LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ Sat Aug 03, 2013 8:34 am | |
|
HUẾ -SÀI GÒN -ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ
Sáng ngày 02/8/2013 từ Huế các bạn Quốc Học đã làm một chuyến viễn du để thăm bạn học cũ tại Đà Nẵng bất chấp thời tiết xấu với cơn mưa nặng hạt.Mười giờ 30 tất cả đã có mặt tại nhà Vinh ròm.Ân cần hỏi han tâm sự mãi đến 11giờ 30 mọi người tập trung tại Đầm Sen để gặp mặt các bạn khác. Buổi hội ngộ thật ấm cúng,chân tình,rộn rã tiếng cười đùa không dứt. Chỉ có một chút gợn buồn duy nhất là anh trưởng nhóm Ngọc Quỳnh "cấm cửa" tuyệt đối không cho "kẻ lạ mặt" lai vãng gần nơi "đám quỷ" này.Vậy là các bạn không còn cách nào khác hơn là ... Ngậm bồ hòn làm ngọt- Mãi đến 16 giờ các bạn mới chịu chia tay Đà Nẵng vì thời gian đã hết.
Những hình ảnh của các bạn Tại nhà Vinh
Bạn của Trùng,Vinh,Hòa,Tri cùng vợ,Đỗ Lương,Phùng Hữu TrùngTri,Danh (em của Tam),Hòa, Quỳnh,Đỗ Lương,Trùng,VinhNhà hàng Đầm Sen thêm các bạn:Thắng,Nguyện,Huỳnh Phước,Lê Văn HùngGia đình bác Tri :bác Tri cùng vợ,cô công chúa cùng phò mã ứng thiChef Ngọc Quỳnh đứng canh phòng "kẻ lạ mặt"Hồ Văn Vinh | |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: HUẾ- SÀI GÒN -ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ T.T Sat Aug 03, 2013 8:37 am | |
| Ảnh các bạn tại nhà hàng Đầm Sen tiếp theo
Bạn Phùng Hữu Trùng,Hồ Văn Vinh
Bạn của Trùng,Trùng,Đỗ Lương,Thắng
Bạn Lê Quý Tri,Huỳnh Phước
Gia đình bác Tri
Tri,Phước,Lê Văn Hùng,Đăng Hòa
Bạn Hùng,Trùng,Hòa ,Nguyện
Danh (em của Tam),Lê Văn Hùng,Đỗ Lương Hồ Văn Vinh
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ Sat Aug 03, 2013 9:55 am | |
| | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ Sat Aug 03, 2013 2:24 pm | |
| Chef Quỳnh không cho "kẻ lạ mặt" lai vãng! KÍNH GỞI MẤY ÔN SẼ LÀ NẠN NHÂN Cu Xinh “binh xập xám thì …xúi thiệt: - ... “Mi lấy cớ để Mệ ở nhà,dẫn theo "kẹt" lắm"... Còn thằng Sơn đị thì ...“phải học trang cuối của sư cọ Tam super xúi … bậy mới du khị cho mụ mi ở nhà, lúc nớ mới tung hoành được,sai lầm lớn của mi đó,lần sau rút kinh nghiệm nghe em!”... Xinh, Sơn, Tam tụi bây thấy chưa! Mấy “mệ” nài ngựa ni có nghề lắm!, sợi dây cương thì chắc nịch, khôn thoát được mô! Đừng hòng! | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: HUẾ SÈ GÒNG ĐÈ NẼNG ! VUI NHƯ TẾT. Sun Aug 04, 2013 10:22 am | |
|
HUẾ SÈ GÒNG ĐÈ NẼNG ! VUI NHƯ TẾT. *Ê Lùn xúi dại! mi để cho tau yên ổn sống thêm mươi mười năm nữa chứ đừng xúi tau kiếm thêm con ngựa nữa để cởi,một con ngựa chứng bất kham tau cởi còn bị hất lên hất xuống muốn ngất ngư ngất ngưỡng rồi,chừ mi xúi tau kiếm thêm con nữa chắc tau đào sẵn cái hố để chui xuống sớm,lúc đó hương già của tau thằng hàng xóm nó xơi,con tau nó xài,của tau nó xài à hả Lùn mã tử?! răng mi ngon mi không kiếm đi,hay
"đi mô mệ cũng theo cùng, cỡi voi cỡi ngựa mệ dùng tới roi". Hết thấy cảnh Hiếu lùn bị kềm kẹp chừ tới lượt ôn Tri,tội nghiệp ôn tui,sau chuyến du hí Cao nguyên xứ lạnh hình như trí nhớ ôn xuống cấp trầm trọng nên chi chuyến hội ngộ Đè Nẽng lần này ôn huy động cả một đội quân hùng hậu,cả một ban chỉ huy thê tử tháp tùng hộ tống,sợ ôn vui chơi quá đà quên cả lối về,thay vì đón xe ra lại Huế lại đón tàu xuôi Nam vô Sài phố lang thang nữa thì khổ thân con cháu phát lệnh truy tìm... *Thầy Xinh đạo tặc-Thượng tọa Thích Đủ Thứ-Viện Trưởng Viện Quậy Đời ơi!Thầy khỏi lo cho ôn Tri,kỳ này ôn có phu nhân giám sát mặt trận và bảo vệ 24/24 rồi nên ôn yên chí không sợ mất của gia bảo mô mà lấy tau bụm lại như những lần trước,khôn chộ ôn tui tươi cười hớn hở bên mệ đó răng?! quan niêm của ôn là thà "núp dưới bèo" cho chắc ăn,dại gì thò đầu lên,thà bụng no nước còn hơn không có quần bận Thưa Thượng tọa... *Ôn Tam super! đúng như ôn nhận xét,trưởng nhóm Quỳnh lệnh xuống "cấm vận toàn bộ" vì nhịp tim không rung động được,đồng thời sợ "lột sạch" mình trần thân trụi,một mảnh lá chuối rách cũng không có mà che nên không dám cho "kẻ lạ mặt" xuất hiện,ôn thông cảm cho Ôn Quỳnh:
"một lần đã tởn tới già, không lội nước mặn sợ hà ăn chân". Vô Ca la...không OK cho chắc ăn.Chứ chổ mô có "người lạ" tựa mình êm ả sau lưng kêu "bỏ đá" giật mình tưởng "bả đó" thì tim rớt ra ngoài chắc khó lượm lại ráp vô đó ôn! Ôn Tam ơi! cái thời oanh oanh liệt liệt của ôn để mô? Hay ôn tạ từ mà ôn gói kỷ mang theo bài vở đi luôn,khôn để lại cho anh em vài trang học hỏi,ôn ích kỷ tệ... *Thằng Trùng râu kẽm chuyến du hành miền Trung này quậy dữ hí! mấy thằng lơ xe thấy thùng hàng nào cùa mi cũng ghi "cẩn thận,nhẹ tay kẻo nổ" hành trang của mi toàn chất nổ,đủ chủng loại,hèn chi mi quăng lung tung,miểng văng tứ phía,mấy ôn ngoài nớ hiền quá hay thương đứa cháu lai như mi mà tha thứ,chứ còn tau để mai mốt mi về dự thôi nôi tau tau đần cho mà tởn chơ ở đó múa mỏ... *Nghe Vinh điệu đứng "rống" trong phòng Ca la...không OK vì bức xúc với Chef Quỳnh không cho tuôn trào hưng phấn tau nghe mà "bình mực".Mà mi theo phái tự do,lại thủ lỉnh đám giăc Đè Nẽng mà sao núp bóng Từ bi chi rứa.Tau kết ôn Tam ở điểm tiệc vui phải có bóng giai nhân thấp thoáng mới ngon còn không thì về lục cơm nguội chấm nước mắm còn hơn.
"Ra Huế cả nể Chef Quỳnh, Còn vô xứ Quãng tưng bừng quậy chơi" Cho dân lạc chợ trôi sông như tụi tau thèm,mai mốt tìm về với chứ Ròm?! Thôi! thấy cháu nội,cháu ngoại quây quần ngồi lại với nhau vui đùa như rứa chắc bề trên cũng hả dạ và mãn nguyện lắm rồi,ráng mà gìn giữ cái bảng sắc cầu vồng này đẹp mãi mấy ôn nhé!
Thân ái! NguyengocSon.
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: GỞI SƠN ĐA HỆ & ÔN TAM "SIÊU XÚI BẬY" Mon Aug 05, 2013 10:28 am | |
|
Gởi Sơn TNT,Tam xúi bậy
Các ngài nên biết rằng khi ôn Tam xúi bậy đã "BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI" mà không truyền đạt mệnh lệnh cho một ai đó có tầm cở để tiếp tục XÚI,nhằm phát huy những thành quả xứng đáng đã gặt hái được.Vì thế ôn "QUỲNH TAM TẠNG" mới nhảy vào dành giữ chức vụ này làm anh em phải "NGẬM BỒ HÒN LÀM NGỌT". Từ đó đến nay hình ảnh những" bóng hồng" len lỏi vào các bàn tiệc của "đám quỷ huequochoc6774" thưa dần rồi mất hẵn. Một chút gợi nhớ xa xăm về một thời "oanh liệt" đã qua ,khi còn "Tam xúi bậy" tại chức.....
