huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN

Go down 
+3
trantienthang
nguyenngocson
letuanvu
7 posters
Tác giảThông điệp
letuanvu

letuanvu


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/02/2013
Age : 69
Đến từ : TP HCM

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeMon Jun 10, 2013 7:29 pm


DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN

*Từ tờ mờ sáng Tuấn vũ, Ngọc Lân cùng Ngọc  Châu thẳng tiến miền Đông
Nam bộ ghé nhà bạn Ngọc Sơn để dự đám giỗ ba của bạn.Cả bọn thật cảm
động khi được cả gia đình Sơn gồm Vợ, con gái, hai con trai và các cháu
nội ngoại đón tiếp nồng hậu. Không khỏi chạnh lòng khi đốt nén nhang lên
bàn thờ ba Sơn.
*Thấm thoát đã mấy mươi năm trôi qua nay mới thấy được mái ấm của
thằng bạn nối khố năm nào. Gìan bông giấy che mái hiên căn nhà nhỏ,
đủ không gian để bày ra bàn nhậu cho năm bảy đứa chén tạc chén thù,
chuyện trò rôm rã đến 14 giờ ,Văn Mùi từ Vũng Tàu lại đến góp mặt làm
cuộc vui càng thêm vui. Nhưng cuộc vui nào cũng có mức độ,mới hội ngộ
đó nay đã đến giờ chia tay,lại cái bắt tay,lại lời hẹn hò gặp lại...
*Sau mỗi cuộc vui ta lại thấy một chút gì đó man mác chạnh lòng...
*Thôi thì cứ hẹn với nhau mong sẽ có ngày sớm gặp lại vậy.
*Vài hình ảnh của gia đình & các bạn :

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02914

Nóng lòng chờ bạn

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02915
Tuấn Vũ,Ngọc Sơn

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02916

Ngọc Sơn,Ngọc Châu

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Cam00013

Ngọc Châu,Tuấn Vũ

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02917

Tuấn Vũ,Ngọc Sơn,Ngọc Châu,Ngọc Lân

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Cam00014

Ngọc Châu,vợ chồng Sơn,Tuấn Vũ

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Cam00015

Tuấn Vũ,vợ chồng Sơn và cháu ngoại

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02918

Ngọc Châu dâng hương tưởng nhớ đấng sinh thành bạn Sơn

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02920

Tuấn Vũ

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02922

Ngọc Lân

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02925

Em út của Sơn,Châu,Lân,Vũ uống giao lưu

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02926

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02927

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02928

Rượu Lân rót khó quá

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02929

Cháu ngoại,vợ chồng Sơn,em gái và em rễ

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02933

Văn Mùi,Tuấn Vũ,Ngọc Châu,Ngọc Sơn,Ngọc Lân

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc03010

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc03011

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02930

Châu mời vợ Sơn,em vợ của Sơn

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Cam00011

Ngọc Sơn, em vợ của Sơn

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02931

Phải sang:vợ chồng Sơn,cháu ngoại,con trai đầu,cháu nội,con gái,con trai út

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Dsc02932

Trái sang:Em dâu Sơn,em gái,em vợ Sơn,em trai út,con trai đầu,
vợ chồng Sơn,cháu gọi Sơn bằng bác

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Cam00012

Chào thân ái  LÊ TUẤN VŨ



Được sửa bởi letuanvu ngày Fri Jun 28, 2013 9:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: DỰ ĐÁM GIỔ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN.   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeTue Jun 11, 2013 1:44 pm


CÁC BẠN THÂN MẾN !
*Vợ chồng,con,em Sơn lấy làm cảm kích trước tấm lòng thành kính của
các bạn đã dâng lên nén nhang tưởng nhớ ba mình nhân ngày giỗ kỵ,
hành trang mang theo gói ghém trong hai từ TÌNH BẠN để lên đường...
*Thật sự mình và gia đình rất xúc động trước sự hiện diện của các bạn
và tiếc thay các bạn khác không đến được.Trong cái không khí trong
lành mát mẻ của hương đồng gió nội,ngồi lại cùng nhau dùng bửa cơm
thân mật,nhấp ly rượu nồng chan hòa tình cảm, từ chỗ ban sơ lạ lẫm
trong bàn tiệc dần dần như đã thân quen từ lâu lắm,để rồi khi chia tay
còn bịn rịn hẹn nhau sẽ gặp lại...các bạn hôm nay có nhận thấy không
khí "vui như Tết" -Đúng không hỡi các bạn thân yêu?!
*Cám ơn các bạn, sự hiện diện của các bạn đã làm ấm lòng vợ chồng
con cháu của mình,cọng thêm các con,em...mình càng trân trọng thêm
tình bằng hữu của mình.Hẹn các bạn và các bạn khác nữa,có dịp nên
ghé qua đây một lần: dưới bóng mát tàn cây bông giấy của căn nhà
nhỏ,để được ngồi kề bên nhau,tay nâng ly rượu, môi nở nụ cười...
Chao ơi thật tuyệt diệu biết bao...
Miền Đông Nam Bộ tháng Năm âm lịch.
Chào thân ái!
NguyengocSon.


Về Đầu Trang Go down
trantienthang

trantienthang


Tổng số bài gửi : 47
Join date : 28/04/2013

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeTue Jun 11, 2013 4:45 pm



RE:DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN

*Chào Ngọc Sơn cùng các bạn.Mình rất cảm động khi thấy các bạn :
Lân,Châu,Vũ từ Sài Gòn,bạn Nguyễn Văn Mùi từ Vũng Tàu chịu khó
bỏ công việc,thời gian để lặn lội đến nhà bạn Sơn dâng nén hương
tưởng nhớ đến thân phụ của bạn.
*Là đứa con xa xứ,giống như mình thật là ấm lòng khi có các bạn ở
xa và rất xa tỏ rõ sự quan tâm khi bạn mình có tấm lòng nhớ đến.
*Một tình bạn trên cả tuyệt vời,mình chia xẻ với bạn niềm hân hoan này.
Thân ái Like a Star @ heaven Trần Tiễn Thắng


Về Đầu Trang Go down
Hồ Văn Vinh

Hồ Văn Vinh


Tổng số bài gửi : 727
Join date : 30/01/2013
Age : 69
Đến từ : Đà Nẵng

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:TUẤN VŨ-NHỚ LẠI NGÀY ĐAU THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH BẠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeTue Jun 11, 2013 7:23 pm


Rolling Eyes Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes
NHÂN NGÀY GIỖ KỴ-NHỚ LẠI NGÀY ĐAU THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH BẠN
*Nhìn cảnh bạn Ngọc Lân lái xe đưa Tuấn Vũ,Ngọc Châu từ Sài Gòn về tận
Xà Bang Tỉnh Bà Rịa,bạn Nguyễn Văn Mùi lại lặn lội từ Vũng Tàu lên để dâng
hương tưởng nhớ đến ba của Ngọc Sơn làm Vinh rất cảm phục và cảm động.
*Cũng nhân dịp này Vinh lại nhớ đến chuyện của bốn mươi sáu năm về trước.
*Đó là ngày mồng 03 tháng năm năm Đinh Mùi nhằm ngày 10/6/1967.Khi mà
tất cả thế hệ học sinh chúng ta mới bước vào kỳ nghĩ hè chưa đầy 2 tuần.
*Vinh cũng như tấc cả các bạn đều lo lắng và dồn mọi nỗ lực cho việc ôn thi
vào lớp Đệ Thất trường Quốc Học sẽ diễn ra tháng sau đó.Thế mà niềm đau
tột cùng đã xảy đến với gia đình bạn Ngọc Sơn của chúng ta.
*Sự việc xảy ra như sau: Nhà của Ngọc Sơn ở làng ngoại Xuân An,Thủy Phú
gần cơ quan hành chánh xã Thủy Phú chưa đầy 500 mét.Cha Ngọc Sơn thuộc
binh chủng Quân Vận,chuyên lái xe quân đội,không liên quan đến Cơ quan Hành
Chánh Xã Thủy Phú nhưng lại có người bạn là chef tại cơ quan đó (đơn vị Địa
Phương Quân trấn giữ cơ quan) mời đến chơi và nhậu rồi không hiểu tại sao lại
ngủ qua đêm tại chỗ,trong khi nhà cách địa điểm đó chỉ hơn 400 mét.
*Thật là xui rủi.Đêm đó lại là thời điểm đã được chọn để lực lượng du kích giải
phóng đột kích và tiêu diệt gần trọn bộ và làm chủ tình hình, trong khi địa điểm
đó chỉ cách sân Vận Động Tự Do chưa đầy 800 mét,được cho là vùng an ninh.
*-Và hậu quả  là 18 người đã tử nạn tại chỗ,trong đó có ba của Ngọc Sơn.
*Với một nỗi đau như thế,không hiểu bạn ấy lấy nghị lực ở đâu ra để dự thi và
trúng tuyển vào trường Quốc Học khi vành khăn tang mới choàng lên đầu bạn
và phải chịu cảnh mồ côi cha khi mới 12 tuổi đời Có đúng vậy không hở bạn?
*Giờ đây 46 năm đã trôi qua,mọi việc đã chìm vào quên lãng,nay Vinh nhắc lại
để tưởng nhớ đến ba của bạn .Một nén hương lòng kính gởi đến ba của bạn đó.
Thân ái –Hồ Văn Vinh
Về Đầu Trang Go down
ngoc lan

ngoc lan


Tổng số bài gửi : 250
Join date : 09/02/2013
Age : 67

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 12:40 pm



MỘT NGÀY KHÓ QUÊN

*Không ngủ được, 5g sáng dậy lò mò pha ly cafe ngồi đợi 2 thằng bạn
để đi đến một nơi mà mình chưa đến bao giờ.Ở đó có một người đàn
ông mà hở một tí là nước mắt tuôn rơi.
*Đợi đến 7 giờ hai cậu mới đến.Lên đường thôi.Mới đi được 50 km Ngọc
Châu đã đòi ăn.O k! Ăn xong đi tiếp.Đang dò đường Châu lại đòi uống cafe !!
Ngồi uống cafe thì đến lượt Vũ và Sơn đùa giỡn với nhau qua điện thoại
di động "còn 105 km " là đến nơi,thiệt là quá ê ẩm.Thế rồi cũng đến nơi.
Nhà bạn nhỏ mà đẹp thiệt.
*Thật là vui và mừng cho bạn Sơn có một không gian đầy ắp tiếng cười
đầy hạnh phúc.Trò chuyện, giao bôi rồi cũng đến lúc chia tay.
Chúc cho gia đình bạn luôn được sức khỏe,hạnh phúc ngập tràn
Hẹn gặp lại.
Ngọc Lân
Về Đầu Trang Go down
anhdung1954

anhdung1954


Tổng số bài gửi : 976
Join date : 30/05/2013
Age : 69
Đến từ : THANH PHO HUE

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeWed Jun 12, 2013 9:23 pm

lol!

Chào Ngọc Sơn cùng gia đinh . Hôm nay vào sân ( huequochoc6774 )
 thấy những hình ảnh các bạn đến dự ngày giỗ của thân phụ Ngọc Sơn mình rất
 cảm động vơi tấm lòng của các bạn Tuấn Vũ , Ngọc Lân ,Ngọc Châu , Văn Mùi
đã đến dâng cho cụ một nén hương đẻ tưởng nhớ đên bậc sinh thành của Ngọc Sơn ,
các bạn đã không quãng đường xá xa xôi cùng đến với bạn và gia đình trong ngày
giỗ này . Bạn Ngọc Sơn ơi ! Hãy thắp giúp một nén hương cho những bạn ở xa không
về dự được để nguyện cầu cho cụ được VÃNG SANH CỰC LẠC .
Trần Anh Dũng



Về Đầu Trang Go down
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Góp mồi nhậu cùng Ngọc Sơn   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitimeThu Jun 13, 2013 8:14 am


DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Sushi213

                                                                                        Góp mồi nhậu cùng Ngọc Sơn
        *Cái thằng bạn Sơn "đĩ "ni,chán mi quá rồi,dịp may hiếm hoi lắm mới có khách loại VIP (Đi ôtô Ford,uống rượu Johnnie walker) từ Sè goòng về ghé ..."động đĩ" của mi mà mi tiếp như rứa thì mất khách hết! Không còn khách đến...chơi đâu.
      *Bao nhiêu năm mi rời xứ Huế vào sống ở rừng Cao su Xà Bang nên quên hết phong cách của Huế rồi. Chắc là phải gởi mi về Huế để đào tạo lại mi một khóa "Văn hóa ẩm thực" thôi.
Mà thôi, mi phải nhớ căn bản của ẩm thực Huế là ăn lấy hương lấy hoa, ăn bằng...mắt là chính,thêm nữa,phải lên...mâm đàng hoàng chứ ai lại để thức ăn đầy bàn như thế!
      *Chừ tau đành phải tốn công ...nấu nướng gởi cho mi vài món để mi mời khách sộp Sè goòng,Vũng Tàu cho khỏi mất mặt là tau có một thằng bạn ...xà...à à bác (í lộn) xà bang như mi.Nhớ nhắc thằng Lân râu đẹp,Vũ thảo khấu mà nhắm mồi này thì uống rượu "chưa già...mà đã chống gậy" í
       Chưa biết gởi loại thức ăn này bằng phương tiện gì cho nhanh không thì ôi thiu mất, Gắng cầm giữ khách tạm uống rượu suông đã nghe Sơn.
DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN %3Ca%20href=
                                                                     
Thân chào -Trần Văn Hiếu



DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN 0210DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN 0210DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Sushi212

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN   DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
DỰ ĐÁM GIỖ THÂN PHỤ BẠN NGỌC SƠN
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THÂN GỞI NGỌC SƠN
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN
» NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG
» GỞI "VINH RÒM"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến