Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: MỜI THÔI NÔI. Tue Aug 06, 2013 8:37 pm
THIỆP MỜI.
Nhân ngày thôi nôi thứ 60 của Sơn nổ.Trịnh trọng kính mời các Quỷ viên trong Hội đồng Quỷ huequochoc6774 trong và ngoài nước,vào lúc 11giờ ngày 11/8/2013 bỏ chút thì giờ quý báu đến tại tư dinh của quỷ viên Sơn để tham dự buổi đại tiệc tầm cở đại gia chơi sang kéo dài trong 4 ngày. Chương trình như sau: -Từ 11giờ trưa đến 03 giờ chiều:Dùng tiệc mặn tại Nhà hàng Gió Thiên đường đ/chỉ:35 đường Sayxin quốc lộ 56 Bà rịa-Vũng Tàu. -Từ 03 giờ chiều đến 07 giờ tối:Chương trình Hát mỏi tay không mỏi miệng tại phòng VIP Ca la...có OK Mưa Âm phủ đ/chỉ:ngã ba bà Chột quốc lộ 56 Bà rịa-Vung Tàu. -Từ 07 giờ tối đến sáng:Mat-xa,gội đầu,thư giản và nghĩ qua đêm tại khách sạn Ngàn sao ở Thành phố biển Vũng Tàu. Chương trình tiệc vui những ngày kế tiếp sẻ được thông báo sau. Lưu ý:Sự có mặt của các quỷ viên thay cho quà tặng, cấm kèm theo trẻ em trên 50 tuổi. Quỷ viên nào không tham dự nghe trách và chưởi ráng chịu. Trịnh trọng kính mời. Sơn nổ. ------------------ *Khu vực Thành phố Huế:liên hệ Hiếu lùn mã tử. *Khu vực Đè nẽng:liên hệ Vinh điệu. *Khu vực Bình Thuận:liên hệ Thiếu tá Thôi. *khu vực phía Nam:liên hệ Vũ Mất chức. *Kiều bào nước ngoài liên hệ:Hòa thượng Thích Đủ Thứ Khắc Xinh.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RAO BÁN. Tue Aug 06, 2013 9:20 pm
CẦN BÁN GẤP.
Cần bán gấp một căn hộ măt tiền một trệt một lầu diện tích 6-20 nằm gần khu Giải trí ăn chơi, xa Trung tâm Văn Hóa, Giá khởi điểm 1tỷ3.(có thể thương lượng giá cả).Gặp gở trao đổi trực tiếp,không qua trung gian và điện thoại. Địa chỉ:số nhà 60 đường Tới Bến,Thị trấn Xã láng,quốc lộ 56 Bà rịa Vũng Tàu.(hỏi anh Sơn nổ).
Rất cần bán gấp để giải quyết ăn chơi.
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
Tiêu đề: Gởi Sơn nổ Wed Aug 07, 2013 12:19 pm
Anh Sơn nổ thân mến .
Anh cần bán căn nhà sao ma rẻ quá-Tui có ông anh ở Đức đang đi tìm mua một căn nhà để dưỡng bệnh -càng xa thành phố càng tốt.Nghe anh nói căn nhà này ở tận Long Khánh trong núi con rắn địa danh là Xà Bang cù bi chi đó gần Bà Rịa -Vũng Tàu,mặt tiền thấy cũng khang trang con phía sau đất đai dồi dào có thể tiện lợi lúc hậu sự -ông anh của tui rất thich đó.Nếu có thể,anh Sơn nổ cho tụi tui hẹn đến tháng 4 sang năm,tui va ông anh về mua luôn được không ?. Nếu anh Sơn đợi được tụi tui sẽ mua cho anh gấp đôi -Anh nên bàn với bà xã cho kỹ,vì chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng mà tiền gấp đôi đó -Tui nói nhỏ cho anh Sơn nổ biết.Ông anh tui là đại gia ở Đức đó -tiền bac thỏai mái lắm - Anh nói chị yên tâm nghe -Ráng giữ lại cho tui vi tui muốn có tiền cò qua cách nay (Ông anh tui giàu nhưng kẹo kéo lắm cho nên buộc lòng tui phải làm như ri thôi - Mong anh thông cảm .