Và giờ đây,tiếc thay thời gian trôi đi nhanh quá rồi mấy ôn phải cay đắng thừa nhận
"CUNG KIẾM MỎI" Thân chào các ôn Hồ Văn Vinh
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: GỞI ÔN TAM XÚI. Mon Aug 05, 2013 12:52 pm | |
| | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ Mon Aug 05, 2013 5:47 pm | |
| VINH "NHIỀU CHUYỆN" ! Phải đổi tên thằng Vinh "ròm" thôi ! Chuyện " Ôm đóa hoa hồng" đã chôn sâu dưới mồ rồi mà hắn còn moi lên.Tụi bây đừng nghe lời hắn mà "GỢI NHỚ XA XĂM" về "MỘT THỜI OANH LIỆT", liệu hồn mà cháy nhà rồi lây tới nhà tau đó!?!. VŨ THẢO KHẤU
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: VINH RÒM,HÒA MÁI RẺ. Tue Aug 06, 2013 9:57 am | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi Vinh ,Hòa Tue Aug 06, 2013 10:30 am | |
| Vinh,Hòa ơi ! Tau cũng đồng tình với thằng Sơn Loa -thật tình mà nói chẳng có chi ghê gớm mô, chỉ là chút hương hoa đưa cay cuộc đời thôi mà.Đứa nào cũng thích hương hoa cho vui vậy thôi,chẳng có đứa nào tầm bậy đâu-chỉ có tau và thằng Phước nổ Đà Nẵng ngồi uống hay liếc qua,liếc lại tìm bóng hồng thôi -Nếu có bà vợ nào có ý kiến thì tụi bây cứ đổ lỗi cho tau :< TAM XUÍ BẬY > hắn xúi cô đó đứng chụp hình chứ anh đâu có thích,như vậy mọi chuyện xem như xong -đừng lo lắng . ( Nếu thằng mô không biết nói láo thì mai mốt tau về,tau truyền nghề lại cho ) Chúc tụi bây vui vẻ,đoàn kết . Thân : TAM
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ Tue Aug 06, 2013 4:05 pm | |
| Mấy ôn đầu bạc ham vui ơi! Chẳng việc chi mà "nuối tiếc thời vàng son đã qua" như ôn Vinh Điệu, cũng đừng "kêu thống thiết" rồi ngồi trên cây nhìn thiên hạ mà thòm thèm "lóe lên chút xíu"rồi tắt như ôn Sơn Bà Rịa, cũng không nên dậm dọa hàng xóm cháy nhà lây lan sang nhà mình như ôn Vũ Thảo khấu, còn đầu đạn M.79 sau mấy chục năm cũng mục rét rồi ôn Hòa ơi,chẳng sợ nó nỗ đâu! Còn ôn Tam xúi bậy được tài xúi rồi... chuồn trước cũng khổ anh em lắm lắm. Hiếu tui có cách ni bàn với quý ôn: Trong các dịp "LỄ HỘI BIA M" như vậy thì cứ bắt chước gần giống như lễ hội Halloween ở các nước phương Tây ấy! nghĩa là: tụi nó hóa trang thành ma quỷ các loại,còn mình ...chơi kiểu hay hơn ...: cứ hóa trang theo kiểu cụ này sang cụ kia, râu ...kẽm ông Trùng sang loại không râu của cụ Vinh ròm,thậm chí mệ...non tơ này sang ôn trẻ bạc đầu nọ.v.v.. Khi đó Hiếu tui tin chắc rằng chẳng có ... "mệ nhà mình" nào mò ra được,kê mũi...ngữi mùi mồ hôi quen thuộc cũng không xong!. Nghĩ tới cái cảnh ...ú a ú ớ của mấy mệ khi ...chộ chuyện ni Hiếu tui cứ tưởng tượng y như một bài nhạc hay mà ôn Anh Ngốc,hay ôn Sơn ròm đưa lên huequochoc6774 lâu ni.Nhớ chực sẵn để thu âm mà đưa lên MP3 nghe ôn Dũng quậy!Cứ như vậy là yên chí lớn ..., Hiếu tui xin dong hai tay hai chưn ủng hộ ...ngày càng nhiều "LỄ HỘI như trên". Chúc quí dzị thành công! HIẾU - Tư vấn viên rẻ tiền -
Này, ôn Vinh ơi! nhớ ...chừa lại một phương mà sống, cứ đi đánh chiến trường xa cho chắc "Bám" thắt lưng mấy nhà tài trợ bóng đá ...tầm cở như Carlsberg ni là chắc ăn ôn Toàn ơi! Cụ Lý cũng thay loại...rau là vừa, cho biết Cụ Trùng kẻm về Huế, Đà nẻng quậy như rứa là "suya" lắm rồi, nhưng chưa thấy hiệu quả của ...Bộ râu. Anh chàng ...lạnh tim ni cũng ...ấm dần trở lại khi thấy cảnh...nóng "Bạn bè" cụ Thắng râu ni vừa trẻ vừa đẹp...trai nhẩy! - Còn hai cụ kia ...kẹp một ...nàng U 60 cũng đẹp lão ra phết! | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: HAY LẮM LÙN ƠI! Tue Aug 06, 2013 6:12 pm | |
|
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Tue Aug 06, 2013 7:22 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: "CHIM VỖ CÁNH NẮNG PHAI RỒI ĐÓ..." Tue Aug 06, 2013 6:38 pm | |
|
Hãy cứ vui chơi cuộc đời Hãy cứ vui như mọi ngày, Bên trời còn nắng,lá trời còn xanh Phố còn người đông,rồi quên rồi quên ................................................. Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời, vẫn yên chờ đêm tới. Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay ... Trịnh Công Sơn
Cứ rứa mà vui nhé, đừng dại mà cắt đi sự sung sướng...
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ | |
| |
| | | | HUẾ- SÀI GÒN- ĐÀ NẴNG HỘI NGỘ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|