huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HUẾ TRONG TÔI.

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: HUẾ TRONG TÔI.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:11 pm

HUẾ TRONG TÔI.

Thưa các bạn! thật dể dàng khi bạn muốn nghe những bản nhạc mà mình ưa thích khi chỉ cần thao tác đơn giản là sẻ đáp ứng ngay yêu cầu mong muốn của bạn trên computer,tuy nhiên ở đây mình mong muốn những người bạn cùng chung nồi lòng như mình cùng sẻ chia cùng mình những ca khúc trữ tình sâu lắng mà hy vọng các bạn xa quê như mình đồng cảm.
Nhân đây xin chân thành cám ơn các nhà biên soạn.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe cùng mình.



By:caphebmt.

Huế ơi!ta nhớ muôn đời...
NguyengocSon.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Aug 05, 2013 6:20 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: TẠM BIỆT HUẾ NHÉ.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:28 pm

TẠM BIỆT HUẾ NHÉ!


By:Bình Nguyễn Thế.

Hẹn gặp lại Huế.
NguyengocSon.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Aug 05, 2013 11:17 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: KHÚC TÌNH CA XỨ HUẾ.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:56 pm

KHÚC TÌNH CA XỨ HUẾ ĐÂY BẠN !


By:Phan Thoi Hoa.

NguyengocSon.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Aug 05, 2013 11:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hovantam

hovantam


Tổng số bài gửi : 167
Join date : 14/03/2013
Age : 71

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Gởi Sơn loa   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 10:03 pm

       
        Sáng ni ngủ dậy,mở trang Huế Quốc Hoc 6774 ra ngồi đọc,đến phần thư giản tau thấy mi quá hay,mi học lúc nào mà mi cho tụi tau nghe và thưởng thức hai bài về Huế,nghe mà da diết quá.Ngọc Anh,cu Hiếu thì tau không nói,hai thằng ni thì quá siêu rồi,nhưng mi thì tau ngạc nhiên đó Sơn loa.Tau thì mù tịt,dốt nát chuyện này.
        Tau hỏi thiệt : <mi làm hay mi mượn ai làm cho mi rứa ? > nhưng ai làm cũng được,miễn sao có mà thưởng thức cho đở buồn và làm cho trang này  phong phú thêm lên -cũng hay .
        Tau thấy mi nhớ Huế nhiều lắm phải không?Tau sẽ viết thư riêng cho mi và Vũ qua hộp thư .
        Nghe bài Tạm biệt Huế.Tau thích nhất hai câu của nhà thơ Thu Bồn người Quãng Nam -Đà Nẵng :

Con sông dùng dằng con sông không chảy .
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu .
         Tau nhớ lần về Huế hay ngồi uống cà phê với mấy thằng nhìn ra sông Huơng -đúng là nó phẳng lặng như dùng dằn nổi nhớ không chịu trôi - cám ơn mi đã cho anh em thưởng thức món ăn này .
         Em Xinh ơi! Anh Tam của em lấy tiền làng ve gái.Anh tạm lấy đề tài của Sơn Loa tặng em đó,em có thích không ? Nếu thích thì cứ mỗi buổi sáng mở ra mà ngồi nghe cho đở buồn.Anh sẽ xin tụi hắn cho em thêm những món ăn khác nữa đó .
         Chúc Sơn và gia đình vui vẻ -Chúc anh em đoàn kết,xây dựng trong tình thân .

TAM
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ CỦA TUI ƠI!   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeWed Jul 31, 2013 10:07 pm

Sơn Huế!
Giỏi! làm bài tốt nhưng thiếu sáng tạo, khuyến khích cho 4 bài ...4 điểm.
Tặng thêm cho một cây đờn tỳ bà để chơi nhạc Huế đó.
Nì, ngày ni thằng con hắn về mi năn nỉ hắn dạy cho à!
HUẾ TRONG TÔI. Dan%2520nguyet
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TAM HÒ VĂNG.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:21 am

TAM XÚI ĐÚNG!
Lần ni thì mi xúi đúng!cứ cho mấy lần khác là mi xúi bậy...
Thật lòng thì xuất phát từ những nổi nhớ nhiều về Huế như bạn đã nhận xét nên mình thực hiện trang này,ý định nảy cũng lâu rồi mà hôm nay mình mới "mò"ra.Tam lần này xúi đúng cho mình thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục.Đối với các bạn đang làm việc và sinh sống trên đất Cố đô thì không có chi gọi là,thế nhưng "những đứa cháu ngoại"tha hương như chúng ta mới thấy sâu đậm,mặn mòi luôn nhớ nhung về vùng đất mạ.
Mình sẻ cố gắng phát huy thêm để thực hiện trang"Huế của tui ơi",hy vọng hai bạn Văn Hiếu & Ngọc Anh hổ trợ,giúp đở cho mình thêm những kiến thức để cho mình trải lòng qua những gì về Huế.Cám ơn Tam đã tiếp thêm năng lượng cho mình mần tốt những bước tiếp theo...
HIẾU LÙN KẸO KÉO!
Mi có thù ghét chi tau về dzụ xúi M mi bỏ mi qua Mẽo thì cứ chưởi rủa, đánh đập chi tau tau cũng không tức, chơ mi cho tau 4 điểm 4 bài thì mi keo kiệt quá,mi trách tau không có óc sáng tạo,răng mi khôn nghĩ thằng Sơn loa mò mẩn ra như rứa cũng tạm được rồi,quan trọng là "mò"đúng chổ thì phải thưởng chứ.Lùn ni keo thiệt...khà...khà...
XINH ĐẠO TẶC!
Răng mi ngồi im re rứa?đang ngồi thiền hay nhớ mấy o Huế đứt ruột nơi rồi,tau đã nắm bắt được thông tin về Hạm trưởng hạm đội vạn Thị Lự,trước 75 neo đậu khu Thương Bạc, đương sự có lời hỏi thăm mi,trong một lần ghé thăm mi đã để quên lại một món đồ,mi lo về mà nhận kẻo hư hao mục nát...(nói nhỏ mi nghe thôi ,đừng để ai nghe quỷ hí!)
Chào thân ái!
Sơn loa.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu Aug 01, 2013 3:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:GỬI HUẾ.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 2:01 pm

CÁC BẠN XA HUẾ ƠI!NGHE VỚI TUI HÍ!

Có ai ray rứt nhớ Huế như mình không nhỉ!?đau đáu nổi niềm xa quê,thương quá những cung bật thăng trầm khốn khó của bà con mình,để rồi nghe lại những ca từ mà lòng bổng"ruột đau chín chiều"...bạn cùng mình chút ít thả hồn về quê mạ nhé!

Thân ái!
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: LÂU LÂU NGHE LẠI CHẦU VĂN.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 2:11 pm

LÂU LÂU NGHE LẠI CHẦU VĂN HUẾ MÌNH!

Thân ái!
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: RẤT CHI LÀ HUẾ.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 2:59 pm

RẤT CHI LÀ HUẾ!



HUẾ THƯƠNG.





TÌNH HUẾ.





Thân mời các bạn cùng mình nghe hí!
NguyengocSon.


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Fri Sep 13, 2013 7:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: HUẾ CỦA NGỌC SƠN ƠI!   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 5:35 pm

Sơn mê Huế!
Mi khôn hiểu chi cả, thường thường khi một học trò học giỏi ông
thầy thường nói kích để học trò phát huy sự sáng tạo của mình.
Mà điểm sáng tạo mới cao, hệ số 3. Mi khôn thấy thầy Ngọc Anh
...lông bạc khi mô một video clip nhạc cũng có đi kèm một nường
xinh như mộng đó à!, lại còn 1 điểm là cho bài nhạc lý để ai muốn
đánh đàn. Mi thực hiện đũ, đúng, đẹp thì tau cho 20/20 liền.
Gắng lên!
Nổ cho mi một phát nữa: Đời tau cái món Công nghệ thông tin
này là hoàn toàn vô sư…toàn sách + học lóm thiên hạ từ thời kỳ
…đồ đá lận. Cái vốn có sẵn lâu ngày không dùng, nay nhờ
huequochoc6774 đem ra chùi rửa phục vụ anh em thôi.
Bùm..ù..ù..ùm….
TRẦN TRỤI
HUẾ TRONG TÔI. Gaihue1
HUẾ TRONG TÔI. Gaihue2
HUẾ TRONG TÔI. Nude%2520and%2520river
HUẾ TRONG TÔI. Nude1
HUẾ TRONG TÔI. 4-12-HueKhatMua-TranTon-NgocAnh-page1-10235
HUẾ TRONG TÔI. Ahrfjehwqetwt
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Huế   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 8:36 pm



Nam Mô... Đá Ra...Đá Dzô..
Huế ơi
          Hu Hu, khi sướng cũng rên,lúc "buồn" (giọng Bắc) cũng rên: Nhớ Huế da diết.Thằng rời Thuận An để tắm nắng ở Vũng Tàu,kẻ mê mì Quãng không thèm ăn cơm Hến,đứa mê "Hòn Ngọc Viễn Đông" bỏ xa nơi có "Đệ Thất Hạm Đội" được thắp sáng  bằng đèn dầu,người mê "Chó Nóng" (Hot Dog) bỏ quên mì "Cai Ly" .Riêng tao,khoái nhìn những lò tập trung của Đức Quốc Xã nên đành trốn biệt xứ  Huế của Mậu Thân để...nhớ thương Huế một mình.
          Bánh khoái Thượng Tứ,bún Mụ Rớt,chè Ông Thân cầu Đông Ba,cơm Âm Phủ,bánh bèo "có lỗ xoáy",cà phê hâm "Sương Lan",cà phê Bưu điện,Lạc Sơn,chè Cồn, ché,mè xửng Song Hỹ,Hạm Đội,....làm răng quên được phải khôn các en,nhất là những tà áo trằng,áo xanh vẫn còn thấp thoáng đó đây.
          Tao thú thật,tao không đủ can đảm để nghe nhạc Việt Nam,nhất là bài tả về Huế của thời 75.Mỗi lần nghe xong,đầu óc tao nó không được bình thường,kỹ niệm lại hiện về.
          Cu Tam ơi,mi phải thương tao nhiều hơn nữa nghe không,mi mới xa Huế chưa tới thập niên mà đã rên rĩ,thằng Sơn Loa,Vũ thảo khấu,Ngọc Anh,Vinh Ròm và các bạn khác sống xa Huế,đừng dọa tui nữa nghe để tui còn đường về thăm "Mưa phùn" hí.Một lần bị dọa đã xa Huế 35 năm rồi,thêm một lần nữa thì không biết răng đây.
          Thằng mô cũng kêu nhớ Huế vì sống xa Huế, nhưng trước khi rời nơi này không quên cuỗm một mệ gốc sông Hương đi theo,chỉ có tao là khù khờ,mệ là Bắc 54.
           Huế ơi, ta thương Mi, vì Mi đã bị tụi tao phụ bạc. Hồi nhỏ tao nghe người ta bảo:xứ Huế đó đi để mà nhớ, chứ không phải ở để mà thương, có phải không Huế thương muôn đời của ta.

Một trong những kẻ bạc tình với xứ Huế
Xinh phụ tình .
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯ GỞI ANH LÙN!   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 9:13 pm

I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you 
ANH LÙN YÊU VẤU!

Em viết thư này cho anh,gởi ra ngoài nớ một chút nắng,một chút mưa như ở trong này trời miền Nam chợt mưa chợt nắng,không da diết,thâm trầm như ngoài mình...
Anh trách em là đứa ưa nhớ Huế với lời gay gắt, sao anh cạn nghĩ cũng bởi vì anh tháng tháng năm năm loanh quanh vùng đất mạ nên anh nào hiểu nổi lòng của những đứa xa quê như chúng em, lẽ ra anh anh thương anh sẽ chia cùng em chút tình riêng này thì em hạnh phúc xiết bao...anh quên rồi sao ngày xưa hai đứa mình quàng chung tấm áo đi khắp các ngã đường lội nước lụt làm mấy đứa khác thấy mà ghen tị đó sao...vậy thì làm sao anh bảo em quên Huế răng mờ được.
Anh đừng bảo em phải theo Anh ngốc bạc,bởi vì anh ấy phụng sự cho nghệ thuật còn phần em vì những bản nhạc về Huế như rứa em muốn nó cứ như rứa thôi,anh hiểu cho em điều đó anh nhé vì những đứa ở"chung phòng"em thích như cứ rứa mà mần tới.
Vài lời gởi ra anh,cầu chúc tim anh bớt lạnh lùng để anh được rung động và đã vui trở lại.
Nhớ anh nhiều...
Miền Đông Nam Bộ sáng nắng chiều mưa.
M
Son đị.    
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: CÙNG CHUNG TÂM TRẠNG.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeSat Aug 03, 2013 9:40 pm

BẠN NGUYÊN THÀNH VỚI CA KHÚC TỰ SÁNG TÁC:
VỀ VỚI HUẾ XƯA VÀ NAY.




Cám ơn anh Nguyên Thành.
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: LỐI THU XƯA.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 5:24 pm

LỐI THU XƯA.


By EpsiOlnfi Pham

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ !   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 5:33 pm

Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ!


by phuthuy hatmit
NguyengocSon.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG VỀ CỐ ĐÔ.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitimeMon Aug 05, 2013 7:04 pm

THƯƠNG VỀ CỐ ĐÔ.

Mời các bạn cùng mình ít phút xem những hình ảnh và nghe những ca từ "như sẻ có một ngày nào đó"trong nay mai...

by Ong Hoang

NguyengocSon.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





HUẾ TRONG TÔI. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUẾ TRONG TÔI.   HUẾ TRONG TÔI. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
HUẾ TRONG TÔI.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MÙA ĐÔNG TRONG MẮT TÔI
» THÔNG BÁO :Bạn Trần Tiễn Thắng bịnh nặng
» GẶP BẠN HUỲNH BÁ THUẬN
» SINH NHẬT HỒ VĂN TAM
» MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN HUẾ QUỐC HỌC

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: HUẾ quê hương tôi-
Chuyển đến