Tui TAM
Được sửa bởi hovantam ngày Fri Aug 09, 2013 7:49 am; sửa lần 1.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re:MỜI THÔI NÔI Wed Aug 07, 2013 5:16 pm
Ê, Đồ phá gia chi tử! Ông ngoại nuôi mi lớn lên, cho ăn học tử tế, cưới cho con vợ Huế hiền hậu đảm đang, đẻ cho mi một bầy con đủ trống mái. Chừ mi giao tiếp chơi dởi với mấy thằng bạn già... hư thân mất nết, đòi bán nhà bán cửa để ăn chơi, rũ rê nhậu nhẹt, hát ca la...ô kê. Tau không còn đường ăn nói... Không cần chào mi! TAU (không cần mi biết tên tuổi)
Nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thấy thương thằng bạn túng thiếu, lỡ ra hắn buồn tình rồi... "tự vặn" thì mình ân hận cả đời. Thôi thì có cái nhà ...cấp 12 để không, đành rao bán lấy tiền gởi vô cho hắn vậy. Thằng hư đốn tê! mi đi quanh ấp Liên Lộc hỏi coi có đứa mô ưa mua thì tau bán phức đi để mi lấy tiền tiếp bạn cho xong cho rồi!
CẦN BÁN ...THỀM NHÀ GẤP:
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Ê Sơn mi mời ''Thôi Nôi'' tròn 60 tuổi mà mi mời quá trời trời,nào ở Huế,Đè Nẻng,Sè Gòn, Đức.... vậy phải bán nhà mà mần thôi. Riêng tau tau có kế hoạch đổ bộ xuống miền Đông Nam bộ đánh một trận tơi tả,một mũi ở TP xuống,còn một mũi ở Tánh Linh vô,ô hô thằng Sơn nỗ khôn còn đường mô thoát.Lúc nớ tau cho thằng Vũ thảo khấu làm chủ trận địa thì mần chi mi sống nỗi hỉ,mi chịu nỗi 2 mũi giáp công của tau khôn,mi chỉ nỗ đạn lép,còn tau quăng bom.Mi hãy đợi đấy.
Bạn của mi TRÙNG RÂU KẼM - Ký tên
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RE:ANH TAM CÒ NHÀ. Wed Aug 07, 2013 8:27 pm
TRẢ LỜI ANH CÒ NHÀ!
Anh đã nói vậy,nể tình anh nên em đã bàn tính với bà xã,để dành 8 tháng sau anh và ông anh bên Đức của anh về tham quan căn nhà và chung tiền chúng em sẻ làm giấy tờ chuyển nhượng cho ông anh bên Đức của anh. Nói không phải nổ chứ căn hộ của chúng em rất tuyệt đó anh,phía trước rất thuân tiện nếu mở quán ăn (chỉ sợ bị ăn quỵt như ông anh của anh từng quỵt bánh,chè) còn phía sau xây thêm khu an dưởng,trên lầu thờ Phật để hằng đêm tụng kinh sám hối vì tội lổi ngập đầy,bá tánh có lạy cả ngàn lại còn bị xô xuống cầu thang cả đám huống hồ vài ba lạy của gả thảo khấu thì nghĩa lý chi. Nói chuyện tào lào nãy giờ em quên.trở lại vấn đề, thôi theo tinh thần cứ thế anh nhé! chúng em sẻ tạm cầm cố nhà bên Ngân hàng để xài,có chịu tiền lải chút đỉnh không sao vì giá cả anh đưa ra quá hấp dẩn,những gấp đôi lận mờ.Chúng em hứa nhường cho ông anh "Đức guốc"này... Cám ơn anh nhiều! Sơn xìu. ----------- TB:Anh cố đòi cho bằng được tiền cò của tay Đức đó nghe anh! em sợ anh dể bị quỵt nữa đó.Phần em sẻ trích phần trăm cho anh kèm theo quà tặng hương hoa đồng nội, đăc sản ở đây anh nhé!
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Thưa anh! Anh thông cảm cho em, lở phóng lao thì phải theo lao...Thừa Phủ thôi anh ạ! em nợ nần ngút đầu, ngày đêm mô có yên giấc, điện thoại réo gọi liên tục, nội tiền bo, tiền phục vụ ngót ngét hơn nửa tỷ bạc, đào mô ra tiền để em chi trả... May có tay đại gia Việt kiều mô đó hẹn 8 tháng nữa mua nhà em với giá gấp đôi may ra cứu vớt tay đại khổ này, em phải ráng chờ thôi. Anh thương mà bán cái thềm lục địa để hoang đó rồi lấy chi những lúc chị đuổi lấy chi anh nằm, thôi để em xoay xở vay mượn hay cầm cố cũng được, bất quá vợ chồng em tạm chui rúc ngoài cái quán cóc cũng xong anh ạ! Em không "tự vặn"mô, anh đừng lo, tại cái số em khổ bởi đào hoa (bùm...) nên con ma ăn chơi cứ đeo bám em hoài, ngu chi mà em "tự vặn",theo em còn nước còn tát, hết sình hết tát. Không chơi mai mốt lên bàn thờ ngồi núp sau nải chuối nhìn thiên hạ chơi mà rệu nước miếng răng anh?! Chào anh dù không biết anh là thằng mô. Sơn xả láng sáng về sớm.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Ê! bọn mi: ngocson,anhdung1954, hovantam, huu trung, phucnguyen1210, tranquangmua, lekhacxinh...đi mô mà chen chúc nhau rật rật trong cái đường "không gian ảo" ... chật chội ni rứa, nhường đường cho tau đi với nờ! xê ra, xê ra...không tau "xô " cho rớt xuống ..."chi hè" chừ... (lúc 9h27 túi 07/08/2013) lại thêm một thằng Hogiong nữa. thôi, chật quá! bây toàn to cao, tau thì lùn, tau tụt xuống đây Hiếu lùn
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Wed Aug 07, 2013 9:43 pm; sửa lần 2.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RE:TRÙNG KẼM. Wed Aug 07, 2013 9:36 pm
Ê TRÙNG CƯA BOM.
Chiến dịch lâu dài của tau tới bốn ngày lận, mi tha hồ cưa bom, mi quên vùng Bình Giã lẩy lừng là đây sao, bốn mũi giáp công của mi tau còn chưa sợ huống hồ hai mũi lèo tèo của mi, ráng kêu thêm chi viên đi thiếu tá Kẽm, với phòng thủ kiên cố, lọt vô em nào tau bắn tỉa từng em một, khỏi cần quăng TNT, quân tau kèm thêm Sư Mãng Xà nữa (Xà Bang mờ) Tau nghĩ chuyến ni mi teo nơi rồi, tau chờ đây. Trạng trưởng Trạng Xà Bang.
Son.
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
Tiêu đề: Chúc Thôi Nôi Thu Aug 08, 2013 5:39 am
Chúc Thôi Nôi Cu Sơn 60!!!
Thế là Cu Sơn của ta thoát khỏi cái nôi sau 60 năm bị nhốt.Nhưng dù tránh khỏi chiếc nôi sau lục thập niên,cu Sơn có còn bú sửa của ...vợ không dzậy?.Nhìn dung nhan tàn tạ 60 qua làn kính đen bất cần đời của Cu Sơn,ta thấy ngươi trẻ nhiều ra đó,ảnh trẻ hơn cả Vinh Ròm,Hồ Giống,Đỗ Lương xuất hiện trên trang huequochoc6774 này,tao thấy thằng mô cũng trẻ ra phết qua những tấm hình chụp cách đây 50 năm. Cu Sơn ơi,ngươi cảm nhận được cuộc đời là bể khổ...vì M,nên khi lâm bồn,ngươi không chịu chun ra,vẫn nằm lì trong bụng Mẹ.Rồi cuối cùng ngươi vẫn bị Cô mụ nắm đầu lôi ra.Tức giận,ngươi chăng thèm nói chuyện với ai cả,cũng không thèm nở nụ cười 35 mà Trời đã ban sẵn cho ngươi khi còn trong bụng mẹ,vẫn nhắm đôi mắt lại cóc cần nhìn đời đen bạc.Giận run cả người,Mụ đỡ đẻ mới phát cho ngươi một cái vào mông,ngươi vẫn lì không rơi lệ,mãi đến cái thứ ba,ngươi mới chịu khóc thét lên.Thế mà đã 60 mùa Xuân qua rồi,nhanh ghê hở Cu Sơn. Tao nghe mi muốn làm ăn với Tam Siêu Xúi Bậy phải không?.Tao quen với ông anh của Tam "Thiệt Thà" ở Đức,ông đó không keo kiệt mô,đối với người khác phái,tao thấy ông đó tốt bụng lắm,ông lại rất cởi mở với mấy Mệ Đồng Khánh (vừa cởi lại vừa mở,nhanh lắm!). Mi có hối hận khi treo bản...tặng nhà không rứa.Tao khuyên mi đừng bán,bên này tao có nghề hái ra tiền khá lắm,nếu khi mô tao về "Địa Ngục",mi với tao cùng làm nghề này,tao bật mí cho mi nghe hí,nhưng đừng nói lại cho thằng Hiếu Tim Lạnh,Tam Mê M,Vinh Dám Làm Mà Không Dám Chịu,Vũ "lạy ba lạy" vẫn còn run,Giống chơi đồ cổ,Trùng Râu kẽm,...: đó là nghề lau cho mấy Mệ sau khi tắm xong,thay vì mình nhận tiền thì phải trả tiền cho mấy Mệ,với nghề này tao nghĩ mi khỏi cần treo biển bán nhà,từ từ nhà cũng bay mà thôi. Lâu quá, thằng Trương Anh Ngốc lặn chỗ mô mà không thấy xuất hiện rứa. Thôi tao phải dừng vì phải làm đi làm việc, mấy Mệ đang đợi tao đến lau ở giòng sông Isar.
Xinh lựu đạn
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
MỪNG THẰNG BẠN QUĂNG NÔI Cái "chuồng" của thằng " SƠN TẶC " năm xưa vẫn còn đây,vậy mà chỉ một tuần nữa là hắn sẽ bước sang tuổi 60,tau mừng cho mi đó.
Ảnh thằng " Sơn Tặc " lúc mới chào đời
Và giờ đây hắn đã là một "Ông già " 60 Hồ Văn Vinh
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
*DŨNG LẢNH TỤ! tau thấy tiền lì xì của mi hai con mắt tau sáng rực như đèn của mi để quay camera, mi chơi quá đẹp làm tau ngại ngùng không dám nhận, cám ơn mi có lòng...đại bác đã giúp đở tau trong hoàn cảnh túng thiếu này, thôi tau lở hứa bán nhà rồi, sợ mất uy tín với người ta (mặc dù tau là vua hứa lèo với mấy M nhiều lần) mi cất mà đi mua xăng xịn đốt nhà ai tùy ý, vì tiền ni mi đã đóng dấu"cực kì thủ đoạn" rồi, tau nhát gan lắm, sợ mang ra xài lở gặp Bố Cò Vũ bắt về bót thì khổ thân còm, ông nạt một cái chắc tau "vải cả linh hồn"... *VINH RÒM! mạ tau cho mi mượn cái nôi tới giờ này mới chịu trả, răng mi không để làm của luôn đi chơ tau mô thèm xài tới nữa mà mi khiêng ra chùi rửa sạch sẻ trả tau, tau bây chừ đã thôi nôi rồi nhưng chưa chịu thôi bú, cho dù bú vú da cũng ghiền, thậm chí còn hút nữa tề, như thằng Quỷ Xinh từng xúi tau hút...Còn mi lúc nhỏ mỗi lần tan học ù chạy một mạch về nhà sà vô lòng mẹ nũng nịu:mạ ơi! cho con ngậm bụ ti tí mạ hí! ốt dột chưa tề... *XINH LỰU ĐẠN! thành thật biết...ớn! tấm lòng bồ đề của mi đã giúp tau nhiều để giải quyết một vài vấn đề nan giải, điển hình như dzụ "hút cho xẹp" bài phương pháp...chạy trốn, giờ khuyên tau đừng bán nhà theo mi làm nghề lau M rồi từ từ sạt nghiệp nhà bay theo lau... Trốn biệt mấy chục năm đổi lấy mấy ngón nghề ni cũng xứng đáng đó Quỷ râu Xinh, được lau, được nắn nót, được ngắm muốn lồi mắt ếch ra thì còn chi"thung thướng" phải không thằng quỷ?! Nhưng tau lở hứa với anh Tam Thiệt Thà rồi, thất hứa với anh, anh lấy đâu ra tiền cò để bo mấy M.Hơn nữa tau thất hứa không được, quỵt tiền ăn quà còn tha thứ được, chứ quỵt lời hứa chắc bị chưởi thúi đầu, tau sẻ ráng vài tháng nữa thôi, xe chở tiền về tới tau lại tiếp tục san sẻ cho các M chút đỉnh để sống trọn cùng tau rủ nhau xuống lổ... Chào mấy đứa bây! Cu Sơn. *Ê Vinh điệu! nếu tau thôi nôi, thôi bú tau chuyển qua uống đế được không?
NguyengocSon.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Re: MỜI THÔI NÔI. Fri Aug 09, 2013 3:58 am
MỪNG LỄ RỜI NÔI của CU SƠN Sau sáu mươi năm ròng rã (Ôi! mới ngày nào đó cu còn khóc cười đòi BÚ TY…MẸ) nay CU SƠN tui đã sắp đến giờ …chia …dây NÔI. Hiếu tau mừng cho mi! Cũng rất mừng là mặc dù mi rời nôi nhưng vẫn tiếp tục vẫn không rời …TY … nhão nhoẹt của MỆ (không còn là MẸ nữa mà là MỆ), mà lỡ ra mệ không cho thì mi cũng còn “sơ cua” TY của các bệnh nhân luôn sẵn sàng để mi …BÓP BÍT, HÚT HÍT. Tau chỉ còn hơi lo một chuyện là khi rời nôi chắc mi cũng không còn nghe tiếng HÒ ru của mệ thì làm sao mà ngủ được! Khi đó cái thân gầy còm của Sơn mi ắt hẵn sẽ đong đưa trước …quạt máy. À! May sao vừa rồi tau cũng phát hiện ra một giọng ru giọng ĐỨC…từng khúc khá hay, khá thuộc bài! (không biết có ai nhắc?!) mi nên kiếm hắn về làm …vú nuôi để hắn hò ru nghe tạm để ngủ đi đã. [size=18](Nơi HUẾ QUÊ HƯƠNG TÔI của ANH NGỐC/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI/trang 5)[/font] https://huequochoc6774.123.st/f14-forum
Hôm nọ tau cũng đã hứa gởi …đồ mồi cho ngày rời nôi của mi đãi bạn đãi bè, nhưng do đoạn ni vừa bận bịu, sức khỏe cũng không được tốt như mi biết đó: khi chộ cái chi nóng nóng thì tim lại …ấm lên khi không chộ thì tim lại…lạnh. Vì vậy,tau không vào bếp nấu nướng được, hôm ni tau gửi cho mi một ít …”thực phẩm tươi sống” của …vườn nhà tau (nổ bùm) vào rồi nhờ mi thuê đầu bếp nào kha khá về nấu nướng, tiền công mấy tau chịu (nổ tiếp). Thông cảm mi hí!