LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI |
| | CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Thu May 23, 2013 10:46 am | |
|
Được sửa bởi Hồ Văn Vinh ngày Sat Aug 23, 2014 7:30 am; sửa lần 1. | |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Sun Mar 09, 2014 6:11 pm | |
| NHỮNG TỜ TIỀN NGÀY ẤY.
*Cám ơn các bạn đã cho mình có dịp nhìn lại những tờ giấy bạc ngày ấy, những tờ tiền mà ít nhiều trong chúng ta đã được chạm tay vào, hoặc đã từng nâng niu,vuốt ve nó ở những lần được người thân cho, được lì xì vào dịp Tết, hay đập “bùng binh”v.v… *Trong tầm hiểu biết ít ỏi,hạn hẹp của mình mình không dám đưa ra nhận xét hay quan niệm nào về tiền,chỉ xin góp nhặt một bài thơ vui đã “lượm” được nhân có ông khách dừng chân vào quán cóc của mình giải khát,nhặt được tờ tiền ông cầm lên săm soi,lật qua lật lại rồi ứng khẩu mấy câu mình nghe vui vui nên lấy giấy bút ghi lại:
Độc ác chi mi lắm hả tiền ? Mi làm nhân thế lắm khi điên Thế gian vạn sự vì mi cả Độc ác chi mi lắm hả tiền? Tiền dùng đúng chỗ tiền Tiên Phật Bạc xài sai chỗ bạc ác nhơn Đồng tiền vốn vật vô tri thật Thế mà ma lực lại vô biên Mi xúi người ta vào tù tội Mi đẩy thiên hạ lên trời cao Tất cả muôn sự do mi cả Độc ác chi mi lắm hả tiền? NguyengocSon
| |
| | | Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Phiếm luận về TIỀN CỦ TIỀN MỚI Mon Mar 10, 2014 9:48 am | |
| Tối nay lên Đàn huequochoc6774 tìm gặp hình ảnh đồng tiền cũ của Huỳnh Phước sưu tầm,Hồ văn Vinh chào mời dễ thương quá,lại đọc bài thơ lượm của Ngọc Sơn ( ĐĨ ).Bổng dưng trong lòng mình nãy sinh ý,sinh tình với Tiền.Thứ nhất nó gợi lại trong mình nổi nhớ chuyện xưa cũ của tiền,mỗi khi được mẹ cho tiền và khi mẹ không có tiền để cho.Thứ hai nó làm mình lẫn lộn trong đời sống hiện hữu nó là phương tiện hay là cùng đích. Thật tâm của mình cũng sợ lắm,khi luận bàn về tiền với bạc,vì kiến thức mình cũng hạn hẹp,hiểu biết cũng nông cạn,cũng không phải khiêm tốn,cũng không phải chân tu lên lớp bảo đời,mình muốn bộc bạch sự trắc ẩn trong lòng mình mỗi khi chạm đến TIỀN _BẠC giữa cuộc đời hôm qua,hôm nay còn ngày mai (chưa dám nói vì nó chưa đến với mình ).Do vậy khi đọc bài mình,mong các bạn thông cảm là mình không phải viết văn chuyên nghiệp,câu văn,ý tưởng mộc mạc nghĩ sao viết vậy,mình vẫn yêu thích cái chân quê hiền lành như khoai sắn,nhẹ nhàng như hương lúa ngoài đồng,mình vô đề nhé . Ở giữa đời ai cũng muốn hạnh phúc và sự đau khổ (vì nó luôn song song vơi nhau),con người tìm kiếm cả đời để được hạnh phúc,con người tích trữ nhiều tiền bạc,của cải,danh vọng,kiến thức,tình cảm ..... để hy vọng một đời hạnh phúc.Người đời có lúc đã nói về Tiền :
Tiền là tiên,là Phật Là sức bật lò xo Là thước đo lòng người Là nụ cười tuổi trẻ Là sức khỏe tuổi già Là cái đà danh vọng Là cái lọng che thân Là cái cân công lý Tiền vô thì hết ý Vân và vân .....
Nghe thì có vẻ buồn cười,nhưng có phần rất thật.Người xưa cũng từng có câu " còn tiền còn bạc còn đệ tử,hết cơm hết gạo hết ông tôi ".Xưa nay ai cũng biết tiền là có sức mạnh dữ dội,cuốn hút mê đắm lòng người,thay trắng đổi đen,mua gì cũng được . Để đạt các điều : tiền bạc,của cải,danh vọng,kiến thức,tình cảm.... con người lao vào tranh đoạt,bất chấp hiểm nguy,ràng buộc,khó nhọc thâu đêm suốt sáng,nổ lực không ngừng nghĩ.Đôi lúc phải dùng đến thủ đoạn trá hình,gian ác,tàn độc,giết hại nhau,lừa dối,cướp bóc .. không gì là không làm,để giành được càng nhiều tiền càng tốt,danh, quyền lực và của cải. Với bằng nhiều từ hoa mỹ,hình thức tốt lành,để che dấu những thủ đoạn mà mình hành xữ,nhưng chẳng qua cũng chỉ là bảo đảm cho thân mạng một đời hạnh phúc.Cứ lặng yên với lòng mình,cứ tự hỏi thật nó có là nguồn đem lại hạnh phúc hay không ?.Nếu nó thật có,mình khuyên bạn nên đi tìm nó thật mãnh liệt.Bạn sẽ hiểu sự chân thật về các điều ấy.Bạn cầm giữ hay không là do bạn.Người ta chỉ theo và từ bỏ một điều gì,khi người ta biết chân thật về nó.Cái thuộc về thế gian,hay cái thuộc về sắc tướng,hoặc cái hay hư mất đổi thay chắc chắn là cái không đem lại hạnh phúc chân thật,khi mình cố giữ thường làm khổ đau thêm.Mình cũng nhặt lượm được một bài thơ khá đặc biệt với tiền như Ngọc Sơn ( Xà Bang )như sau :
Độc ác chi mi lắm rứa tiền Mi làm nhân loại hóa ra điên Mi tô mặt nạ đen thành trắng Mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên Mi đạp luân thường vô một xó Mi xua nhân nghĩa dẹp đôi bên Mi lùa thế giới đâm nhau mãi Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền
( Bài viết chưa hết còn tiếp )
| |
| | | tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Mon Mar 10, 2014 1:51 pm | |
| TIỀN NGÀY NAY Nhân cái dzụ anh Huỳnh Phước sưu tầm TIỀN, rồi anh SƠN NỔ “song ca” bài TIỀN , tiếp đến anh Phúc Truồi cùng lên “Tam ca” bài TIỀN. 0.3 tui cũng xin gia nhập vào cái nhóm “tốp ca” này cho vui cửa vui nhà nhưng đầu óc "lú lẩn" (lời anh Vinh Ròm) nên không “thuộc lời” vì vậy đành bắt chước anh Phước là SƯU TẦM cho chắc. Ai có chê tui dỡ thì được nhưng không ai còn bắt bẻ chi 0.3 tui được…Vì bài ni trên các báo Hướng nghiệp online, Tuổi trẻ.v.v…có đầy. Chỉ có cái đầu đề là của tui mà thôi: Chỉ đường đòi tiền công, lừa khách du lịch đi đường vòng để tính thêm tiền taxi, dịch vụ ăn uống cứ thấy khách lạ là “chặt chém”.v.v…Họ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá. Tiền, ai mà không cần, vì nó là phương tiện sống, nhờ nó ta mới đổi được cơm ăn áo mặc - một nhu cầu cần thiết để duy trì sự sống. Tiền cũng có nhiều loại, có loại được làm ra nhọc nhằn từ mồ hôi nước mắt, mưa nắng dãi dầu trên đồng sâu ruộng cạn, cũng có loại được tạo ra quá dễ dàng qua sự mua bán, đổi trao. Kiếm tiền bằng cách nào đây để khi cầm đồng tiền trên tay ta không hổ thẹn với lương tâm, tự tin ngẩng cao đầu mà không phải lảng tránh ánh nhìn của ai đó. Phải ăn ở làm sao với đồng tiền để khi nhìn vào người ta không áy náy nhân cách của mình. Hồi còn đi học, nhóm bạn cùng lớp của tôi gần như đứa nào cũng đi làm thêm. Thấy việc nào có lương hậu một chút là tụi nó sẵn sàng cúp tiết, thậm chí nhờ người thi giùm để đi làm. Chúng bảo: “Cơ hội không đến hai lần, tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng ấy”. Thầy cô biết nhưng không đành cho rớt, làm sao nỡ phạt học trò khi vì cơm áo gạo tiền chúng phải mưu sinh. Những buổi trưa ngồi học ở giảng đường, thấy lớp vắng đi, chúng tôi đọc được nỗi buồn trong mắt thầy chủ nhiệm. Dù rất thương học trò nhưng cuối cùng thầy cũng không cứu được hết, nên có đứa ra trường phải ở lại vì nợ quá nhiều môn. Ngày cuối năm ngồi lại bên thầy, đứa nào cũng rưng rưng xúc động. Thầy dạy: “Nghề nghiệp không chỉ để kiếm tiền, nó còn là một trong những giá trị phải có để tự khẳng định. Không có nghề hoặc có việc làm mà không làm thì tự biến mình thành cây chùm gửi, thành một dây leo”. Chúng tôi tự hứa với lòng sẽ không làm thầy thất vọng. Ra trường mỗi đứa một nơi, có đứa cầm bằng đại học về quê nối nghiệp ruộng đồng của cha mẹ, có đứa lên rừng theo lý tưởng, đứa chuyển qua buôn bán, đứa phiêu bạt nơi xứ người... Chỉ một số rất ít may mắn được theo đúng nghề mình đã chọn. Bạn bè liên lạc cho nhau chỉ qua vài dòng email ngắn ngủi. Rồi tháng, rồi năm... biệt vô âm tín. Bạn nơi xứ người không biết bây giờ ra sao? Tháng rồi nghe tin H. lớp trưởng làm ăn thua lỗ, không trả nổi nợ phải vào tù. Tan rồi giấc mơ làm ông chủ. Ngày xưa, H. là đứa ham kiếm tiền nhất. Làm giàu là mục đích sống của H.. H. nói phải có tiền mới làm cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, phong phú hơn. Khát vọng đó đã làm H. xem đồng tiền là mục đích tối thượng để rồi nhân cách, phẩm giá cũng bị chi phối bởi đồng tiền. Trường hợp của N. lại càng buồn. Làm thư ký không hợp, N. đi tiếp thị bia, cặp với một ông đã có gia đình, được ông ta bao ăn ở. N. bây giờ thực tế lắm, mỗi tháng canh tới kỳ lãnh lương để moi ông bồ già vài triệu để dành, nếu không đưa đủ thì làm mình làm mẩy. Mong ước được đi đây đi đó, trở thành một nữ phóng viên nổi tiếng chuyên viết bài bênh vực cho người sức yếu thế cô của N. giờ chỉ còn trong mơ... Ngày họp mặt lớp chỉ lèo tèo mấy đứa còn bám trụ lại được thành phố. Mới mấy năm mà ai cũng có vẻ già dặn, trán hằn nếp nhăn lo nghĩ. Ngồi bên nhau nghe bạn nhắc kỷ niệm thì ít, bàn chuyện làm giàu thì nhiều. Bạn cho rằng chuyện làm giàu là lý tưởng cần phải đạt tới. Bạn giờ thích có nhiều tiền để là người mạnh, làm ông chủ chứ không thèm cái danh hiền lành, vất vả của một nghề như xưa. Và hiện nay lại thấy có một cách kiếm tiền mới: quay VIDEO clip đưa lên YouTube bất kể nội dung, chả cần ý nghĩa và càng nhiều càng tốt… Buồn thật! Tại sao bạn lại có tư tưởng kiếm tiền bằng mọi giá? Mỗi ngày, mỗi tuần từ bao câu chuyện về các vụ án, từ bao cảnh đời cùng số phận con người đã bị tha hóa, biến chất cũng vì tiền, bạn có thấy hay không? Mong rằng bạn sẽ kiếm được những đồng tiền sạch, tiền bền từ sức lao động chân chính của mình.
Quốc Khánh | |
| | | nguyenvanmui
Tổng số bài gửi : 46 Join date : 06/05/2013
| | | | Nguyễn Văn Phúc
Tổng số bài gửi : 183 Join date : 02/12/2013 Age : 72 Đến từ : Thừa thiên Huế
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Mon Mar 10, 2014 9:25 pm | |
| Phiếm luận về tiền ( tiếp theo )
Nhưng rồi hạnh phúc có khi cũng có,khi nhiều khi ít,thay đi đổi lại,cho đến một ngày càng lúc càng xa như mây khói bụi bay vào hư không.Nơi ánh mắt của con người ngày nay,trong sâu thẳm ấy,ít khi mình gặp được ánh mắt của sự vui mừng sâu thẳm,mà thường là một nổi niềm buồn thương ẩn khuất không thốt nên thành lời.Người ta nói " Tiền bạc có thể tạo lập món ăn ngon,nhưng không mua được sự ngon miệng ". " Tiền bạc có thể tạo dựng được phòng ngủ sang trọng,nhưng không mua được giấc ngủ ngon ..Tiền bạc có thể xây được căn nhà lộng lẫy,nhưng chưa chắc đã tạo được mái ấm hạnh phúc .".Cũng vậy danh vọng cao tột chưa hẳn đã tạo được sự kính trọng chân thành, chưa chắc có được an lành hạnh phúc mà còn gian nan khổ cực khôn xiết.Cuối cùng rất nhiều người thấy khi họ đã có nhiều tiền và danh vọng,cái họ nhận được hạnh phúc vẫn là một cảm nhận còn mờ và xa xăm . Mình có dịp đi nhiều nơi,từ vùng quê nghèo cho tới phố thị phồn vinh,mình nhìn thấy một bộ phận người nghèo cho đến người giàu sang quyền quý,người trí thức và người bình dân ít học,người sống đời tu hay người chưa tu,người khỏe mạnh hay người bệnh ..hình như ai cũng lo kiếm tiền,tích lủy tiền,hình như càng nhiều càng tốt.Lắm người khổ khi không có tiền.Nhưng mình vẫn còn gặp một ít người,họ sống rất hạnh phúc mà không hề cần nhiều tiền bạc.Họ sống an nhàn thảnh thơi vui cả ngày,ngủ không cần đóng cửa,đi chẳng khóa,nhà ai vào cũng được . Trên khuôn mặt đầy ắp sự an lạc nhà cửa đầy thơ với văn.Không tiền bạc mà vui là điều có thật.Hình như họ hạnh phúc hơn bất cứ người nào có nhiều tiền,mà mình đã có cơ duyên được gặp . Ít người thấy,tiền là mồi của trộm cướp,tiền là của gây ghen ghét và bất hòa,tiền là nguồn của sa đọa,nhất là xuất phát bất minh,tiền làm cho lòng tham nổi không có điểm dừng,mà tham là nguồn gốc của sự ác.Nhiều gia đình khi còn nghèo,chưa bán đất thì hòa thuận,tự nhiên đất lên giá,được bồi thường tiền nhiều đã gây mâu thuẩn dẩn đến ly tan.Nhiều vợ chồng khi còn nghèo thì hạnh phúc,khi có tiền dẩn đến chia lìa.Nói đến tiền không kể hết sự bi thảm và hệ lụy của tiền Không biết bao nhiêu tội ác củng do đầu mối là tham tiền . Nhưng tiền là vật bất ly thân,là nhu cầu để nuôi dưỡng thân xác,là phương tiện của người lâm nguy.Đúng là tiền có hai mặt,xin nhớ điều này: Đồng tiền có hai mặt,làm sao để tiền đừng đi vào sự ác,làm việc cứu giúp người lâm nạn,hóa giãi sự thiếu thốn.Đó là tiền chân,nhờ ý chân và lòng chân.Tiền đi vào sự ác,tạo bất công,oán thù,tranh đoạt bất minh.Đó là đồng TIỀN BẠC,dẫn đến khổ đau do lòng không chân chánh ;" Tao lập được lòng chân khi có tiền còn khó gấp vạn lần làm ra tiền của,nếu có tiền mà không có lòng chân chánh thì thà đừng có còn hơn . Tiền có chắc mang lại hạnh phúc chân thật không ? Thưa có ! Nhưng vẫn hay thay đổi.Vì tiền không là thực tại đứng yên mà là chuyễn đổi,ai tựa vào nó để xây đời hạnh phúc thì có thật,nhưng sự thật này là sự thật chuyển xoay,không có gì là chắc chắn ? Các bậc Hiền nhân không thấy ai dùng nó để kiếm tìm giải thoát ? Con đường họ đi thường không có đụng đến tiền bạc,nếu dùng thường rất ít,thanh bần,trong sạch. ( CÒN TIẾP )
PHÚC _ TRUỒI
| |
| | | huu trung
Tổng số bài gửi : 263 Join date : 29/06/2013 Age : 68 Đến từ : HO CHI MINH
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Tue Mar 11, 2014 8:01 pm | |
| Ề. ai cùng bình loạn về tiền,có tiền ai mà khôn ham,nhưng tiền mình làm ra xài mới đã nếu xài tiền của người khác thì thẹn với lương tâm lắm,mấy câu thơ của Sơn Mót,Văn Phúc,ngẫm nghĩ thấm thía lắm
LÃO CHÈO ĐÒ MIỀN TÂY NAM BỘ
| |
| | | Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Sat Aug 23, 2014 7:38 am | |
| Mãnh lực đồng tiền.
Đã là con người thì ai ai cũng cần tiền cả, nhưng cần với mức độ nào, chớ không phải là bất cứ giá nào. Nếu cần với bất cứ giá nào thì con người sẽ làm tất cả để có tiền, kể cả cướp của giết người, lừa thầy phản bạn, phỉnh gạt mọi người ...
| |
| | | nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 Sun Aug 24, 2014 8:00 pm | |
| Từ năm ngoái tới năm ni mới nghe thằng Bươi ni noái một câu nghe được! ( không phải tui nịnh để được cho tiền mô nghe! hắn nghèo òm có mô mà cho) Ừ phải! không vì tiền mà ta đánh đổ tất cả để được nó, mặc dù đôi khi thắc ngặt quá kẹt trong túi không có lấy một xu, ấy thế mà ta vẫn thầm hảnh diện ngẩng cao đầu, vỗ ngực ta không vì nó đánh mất chính mình. Thầm tiếc và buồn thay có những con người như rứa "trong nhà mình"...
Lý Xè. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 | |
| |
| | | | CÁC LOẠI TIỀN ĐỒNG,TIỀN GIẤY TRƯỚC NĂM 1975 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|