LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | Chào các bạn | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyenthoi1950
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 07/08/2013
| Tiêu đề: Chào các bạn Wed Aug 07, 2013 4:10 pm | |
|
Chào các bạn Trưa nay có thằng con ở Sài Gòn về,nó mở mạng cho mình xem,thấy các bạn nói chuyện với nhau thật vui,các bài viết của bạn Sơn,Vũ,Tri,Tam, Xinh – Vinh Đà Nẵng,Lợi,Thắng, ... Mình thấy anh em huequochoc6774 ngày càng gần gũi,thắm thiết.Thấy Tam “xúi bậy” động viên anh em viết bài thăm hỏi nhau,đọc bài thơ của Tri,tau sực nhớ trưa nay đem cuốn sách cũ ra đọc thấy rớt ra 1 tờ giấy có bài thơ tau làm đã lâu,không biết sao nó lưu lạc trong cuốn sách này và tau cũng quên bẵng.Vậy tau đăng để tặng anh em mình,nhất là những thằng xa quê
Nhớ Huế Lâu nay em có tình cờ Về thăm quê mẹ - bên bờ sông Hương Ở nơi chín nhớ mười thương Ngày đi dứt ruột lên đường xa nhau
Ước mơ xin gởi lại sau Bao năm sương gió bạc đầu còn chi Dù quê có đổi thay gì? Tình người xa xứ vẫn ghi trong lòng
Dù đời còn lắm long đong Vẫn còn một chút ước mong ngày về Nếu em có trở lại quê Cho ta gởi chút lòng về cố hương
Bây thấy tau nặng lòng với quê hương chưa? Nếu ai có hoàn cảnh như tau,mau mau mà ráng trở về thăm quê để gặp lại bạn bè, gặp lại tuổi thơ ngày cũ của mình
Thân ái - Thôi “xưa”
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:NỮA TÁ THÔI. Wed Aug 07, 2013 7:28 pm | |
| THƯA NGÀI NỮA TÁ THÔI!
Vâng thưa ngài! nỗi lòng em y như của ngài,em sẽ ráng và mau trở về thăm ngoài nớ!
Thân! Sơn. | |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Re: Chào các bạn Wed Aug 07, 2013 9:28 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:KHẮC XINH. Thu Aug 08, 2013 9:40 pm | |
|
XINH À! Tự nhiên tau buồn, thằng nào thằng nấy cả một đống tuổi trên đầu rồi mà khi mô cũng tưởng như thời trai trẻ, nên chi trong đầu cứ ngỡ như vừa mới đây...Những tưởng Dì Ly hay bác Cai Thậm vẫn còn hiện hữu để mai mốt đây có dịp về quê tụi mình ghé thăm.Ai dè... Cứ ngỡ mọi sư chung quanh ta vẫn còn đó, vẫn như buổi thiếu thời.Nhưng không! chúng ta đã già và các bậc cao niên ấy phải ra đi,đó là quy luật của tự nhiên rồi.Xưa tau học hành chỉ trung bình nhưng môn Triết tau nhớ rất rõ Tam đoạn luận: Làm người ai cũng phải chết Socrates là người Socrates cũng phải chết! Thì thôi! chấp nhận điều đó mà thương tiếc những người ngày xưa cho ta những kỷ niệm vui buồn khó quên của tuổi học trò dưới tàn cây trứng cá quán bác Cai... Một nén hương lòng cho những người đã khuất.
Miền Đông Nam Bộ tháng 8 năm 2013. NguyengocSon. | |
| | | nguyenthoi1950
Tổng số bài gửi : 5 Join date : 07/08/2013
| Tiêu đề: Re: Chào các bạn Fri Aug 09, 2013 10:07 am | |
|
Gởi bạn Lê Khắc Xinh
Xinh ơi,đọc mấy bài của mi (tự mi kể lại) lúc nào thấy mi cũng hoang đàng,đủ thứ phá phách - mà mi biểu tao xác nhận "hiền" cho mi,không biết mấy đứa khác có tin không ?- sự thật thì mi cũng có nhận phần thường hạnh kiểm năm lớp nhất,nhì gì đó - khi đó không biết vì mi còn nhỏ nên không dám hoang trong lớp vì sợ,hay là thầy trao nhầm.Thôi thì để khỏi mất lòng tao cũng xác nhận "hiền" cho mi - không thôi mai mốt mày về VN không ghé nhà tao, cho tao thăm thì tiếc lắm Bí danh tao (Trâu anh) chưa có thằng nào biết đâu,bữa nay mày mới khai ra.Tên này tao chỉ xài khi về xóm cũ.Các anh chị lớn quên tao,tao nhắc lại cho họ nhớ. Thời gian học Quốc học của tao chỉ được 2 năm nên kỷ niệm rất ít,mấy thằng bạn thân cùng lớp bi giờ phiêu bạc tứ tán hay "mục xương" lâu rồi chỉ có mấy năm nay qua liên lạc anh em thì biết được một số bạn liên lớp ngày xưa - thấy cũng ấm lòng. Đọc trên mạng thấy thằng nào cũng kể rất nhiều chuyện – nhưng có 1 chuyện tình yêu tuổi học trò là không có thằng nào khai hay sợ mấy “mệ” ? Chắc mấy mệ bây giờ không la mô – “Tra” rồi còn chi.Tao viết cho mầy một đoạn thơ có thể gọi là hối hận vì ngày xưa yêu mà không nói.
Ngày xưa có kẻ dại khờ Yêu em chỉ biết làm thơ để dành Bây giờ tóc chẳng còn xanh Đem thơ ra đọc – thôi đành nín luôn Thân ái: Thôi Xưa
| |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi " Đại tướng "Thôi Fri Aug 09, 2013 11:16 am | |
|
Gởi "Đại tướng" Thôi
Đại tướng yêu cầu thằng Xinh kể chuyện tình thì mình nghĩ không bao giờ có,bởi vì hắn hoang tàn nghịch ngợm,phá phách mà lại xấu trai miệng loa loa thì ai mà thèm ưa -phải không đại tướng - Có một điều lâu nay mấy anh em trông đợi đại tướng lên tiếng mà chẳng thấy tăm hơi,chừ anh em mới thấy -một đôi khi muốn phá phách đại tướng một tí nhưng sợ đại tướng không chịu lên trang huequochoc6774 để đọc,cho nên tụi em cũng không viết.Còn chuyện tình thì thằng em đây sẽ kể cho đại tướng sau -chuyện tình đơn phương -yêu mà không dám tỏ đó đại tướng - Chẳng có ai yêu thật mình cả -thằng Sơn loa,thằng Hiếu,thằng Vinh là những thằng nói trạng thôi -không có ai ưa tụi hắn mô mà kể chuyện tình, thằng Xinh lại càng tệ hại hơn nữa đó đại tướng,cho nên lúc nầy tụi hắn thèm hương hoa nhưng lòng không thật,cứ vòng vo tam quốc mãi vậy thôi . Còn phần đại tướng,nghe cu Hiếu nói lúc ni đại tướng khó khăn lắm,muốn mua một cái máy vi tính để theo dõi anh em quậy mà cũng không có tiền để mua.Thôi thì thằng em đây sẽ cố gắng vận động anh Xinh ở Đức quốc gởi tiền nhờ cu Hiếu mua dùm máy,đài thọ cả tiền ăn,ở tại Sài Gòn và nhờ sư phụ Ngọc Anh dạy cho đại tướng luôn hỷ . Vài dòng thăm đại tướng cùng người bị đại tướng dụ dỗ -Hẹn lần sau .
Em : TAM
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chào các bạn | |
| |
| | | | Chào các bạn | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|