huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 1:09 pm


Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !
     Tau cứ thấy mi hay tò tò lên mạng và cứ chấm chấm mút mút hoài !? Sao không thấy bài mới !Tau nhớ ngày xưa cái máu Hướng Đạo của tụi mình có nhiều chuyện đáng nhớ lắm mà ? Mi còn nhớ tụi mình còng lưng trên xe đạp chặt tre ở cái làng gì đó chỗ sân vận động đi về,phục vụ cho hai đời 10,11,12c2 ĐỒNG KHÁNH (chị và em gái của Hanh).
      Cứ mỗi năm đến ngày Trưng Trắc Trưng Nhị mấy em (chị) Đồng Khánh lại cắm trại mừng ngày Lễ Trường và cứ thế tụi mình ra sức thầu mấy cái cổng trại. Tau nhớ có một năm tụi mình quậy sáng đêm và ngủ luôn trong trại,sáng ra tới giờ khai mạc,nguyên cả bầy chạy trốn sau nhà Ông cai,rồi sao nửa tau bị quên mất rồi! mi có nhớ thì chắp vá giùm tau.
      Các bạn nào là người trong cuộc lên đây thả bậy mấy trái bom để góp vui cái mục này cho xôm tụ được không !?!?.


THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ.
Về Đầu Trang Go down
Anhngoc

Anhngoc


Tổng số bài gửi : 236
Join date : 07/03/2013
Age : 69

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 3:04 pm

letuanvu đã viết:


Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !
     Tau cứ thấy mi hay tò tò lên mạng và cứ chấm chấm mút mút hoài !? Sao không thấy bài mới !Tau nhớ ngày xưa cái máu Hướng Đạo của tụi mình có nhiều chuyện đáng nhớ lắm mà ? Mi còn nhớ tụi mình còng lưng trên xe đạp chặt tre ở cái làng gì đó chỗ sân vận động đi về,phục vụ cho hai đời 10,11,12c2 ĐỒNG KHÁNH (chị và em gái của Hanh).
      Cứ mỗi năm đến ngày Trưng Trắc Trưng Nhị mấy em (chị) Đồng Khánh lại cắm trại mừng ngày Lễ Trường và cứ thế tụi mình ra sức thầu mấy cái cổng trại. Tau nhớ có một năm tụi mình quậy sáng đêm và ngủ luôn trong trại,sáng ra tới giờ khai mạc,nguyên cả bầy chạy trốn sau nhà Ông cai,rồi sao nửa tau bị quên mất rồi! mi có nhớ thì chắp vá giùm tau.
      Các bạn nào là người trong cuộc lên đây thả bậy mấy trái bom để góp vui cái mục này cho xôm tụ được không !?!?.
THÂN ÁI - LÊ TUẤN VŨ.

          Vũ ơi thằng Hiếu hắn đau tim mà mi .....bởi rứa mi cho hắn chấm chấm mút mút thôi chứ mi bắt hắn "mần việc nặng" lỡ có chuyện chi thì khốn...
           Vũ thấy hắn trước đây một thời là trưởng ban "văn gừng" rứa mà mục âm nhạc tau mở đã lâu hắn cứ "mút mút chấm chấm "mà có chọt vô được bài mô mô nờ....Còn thằng Tri nữa ,nghe nói hắn văn hay chữ tốt và cũng từng cầm đàn ca hát cho mấy phòng trà ...v...v...mà chừ hắn cũng "núp dưới bèo" chứ không ló mặt lên ....đứa mô giỏi làm ơn kéo hắn lên giúp với...


Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Hướng Đạo sinh Lê Tuấn Vũ ơi!    Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeSun Jun 16, 2013 3:57 pm

undefined đã viết:
            Đúng là ngày xưa mình không biết làm ăn,nhận mấy "công trình" trại và cổng cho quí nàng Đồng Khánh trong các kỳ trại đúng là lỗ chạch oạch,có chăng chỉ có thằng Vinh ròm,hắn chẳng bao giờ buộc được một múi dây nào mà lại kiếm được" cơm "không biết bao nhiêu bữa ở nhà quý cô họ Đồng Sĩ, đận nớ chắc thằng Đồng Sĩ Hanh cũng lo lắm mà không dám nói ra... Thôi thì dù sao tụi mình cũng có một niềm hãnh diện là trên đời này dễ có mấy ai được ...ngủ lang tại một nơi nghiêm cẩn như phủ chúa cung vua,nơi cung cấm, nơi đào tạo các "tiểu thư khuê các" xứ Huế nhỉ.
          Cũng vì cứ luyến tiếc cái "Ngày xưa ...Đồng thị" ấy mà ngày ni cứ phải tò tò lên cái trang huequochoc67-74 chấm mút một tí - Tau cũng đang thấy mi tò tò đang đi nơi mà... cứ có cảm giác như mi và thằng Mua đang... "em tan trường về anh theo ...tò tò" hửi mùi mồ hôi của ai đó quá. ...
          Đang tham gia nửa chừng thì thấy ai đó đang chen chân vào nhìn lại hóa ra anh chàng ...bạch kim khoái được ...chụp ảnh với mấy "chàng đẹp gái" để khoe với thiên hạ chứ chứ chắc là không mần ăn gì được. Loay hoay thế nào mất tiêu đoạn viết đầu,giờ phải mổ cò lại...
          Lại bận nên tạm dừng phách tấu, hẹn gặp lại...
Thân ái bắt tay trái-Trần Văn Hiếu


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 9:20 am

tvhieuthat3 đã viết:
undefined đã viết:
            Đúng là ngày xưa mình không biết làm ăn,nhận mấy "công trình" trại và cổng cho quí nàng Đồng Khánh trong các kỳ trại đúng là lỗ chạch oạch,có chăng chỉ có thằng Vinh ròm,hắn chẳng bao giờ buộc được một múi dây nào mà lại kiếm được" cơm "không biết bao nhiêu bữa ở nhà quý cô họ Đồng Sĩ, đận nớ chắc thằng Đồng Sĩ Hanh cũng lo lắm mà không dám nói ra... Thôi thì dù sao tụi mình cũng có một niềm hãnh diện là trên đời này dễ có mấy ai được ...ngủ lang tại một nơi nghiêm cẩn như phủ chúa cung vua,nơi cung cấm, nơi đào tạo các "tiểu thư khuê các" xứ Huế nhỉ.
          Cũng vì cứ luyến tiếc cái "Ngày xưa ...Đồng thị" ấy mà ngày ni cứ phải tò tò lên cái trang huequochoc67-74 chấm mút một tí - Tau cũng đang thấy mi tò tò đang đi nơi mà... cứ có cảm giác như mi và thằng Mua đang... "em tan trường về anh theo ...tò tò" hửi mùi mồ hôi của ai đó quá. ...
          Đang tham gia nửa chừng thì thấy ai đó đang chen chân vào nhìn lại hóa ra anh chàng ...bạch kim khoái được ...chụp ảnh với mấy "chàng đẹp gái" để khoe với thiên hạ chứ chứ chắc là không mần ăn gì được. Loay hoay thế nào mất tiêu đoạn viết đầu,giờ phải mổ cò lại...
          Lại bận nên tạm dừng phách tấu, hẹn gặp lại...
Thân ái bắt tay trái-Trần Văn Hiếu

Gi Hiếu & Vũ
        Nghe thng Hiếu than vãn và mi ca cm ta thy cũng l tht.Ti mi trách ta mà được à!Ti mi đã quên rng:Mc dù ta là k "trói gà không cht"nhưng dù sao cũng là đng ch huy ca ti bây.Ta nhc cho mi nh:Chính ta đã ch đo cho ti mi đa đim đ xin tre (Phú Xuân,Thy Phú) gn nhà Ngc Sơn và Nguyn Xuân Ánh.Ta cũng đã vào trường Đng Khánh hướng dn hai đa mi,Ngc Lân ...Ta đâu thèm x r vô my chuyn cn con đó.Ta mà nhy vô làm thì ly ai đ ch em đi hc,đi chơi,mua nước đá cho ti mi ung ch,ch cn có mt,x tay túi qun là quá đ.Đúng không?
        Cui cùng thng Hiếu "Tim lnh" cũng được đn bù xng đáng ri (lãi một đóa Tường Vy đem về và vẫn tươi tốt cho đến hôm nay.Đng giả than khóc là l chch och nhé) Nghĩ cũng ti cho thng Vũ, Ngc Lân,tau,...Lăn ln cho lm vào mà chng được cái tích s chi, cui cùng "mèo vn hoàn mèo".Ti mi phi nên hc hi theo gương ca Ngài Ngc Anh,Ngc....My ngài lúc đó đâu dám mơ có mt vé,dù là vé vt đ lt vô cng trường Đng Khánh vn được canh phòng rt cn mt.Thế mà các ngài y không hiu li "chui" vào ca hp nào mà "D KH" được mi Ngài mi "M" tht hoàn ho làm cho c đám c m c cho đến tn bây gi.
        Nhưng cũng có mt sn bù " an ủi: C đám đc ra được ngang nhiên ng lang ti mt nơi "Cung cm" qua đêm mà không mt ai có đ sc đ trng tr.Ha,ha,ha...
Thân ái _H Văn Vinh
 

Về Đầu Trang Go down
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 11:33 am





         Ê ! Mấy đứa ơi ! Lên đây mà coi có thằng Vinh ròm lên mặt đàn Anh,coi tụi mình như là lính lác của hắn,sai đâu đánh đó,nào là "xỏ tay túi quần",chỉ chỗ cho tụi bây chặt tre,rồi lại còn nếu nhảy vô làm thì thời gian đâu chở" EM G"đi học,đi chơi.
         Nhưng nghĩ lại cũng may,có thằng Vinh ròm phách tấu còn đỡ,chứ đêm ngủ bụi,ngủ lang ở "Phũ Chúa" mà có cái thằng Xinh "đạo tặc",thì tất cả Chó, Mèo, Gà, Vịt của các Bác Cai trường Đồng Khánh chắc là đã lên bàn thờ hết rồi.


THÂN ÁI.






Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Đạo tặc + Thảo khấu   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 2:39 pm

TVHieu đã viết:
            Vũ ơi!Thiệt là may mắn cho mấy đứa làm trại Đồng Khánh 71-74 vì nếu có đủ cặp Thảo khấu (cướp biển, sông) với lại Đạo tặc (cướp bộ) thì tụi này văng mảnh, chắc không trốn được tại nhà ông cai trường Đồng Khánh mà chắc là gặp ông cò...ba thằng Vũ quá. Hú hồn!
           Sáng ni tau thấy mi Vũ + Tam lên đây, biết chắc chi chiều ni cũng có tin. Mi thì có rồi còn thằng Tam chắc khó ngủ nên lên dạo... chơi một vòng rồi về...ôm vợ thôi chứ chẳng để lại cái gì cho anh em....


    
THÂN ÁI.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !   Ê ! TRẦN VĂN HIẾU ! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Ê ! TRẦN VĂN HIẾU !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XỨ HUẾ THÂN YÊU CỦA TÔI
» KHÔNG ĐỀ - Không giải thích
» NỰC MÌNH PHÚ
» " CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ "
» Về thăm Trần Hiếu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến