| CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH | |
|
+4hovantam nguyenngocson tranvanhieu ngodinhloi 8 posters |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ngodinhloi
Tổng số bài gửi : 103 Join date : 31/03/2013 Age : 68
| Tiêu đề: CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH Fri May 03, 2013 7:23 am | |
| CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH Biết được chiều ngày 03/5/2013 bạn Ngọc Anh sẽ trở về Sài Gòn. "Đám giặc Đà Nẵng" đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay bạn lúc 17 giờ ngày 02/5 tại Nhà Hàng Việt Hương,đường Nguyễn Tất Thành. Vài hình ảnh của các bạn:
Các bạn :Ngô Đình Lợi,Huỳnh Phước,Trần Tiễn Thắng, Đỗ Văn Đức ( Tây), Trương Ngọc Anh,Hồ Văn Vinh
Ngô Đình Lợi,Huỳnh Phước,Trần Tiễn Thắng,Đỗ Văn Đức
Bạn Trương Ngọc Anh vui như Tết,cười tươi như hoa.
| |
|
| |
tranvanhieu
Tổng số bài gửi : 387 Join date : 26/03/2013 Age : 69 Đến từ : TP Huế
| Tiêu đề: "Đám giặc Đà Nẵng" ơi! Fri May 03, 2013 3:59 pm | |
|
CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH "Đám giặc Đà Nẵng" ơi! Bây uống chi mà lắm thế ! Có mấy đứa mà tới 2 chai. Lại thêm chắc cũng đang đạp một thùng chữa lửa "Con cọp" nữa. Chia bớt cho bạn bè với ! Lại còn có "anh chàng" nào mà ...đẹp gái thế! Sao không giới thiệu. Thấy cả hai thứ mà ...thèm. Nói vậy chứ tớ có thèm cũng chịu thôi. Mong vui. Trần Văn Hiếu
Được sửa bởi tvhieuthat3 ngày Tue May 07, 2013 2:34 am; sửa lần 1. | |
|
| |
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: Re:NGỌC ANH VỀ QUÊ NGOC SƠN BUỒN. Fri May 03, 2013 5:41 pm | |
| NGỌC ANH VỀ QUÊ NGỌC SƠN BUỒN.
Xem,thấy hình ảnh bạn Ngọc Anh về thăm quê hương,bạn bè gần xa xúm xít chia vui,Ngọc Sơn thấy bâng khuâng trong lòng.cái tâm tư của kẻ tha hương chưa có dịp trở lại,cái chạnh lòng đau đáu một nổi niềm mơ ước nhỏ nhoi nghe dể dàng mà với mình sao khó thế...tự nhiên nghe buồn đến nao lòng... Người nghệ sĩ trên sân khấu sau màn diễn kết thúc vai mình lui về hậu trường,lột bò xiêm y áo mão cân đai,lau chùi son phấn mới thấy xót xa thân phận sau tấm gương soi.Như đây một cuộc đời,vui nói cười đùa cho quên đi nhọc nhằn của thân phận,như để "mua vui cũng được một vài trống canh" để nhiều khi bó gối khuất lấp sau sau góc đời mới nghe vọng tiếng thở dài... "Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu" Mưa miền Đông.NguyenngocSon
| |
|
| |
nguyenngocson
Tổng số bài gửi : 668 Join date : 13/03/2013 Age : 69 Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu
| Tiêu đề: NGỌC SƠN GHEN VỚI NGỌC ANH. Fri May 03, 2013 5:58 pm | |
|
NGỌC SƠN GHEN VỚI NGỌC ANH.
Này tay Bạch Kim kia ! thấy nhà ngươi hiền,chừ hôm ni mới thấy chân tướng nhà ngươi lộ ra,các huynh đệ thấy khôn? Tiếp viên tiếp rượu, ngồi sát bên nhau vui cười nói chuyện chi đó,vợ Bạch Kim chắc chẳng biết ghen là gì chứ tui thấy ngứa con mắt lắm rồi,quý vị thử nhìn lại tất cả những tấm hình chụp anh em hội ngộ có như rứa khi mô khôn, "lù khù vác cái lu mà chạy" ta và các bạn thật sư thua xa nhà ngươi rồi... sư phọ...sư phọ... Thân ái! Sơn"núp"
| |
|
| |
hovantam
Tổng số bài gửi : 167 Join date : 14/03/2013 Age : 71
| Tiêu đề: Chia tay và hội ngộ Sat May 04, 2013 9:53 am | |
| Chia tay và hội ngộ
Ê ! Phước , người ngồi bên Ngọc Anh là ai vậy ? có giống người hàng xóm của mi không ? Tau nghĩ người hàng xóm của mi chắc là đẹp hơn do đó mi không lè mí cho anh em thấy. Tau thấy em này là OK rồi . Cái tật mê gái của mi vẫn còn tốt đó chứ ? Thằng Vinh ,thằng Lợi ,thằng Tây tệ với tau quá phải không ? Tau có đối xử tệ với tụi hắn đâu mà nhiều lần gặp gỡ tụi hắn ,tau không hề thấy...EM.Em này đẹp quá đó Phước ..tau thèm lắm Hồ Văn Tam
| |
|
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: RE:ÔN HỒ VĂN TAM Sat May 04, 2013 10:49 am | |
| RE:ÔN HỒ VĂN TAM Kính thưa ôn.Thiệt là oan "Thị Kính"cho "Đám giặc Đà Nẵng"này quá ôn ơi. Sao?Trí nhớ của ôn lúc này xem ra không được tốt lắm thì phải.À ! Đúng rồi, chắc là ôn bị ảnh hưởng "giờ sinh học" từ Việt Nam - Hoa Kỳ chăng? Ôn đã già quá rồi mà,phải khôn ôn.Đệ tử của ôn xin mạn phép "nhắc tuồng"cho ôn nhớ nhé.Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi (còn gọi là làm "NHÁP"đó ôn),hạn chế tại đây chứ để ôn năn nỉ đệ tử "gỡ "gấp thì chưa chắc đã gỡ kịp cho ôn mô. Thân ái | |
|
| |
buivanloc
Tổng số bài gửi : 6 Join date : 08/04/2013
| Tiêu đề: RE:HỒ VĂN VINH Sat May 04, 2013 12:20 pm | |
| Vinh thân, Sao mấy ôn sướng quá vậy,cứ quanh năm suốt tháng được thong dong ngao du sơn thủy như mấy tiên ông vậy? Nhất là Mua,Tri và Nguyễn Trường Chính, hình như tiệc nào cũng thấy 3 ngài xuất hiện! Vinh ơi, mi chọn đề tài rất hay,nhưng có lẽ nên sửa lại cho đúng hơn là "Đám giặc Đà Nẵng"đưa khách đi tìm "tiên nữ".Riêng Hồ văn Tam táo bạo quá quắt,dám cả gan ôm cô bé tiếp viên xinh xắn của nhà hàng trước mặt vợ.... Có lẽ hắn hơi quá chén, mượn rượu làm càn chăng? Bùi Văn Lộc
| |
|
| |
hoatrinh
Tổng số bài gửi : 21 Join date : 20/04/2013
| Tiêu đề: CHẮC KHÔNG BỊ ĐÁNH THUẾ ĐÂU NÊN MỚI MẠNH DẠN BUÔN CHUYỆN Sat May 04, 2013 4:21 pm | |
| XIN MỜI CÁC BẠN THÂN HỮU GẦN XA THA HỒ NHANH TAY CHỌN LẤY MẶT HÀNG TÙY THEO NHU CẦU THÍCH HỢP:
*-BẠN NGỌC ANH ƠI SAO SỐ BẠN ĐÀO HOA DỮ!!!! MẤY HÔM Ở HUẾ BẬN RỘN CHƯA KỊP TRUYỀN NGHỀ CHO HỌC TRÒ CHI CẢ ĐÃ BỎ ĐI KHÔNG LỜI TỪ GIẢ. . .À !!! MÀ CHẮC LÀ VÌ MONG SỚM ĐƯỢC ĐƯA CAY CUỘC ĐỜI CÙNG MỸ NHÂN NÊN VỘI VỘI VÀNG VÀNG TRỞ VỀ ???THÔI ĐÀNH HẸN LẠI KIẾP SAU!!! *-CÁC BẠN THẤY HUỲNH PHƯỚC ĐANG KHÓC PHẢI KHÔNG? HAY LÀ MÌNH NHÌN LẦM VẬY? THEO MÌNH THÌ BẠN PHƯỚC VÌ NHỚ NHUNG CÔ HÀNG XÓM VÀ LO KHÔNG BIẾT LÚC NÀYỞ NHÀ MẤY THẰNG BẠN THÂN CÓ NHÂN CƠ HỘI VẮNG CHỦ LẠI KHÈ CỤC CƯNG CỦA MÌNH KHÔNG ĐÂY MÀ! | |
|
| |
Hồ Văn Vinh
Tổng số bài gửi : 727 Join date : 30/01/2013 Age : 69 Đến từ : Đà Nẵng
| Tiêu đề: RE:BÙI VĂN LỘC Sat May 04, 2013 7:43 pm | |
|
RE:BÙI VĂN LỘC
*Ơi! Trời đất ơi! Mi mà lại lo xa cho ôn Hồ Văn Tam hả.Có thể do mi rời xa quê hương từ năm 1981.Từ đó đến nay mi chưa hề quay về Việt Nam,nên mi đã quên và không hề biết người Việt Nam ứng biến như thế nào "Tau xa Huế từ năm 19 tuổi nên ....". *Riêng ôn Tam qua Mỹ sau mi nhiều năm,lại hay về Việt Nam nên thích ứng với cách ứng xử của dân bản xứ.Huống chi là ôn Tam lại là người rất chi là "Tài hoa".Các bạn cũ đã đặt cho ôn một tên mới rất phù hợp với ôn:"Tam xúi bậy","Tam bán cái". *Tau đã cho những hình ảnh đó ngủ yên,nhưng ôn lại không chịu để yên nên tau phải cho nó sống lại.Trước đây ảnh này đã được post lên nhưng bị ôn :yêu cầu gỡ xuống vì "Đất bằng đã dậy sóng"ở Nguyệt Biều.Nhưng với cái tài "Gắp lửa bỏ tay người"và ôn ca cẩm: "Khi tỉnh rượu,ta còn trật lất Huống chi bạn cứ ép mãi ta say" *Ôn Tam đã trút tấc cả tội lỗi lên đầu "Đám quỷ sứ Đà Nẵng" Vinh,Lợi,Thắng,Đức,Nguyện, cho nên "Hòa bình " mới được lập lại ở Nguyệt Biều. *Mi phải biết hình ảnh đó được chụp sau lúc ôn dụ khị Mệ theo kế "Điệu hổ ly sơn"."Em ngồi lâu chi cho mệt,em về thăm chú trước đi,lát nữa anh sẽ về" (Ông chú của Tam ở đường Lê Độ Đà Nẵng).Có như thế ôn mới làm loạn được chứ.Nếu "mệ" không bị mắc quỷ kế đó thì có cho vàng ôn Tam có dám đâu "ôm em". Thân ái -Hồ Văn Vinh
| |
|
| |
Anhngoc
Tổng số bài gửi : 236 Join date : 07/03/2013 Age : 69
| Tiêu đề: Re: CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH Thu May 09, 2013 1:09 pm | |
| - ngodinhloi đã viết:
CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH Biết được chiều ngày 03/5/2013 bạn Ngọc Anh sẽ trở về Sài Gòn. "Đám giặc Đà Nẵng" đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay bạn lúc 17 giờ ngày 02/5 tại Nhà Hàng Việt Hương,đường Nguyễn Tất Thành. Vài hình ảnh của các bạn: Các bạn :Ngô Đình Lợi,Huỳnh Phước,Trần Tiễn Thắng, Đỗ Văn Đức ( Tây), Trương Ngọc Anh,Hồ Văn Vinh Ngô Đình Lợi,Huỳnh Phước,Trần Tiễn Thắng,Đỗ Văn Đức Bạn Trương Ngọc Anh vui như Tết,cười tươi như hoa. ---------------------------------------------------------------------------- *Úi trời oan hơn Thị Kính.Các bạn thấy tui có mần chi khôn? .Các bạn nhìn cho thiệt kỹ hình số 4 và 5 xem ai chen vô giữa để khẳng định chủ nhân của "bông hoa " nầy,(cảm ơn bạn Tây đã cho đào của mình tiếp bạn nhé!) .... *Các bạn Quốc Học 67-74 thân mến. Lâu ni tui không uống được bia rượu, mỗi lần uống không quá 1 lon bia ,rứa mà bây chừ các bạn có thấy không ? Tui dám cụng ly với các chiến hữu ở Đà Nẵng ,mà cụng rượu (những 2 chai : XO và Johnnie Walker )....mà chỉ chếnh choáng chứ không say vì còn chạy giùm xe của Lợi về nhà hắn ...Các bạn biết tại răng mà tui được vậy không???. Vì cảm tấm lòng của các bạn ở Đà Nẵng mà tui mới có được kỳ tích ấy đó... mặc dù về đến Sài Gòn là tui ốm 1 trận ra trò ....Nhưng dù răng cũng cám ơn các bạn đã làm tui thật ấm lòng khi bước vào tuổi lục tuần . Đúng là tình bạn "chân thật" Quốc Học 1967-1974 bất diệt.... Hì...hì...nghĩ răng viết rứa vì tui học ban B nên không có khiếu viết văn , đọc hơi lổn nhổn các bạn đừng cười mà tội nghiệp cho tui hí ! Thân mến Anhngoc | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH | |
| |
|
| |
| CHIA TAY BẠN HIỀN - NGỌC ANH | |
|