huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 1:27 pm



GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG
      Theo lời hẹn của bạn Ngọc Quỳnh,7 giờ sáng nay 18/7 Vinh có mặt tại quán cà phê Nhã Ca đường Phan Chu Trinh để gặp bạn Đỗ Lương (nhân vật chính trong chuyện-Quốc Học-tình bạn trong thời chiến) trước khi trở về Đà Nẵng.Khi Vinh có mặt đúng giờ tại địa điểm,vẫn chưa thấy Hiếu ,Quỳnh như đã hẹn mà chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự có vẻ chải chuốt đang ngồi uống cà phê một mình và dường như đang chờ đợi ai đó?.Vinh chỉ còn một cách là ngồi uống cà phê và ...đợi.
      Thật là sốt ruột khi phải chờ đợi trong trường hợp này và mãi 30 phút sau Ngọc Quỳnh mới tò tò tới.Vinh nhăn nhó :Mấy bạn đâu? Quỳnh liếc mắt vô quán và la lên"Thằng Đỗ Lương đây nì".Té ra là Đỗ Lương đã ngồi đó từ lâu mà Vinh cũng như Lương không hề biết,mặc dù có chào nhau lúc mới bước vào quán.Hơn 40 năm rồi còn gì,vậy là đã bỏ phí gần 30 phút.Hỏi han tâm sự đôi điều rồi đến 8 giờ Vinh đành chia tay bạn để trở về Đà Nẵng và hẹn lại một dịp khác.
       Bạn có hai con ,một trai,một gái.Có đến 3 cháu nội,một cháu ngoại.Thật là đáng nể phục.

Vài hình ảnh buổi gặp mặt.
GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG N6el  
Vinh và Đỗ Lương
GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG G176  
Ngọc Quỳnh,Đỗ Lương
GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG 7fx2  
Võ Văn Chính,Đỗ Lương,vợ chồng Hiếu
GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Mcyd  
Vinh,Chính,Lương
Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 3:34 pm


Tình Thân Quốc Học
Đọc bài tình thân quốc học trong thời chiến.Bây chừ mới gặp được nhân vật chính.
Bốn mươi năm đã qua,tất cả giờ chỉ còn là Quốc Học sống mãi với thời gian
Thân- Phùng Hữu Trùng
                   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG <a href=GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG 1235078


Được sửa bởi huu trung ngày Wed Jul 24, 2013 9:50 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 6:04 pm



XIN CHÀO ! ĐỖ LƯƠNG CON ÔNG ĐỖ DƯƠNG
       Tau là Lê Tuấn Vũ (con Ông Cò Chưởng) đây ! Ân oán giang hồ giữa Mi và Tau cũng không hề ít hơn là giữa Tau và thằng Xinh đâu !? Ngày xưa Mi cũng là một con ma chuyên đi quậy phá mấy thằng hiền lành,nhất là với con nhà Hanh nên thường hay đụng độ với Tau.Gặp lại Mi (qua ảnh) tau mừng lắm,cứ tưởng kiếp này chúng mình  không thể gặp lại.
       Thế mà nay nhờ có diễn đàn huequochoc6774 này chúng ta mới được hội ngộ.Mấy bửa trước đọc được bài thằng Xinh viết về Mi với thằng Giáp hồi "mùa hè đỏ lửa" tau cảm động lắm,một câu chuyện không dể có ở đời thường,đó thật sự là một điểm son tô đậm nét cho chuyện tình bạn đồng môn huequochoc của bọn mình.
       Lương thân mến ! hãy nhanh chân góp mặt với bọn tau.Lứa U60 của tụi mình thời gian cũng không còn được nhiều nữa đâu.Mau lên nhé! Mong sớm gặp lại

THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ


 
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 7:19 am



Cu Lương ơi,
         Định đi lấy vợ hay trình diện "Thiếu Úy" đó mà ăn mặc bảnh rứa.Áo quần "Hậu Cần" mô rồi."Nhịn" mỗi ngày một tiếng vào sân chơi này nghe con Cụ Dương,vô đây rồi mới thấy mình trẻ mãi không già.(giọng thằng Vũ Thảo Khấu,mi có đọc truyện kiếm hiệp không,đưa bàn tay năm ngón xòe ra là thằng Vũ bỏ chạy liền,về mét ba hắn đó !)
        Lần cuối cùng gặp mi bên quán cà phê cốc,xong tao xin đi ngoại quốc bằng thuyền đánh cá,bề ngang 3 mét,chiều dài 9 thước,trên thuyền 25 mạng, cá mập chê,nên đến được Phi Luật Tân sau cơn bão nặng.
        Ráng lên diễn đàn này hát vài bài nghe,mi hát hồi đó nỗi tiếng,lời và nốt nhạc được mi biến chế cho hợp khẩu vị đó mà.Mi quên tao nhắc lại cho.

