huequochoc6774
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


LIÊN LẠC CÁC BẠN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ"

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tranvanhieu

tranvanhieu


Tổng số bài gửi : 387
Join date : 26/03/2013
Age : 69
Đến từ : TP Huế

HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ" Empty
Bài gửiTiêu đề: HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ"   HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ" Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 10:14 pm




HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ"

Con không được xem (sợ hư giống cha).
Cháu Thịnh ơi ! Chú sợ ba con lắm rồi ! Năm nay con ba mươi sáu tuổi rồi à!
Mấy mươi năm anh em, bè bạn mất tăm tích ba con,bây giờ cháu lại khai tuổi
tác của cháu ra, chú mới biết cha cháu ...hoan quá sớm. Ngày xưa chú yêu
sớm thì ba cháu chả biết gì, chỉ biết làm chim xanh,cò mồi, hóa ra ba cháu học
mót ai mà qua mặt chú hồi nào không hay. Khiếp, Chú tởn tới già !...
Đồ "Sơn đĩ" ranh mương, mi qua mặt tau mà không bóp còi !. Mong sao con
mi đừng giống mi cái khoản đó mà giống... ông nào đó cũng được.
Thân Chào.Trần Văn Hiếu


Về Đầu Trang Go down
nguyenngocson

nguyenngocson


Tổng số bài gửi : 668
Join date : 13/03/2013
Age : 69
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re:"SƠN ĐĨ"...HOAN SỚM, NÓI RIÊNG CHO "CU HIẾU"   HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ" Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 5:56 pm


Re:"SƠN ĐĨ"...HOAN SỚM, NÓI RIÊNG CHO "CU HIẾU"

*Sau khi đúc kết những thành quả đã đạt được trong những lần làm chim xanh,
cò mồi,đưa đò.v.v..tớ chỉ cần lật trang cuối là thực hành hiệu quả ngay tức thì,
dễ ợt, tớ thì đánh nhanh rút gọn chứ không như cậu đeo đuổi lâu dài để cuối
cùng vuột khỏi tầm tay,bay tít mù khơi qua bên tê bờ đại dương mô. Hề...hề...
*Cậu biết không? cuối năm 1977 tớ vô đây gặp một o gái Huế (người làng Hoà An,
Phú Vang) tớ duyệt ngay, tán tỉnh trong vòng 20 ngày,20 ngày sau là cưới .
*Một con số kỷ lục,chưa có bạn nào trong các bạn Quốc Học ta đạt huy chương
về khoản VE GÁI+CƯỚI VỢ như tớ.Đám cưới tớ chỉ có bánh kẹo và thuốc lá.
*Ngày ra riêng được mẹ vợ cho 10 lít gạo và 1 lít nước mắm,đi nửa đường rớt
bể chai nước mắm chỉ còn 10 lít gạo,tuy giờ này tụi tớ chẳng khấm khá gì nhưng
bù lại rất chi là hạnh phúc.Lúc nào cũng anh anh, em em mặn nồng như ngày
nào vậy.Những câu chuyện tớ kể trên đây là hoàn toàn đúng sự thật.
*Mi lo dạy lại mấy đứa con của mi đi,đừng học theo ba "hoan"muộn là thất bại đó,
đừng lụy tình mà đau tim...như ba mà phải học theo sách bác "Sơn đĩ" cho chắc ăn
có cháu sớm ẵm bồng, phải học hỏi kinh nghiệm nhiều năm của bác tích lũy.
Tuyệt đối không theo đường ba đi :cay đắng,ngậm ngùi nuốt lệ đó các con ạ!
Thân chào.Sơn đĩ.



Về Đầu Trang Go down
 
HỒI ĐÁP RIÊNG CHO CHA "SƠN ĐĨ"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
» HƯỚNG DẪN THƯ RIÊNG TRÊN DIỄN ĐÀN
» HUỲNH TÂM & ANH DŨNG VỀ THĂM LÀNG XÈ.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
huequochoc6774 :: huequochoc6774 :: Bạn Học 2-
Chuyển đến