huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
lekhacxinh

lekhacxinh


Tổng số bài gửi : 279
Join date : 02/04/2013
Age : 68
Đến từ : Munich - Đức Quốc

QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Empty
Bài gửiTiêu đề: QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN   QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Icon_minitimeTue Jul 02, 2013 10:38 pm


QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN
                       
Viết theo lời Trần Hương*  kể năm 1976
( *Tên họ của nhân vật chính đã được thay đổi)
        Lời người viết:Trần Hương và Hồ văn Hoàng là những thằng đã học chung với tụi mình dưới mái trường Quốc Học.Trần Hương từng là ca sĩ "nỗi tiếng“ thời tụi mình học nhạc với Thầy Trương Huệ Mẫn. Nó dám đứng trên bục gỗ trong lớp với cái microphon (bằng tay bụm lại để làm ống hát) ca một bản nhạc rất ư mũi lòng:..Thôi anh về đi, em mất ... rồi, anh yêu làm chi…“. Câu chuyện hơn 40 năm rồi mà cứ ngỡ rằng như ngày hôm qua, một câu chuyện mà tưởng chừng chỉ có trong phim truyện mà thôi.
     "Học xong lớp đệ tứ, tau đăng vào Không quân, xạ thủ đại liên trực thăng.Trong trận Mùa Hè Đỏ Lửa 72, phi hành đoàn của tao được lệnh bốc một vị sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến đang bị thương tại Cổ thành Quảng Trị.Không may chiếc máy bay của tao trúng đạn,lảo đảo đáp xuống trên đất Cổ Thành. Trước mắt vô số Bộ đội và nữ du kích. Đùng, đùng…, viên Trung úy Phi công trực thăng của tao đã bị trúng đạn chết ngay lập tức. Nhiều mũi súng AK47 chĩa ngay mình tao,tao la lớn: Thưa mấy O,em chỉ là Trung sĩ thôi. Có lẽ nhờ câu hét này mà đã cứu mạng tao.Tao bị trói và được dẫn vào trình diện chỉ huy đơn vị.Tao không tin đó là sự thật,trước mắt tao là Hoàng,Hồ Văn Hoàng, bạn học cùng lớp ở Quốc Học ngày nào. Khuôn mặt Thiếu úy Hoàng hơi thay đổỉ có lẽ vì bất ngờ,tao trình diện lập tức,:Thưa Thiếu úy, em là Trần Hương,sinh ngày…, cấp bậc…v.v… Lặng lẽ Thiếu úy Hoàng bảo thuộc hạ để tù binh này cho Thiếu úy hỏi cung.
     - Hương ! Mi có nhận ra tau không?
     - Dạ thưa Thiếu úy, em nhận ra Thiếu úy.Thiếu úy là Hoàng, Hồ Văn Hoàng .
     - Tao và mi cùng học chung một lớp tại trường Quốc Học.
     - Dạ,…
     - Hương nì, nếu mi hứa với tau mi đừng trốn,tao sẽ giữ mi lại bên tau để lo việc hậu cần.Trước mặt lính,mi kêu tao với cấp bực,nhưng khi không có tụi nó,mi cứ gọi tau bằng tên như thuở còn đi học vậy. Mi có hứa không?-
      - Dạ, thưa thiếu úy em hứa
      - Không thưa, không gởi gì cả.Chừ không có ai ở đây, mi cứ kêu tau là thằng Hoàng .
      - Ba năm trôi qua, từ tháng 5 năm 1972 đến 30.04.1975, tau là  tù binh hỏa đầu quân của bạn học Thiếu úy Hồ Văn Hoàng .
      - Ngày 30.04.1975 ,miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tau được trả về quê quán sau gần 3 năm sống với thân phận tù binh dưới tay của thằng bạn học cùng lớp trước đây. Nếu không gặp thằng Hoàng làm chỉ huy khu vực tau bị bắt, nếu nó không đem tình bạn Quốc Học để đối xử với tau, có lẽ tau đã đi theo vị Trung úy phi công của tau về thăm ông bà rồi.
       -Trong thời gian tau bị làm tù binh, Hoàng đối xử tốt với tau lắm, không trói tay,không la hét,không đánh tau,…Tau y như là khách vậy,chỉ một việc lo hậu cần thôi.Thằng Hoàng nó có hỏi về mi (người viết Lê Khắc Xinh), tau trả lời, mi còn trả nợ sách đèn.
       - "Đơn vị của Hoàng đang đóng tại hãng bia 33 gần nhà ga,Hoàng chừ là Trung úy, nếu mi muốn, tụi mình đi thăm nó“.
       Đó là lời kể của Trần Hương khi gặp người  viết trong một quán cafe ở Huế vào mùa hè 1976.
       Hoàng mến! Trần Hương thân!
       Cho phép tau được gọi như thế. Nếu mấy đứa bây còn sống sót,hãy trình diện lẹ đi,không phải trình diện tao mà là trang huequochoc6774, trang đầy tình bạn thắm thiết mà không bút mực nào diễn tả nỗi đâu.Trình diện không như bên quân đội phải chào bằng cấp bực,mà trình diện ở đây chỉ có mi và tau như thuở còn mài  thủng đít quần ở mái trường Quốc Học vậy.Tao đã trình diện với đám quỷ sứ rồi sau hơn 35 năm lang bạt ở xứ người,chỉ chờ tụi bây, thằng Hồ Giống, Nguyễn văn Tri, hai thằng này cũng cùng binh chủng như mi, Hương ạ, nó cũng lưu lạc kể từ 30.04. 75 đến nay.
       Hoàng ơi! Chưa học hết đệ nhất cấp mi đã đi theo lý tưởng của mi-vào bưng-Thằng Hương học xong trung học đệ nhất cấp cũng chọn con đường binh nghiệp, để rồi…thành kẻ thù của nhau.
       Hoàng,mi đã đối xử với bạn học -Quốc Học -quá tuyệt cú mèo-Mi đã không hành xử  với bạn học như người chiến thắng đối với kẻ chiến bại.Còn thằng Trần Hương,cũng trọng lời hứa với bạn mà không tìm cách trốn trong suốt gần ba năm bị bắt làm tù binh.Tau cám ơn-nhân danh đám bạn Huequochoc6774- tụi bây nhiều, vì chỉ có tinh thần Huế Quốc Học 6774 mới đối xử với bạn bè như thế phải không tụi bây?.
       Trước khi dừng bút,tao cám ơn mi, Hoàng, đã lái xe đến nhà tao ở Huế trong năm 1975. Lúc đó chị tao thấy một Trung úy Bộ Đội vào nhà,hồn vía lên tận mây xanh.Tau cũng cám ơn lời khuyên của mi gởi đến tau qua bà chị sau khi chị tau bảo tau đang học Kỹ sư Công Chánh tại Đại học Phú Thọ Sài Gòn. "Nói với Xinh ráng học đi, nó thông minh lắm nhưng phá phách quá, không ai chịu nỗi, lo tu tỉnh mà học cho nên người “,câu nói ngắn gọn và đầy ý nghĩa mà mi đã gửi đến tao.
       Hoàng ơi,tau đã không thực hành theo lời khuyên của mi là cố gắng học để ra Kỹ Sư.Tau đã bỏ học Đại học ở Sài Gòn vào mùa Thu 1977  và đã trở thành boat people ,và chưa một lần về thăm Quê Mẹ và bạn bè .
       Người viết từ Munich, thằng lãng tử đã xa Quê Hương hơn 35 năm.

Lê Khắc Xinh



       
Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:QUỐC HỌC-TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN   QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 5:07 am


QUỐC HỌC-TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN
       Mt câu chuyn v tình bn tuyt vi quá Xinh ơi! 
Có bn nào là nhà văn có th ly đ tài này đ viết
thành mt truyn ngn được thì hay biết bao.
       Rt khâm phc bn Hồ Văn Hoàng dám đ đu
cho mt người là "k thù" trong giai đon lch s đó
mà không s nh hưởng đến s nghip chính tr ca mình.
      Rt mong có dp nào đó s liên lc được các bn y đ
cùng nhau hàn huyên tâm s v nhân sinh, cuc đi ...
TVHiếu

 
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN   QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 1:37 pm


CAO QUÝ THAY! CHUYỆN HƯƠNG & HOÀNG
             *Có lẽ không ca ngợi,khỏi tô son đánh bóng,chúng ta vẫn sẽ thừa hiểu hai từ thiêng liêng QUỐC HỌC đã nói lên được điều gì trong mỗi chúng ta.Ở bất cứ thời điểm nào,hoàn cảnh nào trong cuộc đời này giả như bạn gặp một người không may xảy ra hoạn nạn trên đường đời nếu biết rằng người đó học trường Quốc Học,chắc chắn một điều: lòng trắc ẩn của bạn sẽ trổi dậy và con tim mách bảo bạn hãy đưa tay cho người ấy cầm lấy và đứng dậy,phải thế không các bạn?!...
             *Câu chuyện của Trần Hương và Hồ Văn Hoàng vô cùng đặc biệt,hàm chứa biết bao yếu tố nhân sinh quan,sự sống còn của một đời người...Trong cái khoảnh khắc mặt đối mặt ấy,tích tắc giữa làn ranh sự sống và cái chết ấy,nếu sự thờ ơ, lảnh đạm quay lưng đi của Hoàng kèm theo cái vẩy tay,gật đầu sẽ đặt dấu chấm hết một cuộc đời...và nếu Hương không thực hiện đúng như lời hứa với Hoàng thì mất đi thật nhiều thứ từ tính mạng đến nghĩa tình bằng hữu...
              *Ba năm đánh đối của Hương ràng buộc vì một lời hứa,một phút chạnh lòng của Hoàng trong nghĩa đồng môn dậy lên "tim thức"để phải làm sao ứng xử cho trọn vẹn là bạn lại thù.Chúng ta không dám bàn luận về những oái ăm, nghiệt ngã của thời chiến,chúng ta chỉ muốn nói về phẩm chất tuyệt vời,tình cảm sâu nặng phát xuất từ những đứa con do Cha mẹ Quốc Học sinh ra, lớn lên và được trau dồi nhận thức bằng lòng nhân ái,tính nhân văn,nặng nghĩa tình để làm hành trang đi vào đời...
              *Thật cảm động và trân trọng biết bao hai cuộc đời một khía cạnh,tấm lòng bao dung chứa chan nghĩa tình hiếm muộn xảy ra vào thời tao loạn...Thử hỏi điều gì sẻ xảy ra nếu sự chai lỳ trơ mặt của một trái tim,nếu sự bội tín chấp nhận của kẻ thua cuộc,trốn chạy tìm rủi may trong  thời  điểm khắc nghiệt đó ...Dĩ nhiên sẽ có một kết cục đáng buồn và hôm nay chúng ta không còn gì để suy gẫm, phải thế không các bạn ?!...
              *Nhân qua câu chuyện của bạn Xinh thuật lại, cám ơn bạn rất nhiều,riêng cá nhân Sơn như được học thêm bài học cuối đời về tình bạn cao cả Hoàng & Hương và như đã biết bao lần Sơn tôi trăn trở:XIN các bạn dù thân sơ, tốt xấu, sang hèn...là "con chung một nhà" hãy  nên xích lại gần nhau,rủ bỏ giải phân cách (nếu có) hãy đến với nhau bằng cõi lòng rộng mở...để cùng nắm tay nhau hát lên khúc ca "về dưới mái nhà" .Thật mong lắm, mong lắm thay.
              *Xin lỗi các bạn,Sơn tôi chẳng phải là nhà văn,nhà phê bình...chẳng là gì cả.Đơn thuần chỉ là người làm thuê cuốc mướn  đại để chi xin mạn phép xem câu chuyện đầy xúc động Hương Hoàng  như một hồi chuông gióng lên để chúng ta nên"nâng cấp"cao hơn tình bạn Huequochoc.
              *Đôi dòng tản mạn, nghĩ sao viết vậy, nếu có gì "khó chịu"xin các bạn"chịu khó" bỏ qua cho, xin cám ơn các bạn...
Thân ái chào các bạn.
Miền Đông Nam bộ tháng năm Âm lịch.
NguyengocSon.

 
Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE;QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN   QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Icon_minitimeWed Jul 03, 2013 4:19 pm


RE;QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN
        Một câu chuyện về tình bạn rất là cảm động.Không biết giờ này hai bạn đó ở đâu nhỉ? Nếu còn sống thì hy vọng sẽ còn gặp nhau vì quả đất tròn mà.
        Nhân đây Vinh cũng báo luôn cho Khắc Xinh và các bạn được biết: Vừa rồi bạn Nguyễn Văn Tri nhà ở đường Bà Triệu, đoạn giữa Sân Vận Động và chợ An Cựu có đưa vợ con về thăm quê hương.Bạn đã tổ chức"Đám cưới Bạc" với vợ là người Tây phương và có mời hai người bạn cũ Quốc Học là Châu và Nguyễn Xuân Ánh.Do thông tin từ bạn Ánh quá chậm trễ nên khi Lê Quý Tri tìm đến thăm người bạn cũ thì Nguyễn Văn Tri cùng gia đình đã ở Nha Trang và Lê Quý Tri quá buồn phiền vì không gặp lại bạn cũ,đành dẫn vợ đi Đà Lạt hưởng "tuần trăng mật" hay gì đó mà cả tháng nay chưa thấy về,nên thông tin về bạn Nguyễn Văn Tri đành chờ một dịp khác vậy.
      Thông tin từ Huế cho biết bạn Hồ Giống cũng có về Huế và đã đi rồi.Bạn Nguyễn Đình Hồng Hà đang ở Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh.Tuấn Vũ sẽ tìm gặp sau.

Hồ Văn Vinh

 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN   QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
QUỐC HỌC -TÌNH BẠN TRONG THỜI CHIẾN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» CHIẾN CÔNG CỦA THÔI
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» QUỐC HỌC MỘT THỜI
» TÌNH BẠN QUỐC HOC MÃI TRƯỜNG TỒN
» TIN NÓNG VỀ ĐẶC SAN QUỐC HỌC MỘT THỜI...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến