Hôm trước ngồi với Vũ,Thôi,Anh ...nghe nói toàn tiếng Huế,nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy hay hay nên tau sưu tầm để mấy thằng ở xa khôn quên tiếng Huế Đi đâu thì nói " Đi mô'' ''O nớ''ám chỉ các cô chung đường ''Ốt dột'' khi nói thương O Có nghĩa mắc cở má vương nụ hồng
''Khôn'' là đồng nghĩa với không Chẳng muốn lấy chồng ''Khôn muốn lấy dôn'' Đoản hậu'' là ác, En ni Tui đã...im lặng cứ đi theo hoài
Nhà tui còn khoảng đường dài, Có chi noái nấy,ngày mơi hết rồi Trên cao thì noái ''trên côi'' Đi "rượng'' là lúc sóng đôi như chừ,
''Như ri'' có nghĩa như vầy Mô tê răng rứa,em quay mòng mòng... Còn trẻ thì nói chưa''tra'', Tới tuổi về già khú đế lại ''Ôn''
''Không chồng thì nói ''Ế dôn'',... ........v..v.v.......................... Thôi chừng Nớ để cho ôn Xinh,ôn Tam ...và mấy ôn đang "lưu vong" nhớ Huế Sài Gòn Chiều Mưa Hữu Trùng
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RE:HỮU TRÙNG. Tue Jul 23, 2013 8:41 pm
ƠI HUẾ CỦA TUI! Tau kể mi nghe 2 giai thoại về tiếng Huế để thằng Cu Lai như mi thấy Huế tuyệt diệu tới mức nào: *Anh chàng người Nam ra Huế chơi,đi ngang nhà nọ thấy đóng cửa dạy con, hể"phết"một roi anh ta lại nghe bà mẹ la lên:đố mi rên,đố mi la...anh ta nghĩ:chà công nhận phụ nữ Huế dạy con hay thật,dạy con toàn nhạc lý:Đô Mi Rê,Đô Mi La... giỏi thật. *Tàu xe lửa xuôi Nam,dừng ở ga Long Khánh đổ khách,một chị người Huế hỏi anh Bảo vệ ga:Ga ni ga mô ri anh?Anh bảo vệ xây qua người bạn nói:phụ nữ ngoài Huế giỏi quá,họ nói toàn tiếng Pháp tau chẳng hiểu gì cả. Mi chộ chưa Trùng kẽm, bởi vậy tau đây mới lựa o Huế lấy về mần vợ.khà...khà...khà... Thân ái!thêm một phát nỗ Sơn TNT.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tau hỏi Cu Lai chuyện ni, mi có biết vì răng ngoài Huế mình mấy ôn,mấy mệ khó tính ưa đánh giá mấy o Huế mô không nết na thùy mị, chưa đi đã chạy là :NGỰA THƯỢNG TỨ là răng mi biết khôn?tau chịu,mi biết giải thích tau nghe với,mấy ôn con cháu nội ngoài nớ biết chỉ giùm tui với... Thân ái! Sơn ngựa.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Sơn đị! Mi đố chơi hay giỡn anh Trùng lai Huế đọ?! Lại còn móc một câu "con cháu nội..." Nì,"mơi mốt" hay "ngày tê" mi về Huế...ngửi đất Huế một ngày một "chặp" ở ngoài "cươi" nhà tau, Rảnh rỗi hơn nữa thì "núm" "cái chủi" "xuốc" cái "cươi" cho tau rồi tau "vẻ" cho. Chứ đố chi mà "dệ" rứa! Tau mới về nhà được một "chặp", "lục lọi" mấy bài cũ,tau "tức" quá, định trả lời cho mi, "chừ" nghĩ lại..."ĩa", "khôn" thèm trả lời nữa, cho bõ tức . Đồ "Sơn ngựa đực Thượng tứ" . Tau: HIẾU
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Wed Jul 31, 2013 1:52 pm; sửa lần 1.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: RE:HIẾU LÙN. Tue Jul 30, 2013 7:34 pm
Ê HIẾU LÙN!
Thưa thầy!tời mưa tơn tợt,xe tật thên em ngồi thửa,tới tường tể em tốn luôn đi thụt bi-a... Tau! Thơn.
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
Tiêu đề: TRÙNG HUẾ LAI NAM. Fri Aug 02, 2013 12:03 pm
Ê TRÙNG HUẾ LAI NAM!
Tau lục lọi tìm tòi tìm cho ra con NGỰA THƯỢNG TỨ trong bài Huế của Mạ rồi đó Cu Lai,mi cứ "rượn"ngoài Huế cho đã đi rồi vô ăn đòn... Tau tin gấu mẹ vĩ đại đang chực sẳn ở nhà để vồ mi,vặt mi không còn một cọng chơ đừng phách tấu,khua môi múa mỏ hở thằng Cu Lai...khà...khà... Thân ái!. Sơn đị.
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Aug 05, 2013 11:25 am; sửa lần 1.
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
Tiêu đề: Tiếng Huế...Sưu Tầm Sat Aug 03, 2013 8:05 am
NGỰA THƯỢNG TỨ
(Tiếp sức cho SƠN NGỰA)
Còn đây: Một bầy "NGỰA...THƯỢNG TỨ" đang phi:
Sơn nì! sắm một "con ngựa" ni mà "phi" cuối cuộc đời, kẻo phí hoài!
Còn đây là một loại ngựa khác: NGỰA TRÊN SÂN KHẤU (tuyệt vời)
huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
Tiêu đề: Re: Tiếng Huế...Sưu Tầm Wed Aug 07, 2013 9:08 pm
Gởi Hiếu Sơn Hôm tau ra Huế,tới Phú Lộc xe chạy một đoan, chợt một giọng nói nữ vang lên''tới tuồi cho tụt'' Tau Trùng Râu Kẽm
letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
Tiêu đề: Re: Tiếng Huế...Sưu Tầm Sun Aug 25, 2013 11:56 am
Có một thanh niên sống ở Sài Gòn về Huế tìm thăm bạn,sau một hồi hỏi thăm anh ta mới kiếm ra nhà.Vừa bước vào đầu ngõ thấy có một chị đang quét sân, anh ta cất tiếng hỏi :" Thưa chị ! ở đây có phải nhà của thầy Mua không ? "." Đúng rồi ! mời Anh vô nhà chơi. ". Đúng lúc đó có một con chó từ trong nhà xông ra sủa inh ỏi.Anh ta giật mình thụt lùi lại.Chị ta lên tiếng :" Mời anh cứ vô đi ! hắn không có RĂNG mô !?! TRỜI ƠI ! NHE HAI HÀM RĂNG NHỌN HOẮT MÀ NÓI KHÔNG CÓ RĂNG.