LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH | |
|
+5lekhacxinh nguyenngocson Hồ Văn Vinh hovantam anhdung1954 9 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
anhdung1954
Tổng số bài gửi : 976 Join date : 30/05/2013 Age : 69 Đến từ : THANH PHO HUE
| Tiêu đề: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Wed Jul 17, 2013 9:51 pm | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Anh em thân Thu Jul 18, 2013 1:28 pm | |
|
Anh em thân
Mình có mấy lời gởi thăm các bạn -Nhìn hình ảnh của mấy anh em mình nhớ quá -Nhớ cho nên gõ vài dòng cho đỡ nhớ đó thôi . Nhìn Nguyễn Xuân Ánh ,Trần văn Hiếu,Nguyễn Ngoc Quỳnh ,Hồ văn Vinh ,Trần Anh Dũng và ôn ở làng -ai nấy đều vui tươi và sức khỏe là mình mừng lắm rồi. Ê Hiếu lùn,dạo ni thấy mi sức khỏe khá lên tau cũng mừng,thấy mi đóng góp cho trang nầy khá nhiều đề tài,rất hay và vui đó.Còn Ánh ,dạo này thế nào ?có khỏe không ?Hôm tau nói chuyện với Lộc lớp trưởng của mình ngày xưa -Lộc có hỏi thăm mi về gia thế sự nghiệp,tau trả lời là tau không rõ lắm -Ánh cố gắng tham dự với anh em thường xuyên cho vui nghe,mình cũng có hiểu phần nào về Ánh -anh em mình cũng đã lớn tuổi rồi,ráng gặp gở anh em nếu Ánh thấy có thể,chắc chắn anh em sẽ đi đón Ánh như những lần trước thằng Tri đi đón đó thôi .Thấy hình Ánh là vui lắm đó . Vài dòng thăm anh em -Ôn Chính ở làng lúc nào cũng khỏe -Mệ bệnh tim thế nào rồi mà lúc nào cũng thấy ôn cả rứa -gởi lời thăm mệ nghe .
Thân mến : Hồ Văn Tam Đệ tử ba đời LÊ KHẮC XINH
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: VINH,HIẾU GẶP ÁNH Thu Jul 18, 2013 1:54 pm | |
|
Chiều 17/7 Vinh,Hiếu về tận nhà "Dẫn độ" bạn Nguyễn Xuân Ánh lên Hương Cau Nguyệt Biều để "phó hội" với Ngọc Quỳnh,Trần Anh Dũng,Nguyễn Trường Chính... Ảnh tại nhà Nguyễn Xuân Ánh Hai chú lùn trong truyện "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" Vinh,Ánh- Em trai của Tam,Vinh,Ánh,Hiếu Quỳnh,Chính,em của Tam,Anh Dũng,Ánh,Hiếu"Nổ"
Hồ Văn Vinh | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:GỞI BẠN ÁNH. Thu Jul 18, 2013 9:08 pm | |
|
XUÂN ÁNH THÂN MẾN !
Sơn ngồi gõ những dòng chữ này xong là sẽ a-lô cho bạn. Ánh ơi! mình và bạn ở cùng làng cọng Vinh và Đấu học cùng nhau từ thuở cởi trần tắm dòng sông mang tên Như Ý...mà sao trong tâm tư của Sơn ,nói thật lòng chẳng có gì gọi là như ý nguyện... Còn non tháng nữa Sơn đã 60,bạn cũng trẻ gì hơn Sơn mấy,mà sao Sơn vẫn thấy tụi mình...xa quá.Biết bao nhiêu lần qua những trăn trở,suy tư Sơn muốn tất cả những người con Quoc hoc (riêng bạn càng đặc biệt hơn) ngồi tựa sát vào nhau để ấm nồng tuổi về chiều của chúng mình,mà sao bạn gần như lạnh lùng đến thế!Trong góc khuất trái tim Sơn luôn hướng về các bạn,sâu nặng lắm Vinh,Sơn, Ánh, Đấu... Xin hãy vào đây,chẳng còn bao lâu nữa đâu Ánh ơi,thời gian đang gặm nhắm chúng ta từng ngày tháng,bạn có thờ ờ cũng sẻ lần mò về đích,Sơn có vôi vàng cuối cùng cũng đến trước sau...Ánh ơi thôi hãy đừng âm thầm bên chén trà độc ẩm,Sơn vẫn chờ đây một tiếng phản hồi vọng lại... Bạn của Ánh,lớp Năm trường Tiểu Học Phú Xuân.
NguyengocSon.
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Gập Admin Ròm Fri Jul 19, 2013 6:43 am | |
|
Gập Admin Ròm Ha..ha..ha…! ! !
Hai trong bảy chú lùn xuất hiện,còn Mệ Bạch Tuyết mô rồi hở Ôn Admin Vinh Ròm ?,có phải Ôn dấu Mệ Bạch Tuyết không dzậy ? Cu Hiêu ơi,Cu Hiếu nhớ ai mà đêm khuya,Cu Hiếu thường lò mò vào trang huequochoc6774 hoài rứa,bên Đức này,tao hay thấy Cu Hiếu mỗi đêm ít nhứt là "mò“ 3 lần vào trang này.Nói như "đệ tử ba đời“ của tao,Cụ Tam xúi bậy,thế là Cu Hiếu hết thất tình rồi,sức khỏe No.1 rồi,tao cũng thấy vui lây. Cụ Ánh ạ, Cụ nhớ tui không? Cụ với tui không có thù oán chi cả phải không Cụ? Tui chỉ bực mình một tí thôi vì chuyện cụ đứng đầu lớp,còn tui chuyên đội sổ ( Nguyễn xuân ÁNH, Lê Khắc XINH ),cụ chỉ trụt xuống hàng thứ hai kể từ lớp 10,vì lúc đó có ông già dê tóc bạc tên húy Trương ngọc ANH nhảy vào lớp mình ngang nhiên ngồi trên đầu trên cổ anh em nhờ mang tên ANH. Thấy thằng Sơn Đĩ,thằng Tam xúi bậy và mấy thằng bạn U60 "tỏ tình“ với cụ nhiều ra phết,em đây cũng bắt chước,mong cụ vui vẻ nhập cuộc với anh em cho vui. Nếu cụ không chịu lời tỏ tình của tui,nay mai cụ mà giữ sổ ĐIỂM của lớp lại, tui lại thủ tiêu cho bỏ ghét,khi đó cụ sẽ giống anh Lộc Xồi,cầu cơ,đi lục lọi ở mấy phòng …Nữ cho mà xem! Ráng bỏ chút thì giờ nhập cuộc cho vui nghe Nguyễn Xuân Ánh,: đó là tiếng rống của thằng xa bạn bè, xa Huế đó Ánh ơi. "Đệ Tử Ba Đời“ Hồ văn Tam của ta ơi,đúng như đệ tử viết,đời Sư phụ chỉ biết Xúi Thiệt,truyền đến đời thứ ba nhà ngươi thì môn phái trở thành Xúi Bậy,vì thế nhà ngươi mới có biệt danh là Tam Xúi Bậy,chỉ một điều ngươi giống ta là chỉ xúi tụi huequochoc6774 khi có tửu thì phải có sắc,còn đến đời đệ tử của ngươi,thằng Ngọc Quỳnh, thì thành xúi gì đây? Tao stop nghe, ráng nhập cuộc cho vui nghe Xuân Ánh,
Tao Lê Khắc Xinh | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi Xinh và các bạn Sat Jul 20, 2013 10:11 pm | |
| Mình thật sự sung sướng và vui mừng khi được gặp lại anh em,nhất là Xinh.Lần về Huế gần đây,mỗi khi đi chơi với anh em -mình luôn luôn nhắc đến Xinh (lúc này chưa có tin tức về Xinh ).Mình đã tâm sự với Tri và các bạn là rất mong muốn được gặp Xinh, rất mong ....... Qua đến Mỹ -niềm mơ ước đó đã thành hiện thực,Xinh xuất hiện trên forum và từ đó anh em được hàn huyên tâm sự mà bẵng đi một thời gian dài không gặp,thật là sung sướng phải không các bạn . Xinh và các bạn thân mến -Qua các bài viết trên trang huequochoc6774,mình thấy biệt danh là <Tam xúi bậy > mà Xinh hay thường dùng cho mình ,thật sự mình không hiểu biệt danh này có từ bao giờ ?ai tặng cho mình vậy ? mình đã xúi điều gì tầm bậy chăng ? đôi khi mình làm nhưng mình không thấy mong các bạn chỉ cho,mình hoàn toàn không hài lòng với cái biệt danh này bới lẽ mình chưa bao giờ xúi ai,làm những điều gì tầm bậy mà chỉ mong muốn anh em thương yêu,đoàn kết đùm bọc lẫn nhau mà thôi.Mình thật sự vô tư trong chuyện sinh hoạt của nhóm,cứ ngỡ sau 40 năm xa cách,nay gặp được bạn bè làm sống lại tuổi thơ ngày xưa mà mình đã có là thích lắm rồi . Thời gian còn ở lại Huế,rất nhiều lần mình nói chuyện với anh em là cố gắng đoàn kết,quy về một mối ,cố gắng bỏ qua những cái không vừa lòng (chuyện này :Hòa ,Quỳnh ,Tri ,Mua ,Tuấn Bình Thuận và một số anh em khác mà mình đã tâm sự).Mình soát xét lại là chưa bao giờ làm điều gì không đúng với anh em bạn bè,mình hoàn toàn vô tư ngay cả đăng nhập tên thành viên của nhóm,Vinh cũng đã giúp mình,cho mình user name và password ,rồi thông báo cho mình -có vậy thôi,trong thâm tâm mình mong muốn có một sân chơi ở tuổi về chiều cho nên thường xuyên thăm hỏi và hổ trợ phần nào như những anh em khác -Mình nghĩ tất cả điều do DUYÊN tạo rồi cũng từ DUYÊN mà đi,mong các bạn hiểu và thông cảm cho. Có lẽ đến đây ,mình phãi trở về với cái thế giới của mình,tuần 6 ngày đi làm ,1 ngày đi chùa tìm an lạc cho mình không muốn thấy phiền não .Chúc các bạn sống vui,dồi dào sức khỏe - Chào tạm biệt .
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: S.O.S. Sun Jul 21, 2013 4:34 am | |
|
S.O.S.!!! N O T R U F !!! Cu Tam ơi hỡi Cu Tam!
Mi có tưởng được rằng cảm xúc vui mừng của tao khi được tin tụi bây sau gần 40 năm biệt âm vô tín như là đứa trẻ trông thấy mạ đi chợ về trên tay có bánh kẹo không?.Thằng đầu tiên tao liên lạc được là thằng Đồng Sĩ Hanh ở bên xứ mi đang ở,thằng kế tiếp là thằng Vinh.Tao nghe mi qua định cư ở Mỹ,tao mừng và gọi cho mi lập tức. Mi còn nhớ cuộc nói chuyện của tao và mi không?. Tao nói chuyện với thằng Hanh:tao bảo,mi đã bật khóc trong cuộc nói chuyện với tao,tao không nịnh mi mô,tao bảo với tụi nó,mi chơi thân với tao từ lớp dưới,tao từng lên ăn cơm ở nhà mi và mi đã dạy tao thổi sáo bài "Lòng Mẹ",tao và mi có nhiều kỹ niệm đẹp lắm.Tao cũng kể cho thằng Vinh mi tốt bụng lắm. Tam thân, Tao mến mi vì mi giúp đỡ bạn bè với tấm lòng con nhà Phật,tao thích trang này,vì nơi đây có thằng Vinh Ròm vơ vét đến xu cuối cùng để tặng bạn và chỉ chừa đủ tiền mua vé xe lửa để trở về với gia đình,nơi này còn có Ngọc Lân,Khắc Thọ,Nguyễn Thôi, Ngọc Sơn,La Nguyện,Bùi Văn Lộc,Văn Hiếu, Tuấn Vũ,Sĩ Hanh,...nhiều,còn nhiều lắm,đã cùng chia ngọt xẻ bùi cùng các bạn.Tau cũng kể cho tụi thằng Hanh và Vinh nghe,mi đã tận tâm lo cho thằng con trai tao khi nó bị tai nạn xe ở Mỹ, ...Tao không thể viết hết được ra đây Tam ạ. Tam thân, Từ đệm "Xúi bậy" tao đọc được đâu đó trên trang huequochoc6774 này.Tao thấy hay hay nên mượn xài luôn.Hồi tao còn ở Saigon,trong buổi nhậu thịt cầy với rượu ,nếu tao cảm thấy không chịu nỗi nữa,thì bắt đầu...Xúi.Thời tao học Phú Thọ,tao cũng có biệt danh thê thảm là "Xinh Giặc Xúi": xúi nhậu, xúi cua ghệ, xúi... mọi thứ.Tao nghĩ,có thể trong buổi tiệc nào đó khi mi về Việt Nam,không chịu uống mà lo đi xúi thằng khác uống.Lại "đẩy“ vợ đi thăm chú để mi rãnh tay mà…"vui với bạn“ (có hình post lên trang này và có ghi chú rõ ràng !) Có lẽ từ đó tên mi được kèm theo biệt danh này. Tam mến, các bạn thân, Thằng nào đã "thương" thằng Tam mà gắn "danh“ này, hãy "ló“ ra và giải thích để tránh sự hiểu lầm với anh em.Tam thân,nếu danh xưng "Xúi Bậy“ này được gắn cho mi bởi hai lý do trên,tao nghĩ,mi nên giữ nó đi kềm với tên cúng cơm,nó hay và dễ thương lắm Cu Tam ạ. Tao mong sự hiểu lầm này được giải tỏa để tụi mình tiếp tục vui đùa cho đến cuối cuộc đời và "...chia ngọt sẽ bùi cùng các bạn.".
"Đệ Tử Của Ngài QUAN ÂM THỊ KÍNH“ München, 20.07.2013 Lê Khác Xinh,
Được sửa bởi lekhacxinh ngày Sun Jul 21, 2013 1:36 pm; sửa lần 1. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Sun Jul 21, 2013 11:40 am | |
|
THAY LỜI MUỐN NÓI ! ÔN Tam ! Mệ Xinh ! thân mến ! "... Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.........."
Đã giận thì không thương,đã thương thì không giận.Cái tên "Tam xúi bậy" xuất phát thân thương từ thằng "Tri núp dưới bèo",tau cũng ưa cái danh xưng này.Bậy mà không bậy,1+1=10 là bậy, 1+2=10 là bậy, nhưng tới lần thứ...1+9=10 lại là đúng. Phải nói là tụi mình đứa nào cũng có "hỗn danh",có những cái "hỗn danh" khó tiêu hóa như "SƠN ĐĨ" hay "XINH ĐẠO TẶC"...v..v. Nhưng với riêng của tụi mình nó lại có cái gì đó thân thương khi gọi. Trong sinh hoạt phong trào HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI những Hướng Đao sinh kỳ cựu sẽ được HỘI ĐỒNG RỪNG phong tặng tên rừng trong một buổi lễ long trọng, tau có một huynh trưởng, thân hình mỏng dính, tướng yếu đuối trói gà không chặt,vậy mà HỘI ĐỒNG RỪNG phong cho một cái tên" GẤU DŨNG MÃNH", đó là ước mơ của phong trào mong cho đoàn sinh mình hoàn thiện.Trên trang mạng xã hội tất nhiên ngoài những thành viên,sẽ có rất nhiều khách thường xuyên ghé thăm,cho nên chúng ta đôi khi cũng phải nhẹ nhàng,tế nhị là đúng.Nhưng để cho thỏa cái máu quậy phá của tuổi học trò,tau thiết nghĩ ở trang "BẠN HỌC" hay "BẠN HỌC 2" tụi mình cứ thoải mái đùa giỡn, cứ coi như đang là "ngày xưa còn bé ta ngu". Tam thân mến ! Có ai nói mi đã xúi đứa nào làm bậy đâu !! mà mi thử xúi tau làm bậy đi coi tau có dám làm không!! Đừng để cho thằng Xinh phải áy náy,phân trần tội nghiệp cho hắn.Riêng tau càng thân thương với mi tau càng thích cái biệt danh này,biệt danh "TAM XÚI BẬY".
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:TAM,XINH VÀ CÁC BẠN! Sun Jul 21, 2013 8:00 pm | |
|
TAM,XINH VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN! Qua những dòng tâm sự của Tam và những lời giải bày phản hồi của Xinh mình có ý nhỏ như thế này: Tất cả điều phát xuất từ chổ thân thiện mà ra cả,mỗi một biệt danh do các bạn đính kèm theo tên chỉ mang tính bông đùa cũng chỉ để tăng thêm hương vị thân mật của tình bạn mà thôi...điển hình như mình các bạn gọi là "Sơn đĩ",vì thân thương mới gọi như thế,(đĩ thỏa,điệu đàng...) thế nhưng trong nhà mình (huequochoc6774) thì chẳng có chi gọi là,chỉ sợ cách nghĩ của khách bàng quang đánh giá gia đình mình thôi,phải không các bạn? Bạn Tam đưa ra bức xúc không hẵn không có cái suy nghĩ của bạn,bạn Xinh và các bạn khác vì mến thân nên thích gọi tên nhau bằng các biệt danh chỉ để được như "ngày xưa trở lại",trong bài viết chẳng qua như nêm nếm thêm chút gia vị để tăng thêm phần dí dỏm,"dể nuốt"mà thôi... Mình tha thiết mong các bạn thôi hãy đừng đưa lên bàn cân đo lường nói năng nặng nhẹ mà chi,bởi lẽ trong tình bạn của chúng ta không lấy gì cân đo đong đếm được đâu,lại nữa phần lớn chúng ta đều đứng dưới chân đức Từ Bi,do vậy chuyện lớn cứ xem như chuyện nhỏ,chuyện nhỏ xem như chẳng có chuyện gì,vui vẻ và hoan hỉ để cảm thấy nhẹ nhàng hơn các bạn nhé! Thay lời chào,mình nói như ri:Tra cả rồi,gần sụm bà chè hết cả rồi,bừa bưa thôi,gần sắp chê cơm thèm đất hết cả rồi,vui được chút mô hay chút nớ mấy ôn ơi! Rất mến nhớ mấy ôn.
