huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN

Go down 
+4
xuananh11b1
lekhacxinh
nguyenngocson
huu trung
8 posters
Tác giảThông điệp
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 6:59 pm


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN
Mình Phùng Hữu Trùng hôm nay mới lên diễn đàn mong các ôn thứ lỗi cho hỉ.
Mình sinh ở Vĩnh Long đến 5 tuổi mới theo ba về Huế sống và học ở  đó.Huế chính
là quê nội của mình,nơi cho mình sống và hiểu cuộc sống ở Huế,thế mà năm
1972 mình phải sống theo trai thời loạn,ngậm ngùi rời tuổi học sinh để theo lý
tưởng.Từ đó chia tay các bạn mãi cho đến bây giờ mới được gặp lại.
Nhờ có diễn đàn này mới biết được những gì khi còn tuổi học trò quậy phá,
mà giờ đây tất cả đều đã lên chức ÔN,cháu nội ngoại đùm đề.
Thôi tâm sự một tí bây giờ tới giờ quậy của U 60 .Mình đã tìm về chỗ của Sơn đĩ
nhưng hắn sợ, tránh gặp mặt và khóa cửa bỏ trốn.Không tiếp bạn từ xa đến,
để mình phải lang thang ở xứ Xà Bang một đêm.Mình muốn các bạn đem hắn
 xử ngay cái tội trời ơi ,coi thường bạn bè...
Nhưng thấy cũng tội- tha cho hắn đi.
Đã đăng ký thành viên mà chưa có bài mô lên diễn đàn thì ốt dột lắm.
Chào thân ái
Phùng Hữu Trùng
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:THƯA ANH TRÙNG.   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 8:08 pm

THƯA ANH TRÙNG RÂU KẺM.
Em rất tiếc không ở nhà để đón tiếp anh được,bởi lẻ lúc này em bận chạy sô,ở nhà ế ẩm
quá không có khách đến chơi em đành phải khăn gói lên đường đi vùng khác mần ăn thôi.
Anh thương! Em vẫn nhớ anh nhiều lắm,tuyệt vời nhất là hàng râu kẽm của anh,làm sao em
quên được mà trốn anh,anh gán cho em mấy từ "coi thường,đóng cửa,không tiếp..."oan
cho em quá.Anh cho em khất lại lần khác anh nhé!
Tạm biệt anh,gởi đến anh nụ hôn nồng nàn nhất của em.Ý chết không dám hôn mô,
râu anh chích đau thấy mụ nội,ai dám.
Thân ái!
Sonđ.
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh Trùng và Em Sơn   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 5:21 am


Thân gởi anh Trùng "RÂU" kẽm, anh Sơn miệng "Lưỡi",
     * Binh nhì "Không ...Quần" Lê Khắc Xinh, KBC 35-69, số quân 30041975, đang đào ngũ tại Đức Quốc,  kính chào" Đại Tá" Phùng Hữu  Trùng (tính theo thâm niên công vụ, 41 năm quân ngũ: 1972-2013). Thưa Đại Tá, đọc những lời tâm sự của Đại Tá em mũi lòng lắm vì  Đại Tá đã trình diện  trang Huequochoc 6774 sau 41 năm đào ngũ và đồng thời truy lùng thằng đào binh Sơn Đĩ Miệng. Đại Tá đừng trách nó tội nghiệp, vì lỡ trót  nghe theo lời dụ dỗ của Bác Sí Đồng Sĩ Hanh đang lang bạt bên Hiệp Chủng Quốc hành nghề chửa dzú bự nên bây giờ nó phải trốn trên cây (lời thằng Sơn trong bài phương pháp ngăn ngừa bệnh ung thư dzú: "...phải leo lên cây ngủ sợ thú dữ xé xác...").
     * Cu Sơn miệng "lưỡi" ơi,
thằng" Hiếu thất tình" cách đây mấy ngày nó tự nhận là không có chân giữa và đã trở thành Mệ Quốc Học, giờ đến lượt mi. Viết thơ tỏ tình với Đại Tá Trùng như rứa, coi chừng Mệ Trùng nhờ Bùi Văn Lộc từ Mẽo về kêu án nữa thì khổ đó Sơn ạ.
Đại Tá Trùng ơi, đại Tá không đấu lại với Sơn lưỡi mô, Đại Tá chỉ được xếp vào hàng    thứ nhì  trong tứ khoái thôi, vì Đại Tá chỉ có "RÂU" kẽm thôi. Còn thằng Sơn có cái "Lưỡi" rất dẽo, lướt ngã nào cũng được. "Nhất Lưỡi, nhì Râu, tam..., tứ...", phải không Đại Tá Râu và Sơn Lưỡi
      Tổng chào Đại Tá "RÂU" và Sơn "Lưỡi"
Bên này, tao vui lắm khi thấy càng ngày, "lũ châu chấu Quốc Học 6774 đào ngũ" trình diện trang Huequochoc6774 càng nhiều. Ráng kêu gọi các bạn khác về đầu thú tiếp nghe.
    + Hỏi Cu Trùng chuyện ni hí: Có bà con gì với Phùng Ngọc Trưng không rứa, cấp bậc cũng giống Đại Tá đó.
Binh Nhì Lê Khắc Xinh
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:GỞI ANH XINH.   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 8:49 pm


I love you    I love you  I love you  I love youI love you  I love you  I love you  I love you  I love you  I love you 
ANH XINH YÊU VẤU!
       Em rất nể phục anh,vì chỉ có anh mới biết công dụng của những bộ râu,em chê anh Long 55, Khắc Thành,Ngọc Lân,Hữu Trùng...có mấy bộ râu mà không biết tác dụng của nó thì quá phí của giời, chi bằng nhổ quách đi cho xong phải không anh?
      Dĩ nhiên em thì Number One rồi,"lưỡi"của em Son là ngôi thứ nhất số ít mờ! (nổ nữa,ba em vận chuyển khí tài,em lén ăn cắp TNT đi quăng đó)
      Cho dù anh Hữu Trùng ni có mang quân hàm "chuẩn tướng" đi chăng nữa cũng phải núp sau Sơn lưỡi ni thôi,anh có công nhận điều oái oăm nớ khôn?Nảy giờ nói vậy mà không biết mấy anh có râu có hiểu chi mô răng rứa khôn hè?
      Thôi anh ơi,nói xa nói gần,chi bằng nói thật:Vũ khí lợi hại của cánh đàn ông là:Nhất lưỡi,nhì râu,tam đầu,tứ củ phải không anh? Em đây là phận nữ nhi, khốn nạn thay cho em vì đứng đầu bảng nên thân tàn ma dại như ri đó anh ạ...
      Gõ tới đây tay chân em bủn rủn,tim đập loạn xạ,lưỡi em thè ra rút không vô,anh gọi số điện thoại cấp cứu giùm em đi anh.


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 101127cl1luoidai-5
Thương anh diều nắm.
M.Sơnloa




 


Được sửa bởi nguyenngocson ngày Thu Jul 18, 2013 10:34 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 3:25 pm


Kính Gởi Ôn Xinh
Ôn phong tui lên chức Đại mà khôn sợ tụi hắn "bề hội đồng" hỉ,chứ tau sợ tụi
hắn bắt về "TRỊ TỘI" tại Huế Quốc Học thêm 7 năm chắc chết.Còn mi mau tìm
cách về trình diện kẻo tụi hắn ghép cho mi vào tội hàng đầu "BẤT PHỤC TÙNG"
Còn cu Sơn miệng  lưỡi thì còn chứ lúc ni có mần chi được mô,
Thân -Phùng Hữu Trùng
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Xmrs


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 9m4b


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Zcvz


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Lzg0


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Oj8o


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Jqdg


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 3fvj


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 74a2




Được sửa bởi huu trung ngày Wed Jul 24, 2013 9:52 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
xuananh11b1

xuananh11b1


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 06/02/2013
Age : 72
Đến từ : Thất 3, 11B1, Quoc Hoc 67 74

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 10:42 am


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Vài lời với các bạn
Ngày qua ngày lại...tuổi già sức yếu...mong gặp mặt bạn xưa,có dịp ôn lại chuyện cũ
Mình. Nguyễn Xuân Ánh



Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 12:14 pm


Giỏi cho thằng Trùng râu kẽm!Bức ảnh "quả cầu lữa" bên bờ Thành Nội hồi tết Mậu
Thân này chỉ cần nhích tọa độ một chút là sẽ không còn thằng" Vũ thảo khấu"
hôm nay,sau đó đám cháy lan ra khiến cho khu vực này thành bình địa,kể cả
nhà tau, nhưng lúc đó gia đình tau đã kịp di tản ra khỏi khu vực này.
Cám ơn mi đã cho tau một vài giây phút sống lại chuyện ngày xưa.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ

Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:XUÂN ÁNH.   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 9:03 pm

No  No  No  No  No  No  No  No 
NÓI NGƯỢC ÁNH VIẾT.

Ngày lại ngày qua
Yếu sức già tuổi
Bạn xưa mong gặp
Chuyện củ lại ôn
Tau Sơn mi Ánh.
Thân!
Sơngoc.

Về Đầu Trang Go down
hoatrinh

hoatrinh


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 20/04/2013

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 7:56 pm


TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 9356074321_833042cbbf_b


Được sửa bởi hoatrinh ngày Tue Aug 13, 2013 9:22 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 9:04 pm

hoatrinh đã viết:
ảnh này không có thật  /hoặc do ngày trước tráng phim bị ngược nên không ai có thể nhìn ra đâu là góc cầu gia hội ,bến xe buýt Đông Ba,đường Bạch Đằng,đường Huỳnh Thúc Kháng và phía nào là đường Trần Hưng Đạo cả /có bạn nào nhận ra koo

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 9356074321_833042cbbf_b
Thân chào các bạn.
Bạn Hòa nói đúng lắm bức ảnh mà Trùng đưa lên bị tráng ngược.
Mình xin giúp bạn Trùng đưa lên ảnh thật cuả nó đây. Chúc các bạn vui.
ANhngoc.
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 9356441651_6546091d1b_b
Về Đầu Trang Go down
hoatrinh

hoatrinh


Tổng số bài gửi : 21
Join date : 20/04/2013

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm ơn Ngọc Anh   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 11:09 pm

[


Được sửa bởi hoatrinh ngày Tue Aug 13, 2013 9:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Các sư huynh ơi!   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 6:33 am

Chả phải tráng ngược phim sất gì đâu các huynh ơi!
Chỉ cần 2 động tác trong photoshop là nó chuyển ra kiểu gì cũng được mà.
 Hiếu đệ sắp lên bàn mỗ mà còn ngứa ngáy ...quậy thêm tí nữa. he.he...
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN <a href=TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 89y2
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Jlfd
Phi công lộn nhào chúc đầu chụp
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Song
Khúc quành của dòng sông
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN <a href=TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 8sf1 
Tương lai của dòng sông
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN <a href=TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN 0pfo 
Lần trước không kịp "chụp" nên chừ chỉnh lại một chút


Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Sun Jul 28, 2013 3:48 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 12:21 pm

Chào Hiếu Đệ.
Giỏi lắm Hiếu ơi.Cho hạ sơn là đúng rồi. Không khéo 1 thời gian
ngắn nữa thôi là qua mặt "sư cọ" này không cần bóp còi rồi đó.
Cố gắng mau bình phục để cùng "sư cọ" này quậy nhé!
Thân mến.
Anhngoc
Về Đầu Trang Go down
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 1:16 pm


lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Ha ...Ha...Hô...Hoo, H...Hu...
        Nhờ tao nhớ "Đệ Thất Hạm Đội" mà Trương Anh Ngốc phải nhường ngôi cho Cu Hiếu.Ráng mau về nhà để vui với anh em nghe Hiếu,cơm Bệnh Viện chán lắm.
        Khi mô Cu Hiếu về nhà lại, tao nhường chức "Thị Sát Hạm Đội" cho Cu Hiếu dù lính tráng di tản hết rồi.
Thân
Cựu Tư Lệnh "Thị Sát Hạm Đội 35"  sông Bạch Đằng, Huế
Kiêm Sư Phọ Ba Đời của Tam Super Xúi Bậy
Lê Khác Xinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN   TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÂM SỰ VỚI CÁC BẠN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: HUẾ quê hương tôi-
Chuyển đến