Admin Admin
Tổng số bài gửi : 59 Join date : 30/01/2013
| Tiêu đề: HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - LỚP 9/1 Niên Khóa 1970- 1971 Fri Feb 01, 2013 3:14 pm | |
|
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - LỚP 9/1 Niên Khóa 1970- 1971 Nhân ngày Lễ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch năm Tân Hợi (5/4/1971). Trường Quốc Học tổ chức hóa trang những đề tài mang tính Lịch Sử để học sinh tưởng nhớ đến ông cha ta ngày xưa mở nước và giữ nước như thế nào.Đó là các đề tài:Lạc Long Quân và bà Âu Cơ (Trăm trứng nở trăm con), Trưng Trắc Trưng Nhị,Trận Bạch Đằng,Hội Nghị Diên Hồng,Phụ Nữ Việt Nam.v.v. Lớp 9/1 năm đó được nhận đề tài tương đối dễ:Các bô lão trong Hội Nghị Diên Hồng.
Hơn 41 năm đã qua vẫn còn đó những khuôn mặt thân thương.Từ trái sang phải,từ trước ra sau: Hồ Văn Vinh,Trần văn Hiếu,Lê Tuấn Vũ,Nguyễn Xuân Ánh,Lê Dũng,Lê Văn Ba,Lê Khắc Xinh,Đồng Sĩ Hanh, Phan Khắc Thành,Hoàng Ngọc Triển,Hồ Văn Thân,Trần Khiêm,và các bạn khác
Hồ Văn Vinh
| |
|
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: RE: HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG - LỚP 9/1 Niên Khóa 1970- 1971 Wed Apr 10, 2013 12:44 pm | |
|
KÍNH GỞI CÁC CỤ BÔ LÃO LỚP 9/1 Niên khóa 1970-1971
Kính thưa các cụ Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm nay,để kỷ niệm 42 năm ngày hóa thân thành các cụ ở đại hội hóa trang vai các bô lão trong Hội nghị Diên Hồng ngày 05/4/1971.Tôi xin gởi lời chúc các cụ trong và ngoài nước được an khang trường thọ,dẻo dai,bền bỉ,sinh lực dồi dào...Sau khi xem lại hình chụp năm đó tiện thể tôi xin mạn phép quý cụ cho tôi đưa ra một vài lời khuyên nhủ như sau: Cụ nào gậy gộc còn cứng thì cố chống mà đi cho tới bến,cụ nào ít râu thì nên để dài thêm (bởi lẽ các bậc tiền bối rút kinh nghiệm người đàn ông có 4 vũ khí chinh phục phụ nữ trong đó râu đứng thứ nhì,để đó nói sau) và cụ nào răng cỏ còn tốt,còn xơi được thì nên tranh thủ xơi tới đừng để" Mệ mi ơi ! soạn đồ ra"rồi buông đũa"... Vài lời chúc tụng nhân ngày nhớ về kỹ niệm lễ hóa trang,một lần nữa xin chúc các cụ : Còn sức chừng mô, cứ xô chừng nấy. Kính bút. Cụ rọm "Sơn đĩ". *Cụ mô biết 4 vũ khí của đàn ông,biết xin trả lời (cấm "Bẩm" với cụ bà) giải thưởng: Hai con mực khô đi kèm nữa lít" Lục giao sinh ngũ tử"
| |
|