Ký tên: Sơn loa,Sơn đĩ,Sơn nổ,Sơn lưỡi dẻo,Sơn phỉnh,Sơn ngoặc kép,Sơn phiêu bạt,Sơn TNT,... (Ui chu choa ơi nhiều quá làm răng ký cho ngạ tề)
Được sửa bởi nguyenngocson ngày Mon Jul 22, 2013 10:44 am; sửa lần 2. | |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Cùng tất cả các bạn! Mon Jul 22, 2013 5:39 am | |
| Cùng tất cả các bạn! Hàng ngày, hằng đêm vào trang huequocshoc6774 thấy một số bạn cùng lúc vào diễn đàn mình cứ có cảm giác như trong cuộc đời thực mình đang đi trên đường nhìn thấy thằng bạn thân đang đi bên kia đường, cứ muốn đưa tay chào nhau một cái; còn trên màn hình computer thì lại thấy gần nhau biết bao! lại muốn chọc nhau vài câu…. Sáng hôm qua từ rất sớm đọc bài nói chuyện của bạn Tam, mình có cảm giác hụt hẫng khó diễn tả thành lời, trong người cứ băn khoăn suốt cả ngày. May sao bạn Xinh, Vũ rồi Sơn đã phần nào nói lên được ý của anh em. Nói thật, từ lâu nay trên trang huequochoc6774, trên cái “không gian ảo” này mình cứ nghĩ là tha hồ bay dù biết là không đúng nhưng vẫn muốn bay. Bây chừ lần đầu gặp …cảnh sát thì chờn rồi, phải kiểm soát …đường bay của mình thôi. Đức Khổng tử đã dạy: "Lục thập nhi nhĩ thuận" - 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn - nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ); không như tuổi trẻ hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình. Mình đã 60 tuổi rồi, chưa phải là già nhưng gặp được những niềm vui gần cuối cuộc đời như thế này để mà vui, để đem niềm vui đến cho bạn bè cùng trang lứa và rồi cứ nghĩ như lời Khổng tử …chắc anh em cũng chẳng ai trách cứ gì nhau đâu; vì vậy mình cũng đã từng …XÚI BẬY một thằng bạn thân trong diễn đàn cứ “quậy tưng” lên khi hắn dè dặt “rào trước đón sau”….Thì thôi từ nay mình sẽ xin hứa là sẽ…"kềm hãm sự sung sướng này lại" thôi. Nhưng cũng xin nói thêm là mình sẽ không rút lại những lời mình đã từng nói ra trước đây trên diễn đàn nếu có …lỡ xúc phạm đến một bạn nào đó (theo cảm nhận của bạn ấy) đâu nhé! Thân chào. TRẦN VĂN HIẾU | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Xinh và các bạn Tue Jul 23, 2013 12:07 pm | |
|
Xinh và các bạn thân mến .
Mình thành thật xin lỗi Xinh và các bạn,do bức xúc nhất thời của mình khi nghe những chuyện từ quê nhà cho là mình đạo diễn chuyện này chuyện nọ .Mình xin đem hết tâm tư tình cảm và lòng thành của mình mà nói với các bạn rằng là không bao giờ có ý đó -Có lẽ mọi người hiểu sai mà tội nghiệp cho mình -mình rất mong muốn sống những ngày còn lại có anh em,tâm sự cùng anh em,buồn vui co anh em,mặc dầu trong cuộc sống mình cũng có nhiều anh em bạn nhưng suy cho cùng ,bạn cùng lứa dưới mái trường Quốc Học là ấn tượng nhất và để lại cho mình một cái gì đó khó quên (bằng chứng là về Việt Nam 4 tháng ,không có ngày nào là không có anh em Quốc Học mình) . Xinh thân.Tau quá ray rức khi viết lỡ mấy lời cho mi -mi có giận tau không ?Tau đã đọc mấy lời góp ý của Vũ, Sơn ,Hiếu tau lại càng thấy không yên ổn tí nào -Tau nghĩ rằng mi và tau có duyên nợ từ bao kiếp trước, tau luôn luôn nghĩ về mi ngay cả lúc chưa có tin tức chi về mi,tau ước một ngày sẽ có tin về mi,nay đã thỏa mãn rồi.Thôi thì đừng buồn chi tau nữa nghe -Tau hứa sẽ không bao giờ làm cho mi buồn -Thông cảm cho tau nghe vì nhất thời nóng vội .
Bạn cuả mi : TAM | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Tue Jul 23, 2013 3:33 pm | |
|
HA.. HA...HA...HÔ...HÔ...HÔ..!!!. Xin cho mình cười một tràng cười sảng khoái !!!. Đừng nói như thằng "Sơn điệu",theo mình thì chuyện không thì cứ nói cho có,chuyện bé thì cứ xé cho to,như rứa tụi mình mới có cớ để chọc phá nhau cho đã.Tụi mình cứ nghe theo Cụ "Hiếu lùn" đi,học thuộc câu "LỤC THẬP NHI THUẬN NHĨ" (không biết thằng Lùn ni theo đạo Khỗng hồi nào).Hiếu ơi ! mi đừng "KỀM HÃM SỰ SUNG SƯỚNG" mà uổng phí cuộc đời,cứ sướng đi để tau sướng theo với !! Tam thân ! Đọc được bài phản hồi của mi tau "đã" lắm, phải rứa tau mới chịu,đừng trăn trở nữa,khỏi phải hỏi thằng Xinh "mi có giận tau không" chi cho mệt, hắn không dám giận mô ! Mi có điện thoại cho hắn thì nói với hắn là thằng Vũ đang chuẩn bị mở phiên tòa xữ tội "THẰNG ĐỐT TRƯỜNG" đó, hãy liệu hồn. Qua năm tới hai đứa mi làm sao sắp xếp mà cùng về Việt Nam thì hay quá !?! Ở trời Tây có đâu được mấy đứa,thằng Tuấn,thằng Hanh,thằng Lộc xem chừng quá bận bịu chỉ có mi và thằng Xinh là cầu nối tình thân với tụi tau ở bên này.Rất nhớ hai bạn.Mong gặp lại.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Tue Jul 23, 2013 4:02 pm | |
| Okey, Vũ thảo khấu! Rứa mới đúng là bản chất của một thằng cướp biển. Nào anh em! dong buồm lên, xuất phát! Vũ Thảo Khấu HIẾU LÙN | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:BẠN TAM. Tue Jul 23, 2013 5:59 pm | |
| | |
| | | hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Gởi Hiếu Lùn Wed Jul 24, 2013 10:05 am | |
| Anh Hiếu lùn ơi ! < Lục thập nhi nhĩ thuận > hay là < Lục thập tùy tâm sở dục >.Theo tau ,ngài khổng tử dạy rằng : Tam thập như lập,tứ thập như bất hoặc,ngũ thập nhi tri thiên mệnh,lục thập tùy tâm sở dục,thất thập cổ lai hy.Theo tau nghĩ ,40 tuổi thì đừng bị ai lừa,50 mươi tuổi thì biết được mệnh trời ,thơì tiết thay đổi thì trong người nhức mỏi nhưng đến 60 mươi tuổi thì tùy tâm sở dục ,có nghĩa là ưa chi thì làm nấy để rồi thất thập cổ lai hy .Tụi bây đứa mô cũng 60 rồi ,cứ thích chi......................................... thì cứ làm nấy nghe Tau chỉ góp ý của tau thôi ,tau không xúi tầm bậy .Tau đã viết thư xin lỗi thằng Xinh đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy hắn động tĩnh chi hết -thôi thì tau kiên nhẫn chờ vậy.Tụi bây thấy không ,hắn miệng la to nhưng nghe đứa mô dọa là hắn co vòi lại rồi thằng Vũ đừng dọa nữa nghe,dọa tù từ thôi . Tau : TAM
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Gởi Hồ Văn Tam Wed Jul 24, 2013 10:49 am | |
|
Gởi Hồ Văn Tam Nếu đúng là như thế nầy: Tam thập nhi lập; (三十而立) Tứ thập nhi bất hoặc; (四十而不惑) Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; (五十而知天命) Lục thập nhi nhĩ thuận; (六十而耳順) Thất thập nhi tòng tâm dục bất du cự. (七十而從心欲,不踰矩) (Luận Ngữ)
| |
| | | tranquangmua
Tổng số bài gửi : 89 Join date : 19/02/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Wed Jul 24, 2013 12:09 pm | |
| Ê Vinh ! mi mà cũng " háng rộng nho chùm " hả, tau nhớ mi hay gõ sai chính tả để tau phải sửa mãi mà ... đùa tí thôi nhé . Tau đang ngồi ở bv, mượn laptop của bạn láng giềng đọc ,thấy tụi bây hả hê cười , tau cũng sướng lây . Cứ ngỡ thằng "Tam xúi bậy" ,thằng "Hiếu lùn" bỏ bạn bè tìm nơi vắng vẻ để chơi , (ta dại ta tìm nơi vắng vẻ ,người khôn người đến chốn ...forum ), thì ra tụi bây vẫn còn khôn ...ranh . Cám ơn thằng Xinh, hàm ơn thằng Vũ ,đã tung cú '' song chưởng đoạt hồn "
Được sửa bởi tranquangmua ngày Wed Jul 24, 2013 8:46 pm; sửa lần 5. | |
| | | letuanvu
Tổng số bài gửi : 220 Join date : 18/02/2013 Age : 69 Đến từ : TP HCM
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Wed Jul 24, 2013 3:32 pm | |
|
Ê ! THẰNG NHÓC (CON BÁC NHUẬN) !
Có chưỡi thì cứ chưỡi thẳng,chứ đừng chưỡi xéo.Mi khen tau đã tung "cú chưởng đoạt hồn" làm tau cứ nhớ lại ngày xưa mỗi lần đến trường găp tau là mi cứ giơ tay tung "chưởng" chọc tau,tau rượt không lại nên chỉ biết la làng: "Ông Nhuận ơi là Ông Nhuận". Ê ! Răng mà cứ ở trong BV hoài rứa ! Hay mi muốn chuyển hộ khẩu vào trong đó luôn.Tau báo cho mi một tin "mừng" là mi mới có bạn thân làm láng giềng rồi đó ! Hắn nói với tau là vào thăm thằng Mua nhưng thấy vui quá nên đăng ký ở lại luôn.Có rãnh thì đi vòng vòng kiếm coi có thằng Xinh trốn trong đó không !!?? Nếu có gặp thì nhắn với hắn là thằng "Tam xúi bậy" đang đi tìm ! Ba tau mới nói với tau hồi trưa là thằng Tam có tới cuộc Cảnh sát Ga tìm thằng Xinh mà không có ?
THÂN ÁI - HẸN GẶP LẠI MẤY THẰNG QUỶ
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Wed Jul 24, 2013 3:42 pm | |
|
Thân gởi Thầy Mua
Mỗi khi mấy THẦY không chịu gõ thì THỢ tay búa tay kềm ni phải liều mạng để gõ, hầu mong khỏa lấp vào chổ trống quá lớn đó thôi.Cũng còn may là ta đây còn đủ 10 ngón tay để gõ.Cám ơn thầy đã điều chỉnh kịp thời cho ta.Nhưng sao thầy không nghĩ lại : Bản thân thầy và thầy Tri lại hay "NÚP BÈO",không chịu cùng chia xẽ trách nhiệm với cái tay THỢ nầy.Tổng cọng bài gõ của hai thầy quá ít,không bằng một phần nhỏ của "THỢ --SƠN" gõ.Phải chăng các THẦY muốn dấu " nghề " ?
Thân ái-Hồ Văn Vinh
| |
| | | Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH Wed Jul 24, 2013 9:14 pm | |
| Vinh ròm thân. Bạn ở gần 2 tên tiểu quỷ nớ mà răng nói lạ rứa. Hai tiểu quỷ ni mà có núp dưới bèo thì bạn còn cả 2 chân đó . Cứ thẳng cẳng mà "đá" là xong chứ kêu la gì? Nếu không biết đá thì ....bao cho thằng "Son" tiền để hắn ra ngoài nớ "đá" cho...hắn lâu ngày quá đang nhớ lắm đó. Ngọc Anh -------------------------------------------------------------------- Ngọc Anh không biết đâu.Bèo ni thuộc loại "CỔ THỤ" đó,dày và cứng lắm. Đá vào chỉ tổ gãy chân mà thôi.Vinh nầy tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ý Vinh
| |
| | | lekhacxinh
Tổng số bài gửi : 279 Join date : 02/04/2013 Age : 68 Đến từ : Munich - Đức Quốc
| Tiêu đề: Thương tặng Cu Tam "Xúi Bậy Super" Thu Jul 25, 2013 1:03 pm | |
|
Con " Tam“ đem bỏ trang này, Nam Mô A Di Đà…Lạt,không phải con Xình,mà Xình vẫn…NGHE!
* Cu Tam ơi, Trong mục "Bánh Bèo“, ngày 14.07.13 Cu Tam viết :“… tau đã hướng dẫn cho thằng Quỳnh,…và ấn ký :TAM XÚI BẬY“ ngày18.07.2013, Mệ lại chào kết thúc trong mục "Gặp mặt bạn Hồ văn Vinh“: "Hồ Văn Tam, đệ tử ba đời LÊ KHẮC XINH“. "Sướng“ quá,tao "tuôn ra“ ngày 19.07.2013 : "Đệ Tử Ba Đời Hồ văn Tam của ta ơi,đúng như đệ tử viết,đời Sư phụ chỉ biết Xúi Thiệt,truyền đến đời thứ ba nhà ngươi thì môn phái trở thành Xúi Bậy,vì thế nhà ngươi mới có biệt danh là Tam Xúi Bậy,chỉ một điều ngươi giống ta là chỉ xúi tụi huequochoc6774 khi có tửu thì phải có sắc,còn đến đời đệ tử của ngươi,thằng Ngọc Quỳnh, thì thành xúi gì đây?" Cu Tam ơi,tao viết tiếng Đức,mi hiểu theo tiếng Mỹ,mấy Mệ ở Việt nam lại nói tiếng bản xứ,nên tụi mình hiểu nhau loạn cào cào. Kể từ hôm nay, tụi mình chỉ dùng một thứ tiếng thôi: tiếng huequochoc6774,tao nghĩ sẽ hiểu nhau chính xác 100%, O.K. Thế là vui rồi,tại sao tao phải giận mi.Những gì tao viết đều theo cảm hứng,không nghĩ gì cả.Xúi bậy mà đúng thì cứ xúi tiếp . Tam ơi, mi lại viết tiếng Việt không bỏ dấu.Tao viết đoạn văn sau đây cũng không có dấu (kèm bài giải),nếu mi dịch không có lỗi,tao giáng chức xuống còn "Tiểu Xúi Bậy“,nếu dịch sai tao đặt cách lên "Siêu Xúi Bậy“,mi chịu không?. Đọc nghe Cu Tam: " Anh Hieu thuong, em dang coi quan.Den lien nghe anh,muon lam roi.Luon tien anh mua bao moi luon hi,o nha toan bao cu khong ha.A,anh yeu, khong can mua bao dau,em vua mat kinh,khong nhin đuoc nua anh oi,den ngay anh hi,muon lam roi”. Tam "Siêu Xúi Bậy“,tao gọi biệt danh này trước vì tao biết mi đọc sẽ có lỗi.Ráng vui với anh em,tao thích và thương trang huequochhoc6774 này vì nơi này có những thằng bạn như tao đã viết,cũng còn có thêm thằng "em“ Trương Ngoc Anh,đi mô cũng khoái mọi người kêu "Anh“,là thằng dám đòi lấy máu mình tặng bạn trong cơn hiểm nghèo mà chẳng cần người ta tâng bốc.Tao nghiêng mình khâm phục những thằng bạn như thế. Cứ quậy tiếp nghe Cu Tam "Siêu Xúi Bậy“ Tao Lê Khắc Xinh Tái bút: Ngày qua, 24.07.13,con gái đầu tao,Lê Đoan Tường-Vân,lãnh bằng Doktor Physik tại Uni München,phải làm tiệc cho gần 100 người ăn,nên trả lời muộn. Đây là thư có dấu của Mệ Hiếu gởi cho Ôn Hiếu đang nằm điều trị bệnh tim vì nàng: “ Anh Hiếu thương,em đang coi quán.Đến liền nghe anh,muộn lắm rồi.Luôn tiện anh mua báo mới luôn hí,ở nhà toàn báo cũ không hà.À,anh yêu,không cần mua báo đâu,em vừa mất kính,không nhìn được nữa anh ơi,đến ngay anh hí,muộn lắm rồi”
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:VINH ĐIỆU,ANH NGỐC... Thu Jul 25, 2013 9:16 pm | |
| | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:MUA,TRI THANH MINH THANH NGA. Fri Jul 26, 2013 12:42 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH | |
| |
| | | | GĂP MẶT BẠN HỒ VĂN VINH | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|