huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Gởi tặng Lê Khắc Xinh

Go down 
+7
tranvanhieu
hovantam
hogiong
huu trung
letuanvu
lekhacxinh
tranquangmua
11 posters
Tác giảThông điệp
tranquangmua

tranquangmua


Tổng số bài gửi : 89
Join date : 19/02/2013
Age : 69

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 12:28 pm


Sáng ni cùng Đỗ Lương, Lê Quý Tri, Trần Anh Dũng, Lê Duy Bang (thất 3),
Nguyễn Đình Liên Đài (thất 4) uống Cà phê Tùng (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).
Trên đường về,đi qua đường Bạch Đằng ghi vội mấy tấm hình ngôi nhà cũ
của Lê Khắc Xinh .
 Chắc thằng Xinh còn nhớ cái cổng này
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 110
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 210
Phủ Gia Hưng đó Lê Khắc Xinh ơi
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 310
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 410
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 510
Lê Quý Tri- Trần Anh Dũng trước ngôi nhà cũ của Xinh ở đường Bạch Đằng
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 610
Bến sông trước nhà Lê Khắc Xinh đó
Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh 710
Trần Quang Mua
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhà của tao ở Huế   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 2:19 pm



Cám ơn tụi bây nhiều !!!
          Đang ngồi lũi thủi bên tách cà phê và điếu thuốc,đúng lúc Mua posted hình nhà mình ở Huế lên.Cám ơn tụi bây,Trần Quang Mua,Đỗ Lương,Lê Quí Tri,Lê Duy Bang,Trần Anh Dũng và Nguyễn Đình Liên Đài nhiều.Tao viết những dòng này với tâm trạng của một thằng khùng,không văn hoa bóng bẩy.
         Nhìn cảnh xưa chốn cũ,tự nhiên nước mắt tao chảy,điều mà ít khi xảy ra đối với tao.Vâng,căn nhà đó là của Ba Mẹ tao,nơi đã cho Mệ Nội,Ba Mạ và 13 chị em tao tá túc từ ngày tao được sinh ra và cho đến 75.Thưở đó,Ba tao nghiêm lắm,ông "nhốt" tao trên lầu.Mỗi lần trốn đi chơi,tao nhảy từ lầu xuống với bộ đồ xà lỏn trên mình,đến nhà thằng bạn thân chí tử (cũng ở trong Phủ Gia Hưng này),mặc vội bộ đồ để nhờ trong nhà thằng bạn đó,phóng xế đi dạo Huế,uống cà phê,xong trở về nhà thằng bạn trút bỏ bộ quần áo "chiến",đu ống xối lên lầu lại,y như là tao vẫn bị nhốt trên lầu vậy.
         Cây xanh gần nhà tao mà thấy trong hình lại nhắc tao nhớ về kỷ niêm: Sau khi đốt Phòng Học Vụ,tao lang thang từ trường này qua trường khác, vào một buổi chiều,tao về nhà xách súng trái khế của Ông già,đến Chùa Diệu Đế để choảng lộn với "Gia Đình Phật Tử" (Nam Mô A Di Đà Phật,"Huynh Đệ" thanh toán lẫn nhau),lần này tau cho hết đạn bay ra khỏi nòng luôn,may là không có người chết.Ngày hôm sau,đích thân ông Quận trưởng quận Nhì đến bắt tao,thay vì trúng tao lại bắt lộn thằng giúp việc trong nhà.Rồi vụ này cũng êm luôn cũng như vụ nhà trường cháy.Thay vào đó,tao bị Ba tao trói vào cột điện trước nhà (cây cột điện thấy trong hình đó),gần cột điện có cây Bồ Đề (?) (cũng nhìn thấy trong hình),cây có bao nhiêu cành,được 3 thằng giúp việc trong nhà tao chặt  xuống hết và Ba tao quất  lên người tao.Khách đi đường đông lắm đứng lại tò mò nhìn xem (trong đó cũng có nhiều em xinh tuyệt cú mèo),vừa được cởi trói từ cột điện,tao đã chơi song phi lên mấy thằng đứng cười và nhìn tao khi bị đánh dù hai tay của tao vẫn còn bị cột sau lưng.
"Thành tích" của tao thêm một chút xíu nữa.
           Luôn tiện đây,con cúi đầu xin Hương Linh Ba Mạ tha cho con,thằng con trai đầu lòng,chẳng khi nào làm cho Ba Mạ được vui .
           Mùa Hè đỏ lửa năm đó,tao thay tên (Lê Khắc Hùng Linh),lấy Tú Tài 1,xong nhảy vào Thủ Đức bị ông già kéo về,lấy lại tên cúng cơm cũ và vào học Hàm Nghi,nếu không tao đã là đàn anh của thằng Vinh Ròm và bạn đồng khóa với Nguyễn Thôi rồi.Sau đó  Ba tao nói nhỏ nhẹ với tao:" Xinh, con ráng lấy Tú Tài II,nếu con muốn chọn đường binh nghiệp thì vào "Đà Lạt“ hoặc theo nghề của Ba,Ba không la con nữa,con lớn rồi,tự lo,Ba chẳng biết có sống suốt đời mà lo cho con không". Nghe xong,lẵng lặng tao đến quán hớt tóc,cạo đầu và...Tu.
          Lạy Ba,một lần con cạo tóc vì câu nói trên của Ba,lần thứ nhì con xuống tóc và có Pháp Danh "Vô Thường“ khi Ba vĩnh biệt tụi con.Con cám ơn Ba đã suốt đời hy sinh cho đàn con,nhất là Ba Mạ đã quá lo cho con,thằng đại nghịch tử  trong nhà.
          Căn nhà đó nó hết thuộc về gia đình tao sau khi cả nhà,Ba Mạ và 11 chị em "liều mình" qua sống xứ khác.
          Tao xin lỗi tụi bây,tao không kềm nỗi nên tao viết " bậy".Nếu bài này không phù hợp với chủ đề Quốc Học,mong Admin "hạ“ xuống mà không cần thông báo cho tao,vì tao biết rằng diễn đàn này chỉ …“cho Quốc Học,chỉ Quốc Học mà thôi! “.
     *** Phủ Gia Hưng là " Bộ Tư Lệnh “ của "Tướng Sáu Sao Nguyễn Thôi ",nơi mà ông Tướng này một thời yêu trộm nhớ thầm đó.
          Luôn tiện,nhờ Thôi một chút nghe: Thôi nhớ thằng Lành không,nếu được Thôi kiếm nó cho mình nhé.Còn sống thì quá tốt,nếu không thì gia đình nó cũng được.Nó là thằng bạn chơi với Xinh từ thời còn "Bú sữa Mẹ“,là thằng đã dùng giấy tờ tên tao để khỏi đi lính thời đó.

Cám ơn tụi bây một lần nữa nghe
Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 3:25 pm



XINH ƠI !
        Sân chơi này là của tụi mình.Nghĩ gì viết vậy mới sướng,có đứa mô này nọ thì nó không phải là huequochoc6774 của bọn mình.Bài viết của mi hay lắm, tau đọc đi đọc lại hoài.Mi khóc là phải,có ai được trở lại thuở ấu thời đầy ấp kỷ niệm như mi mà cầm được giọt lệ.Nếu tau là Admin tau sẽ " hạ " xuống một câu trong bài viết của mi đó là câu :" CHO QUỐC HỌC,CHỈ QUỐC HỌC MÀ THÔI".
Tái bút - Có đứa mô rãnh rỗi chụp cho tau Ảnh cái cổng chùa để tau bắt chước thằng Xinh khóc một bửa cho vui.

Lê Tuấn Vũ
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 5:59 pm


Khắc Xinh ơi,đó là kỷ niệm một thời thơ ấu,mà cũng là một thời quậy phá
để hôm nay có thằng gợi lại chuyện xưa,chuyện của mi cũng giống như tau
có điều tau còn về Huế tìm lại kỷ niệm xưa còn mi thì chưa được về chốn cũ.
Nhờ có sân chơi nầy tụi mình sống lại tuổi thơ.
Thân TRÙNG RÂU KẼM
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 12:49 am



Xinh thân,
            Mấy hôm nay bận quá,thu xếp cho thằng con của tau vào lại nội trú sau mấy tháng hè,bây giờ mới vào đây,nhìn thấy mấy tấm hình nhà củ của mi, rồi đọc những lời mi viết tau rất xúc động,không khác gì tau mỗi lần về tới quê nhà,nước mắt tuôn rơi,những ngày vui qua rất mau rồi lại đau khổ ra đi.
           Tau đến nhà mi nhiều lần nhưng không thể nào nhận ra được.Nhớ lại gia đình mi lúc nào cũng đối xử rất tốt,ba mi ít khi rầy la dù bác biết là bạn của mi thì quậy phá cũng không thua gì mi,ngày ấy (ngày mi đốt phòng học vụ) là lần đầu tiên bác kêu tau và thằng Hà lên lầu nói chuyện,khuyên lơn tụi mình phải học hành lại đàng hoàng.
           Xinh,rán thu xếp đem vợ con về Việt Nam một chuyến cho biết quê hương của mình bây giờ ra sao,3 hay 4 năm nửa (về hưu) tau sẽ về Việt Nam dài dài.

Tau
Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Hồ Giống   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:09 am



Hồ Giống ơi !Thằng Xinh chưa có lệnh của tau thì làm răng mà về được -
Tau bận đi làm gấp cho nên gõ tạm mấy chữ cho mi hay .
Tau nghiên cứu cái đã,nên cho về hay không,sẽ thông báo sau .
TAM
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 1:37 pm

Re: GẶP LẠI NGUYỄN LANH - THẤT 3   Today at 7:54
Xinh thân mến!
Hôm qua, ngồi trên xe đường dài vẫn mở laptop (nhưng không nói lại được lúc đó) tau đọc được cái cảm xúc thời niên thiếu của mi. Bình thường, tau vẫn luôn  RÌNH những bài viết của mi đưa lên để “KHUẤY”, nhưng bài viết này tau lại không dám “QUẬY” (chẳng phải vì sợ mi …song phi liên hoàn cước mô nhé).
Tau hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thằng Vũ, mi cứ thể hiện cảm xúc của mình với anh em cho nhẹ lòng đi trong tuổi cuối đời đi, miễn sao đừng ảnh hưởng đến một ai là được.....(tau tự kiểm duyệt đoạn này, vì rất tình cờ tau đọc lại lời Phật dạy (trong hình kèm) tại bàn salon phòng khách nhà tau, (đã được vị thượng tọa trụ trì chùa tau thường đến ...tu  lì xì trong tết vừa rồi))....

Gởi tặng Lê Khắc Xinh <a href=Gởi tặng Lê Khắc Xinh Emy4  " />

Tạm thời ngưng đã, mệ tau thúc hối đi uống café sáng chủ nhật ...sẽ nói thêm sau
Thân
HIEU LUN
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeMon Aug 12, 2013 1:25 am



Kính gởi "Trung sĩ" Hồ Văn Tam
             Em là "Hạ sĩ nhất" Hồ Giống đây,xin anh ban cho bạn em tên là Lê Khắc Xinh ngày xưa là Tổng Tư Lệnh bộ "Tứ Quậy" một tờ giấy phép đễ về thăm quê hương sau ba mươi mấy năm xa cách,anh cũng đã nghe những lời hắn nói khi thấy căn nhà xưa của hắn,cảm động vô cùng.
            Em cũng xin hứa với anh giờ đây hắn không còn quậy được nữa,tuổi già sức yếu đó anh,hơn nữa giờ đây không còn ai giúp đỡ hắn,bạn bè thì ở tứ phương,đàn em của hắn cũng không còn.Hắn chỉ muốn tìm lại cảm giác ngày xưa,lúc về tới đông Ba,qua cầu Gia Hội,rồi về tới bến Bạch đằng.
            Ngày xưa lúc hắn về tới đây thì hắn không còn sợ gì nữa,dù anh có mang còng số 8 thì hắn sẽ la hai tiếng "ba ơi" thế là xong chuyện Bạn bè của hắn cũng đang mong đợi hắn về để coi bản mặt " coi trời bằng vung " của hắn có còn hay không ?
           Xinh,trước sau gì mi cũng phải về,đi càng sớm càng tốt vì sợ đến lúc mi chống gậy thì muốn về cũng đi không được,mi có cần tau xin phép Chefin của mi không ?

Cám ơn "Trung sĩ" Hồ Văn Tam
"Hạ sĩ nhất" Hồ Giống
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: KÍNH GỞI 2 ÔNG ANH :HỒ VĂN TAM & HỒ GIỐNG   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeWed Aug 14, 2013 4:56 pm


Lời Kêu cứu khẩn cấp
Dạ thưa hai ông anh,em có một lời thỉnh cầu gởi đến hai anh:Thằng Xinh bỏ xứ
đi biền biệt đã lâu làm tụi em mừng hết lớn,nay hai anh lại gợi ý và rủ rê hắn về
thăm quê.Cái kiểu nầy thì tụi em chết là cái chắc.Nếu hai anh biết hắn về thì
nên báo cho tụi em biết trước 15 ngày để tụi em có đủ thời gian xoay xở.
Em sẽ rủ thằng Lợi,thằng Tri,Đỗ Văn Đức,thằng Lanh...CAO CHẠY XA BAY
tìm một hang động hoang vu nào đó để dung thân cho hắn khỏi truy tìm.
Cám ơn hai anh trước-Hồ Văn Vinh-Em út tội nghiệp của hai anh.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Vinh Ho Lao   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeThu Oct 03, 2013 11:15 pm


                                                     Trả lời Khẩn cấp...dù hơi muộn,
            Vinh Ho Lao,Vinh Bới Móc,Vinh Lắm Chuyện,Vinh Không Có Bộ Đồ...Nghề,
            Vinh Trung Sĩ Trẻ,Chuẩn Úy Già,Vinh ròm...đọc mấy hàng mi viết ở trên:
            "Thằng Xinh bỏ xứ đi biền biệt đã lâu làm tụi em mừng hết lớn,nay hai anh
            (Hồ Giống và Hồ Văn Tam,là 2 anh em...yêu mà không dám nói đấy)
            lại gợi ý và rủ rê hắn về...",tao giận đến tím ...
            Tao hứa với mi,khi tao về Việt Nam,tao sẽ không về xứ (Huế) nữa,
            mà chỉ tá túc tại Đè Nẽng thôi,vừa ý chưa Ôn (hay Mệ?) quậy đủ thứ.
                                                                     Chào trốn tránh
                                                                                 Xinh

Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Quy cố hương   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 10:06 am



Những người bạn tha phương thân mến,
        Tau đang lên kế hoạch dẫn các chiến sĩ nữ đi chiến dịch đọc vội mấy bài viết của tụi bây làm tau mất cả hứng.
        Thứ nhất là chuyện về thăm lại nơi mình lớn lên,nơi đó đầy ắp những kỷ niệm: cả vui lẫn buồn.Tất cả đều đẹp.Cho nên chuyện về thăm là một nhu cầu trong cuộc sống,thằng Xinh nếu thấy có nhu cầu thì cứ về không cần thiết phải đợi ai cho phép,còn không có nhu cầu thì thôi vậy.
        Chuyện thứ hai là chuyện " gọi là quậy" của thằng Xinh.Thật ra chuyện ni cũng chẳng có gì mà ầm ĩ,(như người vẫn nói),suy cho cùng thì cũng tại dân Huế mình hồi đó quá khắt khe thôi.Chứ bây giờ thì tụi học trò còn quậy hơn thằng Xinh nhiều ( nữ còn dữ hơn nam),không tin cứ về gặp mặt,tau sẽ chứng minh cho mà xem.Cho nên Xinh cũng không nên quá ... buồn làm gì.Cứ an lòng,nhé!
        Cuối cùng tau đề nghị thằng Xinh nghe lại bài "Về đây nghe em" của nhạc sĩ Trương Quang Lục để thêm hiểu ý của tau.
        TB: Nếu không có bài hát thì để tau biểu thằng mét hai,hoặc thằng Vinh ròm gởi cho,hay tốt nhất là mi về gặp tau,tau sẽ gẫy đàn và hát cho mi nghe.

Thân ái,

Một thằng tha phương như tụi bây.
Ngoc Lân
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 9:00 pm


        LÂN ƠI,mi cho tau nói thật bụng nghe.Mấy lâu nay,cứ mỗi lần tau đọc những gì mi viết trên forum,tau cứ có cảm giác mi cũng viết từ từ,chậm chậm như khi mi đang nói vậy.Vì đây chỉ là cảm giác nên có thể không đúng đâu,phải không?
       Trước đây mi hay nói,những người nói nhanh như tau là cố tình che dấu điều gì đó,không phải vậy đâu,chỉ là thói quen thôi.Có điều những người nói chậm như mi thường thì hay nói những lời sâu sắc,thâm trầm.Còn những người nói nhanh như tau thường hay nói sai,hoặc nói những lời nông cạn.Cho nên những người nói chậm thường có lợi hơn người nói nhanh rất nhiều.Ví dụ như: muốn chửi ai,muốn nói móc họng ai thì không sợ bị người ta phản ứng ngay vì tùy theo mức độ thâm trầm của người chửi,có khi nghe chửi xong,về nhà nằm vắt tay lên trán mới biết là mình bị chửi.Có biết lúc đó thì muộn mất rồi.Còn thâm trầm thuộc hạng pro như mi thì có khi phải một,hai,....ngày sau mới thấm thuốc.Bởi thế,lanh chanh,lách chách như tau có khi nào dám nói móc,cà khịa ai được một lời chứ đừng nói chi đến chửi ai một tiếng,có khi chửi chưa đủ câu,đủ kéo thì miệng đã bị biến dạng mất rồi.(chứ đôi lúc thấy mấy thằng: Vinh, thằng Xinh,...cũng gai con mắt,cũng ngứa cái miệng lắm nhưng em không dám chửi.)
        Có lẽ từ nay tau cũng học cách nói chậm của mi xem thử có khá hơn chút nào không.
        Thưa....thầy,thầy...có .... thu...nhận ... đệ ... tử ... không ...để ... em.... bái ... thầy ...làm ...sư .... cụ.Sao tau thấy nói chậm khó quá nhưng tau sẽ cố gắng tập.

Em chào sư cụ: Em TRI.
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi thầy Lân   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 10:17 pm


          Thầy Lân ơi ! Em nghĩ rằng :Trang này mở ra là để anh em thăm hỏi,hàn huyên và chọc ghẹo một vài câu với bạn bè cho vui.Nếu thầy Lân cảm thấy khó chịu và chối lổ tai thì thôi,lần sau em không dám đùa nữa .
          Thật tình mà nói thì em là ai mà có quyền cấm hoặc cho phép ai,chẳng qua ở góc nhìn tình cảm cho nên mới đùa năm,ba chữ với thằng Xinh đó thôi -mong thầy Lân thông cảm .
          Tri ơi ! không phải mi lanh chanh mà là tau.Tau hay mở trang này ra đọc và  lanh chanh viết bậy bạ đôi ba câu,không đâu vào đâu chữ nghĩa thì vụng về,ý tưởng thì khô khan,đầu óc thì trống rỗng mà bày đặt viết với lách làm cho anh em khó chịu.Tau thành thật xin lỗi vì những câu nói đùa mà tau đã viết -lẽ ra,những thằng vô danh tiểu tốt như tau thì không nên đùa một cách lếu láo,ba hoa như rứa .
          Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ đùa rồi -chỉ còn biết xin lỗi mà thôi .

Thân mến  :  TAM
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG VÀ TRÁCH   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 10:51 pm



Bạn Tri,bạn Tam thân mến,
         Bây giờ là 22g mình vừa đi "chiến dịch" về,lòng đang không vui vì "chiến dịch" không thành công,mong tìm một chút niềm vui trong diễn đàn,mong được đọc thêm một vài bài "em xin có ý kiến", "Mối tình chàng Quốc, nàng Đồng",.... Song thật bất ngờ,mình lại được đọc một bài nhận xét về mình rất ư là đúng ... 1/10.Hì hì ! nếu  đây là bài kiểm tra thì mình đành phải cho cậu Tri 01đ/10.

Bạn thân mến,
          Như bạn biết,xưa nay mình ít nói có lẽ là vì hiểu biết không nhiều hoặc vì .. nhiều lý do có lẽ mình vẫn thường nhớ lời dạy hồi xưa của các bậc tiền bối: "uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói" cho nên mình ít nói,hoặc giả là nếu phải nói thì ... nói chậm một chút để có thể vừa nói vừa suy nghĩ đến điều mình nói xem có gì sai không.Về sau này,vì nghề nghiệp mình lại càng nói chậm hơn.Không biết đó là điều hay hay là dở,có điều cũng có rất nhiều người nhận xét về cái vụ "nói chậm" như bạn nhận xét vậy.Ví như có người bạn của "chef" mình đến nhà chơi đã nhận xét: "tớ thấy mày sống với chồng mày cứ như sống với người nước ngoài!". Có khổ không hở bạn?
          Bạn thân mến,mình có trách ai bao giờ đâu ! chửi thì lại càng không (sợ bị ăn cú song phi lắm!).Cho nên đừng hiểu lầm mình mà oan cho mình lắm. Bình thường,mình có hai lối nói (và viết cũng vậy):
                 1/ Nói nghiêm túc,chính xác những gì muốn nói (bệnh nghề nghiệp mà!) do vậy phải nói chậm.
                 2/ Nói đùa để cho người nghe vui,thích nghe mình nói và để.... cho mình tự vui.Đây là lúc buộc mình phải nói chậm để người người nghe hiểu mình muốn khều cái gì,họ mới thích,họ mới khoái họ mới ... đi theo mình.Hì hì! bạn vô Nam mà nói nhanh quá khôn ai hiểu chi mô.
         Bởi thế,trở lại bài nhận xét của bạn,nói thật đọc xong là mình phải đi pha ly càfe đặng để ngồi viết bài đây.Mình có "khều" gì ai đâu,thương không biết để đâu cho hết thì có.Chẳng qua do đi dạy nhiều năm,chứng kiến và giải quyết rất nhiều tình huống còn "khủng khiếp,rùng rợn" hơn cả chuyện đập nhau,chuyện đốt phòng học vụ,chuyện dấu sổ điểm,chuyện ném bạn xuống sông,chuyện giựt M của nhau,chuyện...đủ thứ của chúng mình ngày xưa nhiều nên minh viết thế thôi để "Ôn trong ... Xinh" bớt trăn trở thôi,và cũng mong ôn nớ xem đó là một kỷ niệm đẹp của thời học sinh mà thôi.
         Nói thật với bạn,mình cũng nhớ Huế lắm! mặc dù đi Huế 02 lần mỗi năm nhưng vẫn chưa thấy đã.Vì răng rứa? mình không biết! Chỉ biết là không đi xa được thì mình đi gần,đó là lý do mà ít ai biết vì sao mà 9g tối mình về Xà Bang chơi rồi gần 2g sáng hôm sau lại phải quay về SG,cũng không ai biết vì lý do chi mà lại rủ nhau đi ra Bình Thuận chơi một đêm rồi lại về.Khùng quá phải không ông bạn già? nhưng mình lại cứ thích khùng khùng như rứa,ai biểu sống xa quê làm chi!
         Thôi nhé! xin bạn và các bạn khác nếu đọc các bài viết của mình mà cảm thấy bị ... "khều" thì xin hiểu cho rằng đó chẳng qua là mình muốn mọi người ..  thích mình thêm một chút,lại gần mình thêm một chút để mình có cơ hội "nói chậm" thêm,nói thì thầm thêm và có cơ hội là mình ... ôm và .. hôn. Thế thôi, nhé bạn!

Người bạn chỉ biết thương, không biết trách ai.
Ngọc Lân
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 11:26 pm

Chào 3 cụ Tri , Tam và Lân .
Ngày hôm ni tau mới đi tái khám về ,chừ đã gần 24h rồi mà còn tranh thủ vô đây , đọc thấy những lời khách sáo của tụi bây nên phản hồi vài câu đây.
CHúng mình có được sân chơi ni là sướng rồi. Gặp được nhau và chọc phá nhau như thuở còn đi học là thấy sướng rồi....Không mắc chi mà phải uốn lưỡi lúc xế chiều ni nữa...dành để uốn ở ngoài đời đã mệt rồi chứ vô đây mà còn rứa thì oãi quá , đã vô đây thì chấp nhận bị chọc phá đi, rứa mới đã .Mấy bạn không mắc mớ chi phải e dè xin lỗi xin phải chi ở đây hết....cứ sống hết mình đi , có chi cứ bộc bạch ra hết ...xong cười xòa với nhau 1 tiếng là rồi....Đừng cứ che che dấu dấu trong bụng rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau và sống đểu là tui không ưa rồi.
Các bạn thân trong bụng tui có chi tui nói nấy ,không xách mé ai, không làm hại ai là được bởi vậy tui mong các bạn nên trãi lòng ra và sống thật cùng nhau trong những lúc về chiều này có vậy mới bền lâu được...
Nếu có điều chi không phải các bạn cứ phản hồi vô tư đi nhé !. Ai nhốt nó trong lòng bị nặng bụng thì nói tui cho 1 liều thuốc xổ ....
Thân mến.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi mấy Ôn Già    Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 3:27 am


Thân gởi mấy Ôn Già,

***Thầy Lân NO D viết:
           “…hứ bây giờ thì tụi học trò còn quậy hơn thằng Xinh nhiều ( nữ còn dữ hơn nam),không tin cứ về gặp mặt,tau sẽ chứng minh cho mà xem….“

          Thầy nói là phải giữ lời đó nghe, phải „minh chứng“ bằng cụ thể.Thời còn bé, em chỉ thấy mấy Mệ Đồng Khánh „dữ“ là nguýt, lườm, và không thém trả lời khi mấy Ôn Quốc Học gạ chuyện, mấy Bác gái hàng xóm khi dữ lên thì chỉ „hát“ thôi, vào đến chợ Bến Thành thì bị bắt phải mua hàng dù bị hớ giá cả…, dữ đén thế là cùng so với trí óc nhỏ bé của em , còn „nữ dữ mà hơn nam“ thì em chịu thua, nghỉ suốt mấy tiếng đòng hồ rồi mà không hiểu được, mong Thầy Lân giảng rõ ràng , nếu được thì cho ví dụ cụ thể nghe Thầy. Cám ơn Thầy, mong Thầy sống lâu để dạy và chỉ dẫn cho em, nhất là đừng bị…Thượng Mã Phong nghe Thầy.
           *** CU Tri BỤM triết:“..Cho nên những người nói chậm thường có lợi hơn người nói nhanh rất nhiều….“
           Em phản đối hai tay lẫn ba chân câu phân tách của anh đó, anh Tri ơi. Anh trả lời em đi, khoảng cách giữa trường Quốc Học và Đồng Khánh chỉ cách nhau gấp 4 lần chiều cao của CU Hiếu Quậy Đời Mới (1,20m x 4=4,80m), nếu không nói nhanh ý nghĩ của mấy thằng trời đánh không chết Quốc Học với mấy Mệ Đồng Khánh thì suốt đời phải ở giá hay sao?.
           *** Tam Xiêu Xúi Bậy hờn trách còn hơn mấy Mệ Đồng Khánh ở Phủ Gia Hưng.“…Nếu thầy Lân cảm thấy khó chịu và chói lổ tai thì thôi…“
           Cu Tam ơi, Thầy Lân chỉ khó chịu với phái nam thôi, còn đối với phái nữ thì… chỉ thua có thằng Xinh Xấu Xí mà thôi, Cu Tam ạ.
           Như thế là Cu Tam chưa biết về Thầy Lân rồi, tai của Thầy Lân bị chói hơn 40 năm này rồi, vì tháng nào cũng có người mang em bé mới sanh còn đỏ hoe , khóc oe oe, đén nhà tìm…Papa đó mà!
           Thưa mấy ngài,

           Em  móc hết phèo phổi lẫn tim gan ra giải bày hết rồi,chỉ giữ lại độc nhất „bộ đồ nghề“ thôi. „Hận“ nhất là khi người yêu của mình lên xe hoa với người khác mà mình còn cười ruồi được,  phải khôn mấy ÔNs (đang xài tiếng Anh đó nghe!), huống gì ba lời „móc họng“ dễ thương thì hờn làm gì mà phải …đính chính.
Thằng Nhỏ Nhất trong đám quậy
Thích ...Everthing



 
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 5:55 am

Ai móc được thằng 1,2 để hắn "tức" - dù móc...nhanh hay móc... chậm hắn tặng 2 thùng bia (uống không hết bửa hôm thằng Sơn... uống bia tè ra mủ cao su về Huế) [/color]


QUẬY TRƯỞNG ĐỜI MỚI BÌNH LOẠN Về “QUẬY SỨ”:
(Danh sách này được viết thứ tự dựa theo các cuốn SỔ ĐIỂM DANH của Huequochoc6774)


Gởi tặng Lê Khắc Xinh Ngocanh1. ANH NGỐC ĐẦU NHUỘM BẠC: Là đại sư cọ cọ của nhiều đệ tử tài năng nhưng không hiểu răng chỉ biết quậy bằng âm thanh ủy mị, cộng với “hình…yêu tinh” làm nhiều kẻ …thèm rệu nước miếng, đáng tiếc là bị …Tề Thiên Đại thánh tiêu diệt hơi bị nhiều, xui cho mấy chàng!

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Dung2. DŨNG HÒM: nằm trong danh sách quậy đời củ, trước đây, quậy xong một dzụ nào lại …núp trong hòm. Nay ló ra và lên đấu trường đấu với Vinh trưởng kho. Hiện bất phân thắng bại vì không còn…cái “mẻ trách bể” nào nữa (như của Vương Khải, Thạch Sùng) để mà đấu tiếp.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Hanh3.  Đồng Sĩ Hanh: nhân vật ni còn …đáng sợ hơn thằng tim lạnh: thời son trẻ thì bỏ rơi 02 em Đồng Khánh một cách rất chi là vô ơn: bỏ rơi bên ni sông, không chịu …”đưa em sang sông” mặc dù em xin cho quá xế; về già làm bác sĩ chữa dzú bự thì “kiến tử bất cứu” hai thằng đệ tử.ruột. Thằng thão khấu dại, rứa mà cứ chằm chằm bênh hắn…

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Hieu4. HIẾU MÉT HAI: thằng ni mót của người ni một ít, người khác một ít, vô sư vô sách, mót nhiều nhất là ở …thằng GOOGLE nên khi quậy cứ lẫn lộn giữa MÓC và QUẬY. Cũng may, thiên hạ đều biết hắn …tim lạnh nên không dám quậy lại, không phải vì sợ chi hắn…tim lạnh cướp giết không ghê tay mà vì sợ…tốn tiền đi điếu. (lời Vũ thão khấu).

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Hoa5. HÒA NHÁT GAN: từ nguồn tin tuyệt mật, anh chàng này cũng thuộc loại quậy số dzách, nhưng mới ló đầu ra lại bị …ném ớt trái. Cay quá, lại núp. Kiếm cái gì thuận tay ném lại đi chứ! Ngán gì!

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Giong6. HỒ GIỐNG…ĐỰC MÊ CÁI: Quậy kiểu ta đây là “ĐỒ CỔ”, mặc dù chuyên môn khá cao do được Mẽo đào tạo khá bài bản. Nhưng có nhiều kẻ…gai con mắt, lại nữa dám về quê hương bản xứ …giành giật gái gú của bạn bè. Lời khuyên: muốn an toàn bản thân thì khiêm nhẫn hơn không thì có ngày vào nghĩa địa… “ĐỒ CỦ”!

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Hongha7. HONGHASUNGRANG: Rất may và cũng đáng buồn là thằng ni hắn không biết chi mạng mẹo cả, nếu không cũng là loại …quậy nhiều tiềm năng đây. Hắn có viết năm ba câu cũng xì xì như khi nói. Hiện nay nghe đâu tiếng nói hết xì rồi, hy vọng viết cũng như rứa.  

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Lan8. LÂN NODE: già dặn kinh nghiệm trãi qua thời kỳ đang còn là học trò, đến nay làm nghề gõ đầu trẻ nên quậy có suy tính hơn (giỏi toán lý mà!): uốn lưỡi đến 7, 8 lần khi quậy, không biết khi …bú sửa lần cuối có uốn lưỡi 7, 8 lần như khi quậy không!? Khi mô cũng “cứ …từ từ”, từ từ …làm thiên hạ về nhà suy nghĩ mãi mới biết thằng này…quậy. Vừa qua mới thành lập Hội MÓT, làm ăn nghe đâu cũng bộn…

Gởi tặng Lê Khắc Xinh LOCxoi9.  Lớp trưởng Lộc xồi:  đáng tiếc là vị Minh chủ võ lâm ni đóng cửa động tu luyện môn “Hấp nữ tinh đại pháp hơi bị lâu”: Có lẽ vì sợ “... trèo hàng rào qua bên kia thế giới sớm” nên chịu khó học bài! Thỉnh thoảng cũng nên ra để DỦA mấy con yêu tinh QUẬY SỨ huequochoc ni bớt thì thằng Vinh ho lao mang ơn cả đời. Câu châm ngôn chắc sẽ được chọn treo căn giữa của văn phòng trung ương Hội Huequochoc6774: "đừng thèm đếm tuổi,chỉ đếm niềm vui"

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Mui10. Francois de Muide: Anh chàng này nghe nói cũng nằm trong danh sách quậy, trước đây mang họ Hăng rết nay nhờ trời đã đổi họ rồi. Nhậu thì là đại đệ tử của Lưu Linh, Lý bạch. Tình cảm thì tràn đầy nhưng đang còn …dấu mình đâu đó ở khu Bạch Dinh của vùng Núi Lớn Vũng Tàu  

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Mua11. LONG 55: Nhìn mặt thì tưởng là thuộc loại quậy…thượng thừa, hóa ra không biết quậy, chỉ biết nói  ”…đừng, đã bảo đừng…”và đòi cắn rồi lại không dám cắn, vì sợ …cay.  Nghe họ chưởi mà không biết chưởi lại cho sướng mồm.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Loi11B. LỢI (ĐỒN): anh biết tại răng tui đưa anh nằm vị trí thứ 11B khôn? Tui lẫy vì anh không tham gia quậy ở đâu cả! Học rộng tài cao như anh thì quả thật là lãng phí cho Quốc học vô cùng. Tui nói theo giọng thằng Son Xà Bang: anh "tự vặn" đi cho rồi. Mà thôi, không có anh lấy ai đón tui ở Đà Nẽng với một tấm lòng đầy hiếu khách, và trân trọng.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Nhan12. “ÔN DƯỚI …QUÊ MIỀNG”: cái Ôn dưới… ni cũng “đa ni zăng” lắm! Thơ Nhạc đủ đầy. Có lần đã đòi lên “sới” thử sức với Thầy văn võ song toàn của Quốc học. Tố chất ni thì thừa để làm thêm một chức …”Quậy sư” của Huequochoc6774.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Phuoc13.  HUỲNH PHƯỚC: Tại răng anh chưa có biệt danh? Anh quậy bằng những bài sưu tầm rất hay, rất độc nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn. Ngoại trừ những lúc anh có mặt và nhiệt tình quậy tại các cuộc gặp mặt huequochoc6774….

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Quynh14. QUỲNH TAM TẠNG: theo lý lịch từ thời non trẻ, chef ni thuộc loại siêu, tuy nhiên nhờ bị tu ở …kiếp trước nên nay đã trở thành…Tam Tạng. Khổ một nỗi là chỉ trị được thằng có công lao là Tề Thiên chứ không trị được …lũ yêu tinh quỉ sứ, nên lâu lâu cũng bị chúng nó dụ khị.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Son15. SƠN LOA LƯỠI RÒM NỔ BOM  XÀ BENG: (Thằng ni chuyên sưu tập …biệt danh: nhiều đếm không xuể)Tích tụ dồn nén bao nhiêu năm không biết quậy với ai nên lâu lâu đi vô rừng …quậy với kiến, hoặc trốn vợ trèo lên cây quậy trong mạng mẹo.  Hiện nay, gặp thời nên quậy tưng lên nhờ mấy …trái bom …mồm để dành 4,5 chục năm, nên có trái xịt có trái nổ. Lạ cái là không sợ chef mà chỉ sợ con chef (dĩ nhiên là không phải con mình rồi!!!).

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Tam16. TAM XÚI BẬY: đệ tử 3 đời của Xinh quậy, được truyền thụ nghề quậy cũng khá. Tuy vậy, lâu lâu cũng sợ, sợ khi đấu hót với anh em bạn bè  trên “skype”mà cứ láo liêng nhìn ngó trước sau, xúi thiệt mà cứ sợ rằng mình xúi bậy! Nên xin lỗi xin phải rối rít…Đặc biệt khoái kiểu …quậy bằng hình ảnh mấy M hoa thiệt hoa giả, hoa hòe hoa sói….

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Thoi%2520ta17. Nguyễn Thôi – Ông chủ đồn điền cao su, Nhậu thì 1,2 TÁ, được “thượng sĩ bạc” Lê Khắc Xinh phong từ Thiếu TÁ lên TƯỚNG SÁU SAO, rồi SÁU SAO RƯỞI nhờ thành tích sáng tác 2 bài thơ về Huế (trong tất cả 3 cú quậy ở huequochoc6774) để cho thượng sĩ ở Đứt guốc đọc. Ai muốn lên lon tương thi gắng... rặn ra vài bài thơ...

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Thang18 THẮNG RÂU ĐÀ NẺNG: Nhà thơ vùng Bãi Dâu này tuyệt cái là luôn có mặt để quậy khi được …triệu tập, có tí men cay lại càng hào hứng quậy. Hát hò, ca Huế ỏm tỏi, còn thơ phú thì cẫn thận từng câu và đậm chất Thuận Hóa – Quốc Học ...

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Tri19. TRI NÚP BÈO: bao năm máu quậy cũng “núp” đâu đó trong bụng (tàng hung trung) có lẽ một phần do “méo mó nghề nghiệp” cũ và chỉn chu quá. Mà quậy thì không cần chỉn chu lắm đâu! Nghe đâu hiện nay đã …ló đầu (dưới bèo) lên…nhìn bầu trời cao rộng rồi.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Trung20. TRÙNG KẺM LAI HUẾ: Cũng thuộc loại quậy “bà tưng” nhưng …may răng chỉ quậy được …không quá mười lăm chữ (lời của LNODE). Không thì… “khôn ai chịu cho thấu”!

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Tuan21.  Võ Đăng Tuấn: Anh chằng này thì thường xuyên đứng ngắm nghía, theo dõi mấy thằng Quậy trên DĐ đây! Biết anh đang thèm mà sao anh không …quậy….  

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Vinh22. VINH RÒM: trưởng kho đồ cổ huequochoc6774, vì vậy hắn ta có đủ thứ để bươi, để bới móc từ tốt đến xấu, hắn lại… xấu bụng nên từng tuyên bố “quân tử 40- 50 năm trả thù vẫn chưa muộn”, ghê thế !! Tuy nhiên, MÓC thì chưa đủ tầm QUẬY nên chưa cấp bằng tốt nghiệp. Đáng khen ở chỗ hắn lại hỗ trợ khá nhiều cho “lũ quậy sứ”. Nhiều đứa mang ơn hắn mới chết chứ!

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Vu23. VŨ THÃO KHẤU:Cũng nguồn tin không mật và có kiểm chứng  hẳn hoi, do chàng cướp cạn này sống trong môi trường …tốt đẹp: thiềng phố Sè gền đầy tội lỗi, nên tha hồ quậy, đặc biệt chỉ quậy mấy ẻm mà thôi. Lòn tay phải cũng khá tài. Đang tầm sư học đạo “Móc” của thầy Vinh bươi móc ở núi Ngũ Hành Sơn. Mọi người nhớ đề phòng khi hắn hạ sơn.

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Xinh24. XINH QUẬY TRƯỞNG ĐỜI CŨ:  quậy mát trời ông địa, quậy từ thời cha sinh mẹ đẻ, quậy bất kể …vợ tra con lớn. Quậy đến cả Phật tổ Như Lai (cuổm cả đệ tử gái trong chùa đi du hí, chữa bệnh…bệnh gì?!!!) Cho đến nay tóc bạc phếch gần hết mà vẫn còn quậy (dù chẳng hơn ai). Hiện nay đã bị hạ bệ chức quậy trưởng, nhưng vẫn còn cố quậy đến sức tàn lực kiệt...mong kiếm thêm vài TRỰ nữa.

25. .    
26.
27. ….
.................................................................

(CUỐI CÙNG) Còn đứa nào không QUẬY: Đề nghị cho học môn … Tịch Tà kiếm pháp của chưởng môn Nhạc Bất Quần phái Hoa sơn (tại Pattaya - tỉnh Chon Buri -Thái Lan).

 


Thằng “tự nguyện tiến cử”  chức vụ QUẬY TRƯỞNG ĐỜI MỚI


Được sửa bởi tranvanhieu ngày Mon Oct 07, 2013 11:03 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
lequytri

lequytri


Tổng số bài gửi : 177
Join date : 09/02/2013
Age : 69
Đến từ : Thành Phố HUẾ

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 7:41 pm



Bạn Hiếu thân mến.
        Hôm trước,mình cũng định học đòi anh em để đùa một chút cho đời đỡ khổ chứ béo bổ gì đâu.Thế mà mình bị một anh và một thầy ném đá,thế mới tội nghiệp chứ!
        Có lẽ vì chúng ta đang sống trong một xã hội công nghiệp đầy ô nhiễm,sống nhanh vội và chật chội nên mọi người thường căng thẳng và nhạy cảm hơn bình thường.Đến nỗi đôi khi có một va chạm ở tận đẩu,tận đâu ngoài vũ trụ thì ta lại nghĩ nó sẽ,sắp va vào mình,thế là ta gồng mình phản ứng.Như trường hợp anh Tam Xúi Bậy,bây giờ có thêm một biệt danh nữa là Tam Xéc Néc,đúng như lời Xinh Xấu nói,xéc néc hơn mấy mệ ĐK nữa mới ghê chứ.Khi không đang ở yên,ở lành "bển" thì tự nhiên đòi nhảy chúi để trúng phải tấm đan.Còn một thầy thì biến bài viết của mình từ thể loại trào phúng,châm biếm của TTC thành bản nhận xét cá nhân,rồi thầy chấm điểm theo thể loại văn nghị luận,chính luận của báo ND và còn khuyến mãi thêm cho mình một bài " xả luận" nữa mới hào phóng chứ.
        Mình cũng "biết phân,biết thận " của mình là thằng lanh chanh,lách chách,nói nhanh có lẽ vì thế mà anh và thầy nghe không kịp nên mới ngộ nhận thế thôi chứ mình đâu có dám cà khịa ai bao giờ.Chắc từ nay mình lại phải núp bèo để tập nói chậm nhằm tránh bớt sai sót,hiểu lầm.

Chào bạn.Chúc bạn mạnh khỏe.
Thân: TRI NÚP BÈO.
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Thân gởi Hiếu 1.2   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitimeMon Oct 07, 2013 6:54 pm


Thân gởi Hiếu 1.2
Báo cho bạn biết-Trong danh sách điểm danh còn thiếu :
Bùi Văn Lộc,Đồng Sĩ Hanh,Nguyễn Thôi,Võ Đăng Tuấn...
Coi chừng bị kiện đó.Nhớ bổ sung gấp nhé.
Hồ Văn Vinh
-------------------------------------------------------------------------
Cám ơn 1,2 đã bổ sung.Nhưng vẫn còn thiếu sót những nhân vật
cộm cán,"Quậy không để lại Danh Thiếp" đó mà.Lo truy lùng đi nhé


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Gởi tặng Lê Khắc Xinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gởi tặng Lê Khắc Xinh   Gởi tặng Lê Khắc Xinh Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Gởi tặng Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tặng chú Lê Khắc Xinh
» THĂM NHÀ BẠN LÊ VĂN LÀNH
» NHỚ BẠN KHẮC XINH
» EM XIN CÓ Ý KIẾN.
» ẢNH CỦA LÊ KHẮC XINH CÙNG MEINE CHEFIN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học-
Chuyển đến