nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| Tiêu đề: THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN. Fri Aug 02, 2013 5:34 pm | |
| THÂN ÁI CHÀO CÁC BẠN.
Ba tám năm xa mái trường Quốc Học Xa bạn bè thầy cô giáo thân thương Mong một ngày sẻ trở lại Cố đô Đã bao năm bạn bè chưa gặp được Quả đất tròn hy vọng gặp lại nhau.
Mình đây:Nguyễn văn Mùi học từ lớp 10 đến 12 Quốc Học,mà những bạn quen lúc đó thường gọi mình là Francois de Muide,bởi vì Mùi hơi lai Pháp,mũi cao mặt dài đẹp trai... Năm 1971 mình được chuyển từ trường Thiên Hửu sang và vào học lớp 10B2.Thời điểm đó mình chơi thân với các bạn Viễn Đông,Lê Như Dũng,Trần văn Vui,Nguyễn Trường Chính,bạn bè thường gọi là băng Ngũ quỷ,hay phá phách chọc ghẹo mấy thầy cô... Hơn 38 năm qua trong tâm trí mình luôn nhớ về mái trường xưa và các bạn cùng vui cùng học ngày ấy. Mình cám ơn trang huequochoc6774 này,nhờ vậy mình mới có dịp nhìn thấy các bạn trong và ngoài nước,nhìn những hình ảnh hôi ngộ của các bạn mình rất mong muốn môt ngày nào đó mình có dịp sẽ găp gở anh em. Mình xin chúc tất cả thầy cô và các bạn sức khỏe dồi dào và vui vẻ. Vũng Tàu ngày 02/8/2013. Nguyễn văn Mùi. Francois de Muide.
Đính chính:Qua niên khóa 1973-1974 mình chuyển qua học lớp 12A1 cùng với Tuấn Vũ,Hồ Văn Vinh,Nguyễn Trường Chính...Cáo lỗi cùng các bạn
| |
|
lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Chào bạn Francois "DE" Muide Sun Aug 04, 2013 4:04 am | |
|
Chào bạn Francois "DE" Muide! Bonjour Mademoiselle Francois de „Henret“,
Bên Đức này,tao thấy mi nhậu với thằng Sơn Đĩ,vì lịch sự nên mi không phá mồi.Thằng Vũ thảo khấu,Vinh Ròm nó có la lên vì vấn đề này,tụi nó viết,lần sau nếu mời mi trong bữa nhậu chỉ cần Whisky và...cháo trắng thôi,có phải dzậy không Francois de Muide. Chắc mi ngạc nhiên khi tao viết mail này,tao giới thiệu hí: Tên cúng cơm của tao là Xinh,họ Lê lót chữ đệm là Khắc.Học Quốc Học chỉ đến lớp 10B1 thôi vì...trường Quốc Học không có M," trọng Nam khinh Nữ". Bắt phong trần,phải phong trần,vào đệ thất gặp ngay lũ "Cô Hồn",dìu dắt tao vào chốn..."tội lỗi". Nhập cuộc cho vui nghe Cu Mùi.Tụi mình không tham sân si,không để cái tôi của mình lên hàng đầu là được.Mình cứ tiếp tục gặp mặt nhau (dù tao lặn kỹ),vui đùa với nhau trên trang này là tuyệt rồi. Đến với nhau chỉ thấm tình bằng hữu thủơ Học trò,tao không cho tao là super,vì mang quốc tịch Đức,bạn chẳng thiết vì mình nói tiếng Tây,thằng khác không thổi phồng mình là "Made in USA",...là được rồi phải không Francois de Dê.Tụi mình gặp nhau trên trang huequochoc6774 này để nhớ về kỹ niệm,không phân biệt..".Nam Nữ",không phân biệt sang giàu,cấp bực,học lực,…tất cả là bạn với nhau hết hí (bạn chứ không có bè nghe). Tao xa Quê Hương cũng hơn 36 năm rồi và chỉ nhập cuộc kể từ tháng 04 năm nay thôi.Tao xúc động khi đọc các bài Vũ Thảo Khấu viết,càng nghiêng mình khâm phục những thằng bạn đã làm tròn câu "lá rách đùm lá nát",nơi đây có những thằng giúp bạn mà không cần thổi phồng,giúp đỡ lẫn nhau không tính toán,… Theo tao,mi không cần đính chính,ban A cũng được,ban B cũng xong,ban C cũng tốt,và ban… D (Dê) thì cũng tuyệt thôi.Miễn sao đừng thằng nào lợi dụng forum để nói móc thằng khác là được rồi,đừng mang "TNT“ vào đây mà nỗ bậy,thì tụi mình chình hiệu con "dê" Quốc Học 6774 hết phải không "DE" Muide. Tiếc là "Ngũ Quái“ của bọn mi "tị nạn“ vào 10 B2 mà không vào 10 B1,nếu tụi mình có "duyên“,kết lại thành "Cửu Long Công Chúa“ của Quốc Học chắc vui lắm hí.Hồi đó tui nghe lời dụ dỗ của đám bạn,có lên trường Thiên Hựu của "De Muide“ múa đường "Khóa Xe Đạp“ và thổi phi tiêu bằng " sun flare“, không biết có bạn trong đó không?. Thằng Vũ thảo khấu nó bảo,"Dê" Muide đã qui y rồi và hay niệm Nam Mô Dược Sư ..."Lưu Linh".. Quang Phật cả ngày phải không?
Chào nghe Mùi Dê Trưởng "Tứ Quậy“ mất chức Xinh
| |
|