Tao
Lê Khắc Xinh, Munich
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 4:48 am


Chào bạn Đỗ Lương
"Hạ sĩ nhất" Hồ Giống trình diện "thiếu úy" Đỗ Lương.
Lâu quá không gặp,không ngờ hôm nay lại thấy được mi,rất vui khi thấy mi được
khỏe mạnh,nghe nói mi đã có cả chảu nội,cháu ngoại rồi tau cũng mừng cho mi.
Mi có thấy tấm hình dưới đây không.Mi tặng tau đó,ngày 30 tháng tư năm 1975
tau lên trực thăng bay ra hạm đội cũa Mỹ,tau không mang theo một cái gì
nhưng tau không quên tấm hình của mi.
Thôi tau chúc mi dồi dào sửc khỏe,vui vẻ,gia đình hạnh phúc.
Tau
Hồ Giống


GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG <a href=GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Luong_10


Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Vinh Ròm gặp đối thủ Giống Quậy   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 5:39 am



Ha ha ha !!! hô hô hô !!!
Vinh Ròm gặp đối thủ Giống Quậy!

Giống ơi,
           Cho đến ngày hôm nay,thằng Vinh Ròm là đương kim vô địch "chơi đồ cổ",nó có đầy đủ hình của các bạn học cũ,học bạ,bằng Tú tài,.v.v...Thằng Vinh Ho Lao nó ỷ chỉ có nó vừa đi chơi ở Đồng Đế,vừa nghỉ mát ở Thủ Đức,nên nó quậy quá trời.
           Chừ mi "đút đầu" ra,xem thằng mô "dai" cho biết.
           Mi post hình của mi sao giống hình của Vinh Ròm rứa,hai khuôn mặt non thế mà dám đòi vào học Đồng Khánh.Tao phục thằng Vinh Ròm,là chuyên gia lưu trữ "kỹ niệm",bây chừ đến mi.
           Sao mi biết chuyện thằng Đỗ Lương là " Thiếu Úy"? Mỗi lần về nhà,hắn tạc ngang khu chợ nơi Bộ Thông Tin,mua " Mai Vàng" đeo lên cổ để dợt le với mấy em,sau năm 1975,nó cũng gian nan vì "Hoa Mai vàng" này lắm.Nếu là tao,chắc tao chơi "Mai Bạc" quá để sau này dễ đi...rừng!
           Giỏi thật đó Giống,vất lại tất cả chỉ đem theo những hình ảnh của bạn: Tao nhường chức Trưởng Quậy cho mi hí!

Chào " Hạ Sĩ Nhất" Hồ Giống
Binh "Xập Xám Chướng" Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
hogiong

hogiong


Tổng số bài gửi : 280
Join date : 31/07/2013
Age : 70
Đến từ : Oklahoma, HK

GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 9:06 am



Binh "Xập Xám Chướng" Lê Khắc Xinh
          Không ngờ ngoài việc quậy phá mi còn biết coi bói,không nói mà mi cũng biết tau là nhà sưu tầm đồ cổ,ờ Mỹ buồn quá thành ra tau sưu tầm đủ thứ từ tem Việt-Nam,tiền giấy Việt-Nam,xe đồ chơi Hot-Wheels,đồng hồ Thụy-Sĩ và .V.V. nhưng những thứ đó không đáng kể,thứ mà tau muốn sưu tầm nhất là xe Sports,mi có chiếc xe Porsche 930 hay 911 Turbo mà không chạy thì gởi qua cho tau,ở Đức chắc xe Porsche nhiều lắm hí.
          Còn chuyện " Thiếu Úy" Đỗ Lương,thì trước khi đăng ký thành viên ,tau đọc hết tất cả những trang mi viết thành ra mới biết.

Thôi chào mi và các bạn.
" Hạ Sĩ Nhất" Hồ Giống

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG   GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA BỆNH UNG THƯ VÚ- CỦA BẠN ĐỒNG SĨ HANH GỞI TẶNG
» TÌNH CỜ GẶP BẠN ĐỖ LƯƠNG
» HÀNG CŨ CHẤT LƯƠNG CAO
» ĐỖ LƯƠNG THÂN CHÀO CÁC BẠN huequochoc 6774
» Mừng cháu nội Đỗ Lương đầy tháng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến