trantienthang
Tổng số bài gửi : 47 Join date : 28/04/2013
| Tiêu đề: HỘI NGỘ THÁNG SÁU _BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) THĂM BẠN HỌC Ở ĐÀ NẴNG Mon Jun 10, 2013 12:46 pm | |
| BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) THĂM BẠN HỌC Ở ĐÀ NẴNG *Chiều ngày 08 tháng 6,lúc 16 giờ mình nhận được cuộc điện thoại đột ngột của bạn Thôi thông báo đã đến Đà Nẵng. *Các bạn tại Đà Nẵng lại có dịp tập họp khẩn cấp để đón tiếp bạn học cũ tại nhà hàng Việt Hương,đường Nguyễn Tất Thành,Đà Nẵng. *Buổi hội ngộ thật vui nhộn,chân tình và trọn vẹn. *Vài hình ảnh của các bạn. Bạn Thôi và Vinh tại khách sạn Bạn Vinh,Thôi,Lợi ,Thắng Bạn Thôi,Lợi Bạn Thắng,Thôi - Đôi bạn cùng chung một lớp Bạn Lợi ,Thắng Bạn Vinh,Thôi Bạn Vinh,Thôi,Lợi ,Thắng Trần Tiễn Thắng | |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE:HỘI NGỘ THÁNG SÁU... Mon Jun 10, 2013 6:07 pm | |
| Ê! "THẮNG RIA MÉP".
*Nhìn các bạn gặp nhau vui hí ! mình biết "gu"của Thôi thích uống loại bia "ba con ba", phải không bạn? Còn anh "Thắng ria mép" này, tầm cỡ như bạn chỉ hơn được Sơn này thôi chứ làm sao địch nổi anh "Tá Bình Thuận" này mà muốn so tài nhiều ít...Bởi ta thấy nhà ngươi mang theo cái cân để sau lưng đặng "đo lường chất lượng" đó.phải khôn?Hề...hề... Thân ái ! NguyengocSon.
| |
|
trantienthang
Tổng số bài gửi : 47 Join date : 28/04/2013
| Tiêu đề: RE:NGỌC SƠN Tue Jun 18, 2013 11:44 am | |
|
RE:NGỌC SƠN Chào Ngọc Sơn.Sao bạn nghĩ đơn giản vậy,bạn đâu biết được rằng thằng Thôi lại có những chiêu thật lạ lùng lắm.Ta phải kể cho mi cùng các bạn khác biết để có biện pháp thích nghi mà ứng xử với hắn. Nguyễn Thôi bây chừ không phải là Thôi của những năm về trước.Lúc mới bước vào khúc dạo đầu thì hắn tuyên bố "chơi" mát trời đất,cho tụi bây tởn luôn.Hắn tuyên bố thẳng thừng là hắn uống cả TÁ bia-tên của hắn.Nhưng mới nữa chừng hắn lại tuyên bố hắn tên là THÔI và tuyên bố "đầu hàng vô điều kiện"-THÔI. Đó. Chuyện là như vậy đó,có ai chịu nỗi không? Ra đi thì háo hức lắm,gặp anh em tiếp cho mấy chiêu là tuyên bố "CHẠY LÀNG,BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI" lại đem Võ Đăng Tuấn ra để mà thế chấp nữa chứ.Các bạn coi có được không?
Thân ái -Trần Tiễn Thắng
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: TRẦN TIỂN THẮNG! VÔ ĐỊCH XỨ ĐÀ. Wed Jun 19, 2013 10:42 am | |
|
TRẦN TIỄN THẮNG! VÔ ĐỊCH XỨ ĐÀ. Thắng ria! ta khom chân trước võ công thâm hậu của nhà ngươi đã quật ngã anh hùng Bình Thuận.Anh Tá ơi.Anh đem chi mấy trái lép ra quăng ngoài Đè Nẽng,tụi nó sinh ra gần kho đạn không à,sao anh chủ quan và...bèo rứa.Ta xin lỗi các người,nhất là Thắng ria,có lẽ ta không còn trẻ nên đánh giá thấp võ công các người, cứ ngở rằng anh là Tá phải uống được cả tá,dè đâu địch không nổi đành trở lại tên Thôi nên đứng lên đưa tay có ý kiến: " xin lỗi,chịu không nổi" vậy thì làm sao lên Tướng được hả anh?... Khá khen thay cho mấy tay cao thủ sông Hàn,có lẽ do quân số ít ỏi,lèo tèo mấy ngoe nên cố gắng khổ công tốn tiền luyện tập để chiến đấu khi lâm trận mới thắng nổi chiến binh nào mang chuông tới rung.Có phải rứa không Thắng ria? Nhưng ta hỏi ngươi (vì ta nghi lắm) đã đến giai đoạn "tê" chưa mà rút chốt quăng dử vậy? và chơi luôn dân ca ba bốn miền kèm theo chầu văn "ôn lên ôn nhảy lon ton,bà lên bà nhảy bể om nước chè" chưa rứa? hả Ria?
Thân ái! NgocSon | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HỘI NGỘ THÁNG SÁU _BẠN NGUYỄN THÔI (TÁ) THĂM BẠN HỌC Ở ĐÀ NẴNG | |
| |
|