nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: TRAO GIẢI CHO TUẤN VŨ & KHẮC XINH (DỰ ĐOÁN HÌNH) Tue Jun 18, 2013 5:35 pm | |
| *Xin quý vị cho phép bài này được nằm riêng, vì sợ nếu ở trong chùm ảnh Huế của Ngọc Anh sợ “ảnh hưởng đến môi trường sinh thái”của kinh thành và ngày lễ.Xin cám ơn.
GIẢI THƯỞNG ĐÂY! GIẢI THƯỞNG ĐÂY! Thấy bạn Ngọc Anh đăng đàn cứ post hình lên “đố ai”hoài chẳng thấy thưởng thiết chi hết cho mấy bạn mò trúng, Sơn tui có ý như ri: Cùng là anh em nhà Ngọc với nhau cả, thôi để tui chịu mồi cho, còn Cu Anh chạy kiếm chai rượu chi ngon ngon bày ra để mời anh em đã dự đoán trúng ngồi lại thưởng thức, có rứa mấy bạn mới chịu động não lục lọi,tìm tòi ra chứ, có rứa mới đầy đủ hưng phấn tiếp tục chương trình chứ.Không có chi trơn cũng thấy kỳ kỳ ốt dột phải không Cu Anh? Sẵn có ít mồi nhắm Văn Hiếu cất công chế biến mà do bệnh tim dùng không được,chấm mút thôi thì phí của giời quá nên gởi cho tui, phần tui ốm o gầy mòn như ri hắn thương mà hắn muốn giết tui vì tui xơi vô tiêu dzen là cái chắc nên gởi tạm tủ lạnh nhà Vinh ròm, lại sợ Cu Ròm thòm thèm lâu lâu lén ăn vụng thì thất thoát, hao hụt quá.Thôi nhờ Vinh Ròm chịu khó lấy ra đóng gói gởi vô đây giùm để sử dụng kẻo để lâu quá date. Khách mời hôm nay chỉ đặc biệt dành hai ghế VIP cho anh Xinh Đoán và Vũ Mò trúng mà thôi,Tuấn Vũ thì khỏi bàn cải, nghe nói là nhảy vô cái rụp chọn vị trí thích hợp liền, riêng Khắc Xinh thì đang tu nên hơi ngần ngại, thôi Xinh ơi mi ráng phá giới một lần ni thôi,chứ “không thực không vực được đạo”mô.nhậu xong về tu còn kịp mờ…Phần Ngọc Anh chỉ lo tiếp đãi, rót rượu và cấm chen vô ngồi giữa như ngoài Đà Nẵng, phần tui ốm rọm chẳng sơ múi chi được thì lo chì đạo,À.nếu có anh Tam Hò Văng bén mảng gần khu vực thì tuyệt đối đừng để ảnh vào nghe, hư bột hư đường hết, đề thấy thèm chơi. Xong chưa?tiếp viên mô?lau muỗng đũa cho hai anh đi, khăn lạnh mô? Uống rượu Tây khỏi lấy nước đá, cho ca trà đá “chửa lửa”được rồi, nào xin mời:
Mồi ni mới khai vị thôi, cứ từ từ rồi cháo sẽ nhừ, nhớ nhẹ nhàng nhâm nhi nhé!đừng gắp nặng đũa quá, mồi nhiều lắm, còn đây:
Chà! Đã hí.món ni ngon đó chứ?!kiểu ni mấy đứa không đoán tiếc đứt ruột đó nghe, bây coi tề mấy đứa tê đứng ngoài dòm vô mở hai con mắt thộ lộ chưa tề, Ừ!của chua ai thấy chẳng thèm phải khôn?
Cái thằng Cu Anh ni!răng mi cứ đạp chân tau hoài rứa?cứ đòi chen vô ngồi giữa là răng?ai cho ?Ủa!anh Tam bỏ về rồi à, chắc quê độ chơ chi.Bây tệ thiệt, răng không mời ảnh một tiếng, cầu Ga hay cầu chợ Dinh, chợ Nọ chi cũng có cầu mà đoán cũng là có thành ý rồi, mời ảnh một tiếng chắc chi anh đã thèm xơi, Xinh, Vũ tham lam ngốn nổi không rứa, cứ nhắm mắt nhắm mũi xơi tới còn chộ chi ai nữa hí…thiệt tình tụi bây…Thôi! Tan hàng!cố gắng… Xin chào! NguyengocSon.
| |
|
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Sơn đĩ nóng ruột, thèm ăn Wed Jun 19, 2013 8:44 am | |
|
Ê Ngọc Sơn Tau nấu nướng để trù tính dọn cho nhiều khách mà mi ham ăn nhậu quá hay sao mà?...Mấy cái món ni thì cũng thường thường bậc trung thôi răng mi có vẻ háo hức rứa. Ừ mà chắc ...mệ già hương hoa của mi từ lâu không dọn cho mi ăn nên chi chừ thấy mồi ni mi khoái cũng phải. Thôi thì tau cũng thông cảm. Nhưng mi nên mời thằng Tam với, răng lại dấu hắn, rứa là chơi không đẹp với bạn bè! Mai mốt hắn về hắn không thèm ghé thăm ...động đĩ của mi chơi mô. Mai mốt tau "nấu" món khác cho mi đãi bạn bè, nhưng nhớ mời cho đông đủ chứ mời người ta rồi mà thấy họ gắp mồi lại chận là sao!
Trần Văn Hiếu
| |
|