đó chuyển về Huế,cũng vác súng cùng với ba lô đi khắp các mặt trận ở TTH.Sau ngày giải phóng,hắn làm công nhân cầu đường tại A lưới đến năm 1985 bỏ viêc ở nhà,hắn cũng đã từng ra Bắc vào Nam kiếm tìm cơ hội nhưng số phận vẫn chưa mỉm cười với hắn và hắn lại trở về và đụng đâu làm đó . 50 tuổi mới lấy vợ,dựng được cái nhà trên đất của tổ tiên,có một thằng con trai 7 tuổi đang vào lớp hai,một bà vợ lớn tuổi thường hay ốm đau...và có một cuộc sống với nhiều khó khăn. Nhắc đến bạn bè cũ hắn nhớ rất nhiều,thằng Ánh,thằng Dzu,thằng Lộc cao ngồng,thằng Phước sẹo,thằng Nết cầu lông,thằng Vinh ốm,thằng Dũng video,thằng Tam Long Thọ,thằng Trần Khiêm và riêng thằng Vũ,thằng Xinh hắn gọi là những ông anh…và đặc biệt hắn có nhắc đến thằng Hồ Văn Lương mà hắn đã gặp hơn 10 năm trước ở Biên Hòa . Nghe kể chuyện anh em QH 67-74 thường xuyên gặp mặt, hắn cũng háo hức lắm và rất mong được gặp lại những bạn bè cũ năm nào .
Nhà của Nguyễn Lanh ở An Hòa
Con trai và vợ Nguyễn LanhVà hắn là Nguyễn Lanh đang nói chuyện cùng Võ Ngọc Châu (SG) Nguyễn Lanh và Mua ,Tri trong quán cà phê Trần Quang Mua 10.8.2013
| |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gặp lại Nguyễn Lanh Sat Aug 10, 2013 9:06 pm | |
| Tau rất vui khi tụi bây tìm được Nguyễn Lanh.Nghe qua thân thế,gia cảnh của Lanh tau thấy cũng tội nghiệp thằng bạn.Rất mong mấy anh em thường xuyên thăm hỏi,chung vui,chia buồn cùng với vợ chồng hắn,nếu gặp lại Lanh cho mình gỏi lời thăm . Anh em ơi ! Mình biết anh em đang có nhiều ý định,công việc làm hữu ích bổ sung cho tiêu chí mục đích của nhóm,anh em cố gắng phát huy đi nghe. Tụi mình sẽ thường xuyên trao đổi thông tin,mong chia sẻ được chừng nào hay chừng đó phải không các bạn. Anh em ở xa rất ủng hộ . Chúc anh em thành công,vui vẻ,đoàn kết .
Thân : TAM
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Sat Aug 10, 2013 10:29 pm | |
|
"M Ệ E M L A N H" thân,
Lanh ơi,mi kêu tao bằng "Ô N G A N H X I N H",tao đáp lễ lại bằng " M Ệ E M L A N H" hí,kêu rứa là ...ế vợ đó Cu Lanh.Hơn 40 năm qua nhìn mi qua hình vẫn rứa,cũng nhỏ con như ngày nào.Thỉnh thoảng ráng lên trang "quỷ quái " Huequochoc6774 cho vui nghe Lanh. Trưởng lớp 9/1 Bùi Văn Lộc cao ngồng (lời của mi vừa nói xong đó) từng ca cải lương rất ư là mùi mẫn: Trên đường đời,số phận đã an bài,không thằng nào giống thằng nào cả.Ráng nghe Lanh,ráng lo cho vợ và thằng nhỏ.Tao chỉ biết chúc mi và gia đình được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. *** Cu Tam Siêu xúi bậy ơi: Đệ tử mới bước vô nhà,bật máy và đọc được bài này.Cu Tam Đại Ca thủ thỉ: "Anh em ơi ! Mình biết anh em đang có nhiều ý định,công việc làm hữu ích bổ sung cho tiêu chí mục đích của nhóm,anh em cố gắng phát huy đi nghe." Khỏi "văn chương" Sư phụ ơi,tui đề nghị tụi mình tặng gia đình bạn Lanh 100 USD nghe. Mong Sư Tổ chấp thuận. *** Cám ơn tụi mi,Mua và Tri. * Cu Mua ạ,tao "ngắm" máy ảnh của Cu Mua rồi đó,tao định làm đệ tử của "Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu" khi về thăm Huế,không ngờ Cu Mua "lẹ" hơn tao,đến nhà tao chụp ảnh rồi lặn lội tìm ra thằng ốm nhóc Nguyễn Lanh nữa,thế là mộng "mượn" máy Cu Mua tan như mây khói vì tao không nỡ ra tay với người lập được kỳ tích . * Cu Tri: Ráng tiếp tục nghe Cu Tri,ngày hôm nay tao hứa tao không dấu quần của mi nữa. Tao không ngờ mi xuất hiện giúp anh em nhiều chuyện hay ghê.Tiếng đồn ác thiệt Cu Tri ơi,tụi nó bảo Cu Tri núp dưới..(bánh) bèo. Ngày mai tui sẽ giữ quần cho Cu Tri (không ăn cắp đó mà) nếu Cu Tri làm thơ "biếu" cho Cu Tam Siêu Xúi Bậy.
Tao cám ơn tất cả các bạn "Ông Anh" Xinh chuyên gia "dấu quần" | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi sư phụ Sun Aug 11, 2013 10:53 am | |
| Sư phụ Xinh ơi ! Đệ tử xin nghe lời chỉ bảo của sư phụ.Ngày xưa lở làm đệ tử liêu linh của sư phụ rồi thì ngàn đời cũng là đệ tử thôi, Nhưng có một điều xin sư phụ xem xét lại : Cu Mua tiết kiệm lắm mới mua được cái máy ảnh xịn -vừa thích nghề,vừa phục vụ anh em Sư phụ định về thăm Huế và chôm luôn cái máy ảnh của hắn thì tội nghiệp hắn quá sư phụ ơi ! Nếu sư phụ có chôm thì để đệ tử dẩn sư phụ lên nhà thằng Tri có nhiều đồ để chôm hơn -Hắn suốt ngày ở nhà để giữ đồ thôi,không đi đâu một bước,rưá mà bửa ni hắn theo anh em đi tìm Nguyễn Lanh,đệ tử thấy cũng lạ đó . Vài dòng trả lởi cho sư phụ -Chuyện của Lanh đệ tử xin y giáo phụng hành . Chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi . Đệ tử thứ 20 của sư phụ : TAM
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Mon Aug 12, 2013 4:09 am | |
|
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Fri Aug 23, 2013 9:54 am; sửa lần 1. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Mon Aug 12, 2013 3:12 pm | |
|
XIN CHÀO CU ÚT NGUYỄN LANH ! "Ông Anh Vũ " đây Lanh ơi ! Cái tướng tong teo và khuôn mặt hiền lành của mi vẫn còn đó,tau vẫn nhớ như in,không bao giờ phai nhạt.Cách gọi "Ông Anh" của mi dành cho tau và thằng Xinh,coi vậy chứ khác nhau.Vì ngày xưa tau là minh chủ bạch đạo,thường hay bảo vệ kẻ "Thân ốm yếu thế cò con".Hỏi thiệt mi có bao nhiêu lần "Ông Anh Xinh" ăn hiếp mi,cứ cộng lại rồi báo cáo với tau để chuyến này tau xử thiệt chứ không tha thứ cho hắn nửa. Sắp tới tau đã hạ lệnh cho hai "Tuần bộ" "Tam xúi bậy" và "Giống không quần" áp giải hắn từ "Đức Guốc" về đây thọ hình,mi yên tâm đừng sợ hắn. Gởi lời thăm Vợ mi,hun thằng con trai của mi dùm tau một miếng,cầu chúc cháu luôn luôn học giỏi,cố gắng liên lạc với bạn bè thường xuyên,mau nhảy vô trang này "quậy" với tụi tau, vui lắm...
Lê Tuấn Vũ - Đang định cư tại " tondanquantusaigon". | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Thu Aug 22, 2013 1:55 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 Thu Aug 22, 2013 7:52 pm | |
| CẢM NHẬN.
Mình! một trong những thành viên thật sự xúc đông trước những tình cảm ấm lòng của vòng tay học trò mà các bạn đã thực hiện, cũng chẳng cần tô son đánh phấn làm chi cho thêm nhòe nhạt, các bạn đã nói lên được tiếng nói chung của thế hệ học trò già chúng ta...cám ơn các bạn cho mình nhìn thấy nhịp cầu nối những bờ thân, như chưa bao giờ có cuộc chia ly... Chào thân ái! NguyengocSon.
-------------------------------
Lanh thân!
Không biết bạn có điều kiện để nghe mình viết ít dòng này cho bạn không?! tuy nhiên ở đây mình vẫn mong ước cho Lanh thực hiện được hoài bão làm sao cho cháu Đăng Khoa sau này công thành danh toại để khỏi phụ công ơn bạn vật lộn lo lắng cho con... Cầu chúc bạn có một sức khỏe tốt, vui vẻ và hạnh phúc.
Thân ái! Sơn. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:ANH HIẾU. Thu Aug 22, 2013 8:15 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 | |
| |
| | | | GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|