huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 KẺ ĐỐT TRƯỜNG

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

KẺ ĐỐT TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: KẺ ĐỐT TRƯỜNG   KẺ ĐỐT TRƯỜNG Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 2:10 am



KẺ ĐỐT TRƯỜNG
          Lời người viết: Chẳng biết từ khi nào, tụi tao (Trần Anh Dũng,Hồ Giống,Nguyễn Đình Hồng Hà và tao,Lê Khắc Xinh) được quý Thầy Cô và bạn bè lớp 10B1 niên khóa 71-72 gắn cho biệt danh là "Bộ Tứ Quậy“,dù rằng trước đó,từ lớp chín trở lui,đã có nhiều thằng tham gia nhóm quậy,nào là Hồ Văn Tam, Nguyễn văn Tri, Đỗ Lương,Nguyễn hữu Hòa,…Phòng Học Vụ trường Quốc Học bị đốt vào mùa Xuân 1972,trước mùa Hè Đỏ Lửa vài tháng.Là học sinh trường Quốc Học những năm đó,ai ai cũng biết chuyện này,nhưng ít người biết thủ phạm và nguyên nhân.
         Vì nghe lời "dụ dỗ“ của đám giặc châu chấu huequochoc 6774 nên hơn 41 năm sau "kẻ đốt trường“ xin kể lại và mong tất cả  "XÁ“ cho,vì kẻ gây ra tội đã biết "đọc“ đến câu :

"… Con xưa vốn tạo các vọng nghiệp,
     Đều do vô thỉ Tham,Sân, Si,
     Từ thân, miệng,ý phát sinh ra,
     Tất cả nay con xin sám hối,…“
         Con cũng xin thầy Nguyễn Văn Trọng, dạy sinh ngữ 2,Pháp văn niên khóa 1971-1972 tha lỗi cho con,"đứa học trò cứng đầu,nghịch ngợm số một và cũng học khá " (lời Thầy trong phiên họp Hội Đồng Kỷ Luật  quyết định đuổi con ra khỏi trường  năm 72).Những gì con đã gây ra để quý Thầy Cô không được vui lòng,con cúi đầu xin nhận tội,tất cả chỉ là sự bồng bột của tuổi học trò …trong… thời chiến.
         Như thường lệ,điểm danh xong lần lượt từng thằng trong "Bốn Thằng Quậy“ chuồn dần trốn học để đi ngắm mấy Mệ Đồng Khánh,mấy Bà Thành Nội.Để đột nhập được vào trường Đồng Khánh,ba thằng đã giả dạng thành mấy O (đội nón lá,mặc áo mưa),đi bắt gà vịt,mở nắp chuông xe đạp,xì lốp xe và …“thổi“, quậy hơn nữa thì lái xế đi giựt mũ xanh của mấy chú em học trường Quốc Gia Nghĩa Tử trong Thành Nội.
         Thông thường "Bộ Tứ Quậy“ chuồn học rất  "hợp pháp“ nhờ  tờ giấy "giả“ của nhà trường cấp và được mang đến bởi một học sinh trực tại phòng Học Vụ:
         " Học sinh…, lớp…lên Phòng Học Vụ ngày…giờ…có chuyện cần“.
         Nhưng hôm đó,thằng Trần Anh Dũng dzông ra trước,không cần "giấy phép“,xui cho nó (lẫn tụi tao),bị thầy Trọng trông thấy.Thầy không nói tiếng nào,bảo cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm soát 10 phút.Thầy đọc từng câu bằng tiếng Việt,dịch ra tiếng Pháp và ngược lại.Thông thường, thầy đem bài về nhà chấm và sẽ trả lại trong giờ tới.Lần này Thầy không làm như thế,Thầy chấm,phát lại ngay tại chỗ và đọc điểm của từng thằng.Tao lãnh 17/20.(Thời đó tao có hai con "ghẹ" lai Pháp,một con tên là "Marie Henret“,một nàng tên là " Henro“, nhờ đó khả năng  Pháp văn của tao cũng dài lắm bằng khoảng cách từ Quốc Học qua Đồng Khánh và có thể đếm được đến số 10 ,“từ số 11 trở lên thì phải nhờ hai con ghẹ đếm giùm !“).
         Sau khi phát bài lại,cuối cùng trên tay Thầy còn dư một bài của Trần Anh Dũng với điểm 15/20,mặc dù Thầy biết chắc thằng Dũng đã trốn ra khỏi lớp và thầy thấy tao viết hai bài trong khi làm bài kiểm tra.Thầy hỏi: Ai viết bài này?.Tao dong tay lên: Thưa Thầy,em viết.Thầy nỗi giận,Thầy bảo,bài của tao thay vì 17/20 thầy cho 00/20, bài kiểm của thằng Dũng cũng được quả trứng tròn.Có lẽ khuôn mặt tao khi đó "quá dễ thương“,thầy tặng tăng từ từ thêm ba con nữa,thế là cột điểm bị nghẹt vì 4 hột vịt của Thầy.
         Thầy bắt tao xin lỗi,tao đổ lì,… lại thêm một con Zero kỹ luật,… rồi thêm một con nữa.Thế là hôm đó tao được 6 hột vịt vị tội làm bài giùm và chuẩn bị ra Hội Đồng Kỷ Luật.
         Máu chống đối nổi lên,tao la lớn trong lớp: năm ngoái (1971) sổ Điểm bị mất còn hy vọng tìm,lần này khỏi mất công đi kiếm.Thế là tao về mua 5 kg dây thun,giao thằng Dũng ngâm dầu hỏa cho nở để dễ đốt,rủ thêm thằng "bụt“ Ngô Tòa từ Phú Lương mới lên tỉnh học làm nhiệm vụ "Bộ Trưởng Vận Chuyển“ vì Hồ Giống cũng có xế nhưng kẹt gì đó không  tham gia được.
         Vì chưa có kinh nghiệm (Mô Phật, một lần cũng đủ quá rồi !),tao không đem theo búa,phải dùng tay đấm phá vỡ cửa kính phòng Học Vụ.
Thầy Ngô Đồng, anh Vi,anh Hưng,anh Cát,anh Tần, ... dạy đấm gạch,chặt ngói chứ không dạy đấm kính,vì thế tay tao bị thương.Năm kg cao su được tao rải khắp nơi,cũng như quăng vào phòng Học vụ.“Bộ trưởng dầu lửa“ Trần Anh Dũng thay vì đem cho tao 5 lít xăng chính tông,thì nó giao 5 lít dầu hỏa,vì vậy lửa cháy từ từ.Lúc đó,có một thằng cũng học Quốc Học lớp12 thấy cháy,chạy xe Honda Dame tới ví thằng Tòa.Xe thằng Tòa lại chết máy.Tao đẩy ỳ ạch vẫn không nỗ.Thằng học sinh lớp 12 đó phóng đến cầu mới,chở một đệ tử của Ba thằng "Vũ Thảo Khấu" đến.Tiếp theo là xe Cảnh Sát,xe chữa lửa.Vì rưới dầu hỏa nên phòng học vụ chỉ bị thiệt hại nhẹ,hồ sơ bị cháy sém, không gây thiệt hại nặng như kẻ đốt mong muốn.Lợi dụng lúc lộn xộn,tao bảo với Tòa:Mi xách xe chạy trốn bằng cổng chính và ngày mai đừng đến trường vì sợ bị nhận diện,còn tao thì chạy bộ ra cổng sau.
         Thấy cảnh sát bủa kiếm,tao chun vào nhà nuôi gà của ông cai trường,trốn trong đống rơm.Cuối cùng bị lộ vì cảnh sát lần theo vết máu.Tao bị áp tải  bởi một anh Cảnh Sát Dã Chiến từ trường đến Cuộc Cảnh Sát của Ba thằng Vũ,tao không bị còng,bởi anh CSDC đó không có khóa còng.Bị dẫn độ vào "Cuộc",viên Cảnh sát trực móc còng số 8 ra tặng tao liền,một tay bị còng,tay khác sắp bị móc vào bàn thì ông Cuôc Trưởng đến.Thấy tao,ông bảo mở khóa ra lập tức và…tâm sự.Tao vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên của Ông:"Con làm sao mà bị bắt vào đây?“."Thiệt thà" như mèo mù vớ được cá rán,tao thưa: “Dạ,con đến trường đá banh với thằng Vũ và mấy đứa học cùng lớp,thấy phòng Học Vụ bị cháy,con ra múc nước (!) và la cầu cứu.Họ nghi con đốt nên áp tải về đây.Tiếp theo là Bác Chưởng (ba Vũ) đưa giấy ra biểu tao tường thuật.
          Hồi sau ba tao nghe tin vội đến cùng ông anh rể (đã vĩnh viễn bỏ chị tao và hai con thơ vào ngày 23.05.72).Ông Cuộc Trưởng nói với ba tao: "Nó  viết cứng  lắm,bàn tay nó bị thương,máu dính ở cửa phòng Học Vụ,dấu vết máu từ hiện trường ra đến chỗ nó bị bắt,thế mà nó vẫn khai là do đánh lộn và té xuống đống gạch sáng nay“.Bác nói thêm,nếu tau là thủ phạm đốt trường mà cung khai như rứa,nay mai hắn mà làm Luật sư,thì bỏ tù hay tha ai thì dễ quá.
(Viết đến đây,con xin cúi đầu tưởng niệm đến Bác,cả cuộc đời Bác đã tận tụy,hy sinh cho…. Xin Bác phù hộ cho Vũ đầy đủ nghị lực để theo đuổi những ngày còn lại).
          Để chuẩn bị cho sự có mặt hợp pháp và tạo chứng cớ ngoại phạm.Chiều hôm đó ở trường (chiều đó lớp mình không có giờ học),nên sáng đó tao có chơi đá banh (dù tao rất lười chạy) và cố tình gây ra cuộc xô xát cũng như hẹn chiều đến đá tiếp.
         Ngay tối hôm ấy tao bị giải về Ty Cảnh Sát.Bị nhốt ở đó một tuần (trên lý thuyết): Ban ngày về nhà,buổi tối qua ngủ tại Ty Cảnh Sát với mấy ôn Cảnh Sát trực.Vụ đốt trường này do chính Ba tao điều tra,đưa qua Biện Lý Cuộc để thụ lý và…"chìm xuồng" luôn,chẳng bao giờ ra tòa để lãnh án,y như lời thằng Lê Tuấn Vũ đã viết.
        Tao chính thức mất quyền "Công Dân Quốc Học“ kể từ năm đó 1972,nhưng khi qua  Nguyễn Du,Hưng Đạo,Hàm Nghi,vào Phú Thọ và kể cả bây giờ sống viễn xứ, nếu có ai hỏi tao học trường nào ở Huế,tao đáp không suy nghĩ: Đồng Khánh,à quên,QUỐC HỌC!
        Nếu có dịp, tao sẽ cống hiến tụi bây chuyện vui buồn về "kiếp" là "cựu học sinh Quốc Học“ trong những tháng ngày lưu vong ở trường khác.
        Cách đây một tháng,tao điện thoại nói chuyện với thằng bạn nối khố,À! quên,"Nạn nhân khốn khổ của tau*" Đồng Sĩ Hanh bên Mẽo,tao kể lại chuyện ni và than phiền rằng "Thầy Trọng cho tao 4 cái trứng và 2 con Zero kỹ luật,nặng quá",hắn trả lời rất ư đầy tình bạn:" nếu hắn là thầy của tao,hắn sẽ cho tao 8 hột vịt,thay vì 4 !!!
*Cách gọi của thằng Vinh ròm

München, 14.07.2013
Kẻ đốt trường
Lê Khắc Xinh

Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

KẺ ĐỐT TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồi ký của "thằng đốt trường"   KẺ ĐỐT TRƯỜNG Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 10:30 am



Hồi ký của "thằng đốt trường"
Đúng rồi, chừ "kẻ đốt trường" nhắc lại thì tau mới nhớ nguyên nhân là hắn
làm thêm bài cho Trần Anh Dũng.Nghĩ lại thấy cái "thằng đốt trường" ni lựa
cái chết một cách ...lãng nhách.Anh hùng không chết vì ... đàn bà thì thôi
chứ sao lại chết vì cái ...môn sinh ngữ 2 một tuần học 01 giờ bao giờ (!??!)...
Còn chánh tòa Lê Tuấn Vũ nữa, điềm ba hắn nói trước không sai: Án thằng
ni nặng như rứa mà "... bỏ tù hay tha ai thì dễ quá ".Bây chừ chỉ vì mấy
"Faß bia Oktorberfest" mà tòa Sè gềnh tha bổng y một cách ngon ơ!
Phải tau là quan tòa,tau sẽ như thằng Hanh..."PHẬP "cho y tới 8 lần,thay vì 1 !!!
Chào.
TVHieu

 


Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Wed Jul 17, 2013 1:57 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
huu trung

huu trung


Tổng số bài gửi : 263
Join date : 29/06/2013
Age : 68
Đến từ : HO CHI MINH

KẺ ĐỐT TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KẺ ĐỐT TRƯỜNG   KẺ ĐỐT TRƯỜNG Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 7:10 pm


Kẻ đốt trường
Đoc bài kẻ đốt trường của Lê Khắc Xinh.Bây giờ "hắn" đã thú tội mong các ôn cho
"hắn" hưởng "ÁN TREO" mà nên treo hắn ở cây phượng gần trường Đồng Khánh hỉ.
Thân-Phùng Hữu Trùng





Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

KẺ ĐỐT TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:KẺ ĐỐT TRƯỜNG.   KẺ ĐỐT TRƯỜNG Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 7:46 pm

XINH ƠI LÀ XINH.
Đệ tử chúng con
Nghe lời Phật dạy
Ngày rằm tháng bảy
Xá tội vong nhân...

Còn hơn tháng nữa mới tới rằm tháng bảy,ngày xá tội vong nhân nhưng đêm mô tau cũng "nghiện" cầu cho mi an toàn trên xa lộ trên đường bay về cố hương...nhưng than ôi!cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,phập tử Sơn này đành bó tay cho ban tòa huequochoc quyết định cho mi hưởng án treo mi lên cây phượng gần trường Đồng Khánh vặt mi không còn một cọng làm vốn(quá tàn nhẩn...nại,mệ mi ơi đau lắm...)
Mi chộ thằng Hiếu lùn chưa?hắn mang danh con nhà phập mà có hỷ xả cho mi mô,hắn đôi lốt tu hành mà đòi hành xử "phập"mi tới tám lần thay vì một,hèn chi hắn la Hiếu Bảy tình thật đáng đời.Chỉ còn lại tau,vâng!chỉ có tau vì không ân oán chi mi cả,hơn nữa hồi đi học chắc mi thấy tau tội,vốn là đứa chỉ biết đĩ thỏa tô son trét phấn lạng lui lạng tới ngoài công viên theo mấy mệ Đồng Khánh,không quan tâm chuyện giang hồ,thỉnh thoảng tham gia đôi chút cho có vẻ con trai kẻo mang tiếng pê-đê,nên chi lủ quỷ để tau yên,chỉ có thằng Hồng Hà phá tau đang ieu mà thôi,chắc do hắn ghen.
Ráng đi Cu Xinh! dắt dìu đùm địu vợ con về đi,bò từ sân bay về tòa quochoc"ngóc đầu dậy"xin xá tôi và chịu nện một chầu bí tỉ cho xong chuyện, chơ mi ở tận Bắc cực lủ tinh quái nớ vẫn lôi ra được huống chi Đức quốc,tụi hắn cứ ngỡ mi núp bóng Hít le thì bảo đảm tụi hắn cho mi vừa le vừa hít chơ chẳng chơi...
Có điều ni hỏi mi,trong nhóm thành viên quậy hết ai mi lại giao nhiệm vụ cho ông Phật đất Trần Anh Dũng mua xăng,nhín tiền ăn chè đi mua dầu hỏa,tau chê trách tụi bây làm ăn dở ẹc,mai mốt tòa xử mi kháng án chuyển tội cho Trần Anh Dũng cố ý sai phạm gây hậu quả bất thành...
Vài lời cho mi chuẩn bị trước khi ra hầu tòa,tau tin mi về sẻ đi từ ngất ngư tới dập mề dập mật vì bị "phập bia" cho coi.
Ló mặt về đi thằng ông nội...
Thân ái!.
Sơn ngoặc kép.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KẺ ĐỐT TRƯỜNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KẺ ĐỐT TRƯỜNG   KẺ ĐỐT TRƯỜNG Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
KẺ ĐỐT TRƯỜNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA - HÌNH ẢNH TRƯỜNG NGÀY NAY
» VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA.
» NHỚ TRƯỜNG XƯA.
» NHỚ VỀ TRƯỜNG QUỐC HỌC
» TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ - Thư sắc Trần Hữu Thứ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Trường, Lớp-
Chuyển đến