huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN.

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
nguyenvanmui

nguyenvanmui


Tổng số bài gửi : 46
Join date : 06/05/2013

VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN.   VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN. Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 4:35 am


lol! lol! lol! lol! lol!
Ê! SƠN.

*Tau khoái mi, kết mi ở điểm rất chi là tình cảm, tau về đi làm mà cứ nhớ mi...
Một thằng lang bạt như tau, đôi khi thấy cô đơn lắm mi ơi.
*Lên nhà mi, thử lửa mấy lần tau biết mi nghĩ chi trong lòng,cám ơn
mi và vợ mi nhiều lắm...vợ mi pha càfe uống rất ngon, tau nói thiệt,
còn mi cũng khá lắm lắm...
*Tau chỉ hay rượu thôi, còn về văn chương chữ nghĩa dở lắm,không
được như mi, tau nghĩ sao viết vậy thôi, có chi mi đừng buồn tau hí?.
Chào mi.Hẹn gặp lại.
Nguyễn Văn Mùi.




Được sửa bởi nguyenvanmui ngày Sat Jun 08, 2013 8:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN. Empty
Bài gửiTiêu đề: RE:NÓI VỚI"MÙI HĂNG RẾT"   VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN. Icon_minitimeSat Jun 08, 2013 6:20 pm

alien alien alien alien alien alien alien alien alien alien
NÀY CHÀNG LẢNG TỬ"HĂNG RẾT".

*Tau thì vậy đó, đã là bạn (không phải bè) thằng nào tau cũng coi như đứa mô, không phân loại tốt xấu, sang hèn...tính tau thẳng thắn nên nhiều khi cũng dể mất lòng, trên đời này tau chúa ghét những đứa đểu giả, nịnh bợ,"miệng tụng Nam mô, bụng chứa một bồ dao găm"...tôn chỉ sống còn của tau như mi thấy đó:đến với tau chân thật, tau hồi đáp thật lòng. Bởi lẻ tau coi trọng tình bạn trên tất cả các loại tình khác (ngoại trừ tình yêu nghe mi !)
*Thôi mi ơi! "Ai can dzu", mi thương tau thì mi đừng khoái và kết tau nửa, cái khoái của mi làm tau thất điên bát đảo, tan nát bộ đồ lòng, đất trời lẩn lộn, chiều ý mi tau say gần chết, theo mi gần đứt đuôi con nòng nọc...
Mã vệ thằng "sún"uống chi mà vô hậu rứa, "xin lổi, em chịu hết nổi".
*Chắc lâu rồi mi không được săn sóc bởi bàn tay của phụ nử nên ly cafe vợ tau pha cho mi mi thấy ngon đó thôi, chứ tau thấy có chi đặc biệt đâu, mi bị cảm giác đánh lừa rồi đó, ráng kiếm thêm "mụ"nữa đi để người ta lo cho những lúc say xỉn chèm bẹp nấu cho miếng cháo mà húp đi hởi thằng "Lảng Tử Hăng Rết".
Thân ái!
NguyengocSon.
".
Về Đầu Trang Go down
 
VĂN MÙI CÁM ƠN NGỌC SƠN.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» THÂN GỞI NGỌC SƠN
» GỞI BẠN LÊ KHẮC XINH
» LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGUYỄN NGỌC SƠN
» NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG
» GỞI "VINH RÒM"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến